Việc các quân nhân thuộc trung đoàn quân đội chính quy 335 trang bị vũ khí đến đàn áp nhân dân Con Cuông đang sinh hoạt tôn giáo bình thường là một biểu hiện “rối loạn não bộ chỉ huy” của đảng cộng sản hay đơn giản chỉ là cuộc đấu đá nội bộ mà đó là một “đòn thế” nhằm vào tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nghệ an?
Để có một cái nhìn toàn cảnh về sự phản bội nhân dân của “anh bộ đội cụ Hồ” trong ngày 1/7 ở huyện Con Cuông Nghệ an, cần nhìn lại mũi súng của lực lượng quân đội đã bắt đầu “ngắm bắn” vào nhân dân ra sao từ vụ Tiên lãng.
Trong vụ chính quyền huyện Tiên lãng Hải phòng cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, dư luận đã hết sức chú ý đến chi tiết: trong lực lượng cưỡng chế có sự tham gia của lực lượng quân đội. Đó là biểu hiện không bình thường trong việc quản lý lực lượng vũ trang có chức năng số 1, rõ ràng là bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng của nước ngoài.
Ngay sau khi công luận lên tiếng và sự thật phơi bầy, Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nhấn mạnh: “Đây là một chuyện rất hiếm, tôi chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Nếu nơi nào mà làm việc đó thì tôi phản đối. Sử dụng bộ đội để cưỡng chế với dân là tuyệt đối sai”.
Ngay như vụ cưỡng chế đất của dânVăn Giang quy mô chưa từng thấy với hàng hàng nghìn công an, cảnh sát cơ động tham gia, đảng, nhà nước cũng không dám dùng lực lượng Quân đội vì sợ tai tiếng là chống lại nhân dân.
Tháng 5/ 2012 sau vụ Văn giang, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nêu rõ: “Khi cưỡng chế, phải rất chặt chẽ, đúng pháp luật, với tinh thần không được dùng vũ khí nóng… không được dùng quân đội vào cưỡng chế; bộ đội huyện tỉnh, không được tham gia cưỡng chế”.
Dùng quân đội chĩa súng vào nhân dân trong bất cứ diễn biến nào cũng là trò chính trị vô cùng nguy hiểm cho kẻ ra quyết định. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là dám dùng quân đội cho mục đích đàn áp Tôn giáo
Nhìn lại lịch sử một triều đại đã sụp đổ trong quá khứ có dính dáng đến yếu tố Tôn giáo, người ta luôn nhớ sự kiện Phật giáo Năm 1963. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho binh sĩ tấn công chùa chiền bắt các nhà sư ở miền Trung Việt nam. Các hành động này dẫn đến sự phân hóa trong bộ máy chính quyền và cuộc đấu tranh lan rộng của nhân dân phản đối chế độ. Chính quyền Ngô Đình Diệm không còn được chấp nhận trong con mắt của nhiều tầng lớp xã hội miền Nam Việt Nam. Trước tình hình đó một số tướng lĩnh trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, với sự ngầm đồng tình của chính phủ Hoa Kỳ, đã làm đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm chấm dứt nền Đệ nhất Cộng hoà ở miền Nam Việt Nam.
Ngày nay, trong một sinh hoạt tôn giáo thông thường ngày 1/7/2012, tại Giáo điểm Con Cuông, cũng thuộc miền Trung Việt nam, khi linh mục Nguyễn Đình Thục dâng Thánh lễ cho giáo dân, nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động lực lượng công an giả dạng côn đồ và nhiều thành phần khác ném đá, hò hét phá hoại Thánh lễ, đánh đập giáo dân.
Nghiêm trọng hơn, nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động quân đội thuộc trung đoàn 335 có trang bị vũ khí đến đàn áp giáo dân tại nhà thờ, đánh dân, đập nát tượng thờ Đức Mẹ.
Tổ sư của các đảng cộng sản là Mác-lê nin đã từng cảnh báo các đệ tử của họ rất rõ ràng: “Tuyên chiến với Tôn giáo là một điều ngu xuẩn”.
Những nhà lãnh đạo cộng sản ngày nay không thể không biết các nguy cơ khi hành động như vậy.
Tại sao ở thời điểm nguy cơ mất nước từ Trung quốc đang trở nên rõ ràng, họ đã chủ động tiến hành đàn áp Tôn giáo với các việc làm thất nhân tâm gây mất lòng người, gây nên nỗi căm phẫn lớn trong dư luận Việt nam và Quốc tế?
Điều 13 Luật Quốc phòng toàn dân năm 2005 quy định:1. Lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ” vậy đây là hành động có sự chỉ đạo của đảng ủy cấp nào, có liên quan gì đến Chủ tịch nước, đến sự “thống nhất quản lý của chính phủ” ?
Mặt khác, Điều 26. Nghĩa vụ của sĩ quan quy định: Sĩ quan có nghĩa vụ sau đây:1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân”. Vậy, Việc mang súng đến đàn áp dân ngay trong Nhà thờ có phải là một cách “bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ? hay đó chính là hành động phục vụ cho mưu đồ của các thế lực tay sai Trung quốc?
Gần đây, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng người đồng thời cũng là Bí thư Quân ủy trung ương đã đến thăm Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng có phát biểu kêu gọi “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” phải gắn kết chặt chẽ với phòng, chống “tự diễn biến”. kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng để tác động chuyển hóa; đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến” từ trong nội bộ”. Ông Trọng nhắc nhở Tổng cục 2 phải quản lý cán bộ chặt chẽ để tránh xảy ra tình trạng “người trong đội ngũ của mình phản lại mình”.
Báo Quân Ðội Nhân Dân điện tử số ra ngày Chủ Nhật, 05 tháng 02/ 2012 đã công khai báo động điều mà tờ báo gọi là “đảng phải chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân” hay nói cách khác là đảng phải chuẩn bị khả năng Quân đội nhân dân “chống lại Ðảng” biểu hiện qua hiện tượng mà tờ báo gọi là “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng”.
Ðây quả thực là điều rất hiếm thấy vì chắc hẳn là tình trạng khả năng quân đội “chống lại đảng” có thể đã quá trầm trọng không thể che dấu được nữa.
Trong khi quan hệ giữa hai nước Trung quốc và Việt nam đang rất căng thẳng quanh việc tranh chấp chủ quyền trên biền Đông với việc Trung quốc ngang nhiên gọi thầu trong khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt nam, chính quyền Nghệ an đã sử dụng bộ đội thuộc trung đoàn 335 tham gia đàn áp nhân dân đang có sinh hoạt Tôn giáo bình thường ngang nhiên vi Hiến, vi phạm các Công ước Quốc tế về quyền con người mà Việt nam là thành viên.
Hành động của đơn vị bộ đội ở Con Cuông liệu có phải là kết quả của một âm mưu do “các thế lực thù địch” tiến hành?. Mệnh lệnh “điều động” chiến sỹ đi đánh phá nhân dân là do ai thực hiện? Các sỹ quan Quân đội ở cấp nào đã “tự diễn biến” kích hoạt ngòi nổ động loạn chính trị hay buộc tuân theo chỉ đạo của một “thế lực” nào đó ?
Một suy nghĩ day dứt của nhiều quân nhân trong tình hình căng thẳng ở biến Đông hiện nay là: Quân đội nhân dân có ý thức được rõ nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc chứ không phải chỉ để bảo vệ một nhóm cầm quyền nào đó nhất là khi nhà cầm quyền quay ra đàn áp nhân dân và vẫn tiếp diễn việc khủng bố, bắt bớ người biểu tình chống Trung quốc. Quân đội sẽ chống lại nhóm theo đuôi Trung quốc trong đảng hay nhắm mắt chĩa súng chống lại nhân dân?
Trong lúc hơn bao giờ hết đảng, nhà nước cần huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc để chống lại âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền Tổ quốc ta của nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc thì đảng bộ, UBND tỉnh Nghệ an lại gây ra sự kiện nghiêm trọng, đưa Quân đội đàn áp dân lành, đàn áp Tôn giáo. Quyết định đó khác nào cố tình phá vỡ khối đoàn kết quân dân, khác nào một món quà hết sức “ý nghĩa” dâng lên đảng cộng sản Trung quốc nhân dịp 91 năm ngày ngày thành lập.
Dù cho đây là chủ trương của cấp đảng ủy Trung ương hay chỉ là của của Tỉnh ủy tỉnh Nghệ an. Dù nó có là một biểu hiện “rối loạn não bộ chỉ huy” của đảng cộng sản hoặc đơn giản chỉ là cuộc đấu đá nội bộ nhằm vào tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nghệ an thì tất cả cũng vẫn là một biểu hiện khủng hoảng trầm trọng chính trị, nó làm cho bộ mặt vốn đã quá lem nhem của nhà cầm quyền càng thêm tăm tối hơn.
Hình ảnh “anh bộ đội cụ Hồ” thân thuộc với mọi người dân trong vài thập niên qua bị những kẻ quyền lực ở Tiên lãng Hải phòng làm cho nhơ nhuốc và ” sau khi tham gia đàn áp nhân dân ở Con Cuông Nghệ an đã ra mặt trở thành những kẻ phản bội nhân dân. Chính quyền tỉnh Nghệ an đã biến những những “anh bộ đội cụ Hồ” thành nạn nhân của một chính sách phản dân hại nước và chắc chắn đã ghi một chương xấu xa vào Quân sử Việt nam ở một thời điểm đen tối của lịch sử dân tộc.
Còn vai trò của đảng nhà nước trong vụ việc đưa Quân đội đến chỗ trở thành thù địch của dân là không thể bào chữa. Họ đã đã làm cho cương lĩnh của đảng về “một đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” càng trở nên hợm hĩnh, giả dối, chua xót và đầy vẻ hài hước hơn bao giờ hết.
5/7/2012
Mai Xuân Dũng
Nguồn: blog maixuandung
số lần đọc: 7886

bây giờ hình ảnh quân đội đã được nhiều người dân thấm thía, trong đó quân đội đã đàn áp nhân dân một cách dã man.
nhân dân cũng nên có thái độ khách quan với chế độ vô thần này.
Hèn hạ với giặc ngoại xâm, hung hãn tham tàn với dân, thật khổ cho dân đóng tiền cho kẻ tra tấn mình
Tôi có một vài suy tư của bài viết trên, nói về cộng sản thì đúng , còn nói về chính quyền Ngô đình Diệm thì không đúng, vì sao bạn biết những sự việc đó xảy ra khi quân đội tấn công các chùa, vì việt cộng đã dùng các nơi đây để làm nơi trú ẩn và tấn công chính quyền Miền Nam. Thích trí Quang là cán bộ cộng sản khích động Phật tử xuống đường để chống chính phủ, lợi dụng sự tự do. Người Mỹ không được chính phủ Miền Nam cho phép đem quân đội vào vì bảo vệ chính nghĩa của mình, nên Mỹ đã cùng với tướng lãnh Miền Nam lật đổ chính quyền của niềm Nam từ đó đưa đến hệ lụy đau thương cho Miền Nam Tự do để rồi lọt vào tay cộng sản. Xin hãy đọc hồ sơ mật mà Mỹ đã cho phép sau 30 năm rồi bỏ Vn .
để xem Ủy ban đoàn kết tôn giáo có tiếng nói hay không, vì đoàn kết mà.
Kính mời Dân Chúa xem có phải ân sủng nơi Đức Cha Nguyễn Văn Long là rẻ tiền không:
THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN LONG GỞI GIÁO DÂN CON CUÔNG GIÁO PHẬN VINH
Kính gởi: Các nạn nhân và tất cả anh chị em tín hữu tại Con Cuông, tỉnh Nghệ An
Anh chị em thân mến,
Từ nước Úc Đại Lợi xa xôi, tôi cùng các linh mục, tu sĩ, giáo dân và đồng bào tị nạn cộng sản tại đây xin bày tỏ sự xúc động sâu xa trước những biến cố đang dồn dập xẩy đến với anh chị em trong những ngày qua. Thật như lời Đức Cha của anh chị em viết từ Paris: Đó là “…. những sự việc mà đáng lẽ ra không được hiện diện ở thế kỷ XXI này”. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng cả một hệ thống quân đội, công an và côn đồ như công cụ để trấn áp anh chị em đang khi thi hành một quyền căn bản và một bổn phận thiêng liêng nhất là thờ kính Thiên Chúa qua Thánh Lễ.
Thật đau buồn khi chúng ta phải chứng kiến cảnh bắt bớ, đánh đập và hành hung linh mục và các giáo dân trong khi thờ phượng. Thật xót xa khi những người làm công cụ của chế độ đã không kể việc phạm sự thánh khi đập phá ảnh tượng và gây thương tích cho các nạn nhân vô tội. Thật oái oăm khi tất cả những sự việc không bao giờ xẩy ra tại một xã hội văn minh ở thế kỷ 21, lại đang xẩy ra ở quê hương “Bác Hồ”-cha đẻ của cái gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phải chăng thiên đàng cộng sản mà “bác” phác họa cho dân tộc ta chỉ là chiếc bánh vẽ khổng lồ? Phải chăng cái “độc lập tự do hạnh phúc” mà do hậu duệ chính trị của “bác” tuyên truyền chỉ là một cái thùng rỗng? Anh chị em tại Nghệ An cũng như nạn nhân trên khắp đất nước chính là nhân chứng của sự băng hoại của chế độ cộng sản. Chúng ta cùng tâm thức rằng, bao lâu còn cộng sản, bấy lâu đất nước chúng ta đứng trước hố sâu của tuyệt vọng.
Chúng tôi cũng đã là nạn nhân của cộng sản nhưng giờ đây được may mắn sống trong xã hội văn minh tự do. Trong tình đồng bào cũng như trong cùng một đức tin, chúng tôi muốn bày tỏ sự hiệp thông sâu xa đến các nạn nhân cũng như toàn thể anh chị em giáo dân Con Cuông. Chúng tôi ngưỡng mộ và cảm phục đức tin can trường và ý chí bất khuất của anh chị em trước bạo quyền. Chính lòng tin và ý chí này sẽ chiến thắng bóng tối của sự dữ.
Cảm ơn anh chị em đã cho chúng tôi thấy sự trân qúy của tự do mà anh chị em sẵn sàng trả bằng mọi giá, ngay cả bằng tính mạng. Sự hào hùng của đất Vinh và sự bất khuất của Nghệ An đang sống lại trong anh chị em. Bạo quyền rồi sẽ phải lui bước; bóng tối tội ác rồi cũng bị chế ngự.
Tôi xin dùng lời Đức Kitô để khích lệ anh chị em: “Đừng sợ những người chỉ làm hại thân xác mà không thể làm hại linh hồn”. Việc bạo quyền khủng bố anh chị em cho thấy sự yếu thế và báo hiệu ngày cánh chung của họ. Một thể chế không còn chính nghĩa và một chế độ không còn được lòng dân sẽ không thể tồn tại. Anh chị em không cô đơn trong khổ nhục vì công lý. Chúng tôi đồng hành với anh chị em. Những người thiện tâm đồng hành với anh chị em. Nhưng trên hết, Đức Kitô là phiến đá tảng của niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Chính Đức Kitô đã chiến thắng sự dữ và tà thần qua sự đau khổ, sự chết và sống lại của Ngài. Chính Đức Kitô đồng hành và đưa anh chị em đến ngày viên mãn của công lý và sự thật trên quê hương mến yêu. Một lần nữa, chúng ta đến với Mẹ La Vang trong lúc lâm nguy ngặt nghèo:
Xin Mẹ La Vang toàn thắng nơi quê hương chúng ta.
Xin Mẹ toàn thắng ngay cả qua những đau khổ và thất bại của chúng ta.
Xin Mẹ cho chúng ta đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật,
cho tự do và nhân phẩm của con người.
Xin Mẹ đem lại chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, sự lành trên sự dữ,
chí nhân trên cường bạo và đại nghĩa trên hung tàn. Amen.
Thân ái trong Chúa Kitô,
+Vincent Nguyễn văn Long OFMConv
Giám Mục Phụ Tá Melbourne, Australia.
vô cùng cảm ơn Đức Cha Long từ nơi hải ngoại đã có sự hiệp thông với Con Cuông, vậy mà thật đáng tiếc là không thấy vị mục tử nào trong HDGMVN bày tỏ sự hiệp thông với giáo phận Vinh.
Hãy cầu cho sự an lành của tổ quốc Việt Nam. Đừng kích động anh em giáo dân như vậy ông ah! Công giáo, Phật giáo hay người phải là tín đồ đều là con dân nước Việt, không nên gây chia rẽ thêm!
Trước năm 1975, “bộ đội cụ hồ” khống chế được bọn công an và cán bộ nhà nước cs. Nay “bđch” đã bị bọn công an tay sai cs TQ thuần hoá mua chuộc bằng đồng tiền tham nhũng… quy phục trước giặc Tầu, ác ôn với nhân dân! Đàn áp Tôn Giáo, cướp đất của nhân dân.
Báo hiệu ngày tàn chế độ sẽ đến không xa!
Quân đội cộng sản là thế lực thù địch của nhân dân !
Một tình trạng phân hoá trong hàng ngũ nhà cầm quyền VN đã thể hiện rõ: Các tỉnh ủy đã dựa vào một thế lực, hoặc nắm trong tay những xấu xa của chính quyền Trung Uơng nên đã qua mặt thủ tuớng trong nhiều trưòng hởp: Cho thuê rừng đầu nguồn gân biên giới TQ, vụ làm nhơ như không biết nhà máy của nước ngoài ( TQ ) xây trong lãnh thổ quốc gia, vụ coi thường chỉ đạo cua TW về việc xử dụng quân đội để cưỡng chế, đàn áp nhân dân….
Loạn trong giặc ngoài, nguy cơ tổ quốc bị diệt vong không xa, biết làm sao đây ???
Giáo lý của Chúa Kitô dạy là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Suốt cuộc đời, người công giáo ráng sức tập tành huấn giáo này để được nên giống Chúa Kitô. Các Linh Mục, tu sĩ công giáo tuy chưa phải là thánh, nhưng các ngài đã làm được điều đó, it là cho đến ngày nay. Còn người giáo dân cũng đã được các ngài dạy dỗ, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để tha thứ, để cầu nguyện cho những kẻ bách hại. Tuy nhiên, ngay tại Việt Nam, những việc làm của Chính Quyền trong những năm qua đối với dân, nhất là đối với đạo công giáo: đàn áp giáo xứ Tam Toà, Mỹ Lộc ở Giáo Phận Vinh. Tất cả những lần đó, chúng tôi đã bỏ qua, luôn câu nguyện cho chính quyền nhận ra sai phạm, và để họ tôn trọng quyền căn bản cho người dân. Tuy nhiên, chúng tôi càng tha thứ, cộng sản càng đàn áp tàn bạo và dã man hơn. Quả vậy, vừa qua chính quyền dùng cả quân đội (lực lượng có nghĩa vụ bảo vệ chúng tôi) đàn áp giáo dân, linh mục, xúc phạm tượng Mẹ Maria tại giáo điểm con cuông của Giáo Phận Vinh đã làm chúng tôi không thể nén lòng. Sự vi phạm trắng trợn của chính quyền tại huyện Con Cuông đối với linh mục, giáo dân, chứng tỏ chính quyền đã dồn đoàn con cái Giáo Phận Vinh chúng tôi vào góc tường, chúng tôi đã không còn lối thoát. Giáo dân chúng tôi dù đã học hiểu giáo lý của Chúa, giới răn của Giáo Hội là phải tha thứ và cầu nguyện cho kẻ bách hại, nhưng chúng tôi đang là̀ con người, chúng tôi chưa phải thánh, vì thế, bị chính quyền dồn hết chúng tôi vào chân tường, chúng tôi không thể chịu nổi được nữa, chúng tôi phải kiếm một lối thoát. Khi đó, lỗi không phải là giáo dân, không phải là linh mục, nhưng là chính quyền đã đẩy chúng tôi vào con đường bất đắc dĩ chúng tôi phải làm.
Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho Giáo Phận Vinh để mọi người biết cố gắng hết mình mà theo Chúa Kitô
Tôi thấy những sự bách hại, cướp đoạt và bạo lực đó của chính quyền VC tuy có gây thiệt hại cho nhà thờ, và sức khoẻ cũng như sinh mạng cho của một số giáo dân công giáo VN, nhưng nó bốc cao lên ngọn lửa căm thù VC của dân VN vùng quê hương của HCM đó. Quan trọng hơn, nó thức tỉnh giới trẻ là những người dễ bị VC tuyên truyền, để cho giới trẻ VN nhìn thấy những kẻ cai trị cùng chủng tộc với họ là những kẻ độc tài, gian ác, tham tàn chuyên dùng võ lực để tước đoạt tài sản nhân dân, một cách hợp pháp và được tuyên truyền ủng bộ bằng hệ thống truyền thông trong nước.
Những người trẻ ở VN đã và sẽ được nhìn rõ bộ mặt thật của chế độ giả nhân giả nghĩa của VC mà họ đang sống, đang bị tuyên truyền và đang còn mơ mộng những hào quang tương lai cho đất nước.
Nhiều điều người ta nói 1 cách rất là có vẻ tự nhiên.
Chẳng hạn,trong bài này,ông MX Dũng nào đó nói,chinh quyền NĐD tấn công vào các chùa chiền,bắt các sư sãi…..đưa đến sự sụp đổ của chính quyền sau đó….nó có đúng với lịch sử không?Vậy,có nên chăng,chúng ta cẩn thận hơn mỗi khi viện dẫn lịch sử?
Những kẻ duy vật, tham lam, làm ra luật để bắt người khác tuân theo nhưng chính mình lại không bao giờ tuân theo. Hôm nay họ đã không ngần ngại biểu lộ rõ ràng bộ mặt thực là độc tài, áp bức, bóc lột và tước đoạt tài sản của mọi người.
Đúng là trang diễn đàn “thuần tuý tôn giáo”. Nếu nhìn nhận dưới góc độ nhận thức đúng đắn, mọi vấn đề đều có tính hai mặt. Tôi chỉ thấy các anh chị nghe và cảm nhận vấn đề xuôi chiều từ vấn đề biển đông Trung Quốc đến vấn đề tại Con cuông. Hãy suy luận, suy nghĩ thật kỹ để diễn giải vấn các đề có tính đa chiều và đúng đắn. Không cần lên gân trong câu chữ làm gì