Giữ nước bằng nước bọt

Giữ nước bằng nước bọt

Câu nói “Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm” của Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã được chứng minh hai năm rõ mười trong thái độ đạp dân xuống đất, đội Tầu lên đầu của những người đứng đầu đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong 2 cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân tại Sài Gòn và Hà Nội trong hai ngày 5 và 12 tháng 6 (2011).

Trước nhất là lệnh cấm báo đài của đảng đăng tin có biểu tình nhưng lại để cho Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan thông tin chính thức của chính phủ xuyên tạc không coi hai cuộc xuống đường tuần hành, hô các khẩu hiệu chống Tầu xâm lược ngày 5-6 “trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh “ là “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc“. 

 Thông tấn xã này nói rằng việc các hãng thông tin nước ngòai đưa tin “biểu tình”  là “thông tin sai sự thật”. 

 

Trong khi đó cả thế giới được đọc tin và xem hình có trên 2 ngàn người, đa số là thanh niên, sinh viên và học sinh đã  mang theo biểu ngữ và bích chương tuần hành bất bạo động qua một số đường phố rồi tập trung  trước hai địa điểm ngọai giao của Tầu hô vang các khẩu hiệu lên án Bắc Kinh âm mưu xâm lăng Việt Nam. 

Lực lượng công an, cảnh sát, bảo vệ chìm nổi không đàn áp người biểu tình trong cuộc biểu tình  ngày 5-6 , nhưng an ninh đã thay đổi thái độ với dân trong cuộc biểu tình thứ hai ngày 12-6 (2011) tại Sài Gòn. 

Bắt người biểu tình như bắt thú

 

Nhiều người đã bị an ninh tấn công, vu oan “móc túi” rồi bắt khiêng đi như bắt thú vật quanh Nhà thờ Đức Bà ở Saìgòn trước mắt người nước ngòai trông rất xấu xa, bỉ ổi. 

Rất may không có xô xát lớn, nhưng hình ảnh nhiều hàng lớp công an, cảnh  sát được huy động bảo vệ Tòa Tổng lãnh sự của Bắc Kinh gần dinh Độc Lập cũ ở Sài Gòn, ngăn cấm dân không được đến gần rất lộ liễu. 

Trước Tòa Đại sứ Trung quốc tại Hà Nội - ảnh: Internet

 

Cuộc tuần hành của dân ở Hà Nội lần hai ít hơn và không có xung đột giữa dân và an ninh bảo vệ Tòa Đại sứ Tầu. 

Tuy nhiên lần này, tất cả báo đài nhà nước, kể cả Thông tấn xã Việt Nam đều ngậm miệng không viết lấy một chữ ! 

Dù vậy, hàng trăm tấm hình biểu tình của dân và Video đã được các nhà báo tự do truyền đi khắp thế giới trong giây phút.  Cảm động nhất là trong đòan người biểu tình tuần nhành ở Sài Gòn lần hai còn có cả các em nhỏ cầm bích chương đi bộ hay được người cha cho ngồi trên cổ giơ cao bích chương “Hòang Sa-Trường Sa là của Việt Nam”  lên án  Tầu xâm lược !
 
 
 
Trong khi đó, nhà nước Việt Nam chỉ biết chống Tầu bằng nước bọt.

Điển hình như tại buổi lễ “Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011”  được linh đình tổ chức ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 8-6, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã huyênh hoang : “ Từ bao đời nay, tiếp nối liên tục qua rất nhiều thế hệ, ông cha ta đã đổ biết bao công sức và cả máu xương để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao chính nghĩa, lẽ phải, phát huy nội lực đi đôi với tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các hoạt động kinh tế biển.”

Ông Dũng còn nói thêm : “ Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.  

 Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của chúng ta.”

Nói hăng như thế mà  tại sao ông Dũng không  dám để cho báo chí nhà nước được tự do thông tin hai cuộc biểu tình của dân ? Không mau chóng tố cáo Tầu ra trước Liên Hiệp Quốc đã xâm phạm lãnh hải Việt Nam và tấn công hai Tầu  khảo sát Bình Minh 2 trong vùng biển Phú Yên ngày 26-5 và Viking II ngày 9-6 trong vùng biển Vũng Tầu ?
 

 Ông Dũng còn mị dân và vu khống người bất đồng ý kiến với chính sách “thần phục” Tầu của nhà nước khi nói rằng :  

Giữ vững chủ quyền lãnh thổ và giữ vững hoà bình, ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục. Việc xử lý các vấn đề nảy sinh ở Biển Đông cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và trong chính sách đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ quốc tế; không để các thế lực phản động tìm cách lợi dụng, công kích, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ quốc tế giữa nước ta và các nước có liên quan.” 

 Ăn nói hàm hồ như thế ông Dũng có ngụ ý gì ? Thế nào là “tính tòan cục” của chiến lược bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ? 

  

 

Việc nhà nước  từ nhiều năm nay đã để mặc cho Tầu đàn áp, bắn giết, tịch thu tài sản, cướp  đi hàng trăm ngàn tấn cá của  ngư dân Việt trên biển cả, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, và để cho hàng trăm tầu đánh cá của Trung Quốc có Hải quân võ trang hộ tống hàng ngày  tự  do đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam  là theo đuổi “chính sách đối ngọai hòa bình”  trên Biển Đông? 

Nhưng khi ông Dũng oang oang cái miệng hô hào “không để các thế lực phản động tìm cách lợi dụng, công kích, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ quốc tế giữa nước ta và các nước có liên quan”  trong  khi Tầu công khai đánh phá  và phong toả Việt Nam trên biển là  ông muốn nhắm  vào ai, nếu không phải là những người dân đã xuống đường biểu tình chống Tầu trong hai ngày 5 và 12 tháng 6 (2011)  tại Saì Gòn và Hà Nội ? 

Hay là ông Dũng còn muốn nói đến hàng  trăm  bài viết của người Việt  trong và ngòai nước  đã lên án Tầu xâm lăng và chỉ trích thái độ ươn hèn của Chính phủ và  tính  nhu nhược  của  Quân đội Nhân dân  Việt Nam  chung quanh hai biến cố Bình Minh 2 và Viking II ? 

Nếu ông Dũng sợ chạm đến lỗ chân lông của lãnh đạo Bắc Kinh thì tư cách lãnh đạo đứng đầu một Chính phủ của ông có  xứng đáng tiếp tục không ?
  
 Nhưng không phải chỉ có ông Dũng mới ăn nói lung tung như thế.

 
Hãy đọc những lời phát ra từ của miệng viên Đại tá Nguyễn Đồng Thụy, Viện Chiến lược Quốc phòng – Bộ quốc phòng, viết trong Báo quốc phòng toàn dân ngày 13/6/2011:
 
“ Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, làm thất bại thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng lợi dụng tình hình “nhạy cảm” trên biển, đảo để kích động, chia rẽ, gây mất ổn định chính trị, phá hoại mối đoàn kết nội bộ và làm tổn hại tới mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của đối phương trước dư luận trong nước và quốc tế.”

Những câu chữ này được Thụy viết trong Bài có tựa đề “ Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới  nhằm dậy khôn mọi người làm sao để đấu tranh bảo vệ Tổ quốccó hiệu qủa ! 

 
 

Cũng với giọng điệu mơn trớn sợ làm mất lòng  nước đàn anh Trung Quốc nên Thụy đã  cố uốn lưỡi nói nước đôi vừa đấu tranh chống  “thủ đọan” của các “thế lực thù địch” muốn lợi dụng tình hình “nhạy cảm” trên biển, đảo để  tránh “làm tổn hại tới mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực”, đồng thời cũng muốn “vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của đối phương”  thì  làm bằng cách nào ?Bởi vì, đứng trước một kẻ thù đầy nham hiểm, mưu mẹo như  những người lãnh đạo Phương Bắc đã từng “dạy cho Việt Nam một bài học” trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 thì bài học nhãn tiền vẫn còn sờ sờ  trước mắt đấy. Những kẻ  ngây thơ, thỏ dế như  Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Đồng Thụy thì đừng  hòng mà qua mặt được ai, huống chi   tính  đến chuyện bùa phép  nói lời vuốt đuôi con cáo mà không sợ nó cắn mất đầu ?

Nếu muốn cứu nước thì phải có sức mạnh tòan dân và phải hành động bắng chân tay và  bắng trí tuệ  như Tổ tiên đã làm chứ không thể nói suông bằng nước bọt. 

Phạm Trần
(06/2011)
 

số lần đọc: 8417
Ý kiến bạn đọc

21 Responses to “Giữ nước bằng nước bọt”

  1. Peter Nguyen says:

    Lịch sử đấu tranh của cộng sản đã cho thấy :

    “Cộng sản luôn luôn khơi động LÒNG YÊU NƯỚC, CHỐNG NGOẠI XÂM ….của toàn dân để bành trướng hoặc củng cố quyền lực đang bị suy yếu …”

    Trong cuộc cách mạng chống thực dân Pháp của toàn Dân Việt, đảng CSVN đã lợi dụng lòng yêu nước chung của toàn dân để phát triển đảng, nhưng đồng thời cũng “ tiêu lòn ” với thực dân Pháp để tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia khác dù có cùng chung mục đích : chống ngoại xâm.
    Để đánh lạc hướng cuộc Cách Mạng Hoa Lài đang có nguy cơ giật sập hai chế độ cộng sản Tàu và Việt.

    Vở kịch “Khuấy Động Lòng Yêu Nước của toàn dân chống ngọai xâm ”…. Bổn cũ phải được soạn lại.

  2. ĐẦU LÂU HCM says:

    Tổng Động VIên ngày 19/6/2011 này cả nước biêu tình chống Trung Cộng!
    Chúng ta hày cùng đánh đuổi giặc Tàu Xâm lược

  3. Dân Việt says:

    Hiện giờ, dưới con mắt của người dân Việt, KHÔNG CÓ ĐẢNG NÀO, TẬP THỂ NÀO PHẢN ĐỘNG CẢ, MÀ CHỈ DUY CÓ ĐẢNG CSVN LÀ PHẢN ĐỘNG, LÀ VIỆT GIAN BÁN NƯỚC mà thôi!

  4. mai mai says:

    Chế ĐộNguyễn tấn Dũng Đã Mất Hết Nhân Tính Rồi

    Công an là bộ mặt của chế độ, hành xử với một em bé 11 tuổi như thế này mà cả đồn công an cũng làm thinh, coi như đồng lõa, không can thiệp. Trẻ em có tội tình gì mà bị đánh vào bụng vào đầu, vào mông, qúa dã man. Họ nghĩ rằng đánh xong rồi bỏ ra 1.5 triệu tiền Hồ là vô tội, là bãi nại. Kinh hoàng chế độ Nguyễn Tấn Dũng này. Những tên tội phạm như Nguyễn Trường Tô, như tên công an đánh trẻ em này, như những tên công an đã từng đánh chết dân ngay tại đồn công an vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng luật pháp. Đối với Dũng, những công an đánh chết dân cũng chẳng có tội gì dù Điều 72 Hiến Pháp không cho phép.

    Mình sẽ chống mắt lên đợi ngày tên Nguyễn Tấn Dũng này bị nhân dân trừng trị.

    (NLĐO) – Lỡ trộm tiền của cô ruột đi mua điện thoại, một cháu bé bị công an phường đánh, phải nhập viện điều trị.

    Ngày 16-6, đại diện Bệnh viện GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang tiến hành theo dõi và điều trị các vết thương cho bệnh nhân Ngô Đình Phát (SN 2000, học lớp 5 Trường Tiểu học Phường Đúc), trú tại tổ 20, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế.

    Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15-6, cháu Phát được gia đình đưa tới cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương bầm tím tại đùi và mông.

    Bác sĩ Trần Nhân Thao, Khoa Ngoại – Bệnh viện GTVT, cho biết cháu Phát bị tổn thương từ đầu đến chân, trong đó ở vành tai trái, mông và mặt sau hai đùi chân bị bầm tím. Tuy nhiên, do ngày 16-6, bệnh viện bị cắt điện nên chưa thể làm các xét nghiệm và chụp X-quang, vì vậy chưa có kết luận về mức độ chấn thương. “Các xét nghiệm và chẩn đoán chính xác về tổn thương của cháu Phát sẽ có trong ngày 17-6″ – bác sĩ Thao cho biết.

    Theo chị Nguyễn Thị Son, mẹ cháu Phát, nguyên nhân cháu bị chấn thương là do Công an phường Thủy Xuân đánh vào chiều 15-6.

    Chị Son kể lại: Vào 12 giờ ngày 15-6 cháu Phát qua nhà cô ruột là Ngô Thị Ánh thì phát hiện số tiền 3,1 triệu đồng của cô giấu ở dưới gối để trên giường. Phát đã lấy số tiền này mua một ĐTDĐ 800.000 đồng, một thẻ nhớ, một sim điện thoại và một cục sạc điện thoại.

    Biết Phát trộm tiền mình nên chị Ánh nhờ người thân, hàng xóm đi tìm cháu về để hỏi lấy lại số tiền. Sau khi đi mua điện thoại về tới gần nhà thì Phát bị một người hàng xóm tên là An bắt được, đưa về nhà.

    Phát khai đã mua những thứ trên hết 900.000 đồng, trả lại chị Ánh 1,7 triệu, còn 500.000 đồng Phát nói đã rơi ở đâu đó không nhớ. Sau đó, Phát được mẹ và chị Ánh, cùng một người hàng xóm dẫn tới quầy điện thoại nơi Phát mua để trả lại điện thoại và lấy lại tiền nhưng chủ quầy điện thoại này chối bỏ rằng Phát không mua điện thoại ở đây.

    Khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Ánh cùng một người hàng xóm tên Tý chở Phát xuống Công an phường Thủy Xuân để nhờ công an ra can thiệp, yêu cầu trả lại điện thoại để lấy lại tiền. Sau đó, chủ quầy điện thoại đã trả lại tiền cho chị Ánh.

    Sau đó, chị Ánh và Phát được đưa về trụ sở công an phường làm việc. Chị Ánh được đưa sang một phòng riêng viết lời khai, còn Phát ở lại một phòng riêng để “điều tra”.

    Đến 16 giờ 40 phút, anh Ngô Đình Chung, cha của cháu Phát, được ông Nguyễn Ánh – Phó Trưởng Công an phường Thủy Xuân, gọi lên làm giấy bảo lãnh để đưa con về.

    Anh Chung kể: “Sau khi viết xong giấy bảo lãnh thì tôi đưa Phát ra xe cùng cô ruột định chở về nhà thì cháu van đau bụng, đau chân, đi lại không vững. Thấy cháu gần ngã xuống đất nên cô Ánh phải đỡ cháu lên xe”.

    Chở về nhà, cháu Phát kêu đau, sốt nặng. Khi vén hai ống quần của con lên thì thấy ở hai đùi và mông cháu Phát bị bầm tím.

    “Chồng tôi điện thoại hỏi lại ông Ánh sao đánh con tôi nặng vậy thì ông này bảo có đánh ở đùi, lấy muối xát vào cho cháu là không sao đâu” – chị Son kể.

    Tại bệnh viện, cháu Phát kể rằng sau khi bị đưa vào phòng cách ly với cô Ánh, cháu đã bị hai công an viên thay nhau lấy dùi cui đánh vào đùi và mông, trong khi tay thì xách tai trái của Phát. Hai người này còn dùng chân đá vào hai bên đùi của Phát.

    Chị Son cho biết sáng 16-6, có một số người xưng là công an phường Thủy Xuân tới gặp chị ở một quán nước trong Bệnh viện GTVT và nói rằng muốn dạy dỗ cháu Phát nhưng do lỡ tay nên làm cháu bị thương nặng. “Họ năn nỉ tôi bỏ qua, gia đình tôi đừng làm ầm lên mà to chuyện” – chị Son kể.

    Cũng trong sáng 16-6, anh Chung đã tới gửi đơn khiếu nại với UBND phưởng Thủy Xuân và Công an phường Thủy Xuân về việc con mình bị đánh. Tuy nhiên, sau khi Công an phường Thủy Xuân đứng ra xin lỗi gia đình và đưa cho anh Chung 1,5 triệu đồng bảo về lo thuốc thang cho cháu Phát nên anh Chung đã làm đơn bãi nại, đồng thời rút đơn khiếu nại.

    Theo trả lời của ông Nguyễn Ánh với cha cháu Phát, người trực tiếp đánh cháu Phát là một cảnh sát khu vực có tên là Quang. “Thấy Quang đánh cháu Phát nên tôi nói đừng đánh nữa nhưng Quang nói thằng cu này hay nghịch để em dạy nó” – ông Ánh cho biết.

    .

  5. mai mai says:

    Công an hèn với giặc, ác với dân:

    Phan Thiết :
    Bạo động lớn vì công an đánh người bất tỉnh

    Posted on14/06/2011

    Nguồn: danlambao –

    Đêm ngày 12/06, tại trụ sở Công an Phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết đã xảy một vụ bạo động lớn giữa hàng ngàn người dân và lực lượng công an. Nguyên nhân bùng nổ bạo động được xác định là do Cảnh sát giao thông đánh người đổ máu, khiến nạn nhân bất tỉnh.

    Bản tin trên báo Bình Thuận, trích lời Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an Tp. Phan Thiết cho biết có 4 thanh niên bị bắt giữ trong khi xô xát. Cũng theo ông Lâm, nguyên nhân vụ việc xảy ra lúc 16h30 phút ngày 12/06, Tổ kiểm soát giao thông của Trung úy Nguyễn Hồng Nguyên cùng với hai thanh niên xung kích là là Võ Ngọc Lâm và Đinh Quốc Toàn phát hiện và chặn xe của anh Vũ Hoàng Long. Sau đó đôi bên có xảy ra xô xát, mà theo tường thuật của ông Trưởng CA TP Phan Thiết thì :

    “Trong lúc đang nói chuyện thì Long thộp cổ đồng chí Nguyên và giằng co làm đứt dây nịt đeo ngang người. Đồng chí Nguyên yêu cầu hai thanh niên xung kích đưa Long vào công an phường giải quyết. Quá trình dẫn giải vào công an phường giữa Long và hai thanh niên xung kích có xảy ra xô xát, dẫn đến anh Long chảy máu mũi. Sau đó vợ Long cùng hai thanh niên uống rượu say đến công an phường chất vấn về việc tại sao công an đánh Long rồi bắt đầu hô hoán. Công an sau đó đã đưa Long qua trạm xá điều trị và theo yêu cầu người nhà, Long được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu.”
    Xe cảnh sát bị người dân đập
    Một nguồn tin cho biết, anh Vũ Hoàng Long đã bị đánh trọng thương bất tỉnh, ở mũi và đầu đổ nhiều máu . Đến 0 giờ ngày 13/06, nạn nhân vẫn chưa hồi tỉnh, gia đình phải đưa về Sài Gòn chữa trị.
    Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã đến trụ sở CA phường Hàm Tiến để phản đối, đồng thời, người dân quanh vùng nghe chuyện bất bình cũng kéo đến. Đặc biệt, nhiều người đã phẫn nộ khi hay tin công an đánh người trọng thương, nhưng không để người nhà đưa đi chữa trị. Một Blogger có facebook là Lê Văn Tuynh có mặt lúc đó tại hiện trường tường thuật :
    “Lúc 18h, đi làm về qua đồn CA phường Hàm Tiến – Phan Thiết thấy tụ tập rất đông, từ xa như tắc đường, lại gần thấy khoảng 200 -250 người (cả người đi đường) đang tụ tập trước đồn CA và 2 bên lề đường. Dừng xe hỏi mấy người dân địa phương, họ nói là Công An giao thông đánh một thanh niên ngay tại sân trụ sở, nạn nhân bị chảy máu đầu, dập sống mũi phải đưa vào tận Sài Gòn cấp cứu, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chưa biết sống chết thế nào.”

    Trước làn sóng bất bình, phía công an có vẻ như cố gắng thuyết phục bằng cách đổ tội cho hai thanh niên xung kích, đồng thời phủ nhận việc CSGT tên Nguyên đánh người. Không đồng ý với lối giải thích này , người dân kéo đến phản đối mỗi lúc một đông hơn, khiến công an phường phải gọi hàng trăm Cảnh sát cơ động 113 đến chi viện. Theo lời kể của người dân, Blogger Lê Văn Tuynh tường thuật lại :

    - Cao điểm là lúc 21:30, cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay giải tán đám đông, hàng ngàn người dân phẫn nộ phản đòn bằng cách ném đá tới tấp, hai bên lao vào cận chiến.

    - Dân dùng đá cuội từ công trình kế bên để chiến đấu, sau đó được tiếp ứng thêm một xe đá nữa. Cảnh sát cơ động không chịu nổi nhiệt bởi làn đá chạy tán loạn.

    - Dân xông vào lôi chiếc xe máy của CSGT đánh người ra đốt, lửa cao qua nóc nhà. Bên địch điều cảnh sát 113 ra bắn đạn cay, rồi tóm một vài người, dân họ xông vào cứu. Công an bị lãnh đạn đá, hai tên 113 chạy mất, một tên bị đánh nhừ tử. Dân lôi thêm một xe U Oát ra đập nát bươm, trụ sở Công an nát hết kính.

    Cuộc loạn đả kéo dài đến tận khuya, “lúc 23 giờ đêm vẫn còn nghe 4-5 tiếng súng nổ (đạn hơi cay). Có trên 1000 dân tụ tập. Khoảng 60 cảnh sát cơ động chặn 2 đầu, tổng lực lượng địch khoảng 100 và 8 chiếc xe đủ loại. Một số người tiếp tục ném đá, trong khi cảnh sát cơ động chỉ còn đứng chịu trận.”

    Lúc 0h30 phút thì đám đông đã giải tán bớt, chỉ còn lại phân nửa. Đến 2 giờ sáng thì cuộc xô xát giữa dân và công an mới chấm dứt. Chiếc xe Dylan của viên CSGT đánh người (trị giá khoảng 120 triệu) bị đốt, đồng thời nhiều phương tiện khác trong trụ sở CA phường cũng bị vỡ kính, thiệt hại nặng nề

    Trưởng CA TP Phan Thiết là Đại tá Nguyễn Văn Lâm cáo buộc vụ việc là do những thanh niên say rượu quá khích, trong khi người dân địa phương nhận xét : Báo chí đã xuyên tạc và đổ tội cho 2 thanh niên xung kích, chứ không nói là công an đánh người. Xe CS 113 là do dân nổi giận đập, họ lại viết là do thanh niên say rượu. Báo đảng thật tài tình.

    Theo tin mới nhất thì hiện nay anh Vũ Hoàng Long đã hồi tỉnh, anh cho biết là mình đã bị đánh trong trụ sở công an, tuy nhiên phía công an thì lại bảo rằng họ chỉ có “va chạm” chứ không đánh.

    Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều đơn thư tố cáo về việc một số cán bộ, công an phường Hàm Tiến vô cớ bắt người, thậm chí có trường hợp còn bị bỏ đói trong khi giam giữ.

  6. ngocsang says:

    Vịnh bức dư đồ rách.
    Nọ bức dư đồ thử đứng coi,
    Sông sông núi núi khéo bia cười.
    Biết bao lúc ra công vờn vẽ.
    Sao đến bây giờ rách tả tơi.
    Ấy trước Cha Ông mua để lại;
    Mà nay con trẻ lấy làm chơi.
    Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ,
    Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.
    Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu.
    Nhiệm vụ của chúng tà là bồi lại tấm dư đồ rách…

  7. le tri says:

    Tôi xin gởi đến Quý vị tài liệu sau, với những chính sách của nhà cầm quyền VN đối với Tàu cộng, Qúy vị có thể kiểm chứng được mức độ tin cậy cùa tài liệu này:
    Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc Chính quyền Trung ương tại Bắc kinh
    Kami
    Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.
    Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
    Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.
    Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.
    Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt ngày hôm nay (30/11)có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin các quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lãnh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lý. Và tin thứ hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lãnh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài lòng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đình họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.
    Hai tin rò rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên, đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, vì thế sẽ còn có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí minh.
    Những ngày gần đây, không chỉ có các chính khách Hoa kỳ, mà hầu hết các chính khách trên thế giới đang ở tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở khi chờ đón sự công bố của tổ chức Wikileaks trong đó có các chính khách hàng đầu của Việt nam cũng hết sức lo lắng khi những điều “tuyệt mật” sẽ bị Wikileaks dọa sẽ công bố.
    Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks.
    Điều quan trọng ở đây là, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin này là tin chính thức do Wikileaks công bố trong một ngày gần đây. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao)xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.
    Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, vì sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Vấn đề nêu trên là một ví dụ nhỏ, có thể lắm chứ.
    Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ.
    Ngày 01/12/2010Nguồn: Người đưa tin Kami’s Blog
    Ghi chú thêm của người chuyển tin : cho đến 8:00 giờ sáng nay (giờ miền Tây Hoa Kỳ PST) trên trang nhà http://nguoiduatinkami.wordpress.com/ của “Người đưa tin Kami” vẫn còn bản tin, nay (5:00 chiều PST) đã bị phá, không còn vào được nữa.

  8. binhquoc says:

    Hơi Đồng bào, không còn phải nghi ngờ gì nữa, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng va bè lũ tay sai của chúng đã lộ rõ giả hình yêu nước. Chính chúng là lũ bán nước-hại nhân dân. Đau khổ cho Đồng bào chúng ta. Khi Tổ Quốc lâm nguy, Đồng Bào chúng ta, con cháu chúng ta lên đường bảo vệ Tổ Quốc, phải hy sinh vì sự sống còn của Tổ Quốc, còn lũ giả nhân Nông Đức Mạng, Nguyễn Tấn Dũng và tay sai ngồi hả hê với người anh đỏ trung cộng của chúng. Thưc ra cả chúng nó là một. Chúng coi kẻ thù của chúng là Đồng Bào ta chứ không phải la giữa chúng với nhau. Va quả thực kẻ thù của Nhân Dân ta chính là chúng: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ tay sai của chúng đang nằm vùng trên Đất Nước chúng ta. Chúng ta nhìn lại lịch sử trong những năm vừa qua, tất cả đều được chứng minh. Từ việc đối xử với các Tôn Giáo và các Trí Thức yêu nước khi nói lên lòng yêu nước của mình là chúng hành hạ và bắt bớ tù đày, gần đây nhất việc bắt giam Nhà Yêu Nước Tiến Sĩ Luât sư Cù Huy Hà Vũ là việc làm nhục Dân Tộc chúng ta.
    Tôi tha thiết cùng nhau chúng ta căng biểu ngữ cho ngày 19/06 này la: “…Nay các ngươi ngồi nhìn Chủ nhục mà không biết lo, thấy Nước nhực mà không biết thẹn…” làm Thủ Tướng Nước Việt phải hầu quân giặc mà không biết xấu hổ. Đà đảo Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ tay sai… Tội đồ của Dân Tộc Việt Nam.
    Hẹn gặp lại Đồng Bào yêu quí ngày 19/06/2011.

  9. Lannam says:

    Kính thưa quốc dân đồng bào,
    MUỐN CỨU QUỐC GIA DÂN TỘC khỏi giặc Đại Hán, CHỈ CÓ một điều chúng ta PHẢI LÀM: TẨY TRỪ – QUÉT SẠCH đảng CSVN, LẤY LẠI QUYỀN ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA.
    Đây là việc DUY NHẤT. Nếu không làm được việc này, thì ĐỪNG CÓ NGHĨ ĐẾN CỨU QUỐC DÂN khỏi quân đô hộ GIẶC ĐẠI HÁN.
    Trọng kính
    Chúng cháu

  10. Hải Hà says:

    Sau khi Liên Xô sụp đổ, CSVN cuống cuồng chạy sang quì lậy TQ, đặc biệt là Đạng Tiểu Bình giúp đỡ . Cái quì lậy đó là gì nếu không phải là các lãnh đạo CSVN làm thân Hồ quí Ly hay Lê chiêu Thống ?
    Mọi bí mật của lịch sử nhất là thái độ của CSVN quì lậy trước TQ đã được chứng minh bằng thực tế, chẳng cần phải đợi Wikileaks công bố tài liệu mật !

  11. ngocsang says:

    19/6 là ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong hiển Thánh cho 117 vị Chân Phứơc Tử Đạo Việt Nam> Xin các Thánh Tử Đạo gìn giữ và che chở cho Việt Nam thoát khỏi nạn bắc thuộc.

  12. Vinh Sơn Hòa Bình says:

    CS VN luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với các “thế lực thù địch” lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về chủ quyền. Vậy các “thế lực thù địch” ở đây là gì. CS nói rất mơ hồ và đây gần như là điệp khúc của các quan chức CS mỗi khi có vấn đề gì xảy ra. Chẳng qua chúng muốn nói những người VN yêu nước thật sự, dũng cảm tỏ rõ lòng yêu nước của mình trước một chính phủ yếu hèn. Những gì CS nói rất mơ hồ nên chẳng ai tin chúng là đúng!!!

  13. Người Dân Nghệ says:

    Kinh nghiệm của Hàm Tiến Phan thiết cho thấy, nếu nhân dân đồng lòng sẽ bẻ gẫy được sự hung hãn của bọn quái thú cộng sản.
    – Bọn chúng thường giở trò tìm người chủ mưu, bắt tiêu diệt sự cầm đầu. Nhưng vài ngàn đồng bào TỰ PHÁT làm sao chúng tìm người cầm đầu để triệt tiêu. Bọn chúng làm theo bài bản, nhưng chúng chỉ có vài cái đầu, còn tất cả đều óc đậu lạc (đậu phụng) làm sao sánh bằng những khối óc của nhân dân Việt nam.
    – Hãy đoàn kết, chung lòng đập tan bọn quái thú Cộng sản.

  14. [...] – KHÔNG PHẢI BIỂU TÌNH VÌ KHÔNG QUÁ KHÍCH? (Nhịp cầu TG). – Giữ nước bằng nước bọt  —  (NVCL). [...]

  15. dân việt says:

    CSVN luôn to miệng “Thực hiện xã hội công bằng, …’ nhưng bao nhiêu đặc quyền, đặc lợi quan lại CS chúng chiếm hết, chúng tự cho mình quyền ngồi trên dân tộc, đứng ngoài pháp luật, quyền truyền ngôi cai trị cho nhau (thực chất là phong kiến trá hình), coi dân chúng như cỏ rác, đánh đập, giết chóc không từ cả trẻ em (cháu Xuân Dũng, Thanh Hóa bị tên CA Nguyễn Mạnh Thư bắn chết). Vậy làm thế nào để chúng thực hiện được XH công bằng như chúng nói đây? Thực chất đó chỉ là những lời bịp bợm, nhưng giờ đây trò này không còn làm dân chúng tin nữa, bộ mặt bỉ ổi, phản động của chúng đã bị phanh phui. Chỉ những kẻ lang sói mới hùa theo chúng kiếm ăn mà hại dân hại nước mà thôi.
    Nếu toàn dân đoàn kết một lòng, một người, …. trăm người có thể bị bắt, nếu hàng triệu triệu người thì sao chúng đàn áp được ?

  16. [...] – KHÔNG PHẢI BIỂU TÌNH VÌ KHÔNG QUÁ KHÍCH? (Nhịp cầu TG). – Giữ nước bằng nước bọt  —  (NVCL). [...]

  17. Vivi says:

    Muốn giữ nước thì phải bỏ độc đảng thống trị .
    Muốn đánh Tàu cộng thì phải diệt Việt cộng trước .

  18. Nguyen Biet says:

    Chưa bao giờ thấy một chế độ nào hèn như chế độ csvn. Nước nhà bị kẻ thù dày xéo, dân chúng đi biểu tình phản đối thì bị bắt bớ răn đe. Tụi csvn này đang đứng về phía nhân dân hay kẻ thù cũa nhân dân VN ? Ai ai cũng đả thấy rỏ rồi. Chúng chưa thấy được sức mạnh cũa lòng dân một khi tức nước vỡ bờ thì chính quan thầy TQ cũa chúng cũng không tài nào dập tắt nổi.

  19. Người Dân says:

    Từ ngày có cái đám thổ phỉ việt minh là đã có câu nói trong dân gian rằng : “nói láo như vẹm”. Hơn nửa thế kỷ qua câu nói ấy vẫn còn đúng và vẫn còn đúng khi nào còn lá cờ máu

  20. hy sinh vì ttổ quốc says:

    Người Việt Nam lại xuống đường phản đối Trung Quốc
    2011-06-18

    Hôm nay 19-6-2011, lần thứ ba liên tiếp trong các ngày Chủ nhật, người Việt Nam lại cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam.

    Kami’s blog

    Người biểu tình tập trung tại Công viên Lenin sáng Chủ nhật 19-06-2011, trước khi tiến về phía Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

    Khác với hai lần trước, chỉ tập trung phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM; làn này người Việt Nam còn tổ chức biểu tình ở Đà Nẵng (tập trung tại Chợ Hàn), Vũng Tàu (dưới chân tượng Phật Thích Ca); và một số thành phố khác.

    Không khí cuộc biểu tình lần này ở Hà Nội được mô tả là sôi động hơn hai lần trước, với sự tham gia của nhiều nhân sĩ trí thức như Giáo sư Nguyễn Quang A, Giáo sư Ngô Đức Thọ, Nữ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ TS Cù Huy Hà Vũ), Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, v.v…

    Từ 8:30 sáng đã có hơn 100 người tụ tập tại Công viên Lê-nin, hô vang các khẩu hiệu “Phản đối Trung Quốc” “Trường Sa: Việt Nam”, “Hoàng Sa: Việt Nam”, v.v…
    Sau đó đoàn người bắt đầu tuần hành về phía Đại sứ quán Trung Quốc.

  21. [...] TÌNH VÌ KHÔNG QUÁ KHÍCH? (Nhịp cầu TG). – Giữ nước bằng nước bọt  —  (NVCL). – Hải danh của một vùng biển sóng gió (Đất Việt) Vẫn đang có 1 cuộc vận [...]

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube