Theo một nguồn tin Nữ Vương Công Lý mới nhận được, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ khởi động lại việc tái đập phá, chiếm cướp Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội.
Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng mà Nữ Vương Công Lý mới nhận được, 8h ngày mai 22/8/2012 Chính quyền Hà Nội chính thức cho khởi công đập phá Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội để gọi là “sửa chữa, nâng cấp và cải tạo để xây dựng Nhà Điều Trị Nội Khoa bệnh viện Saint Paul”.

- Tu viện kín Camêlô đang bị đập phá. Ảnh nuvuongcongly.net
Tu viện kín Camêlô là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam do Tòa TGM Hà Nội quản lý.
Nếu thông tin này là chính xác, thì đây là sự thách thức lớn lao, sự nhục mạ cả cộng đồng Dân Chúa Hà Nội của nhà cầm quyền Hà Nội.
Tháng 5/2011, nhà cầm quyền Hà Nội đã tổ chức đập phá Tu viện kín Camelo lần thứ nhất, bất chấp đó là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội nhằm mục đích xóa bỏ dấu vết Tu viện này cho việc cướp đoạt thành công. Vụ việc này đã gây bức xúc lớn lao trong cộng đồng Dân Chúa Hà Nội, nhân dân Thủ đô, những người hiểu biết luật pháp. Sau đó Tòa TGM Hà Nội đã có hai văn thư thông báo, văn thư phản đối việc làm bất chấp luật pháp trên của nhà cầm quyền Hà Nội.
Trước sự bất bình của nhân dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc phải dừng lại bàn tay tội ác của mình.
Nếu nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục khởi động vụ chiếm cướp, đập phá Thánh giá này, thì đây là một lần nữa, niềm tin, tín ngưỡng và tinh thần của người Công giáo Hà Nội, giáo dân Việt Nam và những người yêu chuộng Công lý, hòa bình bị thách thức nặng nề.
Xin mọi người chu ý theo dõi các hành động tiếp theo của nhà cầm quyền Hà Nội về khối tài sản này của Giáo hội Công giáo và cầu nguyện để nhà cầm quyền Hà Nội dừng bàn tay tội ác của mình khi còn kịp.
21/8/2012
Nữ Vương Công Lý
CẬP NHẬT THÔNG TIN:
Sáng nay, 22/8/2012, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động một lực lượng lớn công an, cán bộ đến Khu vực Tu viện Kín Camêlô 72 – Nguyễn Thái Học – Bệnh viện Saint Paul. Rất nhiều an ninh, công an và xe công an được huy động.
Tuy nhiên, bỗng nhiên đám người đó lại rút đi chưa rõ lý do(?).
Hiện nay, tình hình Tu viện vẫn chưa có gì thay đổi. Phía đường Nguyễn Thái Học vẫn bị bịt bạt kín và một số người đang làm công việc gì trong đó chưa rõ.
Phía đường Trần Phú cổng đóng và khóa chặt không mở cửa cho người đi khám bệnh như mọi hôm.
Riêng phía đường Phan Chu Trinh cho đến hồi 10h 45 phút sáng 22/8/2012 vẫn còn rất nhiều công an và 1 xe ô tô của công an đứng tại đây.
Nữ Vương Công Lý sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến ở đây, để cập nhật thông tin đến bạn đọc và những người yêu chuộng công lý.
22/8/2012
Nữ Vương Công Lý
Đây sẽ là một cuộc thử lửa giữa nhà cầm quyền cộng sản VN với Đức tổng Nhơn nói riêng, và HĐGMVN nói chung.
Chúng ta chì còn biết cầu nguyện…và cầu nguyện nhiều cho các đấng,và theo dõi xem diễn tiến sự việc ra như thế nào mà thôi.
Lạy Chúa, xin tăng thêm sức mạnh cho con dân Chúa. Vì sự chịu đựng và sự nhẫn nại nơi con dân Chúa đang ngày một mỏi mòn rồi Chúa ơi.
PD
hy vọng Tòa TGM Hà Nội nên giải quyết rõ ràng về tu viện.
Kính mong Đức Cha Nhơn hãy thể hiện vai trò chủ chăn của mình.
Bên công bằng chiến thuật “mưa lâu thấm dần”.
Bên thủ bằng chiến thuật “im lặng là vàng”
Nếu hội đồng giám mục VN cứ câm như hến trước sự xúc phạm Tôn Giáo, bách hại giáo dân như ở Con Cuông, thì sau các dòng tu bị đập phá và cướp đất, sẽ đến lượt các tòa GM, là “hậu cứ ” hay cung đình của các GM! Hết nạc vô thần sẽ vạc đến xương! Và như thế có lẽ Chúa cũng muốn dẹp các cái “ngai tòa” ấy cho rồi, vì nó bất xứng và không cần thiết nữa: nhà nguyện, nhà thờ là nơi Chúa ngự mà các “chủ chăn” hay “chức sắc” còn mặc cho quỷ phá phách, xúc phạm, thì cái “tà” của các tôi tớ cần gì phải giữ, có phải không thưa các ngài? Buồn chán quá!!!
[...] Hà Nội tái khởi công cải tạo bệnh viện Xanh Pôn (TTXVN). – Tin khẩn: Nhà cầm quyền Hà Nội lại âm mưu đập phá Tu Viện Kín Camêlô – 72 … [...]
[...] Hà Nội tái khởi công cải tạo bệnh viện Xanh Pôn (TTXVN). – Tin khẩn: Nhà cầm quyền Hà Nội lại âm mưu đập phá Tu Viện Kín Camêlô – 72 … - [...]
[...] Nữ Vương Công Lý - Theo một nguồn tin Nữ Vương Công Lý mới nhận được, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ khởi động lại việc tái đập phá, chiếm cướp Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng mà Nữ Vương Công Lý mới nhận được, 8h ngày mai 22/8/2012 Chính quyền Hà Nội chính thức cho khởi công đập phá Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội để gọi là “sửa chữa, nâng cấp và cải tạo để xây dựng Nhà Điều Trị Nội Khoa bệnh viện Saint Paul”. Tu viện kín Camêlô là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam do Tòa TGM Hà Nội quản lý. Nếu thông tin này là chính xác, thì đây là sự thách thức lớn lao, sự nhục mạ cả cộng đồng Dân Chúa Hà Nội của nhà cầm quyền Hà Nội. Tháng 5/2011, nhà cầm quyền Hà Nội đã tổ chức đập phá Tu viện kín Camelo lần thứ nhất, bất chấp đó là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội nhằm mục đích xóa bỏ dấu vết Tu viện này cho việc cướp đoạt thành công. Vụ việc này đã gây bức xúc lớn lao trong cộng đồng Dân Chúa Hà Nội, nhân dân Thủ đô, những người hiểu biết luật pháp. Sau đó Tòa TGM Hà Nội đã có hai văn thư thông báo, văn thư phản đối việc làm bất chấp luật pháp trên của nhà cầm quyền Hà Nội. Trước sự bất bình của nhân dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc phải dừng lại bàn tay tội ác của mình. Tu viện kín Camêlô đang bị đập phá. Ảnh nuvuongcongly.net Nếu nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục khởi động vụ chiếm cướp, đập phá Thánh giá này, thì đây là một lần nữa, niềm tin, tín ngưỡng và tinh thần của người Công giáo Hà Nội, giáo dân Việt Nam và những người yêu chuộng Công lý, hòa bình bị thách thức nặng nề. Xin mọi người chu ý theo dõi các hành động tiếp theo của nhà cầm quyền Hà Nội về khối tài sản này của Giáo hội Công giáo và cầu nguyện để nhà cầm quyền Hà Nội dừng bàn tay tội ác của mình khi còn kịp. 21/8/2012 Nữ Vương Công Lý CẬP NHẬT THÔNG TIN: Sáng nay, 22/8/2012, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động một lực lượng lớn công an, cán bộ đến Khu vực Tu viện Kín Camêlô 72 – Nguyễn Thái Học – Bệnh viện Saint Paul. Rất nhiều an ninh, công an và xe công an được huy động. Tuy nhiên, bỗng nhiên đám người đó lại rút đi chưa rõ lý do(?). Hiện nay, tình hình Tu viện vẫn chưa có gì thay đổi. Phía đường Nguyễn Thái Học vẫn bị bịt bạt kín và một số người đang làm công việc gì trong đó chưa rõ. Phía đường Trần Phú cổng đóng và khóa chặt không mở cửa cho người đi khám bệnh như mọi hôm. Riêng phía đường Phan Chu Trinh cho đến hồi 10h 45 phút sáng 22/8/2012 vẫn còn rất nhiều công an và 1 xe ô tô của công an đứng tại đây. Nữ Vương Công Lý sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến ở đây, để cập nhật thông tin đến bạn đọc và những người yêu chuộng công lý. 22/8/2012 Nữ Vương Công Lý http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/tuviencamelo_phahoai/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. By chauxuannguyen • Posted in Tôn Giáo, ĐCS 0 [...]
nhân đây xin mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của LM Lý.
Bạn Danica Tran nhận xét rất chính xác va logic .
Lúc này đây,Cha con chúng đang chém giết lẫn nhau !
Ngày tàn cuả chúng kgông còn bao lâu ! Những tội ác mà
chúng đã gây ra,cho người dân vô tội,kể sao cho xiết ?
Trở lại vụ việc,đất & tài sản Nhà Dòng bị chiếm ! Đây là hành
động cực kỳ dã man ! vô nhân đạo ! Đi ngược lại Luật pháp
Quốc-Tế và ngay cả luật căn bản cuả Nhà nước CSVN !
Trách nhiệm,bổn phận cuả người Giáo Dân là phải Bảo-Vệ
Tài-sản cuả Giáo-Hội ! Vậy,HĐGMVN ? Tòa TGM Hà-Nội,hãy
thể hiện,vai trò Chủ Chiên ! Cùng giáo dân khắp nơi ! Bằng
bất cứ giá nào !Phải bảo vệ Công-Lý !
Công an là bọn chó săn của tàu cọng. Là tay chân của bọn nô lệ bán nước cho giặc tàu! Khốn khổ cho một đất nước sản sinh nhưng thứ mặt người dạ thú như bọn chó săn của tàu.
Ôi cọng sản là con cái Satan đang hoành hành giết chết dân tộc từng ngày. Từ khi cọng sản cướp quyền đến bây giờ đã gần 100 năm, dân tộc tôi phải sống dưới gọng kìm oan nghiệt của giặc cọng. Tôn Giáo bị chà đạp, tín ngưỡng bị lợi dụng, niềm tin bị cấm đoán, việc thờ phượng bị xúc phạm, ảnh tượng tôn giáo bị ép phải gỡ xuống, bị đập nát,cơ sở tôn giáo bị đập phá…còn gì để gọi là Tự Do Tôn Giáo!
Ôi cọng sản là Satan hiện hình. Chúng là lũ gian tà lắt léo.
Lạy Chúa, xin vì danh Thánh Chúa, xin Chúa hãy giang cánh tay hùng mạnh của Chúa như xưa Chúa đã giang tay Chúa trên biển đỏ dân Ai Cập cho dân Chúa. Xin Chúa nhậm lời Chúng con
toàn bày trò cướp đất của nhân dân trong khi đó lại bán nước, đảo cho bọn tàu cộng.
HĐGMVN và TGM Nhơn phê bình TGM Ngô Quang Kiệt ” cứng rắn ” không đúng cách và chủ trương ; ” đối thoại “… với VC. Càng đối thoại càng bị VC thoi liên tiếp như vụ Thánh gía Đồng Chiêm, vụ đập nát tượng Đức Mẹ ở Côn Cuông, vụ chiếm đoạt các tu viện , vụ bắt 17 giáo dân ở GP Vinh v,v….Thế mới biết cúi lòn ” xin-cho ” bọn ăn cướp không có lương tâm VC là không đúng cách. Chữ ” thoại ” đi với chữ ” thoi ” một vần. Không biết các ngài chủ chăn ‘ quốc doanh ‘ đã sáng mắt chưa. Với VC thì mềm cắn, rắn buông mà.