Hãy xuống đường vì Non sông – Tổ quốc

Hãy xuống đường vì Non sông – Tổ quốc

Thưa quý vị bạn đọc
Sau hàng loạt hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc rắp tâm thực hiện thôn tính nước ta bằng nhiều âm mưu thâm độc trên nhiều mặt trận, từ kinh tế, đời sống đến an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ. Sau hàng loạt hành động ngang ngược như bắt giữ, đánh đập ngư dân, cấm đánh cá trên Biển Đông của Việt Nam, phá hoại nền kinh tế Việt Nam thăm dò dầu khí, cho đội quân gián điệp vào “nuôi cá” tại Cam Ranh… Mới đây, hành động mời thầu dầu khi trên các lô thuộc thềm lục địa Việt Nam, nâng cấp cái gọi là Tam Sa… đã nói rõ dã tâm xâm lược của chúng.

Đặc biệt những hành động đó đã được sự gián tiếp tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua những hành động từ trắng trợn đàn áp đến âm thầm khủng bố những tấm lòng yêu nước. Những hành động đó đã lộ rõ bản chất của nhà cầm quyền CSVN đồng lõa với giặc, hèn hạ hung dữ với nhân dân.


Những lời kêu gọi đáp trả tiếng gọi của Non sông gấm vóc đang lan tỏa trên mạng kêu gọi những tấm lòng yêu nước thương nòi, không chấp nhận nô lệ ngoại bang đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Với tâm tình của những người con nước Việt, Nữ Vương Công Lý kêu gọi tất cả đồng bào, bạn đọc và mọi thành phần dân chúng là người Việt Nam sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Non sông- Đất nước. Tất cả không phân biệt già, trẻ, gái, trai hoặc thành phần xã hội cùng tập trung tại Bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội vào sáng Chủ nhật 1/7/2012 để thể hiện tinh thần yêu nước của mình trước hiểm họa xâm lăng đã hiển hiện rõ ràng ngay thềm nhà chúng ta.

Đặc biệt với những người Công giáo thì đây là cơ hội để chúng ta thực hiện lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Beneđicto 16: “Người công giáo tốt là người công dân tốt”.

Hỡi những người yêu nước, hãy đứng lên vì tiếng gọi Non Sông. Hồn thiêng sông núi Việt đang chờ đợi chúng ta.

Hẹn gặp nhau tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm vào 8h sáng 1/7/2012.

Một vài hình ảnh biểu tình yêu nước năm 2011:

Già, trẻ, gái trai hãy nói lên tiếng nói của mình với bọn Bành trướng

Khí phách Diên Hồng vẫn luôn rực cháy

Ban Biên Tập Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 7795
Ý kiến bạn đọc

17 Responses to “Hãy xuống đường vì Non sông – Tổ quốc”

  1. Ba Phải says:

    Cá nhân tôi xin đề nghị. Không những chỉ tập trung biểu tình tại bờ hồ Hoàn Kiếm cho người dân ở Hà Nội và các vùng phụ cận. Tại công trường Hoà Bình ngang nhà thờ Đức Bà cho nhân dân Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận. Người dân miền Trung cũng có thể tập trung để biểu dương lực lượng của mình ở một địa điểm nào đó thuận lợi tại cố đô Huế. Và, người dân đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ cũng có thể tập trung tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ để nói lên lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống xâm lăng, chống giặc bành trướng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Yêu cầu các bạn thanh niên nam nữ, sinh viên, học sinh nên làm đầu tầu cho các lực lượng xuống đường vì dân, vì nước chống ngoại xâm này. Nơi nào có người Việt Nam, nơi đó có các phong trào nổi dậy chống giặc ngoại xâm bá quyền bành trướng Trung Cộng.

  2. dan Chua says:

    Xin mọi người hãy vì tiền đồ Tổ Quốc, vì tương lai của mình và đàn con cháu, vì trách nhiệm với non sông, vì lòng tri ân với Tổ tiên, vì Sự Công Chính và đạo làm dân con đối với Tổ Quốc, mà tham gia BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC ngày mai.
    Chính nghĩa ở trong tay ta! Trời sẽ giúp ta! Không kẻ nào dám chống lại hay ngăn cản cuộc biểu tình ngày mai, nếu họ không muốn lộ mặt bán nước, hại dân, tội đồ của dân Việt, và sẽ lãnh BẢN ÁN đích đáng
    của toàn dân dành cho họ!

  3. Yêu Tổ Quốc says:

    Xin đồng bào mọi giới hãy hưởng ứng lời kêu gọi này bằng cách tham dự cuộc biểu tình yêu nước ngày mai, nếu chúng ta không muốn sẽ phải mất nước, phải làm dân lưu đày, hay làm nô lộ dưới tay bọn Tàu đại gian đại ác! Chúng đã vào đầy nhà ta rồi, vào cả cao nguyên, chiếm biển đảo, lập bè cá ngay tại quân cảng Cam Ranh do bọn bán nước cõng rắn cắn gà nhà, rước ma về dày mồ! Vùng lên đi, thà chết mà vinh, còn hơn sống nhục muôn đới! Trời sẽ giúp ta, thế giới sẽ ủng hộ ta, vì lẽ Công Chính ở trong tay ta! Kẻ bất lương đã đến ngày bị trừng trị!
    Xin ơn Trời phù trợ mọi người tham gia biểu tình yêu nước!

  4. Thông says:

    Hoàn toàn ủng hộ cuộc xuống đường để bảo vệ tổ quốc, hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dận

  5. Hội Nghị Diên Hồng says:

    Người dân Việt Nam thật là đau khổ vừa phải chống giặc tàu xâm lược vừa phải đấu tranh với bọn cs vô thần để được tự do dân chủ. Năm 2011 đã có 11 cuộc biểu tình kèm với sự đàn áp dã man của cộng sản, nhưng sau một năm tinh thần bất khuất và lòng phẩn nổ càng dâng cao hơn, chứng tỏ công an dùng bạo lực đã thất bại. Chính nghĩa lúc nào cũng đường đường tiến bước để đi đến chân lý, nếu không chúng ta sẽ trở thành một Bắc Hàn thứ hai trên thế giới do tàu chệt kềm kẹp. Ngày mai Chủ Nhật, 1/7/2012 là thời gian và không gian lịch sử của Việt Nam, xin chúc mừng và cảm ơn các chú, bác, cô, dì cùng bạn trẻ đã góp hàng ngàn bàn tay vào công cuộc giữ nước và dương cao tấm gương quyền biểu tình của những Công Dân Tự Do không biết sợ hải trong chế độ cộng sản Việt Nam.

  6. cu gia says:

    Lậy Chúa xin cho mọi người vượt qua nỗi sợ thể xác đển mạnh mẽ can đảm mưu tìn giá trị trân lý của nước Việt Nam

  7. Hoài Ân says:

    Sơn hà nguy biến
    Tất cả chúng là người Việt Nam sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Non sông- Đất nước. Tất cả không phân biệt già, trẻ, gái, trai hoặc thành phần xã hội cùng tập trung tại Bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội vào sáng Chủ nhật 1/7/2012, Công viên 30/4 Sàigòn và các tỉnh thành trong cả nước để thể hiện tinh thần yêu nước của mình trước hiểm họa xâm lăng đã hiển hiện rõ ràng ngay thềm nhà chúng ta.

  8. bui says:

    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đất nước ta còn, ta còn tất cả. Đất nước ta mất, ta mất tất cả. (Lời của cựu Tồng Thống Nguyễn Văn Thiệu)

  9. bui says:

    “Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Việt Nam” (Lời của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dững đương nhiệm).

    Cho nên, dậy mà đi khi đất nước lâm nguy. Dậy mà đi bảo vệ gấm vóc giang sơn. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.

  10. An Trần says:

    Tại sao chúng ta không kêu gọi và vận động anh chị em bộ đội và công an cùng tham dự cuộc biểu tình ngày mai? Họ cũng là con cháu, anh chị em, bà con của chúng ta. Hầu hết họ cũng có lòng yêu quê hương tổ quốc, nhưng vì chế độ kềm kẹp và bắt ép họ phải tuân theo những mệnh lệnh sai trái, vô luân của đám lãnh đạo.

    Xin hãy mở đường và khuyến klhích họ biểu lộ lòng yêu quê hương, dân tộc và chống bá quyền bảo vệ quê hương. Bằng cách mời gọi họ cùng tham gia biểu tình với chúng ta.

    Khi họ biểu tình chúng ta đề nghị họ mang quân phục hay cảnh phục mà họ đang phục vụ. Để tránh quy chụp và gây khó dễ cho họ. Chúng ta nên để cho họ đứng riêng một khu vực và không nên ép họ phải cầm biểu ngữ hay bất cứ thứ gì. Hãy để họ tự do chọn lựa. Đứng chung, cùng mang biểu ngữ và hô hào phản đối vơi mọi người là quyền quyết định là của mỗi cá nhân họ.

    Nếu được như vậy, nhân dân sẽ không thể nói là bộ đội, CA chỉ là công cụ bạo lực của baọ quyền. Mà họ cũng biết yêu nước, cũng biết đau nỗi đau của kẻ bị đàn áp, bị cướp đoạt đất đai, biển đảo của ông cha để lại.

    Bà con hãy phổ biến và kêu gọi rộng rãi cho kịp sáng mai 01/7/2012. Hẹn gặp nhau ngày mai….

  11. Hải says:

    hy vọng toàn dân VN đoàn kết để cùng bảo vệ non sông, không để cho bọn giặc Tàu lộng hành.

  12. Lannam says:

    “Tổ quốc lâm nguy” lời kêu gọi của tổ tiên chúng ta. Xin mọi người hãy đồng tâm hiệp lực “vạn người như một”, quyết tâm đoàn kết BẢO VỆ TỔ QUỐC, DÂN TỘC đang bị Tàu cộng từ từ xâm lược dưới sự BẢO KÊ (hành động Lê Chiêu Thống) của đảng VC bán nước hại dân. 16 chữ vàng của cái đảng quái thai rêu rao, chỉ là một trong những chiêu bài MỴ DÂN của chúng, một khi đến thời điểm, chúng công khai hai tay dâng trọn quê hương đất tổ của ta cho quan thầy của chúng.
    Chúng ta ĐOÀN KẾT NÊN MỘT để giữ lấy ĐẤT, BIỂN, ĐẢO mà tổ tiên, cha ông đã hy sinh gầy dựng. Đồng bào ơi HÃY TỈNH THỨC đừng để đảng VC bán nước hại dân RƯỚC GIẶC về GIÀY MÃ tổ tiên. Đừng đánh mất truyền thống HÀO HÙNG văn hóa gầy dựng, giữ nước và phát triển của DÂN TỘC.
    ĐOÀN KẾT nên một là KHÍ CỤ cụ thể và hữu hiệu nhất chúng ta đang có. Hãy ĐOÀN KẾT để chận NGOẠI XÂM và loại trừ NỘI THÙ.

  13. ĐẦU LÂU HỒ CHÍ MINH says:

    Hãy cùng nhau biểu lộ lòng yêu nước thương dân.
    cùng lên đường vào ngày 1/7 nhé.
    Tôi Rất Hãnh Diện Được Tham gia BIểu Tình!

  14. Khi nguoi dan noi-day says:

    Lấy lại đất đai bị chiếm đoạt: Từ Libya đến Việt Nam
    Nguyễn Vũ – Lê Vĩnh

    Người dân Libya chắc không bao giờ quên chuyện xẩy từ những năm đầu thiệp niên 80 của thế kỷ trước, khi nhà cửa của họ bị binh sĩ của đại tá Muammar el Qaddafi chiếm đoạt. Bởi vậy, ngay sau khi ông Qaddafi bị hạ bệ vào tháng 10 năm ngoái, các rắc rối về nhà đất bắt đầu xảy ra. Vụ đầu tiên được ghi nhận là ông Tunali, một trong những người trong nhóm nổi dậy, dẫn theo một số người có võ trang đến căn nhà vốn là cửa hàng cũ của mình nói với người đang cư ngụ tại căn nhà đó rằng: “Nếu trong tượng đòi lại nhà đất bùng lên hàng loạt nhắm vào những người trước đây đã nhờ phe đảng của ông Qaddafi để chiếm đoạt nhà cửa của người khác. Nhiều nạn nhân thời đó bị cướp trắng, phải đi ra khỏi nhà hoặc bị giết chết.
    Hiện nay con số gia đình đi đòi lại nhà đất đã bị chế độ độc tài cướp đoạt đã lên đến hàng chục ngàn, nhưng không ai có thể giải quyết được.
    Sáu năm trước đây, ông Qaddafi cũng có một chương trình bồi thường cho một số sở hữu chủ các căn nhà bị cưỡng chế. Chương trình bồi thường này do Seif al-Islam el Qaddafi, con trai của nhà độc tài Qaddafi thực hiện. Tuy nhiên, theo thẩm phán Hanesh thì tiền bồi thường chỉ bằng một phần nhỏ, so với thời giá khi các căn bị cưỡng đoạt.

    Không một chính thể nào vừa độc tài vừa mất khả năng tự kiểm soát các bộ phận của chính guồng máy cai trị có thể tồn tại lâu. Chính thể độc tài của CSVN chắc chắn sẽ cáo chung trong một ngày không xa. Lúc đó, trong tiến trình tái lập lại công lý thì việc đòi lại đất đai nhà cửa bị các quan chức CSVN chiếm đoạt, có lúc, có nơi, sẽ không tránh khỏi những cảnh giống ở Libya hiện nay. Như vậy, thành phần dân oan và những người “sẽ” trở thành dân oan (3) cần phải làm gì để xác lập lại chủ quyền khi điều kiện cho phép?

    Những điều cần làm là:

    1. Phải giữ tất cả những giấy tờ làm chủ sở hữu, ghi nhận chủ quyền tài sản mang tên mình, cha mẹ hay ông bà để lại, dù đó là những giấy tờ đó được cấp dưới thời Pháp thuộc, dưới thời Cộng Hòa, hay cả ngay dưới thời cộng sản. Đây là những bằng chứng pháp lý quan trọng nhất chứng minh quyền sở hữu chủ của mình, của tổ chức tôn gíao. Xin lưu ý là phải giữ bản chính các giấy tờ sở hữu chủ. Hình ảnh chụp khi người dân còn sinh sống tại nhà cửa đất đai trước khi bị cưỡng chế cũng góp phần xác nhận quyền sở hữu chủ của mình. Đừng mắc mưu giao nộp bản chính của các văn kiện đó cho bất cứ ai.

  15. Dân says:

    Những ai đàn áp cản trở những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày hôm nay là những tên bán nước, nối giáo cho giặc Tàu và ủng hộ việc xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt nam phải bị trừng trị thích đáng và sẽ bị coi là kẻ phản quốc. CỨU NƯỚC LÀ LUẬT TỐI THƯỢNG!

  16. Phêrô Ngô Dức says:

    Đây là thời điểm “Thiên Thời Địa Lợi & Nhân Hòa”. Toàn dân Vùng dậy,đồng lòng đứng lên “chống giặc ngoại-xâm, diệt quân tham tàn bán nước hại dân” . Xin ơn trên phù trợ chúng con. Vượt qua mọi sợ hãi,tranh đấu giải thể cái chế độ cs/HàNôi tay sai bán nước VN. cho tàu cộng. Đem an bình hạnh phúc và no-ấm, giầu đẹp cho Tổ Quốc VN.

    Phêrô Dức

  17. dânyêu nước says:

    hỡi đồng bào cạ nước hãy vì tổ quốc thân yêu dừng run sợ trước kẻ thù không sộ CA làm tay sai bắt bớ đàn áp vì đó là CA do trung cộng thuê bọn hán triều nó rất thâm hiểm còn CA chân chính thì hãy vì dân đồng hành cùng dân xuống đường cùng dân đừng thờ ơ vô cảm mọi người dân là một chiến sỹ

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube