Thời gian qua, tại các tỉnh thuộc Giáo phận Vinh đã và đang xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến giáo hội Công giáo. Vấn đề tài sản, đất đai của Giáo hội bị chiếm đoạt, mua bán và tư túi chia nhau vốn là vấn đề từ xưa đến nay, từ khắp mọi giáo phận trong cả nước kể từ khi Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam và thi hành chính sách tiêu diệt tôn giáo.
Thế nhưng, không chỉ có vấn đề tài sản, mà cả những vấn đề liên quan đến quyền con người cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp thô bạo.
- Thử thách đầu tiên cho Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp
- Chúc mừng Tân Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguyễn Thái Hợp
- Đức cha Nguyễn Thái Hợp: “Phải chấp nhận trả giá khi rao giảng giáo huấn của Giáo hội”
- Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam”
- Tọa đàm Công lý và Hòa bình trên Biển Đông bị hủy bỏ và những câu hỏi đặt ra
- Giáo hội và đại gia: Hãy cảnh giác trước viên đạn bọc đường
- GP Vinh: Quyền được rên của giáo dân cũng bị tước đoạt
- Thư từ Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh: Tiếng kêu trong vô vọng?
- Giáo xứ Ngọc Long, GP Vinh và ý đồ của nhà cầm quyền Nghệ An
- Hai giáo dân GP Vinh bị kết án tù
Thế nhưng, không chỉ có vấn đề tài sản, mà cả những vấn đề liên quan đến quyền con người cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp thô bạo. Hàng loạt thanh niên có tấm lòng chung vì cộng đồng, vì xã hội và hàng loạt sinh viên công giáo đã bị bắt trái pháp luật, hàng loạt nơi thờ tự của giáo hội bị đập phá, con người bị xúc phạm. Nhiều giáo dân đã và đang ngồi trong nhà tù, hoạt động của các xứ họ nhiều nơi bị phá hoại, đánh phá như sau Tam Tòa là Dũ Lộc, Đông Yên và mới đây là Mỹ Lộc, Con Cuông, Cầu Rầm, Ngọc Long, Mỹ Yên v.v…
Sau những cuộc đánh phá ác liệt bằng mìn, bằng công an và bạo lực vào nhà thờ, nhà nguyện và giáo dân, những phản ứng yếu ớt của Giáo phận Vinh đã cho thấy khả năng phản ứng của Giáo hội Công giáo như thế nào.
Sau những cú thăm dò đó, ngày 6/3/2012 vừa qua, nhà cầm quyền Nghệ An đưa hai giáo dân ra tòa kết án 5 năm tù và 3 năm tù. Hai người này là ai?

Bà Võ Thị Thu Thủy, nguyên Phó CT HĐGX Tam Tòa bị kết án 5 năm tù
Họ không chỉ là giáo dân, mà là những người đã hi sinh cho những cộng đồng và giáo hội. Bà Võ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Hội Đồng giáo xứ Tam Tòa, người đã chấp nhận nhiều hi sinh cho Giáo xứ, giáo phận tồn tại đã phải phiêu bạt chạy trốn nhà cầm quyền Quảng Binh vào Tòa Giám mục Xã Đoài và bị truy đuổi. Thế nhưng, khi bà bị bắt, những thông tin đến tai Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp là từ nguồn tin của Công an, rằng bà phát tán truyền đơn từ linh mục Nguyễn Văn Lý. Chính đây là cái cớ để Tòa Giám mục Vinh im lặng mặc cho bạo quyền ra tay ăn thịt đứa con nhiệt thành của Giáo hội bằng bản án 5 năm tù. Thế nhưng, ngay trong phiên tòa, linh mục Nguyễn Văn Lý (nếu có làm truyền đơn giao cho bà Thủy) vẫn không được đưa ra tòa làm chứng trong vụ án?) Và TGM Xã Đoài đã hoàn toàn im lặng không có bất cứ một hành động thăm hỏi, động viên hoặc tìm hiểu về vụ việc, phó mặc con cái cho quỷ dữ Cộng sản, dù đoạn đường từ Tòa GM Vinh đến trại giam Nghi Kim cũng chỉ mấy km.
Câu hỏi đặt ra hiện nay, là vì sao nhà cầm quyền CSVN gia tăng những hành động đàn áp bất chấp mọi tiêu chuẩn, quy định của pháp luật đối với Giáo phận Vinh trong thời gian hiện nay?
Chính sách tiêu diệt tôn giáo của Cộng sản Việt Nam tùy theo từng mức độ, từ tàn bạo bất chấp đến tinh vi và thủ đoạn, từ sử dụng bạo lực đến việc chia rẽ và cài cắm người phá hoại từ bên trong. Tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và trước hết là phụ thuộc vào sự mạnh mẽ hay hèn yếu của giáo dân và hàng giáo phẩm.
Không phải vô lý mà một số người yêu cầu nên xác định rõ hơn vai trò của Nhà nước trong tiến trình bổ nhiệm giám mục tại Việt Nam. Phải chăng nên dần dần áp dụng tiến trình chung đang được áp dụng tại hầu hết các nước trên thế giới thể theo Giáo luật, Điều 377?
Tân GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp
Tại Giáo phận Vinh, trong những năm tháng chiến tranh, người công giáo luôn được sự “ưu ái” đặc biệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một giáo phận tưởng đã bị đánh tan tành, nhưng đã sống lại dũng mãnh và bất khuất, đã từng chết đi cho giáo hội được sống, đã có nhiều chứng nhân và nạn nhân trong các nhà tù kinh hoàng của chế độ cộng sản. Đã biết bao người bỏ mạng nơi các nhà tù rừng thiêng nước độc chỉ vì tham gia Liên đoàn Công giáo Việt Nam… Thế nhưng, những sự hi sinh đó đã để lại một Giáo phận kiên cường và bất khuất trước những đòn bách hại của nhà cầm quyền Cộng sản.
Cho đến khi, một Đức Giám mục mới được bổ nhiệm về thay ĐGM Phaolo Cao Đình Thuyên.
Người ta còn nhớ, ngay sau khi được tin Tòa thánh bổ nhiệm ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp về GP Vinh, nhà cầm quyền Nghệ An ngay lập tức đã khởi động lại dự án cướp đất Cầu Rầm, đã bán vùng đất thánh này cho Công ty Cổ phần Trường Giang Sài Gòn để chia chác. Giáo dân Cầu Rầm đã cùng nhau đấu tranh buộc phải dừng lại dự án từ đó đến nay và đuổi Công ty này ra khỏi khu vực và đền bù cho họ. Ngày 05-04-2010, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An phổ biến một bản cam kết bắt học sinh sinh viên (chủ đích nhắm sinh viên Công Giáo) phải ký. Bản cam kết có những điều vi phạm tự do tôn giáo và quyền công dân một cách trắng trợn. Nữ Vương Công Lý đã có bài viết: “Thử thách đầu tiên cho Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp” cũng từ đó, giáo dân GP Vinh và những người công giáo khác nói chung đã chăm chú theo dõi, lắng nghe và hi vọng một sự dấn thân thật sự vì đàn chiên được giao cho ngài coi sóc. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nói rõ rằng: Chiếc ghế của Giáo phận Vinh và Tòa TGM Hà Nội là những chiếc ghế nóng, đòi hỏi người ngồi lên đó không phải là chức vị mà là sự dấn thân hi sinh thật sự.
Thế nhưng, thời gian qua, ngày càng nhiều nỗi thất vọng đến với giáo dân và tu sĩ, linh mục tại đây. Phải công nhận rằng, ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp là người giỏi ăn nói và biết cách làm vừa lòng người nghe. Nhưng, nếu chỉ lời nói thì chưa đủ để người ta có thể tin và có thể phục, vì vậy người ta chờ những hành động của ngài.

Giáo dân Gx Mỹ Lộc bị nhà cầm quyền CS tổ chức tấn công làm bị thương nhiều người
Trở lại các vấn đề đàn áp của nhà cầm quyền CSVN tại đây, sau hàng loạt hành động bắt bớ các sinh viên, thanh niên Công giáo tại Giáo phận Vinh bất chấp pháp luật trắng trợn, nhà cầm quyền đã thấy có thể dễ bề hành động thẳng tay mà không bị bất cứ sự cản trở nào từ phía Giáo quyền và giáo dân. Những lời thư kêu gọi, những tiếng kêu của các gia đình nạn nhân, những câu hỏi của người Công giáo và những người có lương tâm trong xã hội đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Những lời giải thích, những bài viết nhằm che đậy sự im lặng đáng ngờ của Tòa Giám mục Vinh đối với tội ác đã không làm yên tâm những người vốn có sự hi vọng vào một Đức giám mục tài cao học rộng mới được bổ nhiệm.
Chỉ một yếu tố cần thiết trong lời nó và hành động liên đới, hiệp thông của giáo dân với nhau, về trách nhiệm các chủ chăn đã không đáp ứng được những đòi hỏi tối thiểu cần có đối với nhà cầm quyền luôn kêu gào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trái lại đó là những tín hiệu, những thông điệp mà nhà cầm quyền nắm rõ và biết rằng sẽ không có gì đáng ngại khi xé lẻ từng cá nhân, đánh lẻ từng giáo họ, giáo xứ khi mà thiếu đi sự bao bọc, che chở của giáo quyền và sự hiệp thông trong giáo hội.
Sau khi thăm dò bằng cách đưa ra xứt xử hai giáo dân kết án nặng nề nói trên mà không hề có một tiếng nói phản ứng nào. Nắm được thái độ này nhà cầm quyền Nghệ An đang tiến những bước tội ác mới đối với GP Vinh. Những ngày gần đây, báo chí CSVN tại Nghệ An đã khởi động lại việc đánh phá, vu cáo Giáo xứ Ngọc Long do linh mục Giuse Trần Văn Phúc quản nhiệm. Báo chí Nghệ An đã và đang ra sức đánh một linh mục Giáo phận Vinh được giáo dân tin tưởng, đã hi sinh dấn thân cho đàn chiên của mình. Thủ đoạn đê hèn của báo chí CS tại Nghệ An chúng tôi sẽ phân tích trong thời gian tới. Thế nhưng, TGM Xã Đoài vẫn án binh bất động.
Lý do gì, để TGM Xã Đoài không quan tâm đến những việc mình phải quan tâm, không có thái độ cần thiết trước những đòn bẩn thỉu của nhà cầm quyền đối với giáo dân, giáo sỹ mình có trách nhiệm bảo vệ?

Sân vận động của Giáo xứ Ngọc Long đang bị nhà cầm quyền Nghệ An rắp tâm chiếm đoạt
Vụ việc ở Giáo xứ Ngọc Long mà Nữ Vương Công Lý đã có dịp nói đến trong bài viết Giáo xứ Ngọc Long, GP Vinh và ý đồ của nhà cầm quyền Nghệ An đã vạch rõ sự vô lý và bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền Nghệ An mà chỉ muc đích là nhằm phá hoại một cơ sở tôn giáo ở đây. Những hành động của giáo dân và linh mục tại đây đã thực hiện hoàn toàn đúng với các quy định pháp luật, vì vậy nhà cầm quyền Nghệ An đã lúng túng và không thể đàn áp được giáo dân khi họ nắm chân lý, lẽ phải trong tay và sẵn sàng bảo vệ công lý.
Chính vì thế, nhà cầm quyền Nghệ An đã phải dùng đến con bài Giám mục. Phải nói chính xác mà không sợ quá lời rằng, trong vụ việc này, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã hợp tác với nhà cầm quyền đẩy giáo dân Ngọc Long vào con đường đầu hàng dù họ nắm chắc lẽ phải trong tay.
Cách làm của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp trong trường hợp này, không thể nói gì hơn là đã đi ngược lại quyền lợi của giáo dân, giáo hội và đi ngược lại chính các quy định luật pháp hiện hành, con đường mà nhà cầm quyền Nghệ An đã thông qua hệ thống công an muốn ngài hướng dẫn giáo dân mình đi vào đó: Sự đầu hàng, thỏa hiệp với sự dữ.

Một cán bộ nữ tên Liên của Ban tôn giáo Chính phủ trong cuộc tập huấn của Ủy ban CLHB do ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp làm chủ tịch
Nhiều lần, chúng tôi đã không muốn nói đến vấn đề xử sự của các Giám mục, nhất là tại GP Vinh để hi vọng một sự dấn thân thật sự, một con đường mở. Thế nhưng, đã đến khi mà không thể im lặng nhìn sự dữ hoành hành mà đàn chiên bị cô lập, tan vỡ. Thực tế thì ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã hành động không đúng với câu tuyên bố của Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp trước đây: “Phải chăng trước khi đối thoại với Nhà nước hay để có thể đối thoại hữu hiệu với bên ngoài cần “đối thoại thẳng thắn và công tác chân thành” với Cộng đồng Dân Chúa?”.
Chúng tôi sẽ đề cập cụ thể đến trường hợp Giáo xứ Ngọc Long trong thời gian tới về âm mưu, những đòn bẩn thỉu của nhà cầm quyền Nghệ An và cả những cách hành động của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đối với họ.
Chính Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp phải chịu trách nhiệm về những hậu quả hiện nay mà nhà cầm quyền đang đổ xuống đầu giáo dân, linh mục tại Ngọc Long, cũng như ngài phải chịu trách nhiệm nếu để một Giáo phận như GP Vinh đổ vỡ tình hiệp thông và sức sống của nó.
Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp có lẽ cũng cần nhớ rằng, trách nhiệm của ngài là sống, làm việc vì và bởi giáo dân, tu sĩ linh mục Giáo phận Vinh, chứ không phải vì nhà cầm quyền Cộng sản. Những người lo lắng nhất cho ngài, đau đớn chung với ngài là hàng linh mục, giáo dân GP Vinh chứ không phải là đám công an ngài vẫn thường giao lưu.
17-3-2012
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 11018
Đến ngày phán xét không biết các GM, LM Việt Nam có dám ngước mắt nhìn Thiên Chúa và nói con đã hoàn thành sứ mệnh Cha giao không ????
An phận thủ thường của Hàng Giáo phẩm để cho đàn chiên chết lên chết xuống làm cho tôi cảm thấy coi thường các Ngài, Vì ham muốn danh lợi các Ngài chưa chắc đã hơn những người bình thương mà tôi gặp hàng ngày hay còn tệ hơn;
Tôi mong muốn Giáo Dân VN biết đứng lên và làm một cuộc cải cách GHVN; bằng mọi cách tảy chay cái hàng GM, LM đang làm việc với Cộng Sản vô thần; Biết nhận ra họ chỉ là con người trần tục; lòng đạo đức của họ chưa chắc gì đã hơn những giáo dân; Các GM, LM không phải là thần thánh nên đừng quá tôn sùng và dẩn đến một việc không nên làm tôn thờ các Ngài;
HDGMVN liệu có quyết định sai lầm không khi lựa chọn GM Hợp làm chủ tịch Ủy ban CLHB, vì thời gian vừa qua GM Hợp đã có thể lựa chọn một đường lối mới cho Ủy ban đó là đối thoại với cs, nhân nhượng để giáo hội phải gặp nhiều khó khăn.
TRÍCH: “Tại Giáo phận Vinh, trong những năm tháng chiến tranh, người công giáo luôn được sự “ưu ái” đặc biệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một giáo phận tưởng đã bị đánh tan tành, nhưng đã sống lại dũng mãnh và bất khuất, đã từng chết đi cho giáo hội được sống, đã có nhiều chứng nhân và nạn nhân trong các nhà tù kinh hoàng của chế độ cộng sản. Đã biết bao người bỏ mạng nơi các nhà tù rừng thiêng nước độc chỉ vì tham gia Liên đoàn Công giáo Việt Nam… Thế nhưng, những sự hi sinh đó đã để lại một Giáo phận kiên cường và bất khuất trước những đòn bách hại của nhà cầm quyền Cộng sản.
Cho đến khi, một Đức Giám mục mới được bổ nhiệm về thay ĐGM Phaolo Cao Đình Thuyên.”
Và TRÍCH: “HDGMVN liệu có quyết định sai lầm không khi lựa chọn GM Hợp làm chủ tịch Ủy ban CLHB…???”
_Xin thưa, chắc là KHÔNG LẦM! Vì những đề bạt ông Nguyễn Thái Hợp là một người có thành tích THIÊN TẢ ngay từ lúc đi du học ở Thụy Sĩ là do sự “thúc đẩy” của cs phản quốc và đã được các “Ngài” Tam ca, Lục ca “thi hành” !
CS phản quốc khi nhắm mục tiêu khống chế Giáo Hội Công Giáo VN, chúng đã nói thẳng: “:…Chỉ cần nắm các Giám Mục là đủ!”
Gài được ông Thái Hợp vào hàng Giám Mục là một thành công tột bậc của CS phản quốc!
HĐGMVN vốn dày đặc các “Ngài” Tam ca, Lục ca nay có thêm “Ngài” Hợp thì HĐGMVN càng như thế nào….???!!!
_Như tôi đã nói : Khi nghe tin “Ngài ” Hợp lên làm GM tôi đã kêu trời!
Lại nghe bổ “Ngài” Hợp về cai quản Giáo Phận Vinh kiên cường bất khuất, tôi lại kêu trời !
_Rồi sau đó, “Ngài” Hợp lại lên chức Chủ Tịch Ủy Ban CL&HB thì tôi lại kêu trời một lần nữa!!!
CHẮC CHẮN “NGÀI ” HỢP SẼ CÒN ‘HOẠN LỘ THÊNH THANG HƠN NỮA !!!
KHÔNG TIN, QUÝ VỊ CỨ CHỜ XEM…
cầu xin ánh sáng của Chúa soi chiếu cho linh hồn những người đang bị bóng tối tội lỗi phủ vây, để hướng dẫn họ quay về đường ngay lẽ phải.
Nghe đâu sắp tới có sự thuyên chuyển (linh mục) nhỏ tại giáo phận Vinh, những linh mục thường lên tiếng mãnh mẽ bảo vệ công lý và sự thật hình như bị thuyên chuyển đến những nơi “phải im lặng hoặc không có gì để mà nói” ví dụ: Linh mục Hà ở xứ Thanh Dã, linh mục Long ở xứ Mỹ Dụ đi vào Sài Gòn v.v..Để xem đợt này các linh mục sắp tới những ai phải chuyển đi, nhất là những vùng nóng.
Xin lỗi! Các Giám Mục ở Việt Nam một số lớn đã hưởng thụ thế gian rồi.Lẽ nào lại còn đòi thiên đàng nữa sao? Các ngài giành hết khôn ngoan. Giáo dân còn gì. Hãy đợi đấy, Các ngài được gì? Gương Balan còn đó.
Trong phạm vi giáo-phận vi Giám mục là người cai quản chị trách nhiện về “phần hồn và phần xác” nghĩa là phải lo cho đoàn chiên dược an lành theo đúng ý Chúa. Nhưng vị GM đã không chu toàn nhiệm vụ Chúa trao cho mà còn toa rập với VC vô thầm để chống lại Chúa và con chiên, diển hình GM Vinh hiện nay chúng ta phải làm gì.??.cầu nguyện thêm nữa là đương nhiên, ngoài ra chúng ta phải có thái độ rõ ràng là phản đối công khai và quyết liệt như “viết kháng thư gởi ĐGH, vận dộng các LM của họ dạo của minh cùng ủng hộ và sau cùng là phải đi tới bạo động phải chấp nhận hy sinh” bạo động chắc chắn là không ai muốn, nhưng dồn vào chân tường cuối cùng thì phải chấp nhận thôi.Tom lại các vi GM đã quá ươn hèn và lệ thuộc vào thế tục quá nhiều, nên đi tới tình trạng hiện nay con chiên không còn trông nhờ gì được nữa buộc phải hành động theo lý trí và lẽ phải. Xin bình an và khôn ngoan cho mọi người tôi tớ Chúa..
Con số 30 trong lic̣h sữ Giaó Hội: Juda bań Chuá được 30 đôǹg bạc và sau đó số tiêǹ naỳ duǹg để mua nghiã trang chôn ngươì chết. Ngaỳ nay, trong giaó phâṇ Đà Năng̃ dưới sự cai quan̉ cuả đ/ch Tri chuyên gia về “mục vụ Nhà Đất cho nhà Nước”, các đất đai sinh hoạt cuả ngươì sôńg và nơi yên nghĩ cuả người chết bị cương̃ eṕ phaỉ bań cho quân Dữ với giá trị thâṕ hơn thị trường Nhà Đất gấp 30 lâǹ.
Dưới con mắt Đức Tin thì bà Võ thị Thu Thuỷ xưńg đańg được Chúa ban thương̉ phâm̉ trật trên Thiên Đang̀ cao hơn gấp nhiều lâǹ chủ tịch uỷ ban “Không Đòi Đất, Không Đoì Người”.
một LM từ hải ngoại trở về hoạt động thong dong ở VN , trong khi có nhưng Km bị cản trở mục vụ , cấm cách như ở Komtum , Lạng Sơn… rồi được đặt làm GM với sự đắc ý ra mặt cuả nhà cầm quyền csVN .
Giáo dân phải tự hiểu ông ta là người cuả ai rồi . theo lẽ thường thì GM Hợp “ăn cây nào ,rào cây đó”. tiếng là Toà Thánh phong. nhưng phải nói là “đồng tấn phong “chức GM cho GM Hợp là csVN và Toà Thánh mới đúng .
Như thế GM Hợp phải làm tôi hai chủ , nhưng chủ csVN gần hơn , ác độc hơn , thâm hiểm hơn .GM Hợp nghiêng về chủ csVN cũng là lẽ thường .
Trừ khi GM Hợp chuyên tâm thay đổi , can đảm đón nhận ơn thánh hoá cuả một đứng kế vị tông đồ. sẵn sàng hy sinh (đồng sanh đồng tử với đòan chiên, như GM Hợp nói khi nhận chức. nhưng cho đến nay vẫn chỉ là lời nói chưa có dấu hiệu gì sẽ là sự thực sau một thời gian dài .) cho đàn chiên được VChuá giao phó như gương GM Nguyễn Kim Điền tử đạo , ĐHY bậc đáng kính Nguyễn Văn Thuận ….
Giáo dân , hàng LM giáo phận Vinh cò phải cầu nguyện nhiều vả săn sàng lên tiếng vì sự thật , công bằng và bác ái để thức tỉnh GM cuả mình .
Bỏ rơi gì nữa NVCL ơi. Người Vinh chúng tôi ở Đức còn nghe nói ĐC Hợp đã hợp nhất với CSVN ép cha xứ Ngọc Long phải nhượng bộ nhà nước, làm theo nhà nước rồi. ĐC đã thừa lệnh. Nhưng cha xứ Ngọc Long không làm theo. ( Ngài đúng là người Vinh thật chứ không phải giả Vinh như ĐC Hợp). Nay nhà nước lại tiếp tục ép ĐC Hợp phải ép cha xứ Ngọc Long nữa đây. Hy vọng ngài và giáo dân Ngọc Long không nhượng bộ. Người Vinh chúng tôi ở ngoại quốc mà thấy nơi này bị nhượng bộ nữa thf chúng tôi đau đớn và xấu hổ lắm cho anh chị em mình và giáo phận mình.
Ngọc Long chung tôi lẽ ra đã bình yên, Chúng tôi có thể yên tâm mà làm ăn thờ phượng Chúa. Nhưng hình như “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” , Ma quỷ lại thò tay vào phá hoại.Kể từ ngày Tòa Giám mục Vinh (Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp)
ký sắc lệnh Hiến Tặng Đất cho chính quyền Cộng Sản và giáo phó dân chúng tôi cho họ. Suốt cả mấy tháng nay, chúng tôi không hề có một phút được nghỉ yên, lòng những thấp thỏm lo âu Cs sẽ đến đánh phá lúc nào không biết. Gần hai tuần nay, các phương tiện truyền thông Nghệ an ngày đêm bôi nhọ bêu rếu Cha xứ chúng tôi. là con cái thử hỏi ai không đau khi thấy Cha mẹ mình phải dồn đến chân tường cuối cùng, chịu sự phỉ nhổ của bọn vô lại. Xin hãy buông tha chúng tôi. Đức Giám Mục Ơi. Làm ơn. Vinh dự gì đâu khi Ngài đi tìm hào quang nơi chính quyền CS để rồi vùi dập chúng con.
Lạy Chúa, tại sao thế này? Chỉ Toà Giám Mục và Giám mục mới được làm pháp nhân trên đất đai tài sản của Giáo Hội tại các giáo xứ, thì nay Giám mục lại đem hiến tặng, hay bán, hay nhượng bộ cho cộng sản, cho tư nhân giàu có, để đuổi con chiên đi lang thang? Sao lại thế, hỡi các ngài Giám mục Hợp, Tri?
Thất vọng, thất vọng quá!
Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con, nhất là những anh chị em giáo dân đau khổ Ngọc Long (Vinh) và Cồn Dầu (Đànẵng), cùng những nơi khác nữa.
Đất Ngọc Long thuộc về Ngọc Long. Xin ĐỨc Giám Mục đừng bán đi. Ngài đã bán Cầu Rầm, Bán Đất Giáo Họ Mai Lĩnh, …Chưa đủ hay sao!
Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có 2 vị thích mặc áo trắng là Hồng y Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn vốn áo đỏ, và Giảm Mục Nguyễn Thái Hợp vốn ao tím. Cả hai vị này muốn phá bỏ truyền thống của Giáo Hội để làm Bạch y giáo chủ chăng ?
Vì 2 vị ấy thấy áo trắng mặc vào đẹp trai hơn, vả lại, 2 vị ấy lâu rồi không còn nhớ tới ý nghĩa của chiếc áo đen , và cũng sợ sống với ý nghĩa của chiếc áo ấy : quá khó đối với 2 vị…
… Đó chính là do giám mục Nguyễn thái hợp, giang rộng HAI TAY, Mở rộng cửa ĐỊA PHẬN VINH CHO LŨ CỌNG SẢN VÔ THẦN, UY HIẾP GIÁO DÂN ” NGHỆ, TĨNH, BÌNH “.
Khi nghe tin Vatican đem Nguyễn thái hợp, thay ĐỨC GIÁM MỤC PHAO-LỒ, MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN. Tôi đã phải thốt lên ” GIESU, MARIA, GIUSE ! ” Xin cứu gíup chúng con, là bổn đạo, giáo dân, con chiên, tín hữu of địa phận Vinh, AMEN !
>>> ” LỜI THẬT MẤT LÒNG ” Xin NVCL cho đăng this comment ! Vì là Thời đại mới ! of Thế kỉ 21 rồi. Không còn phải ” GẬP MÌNH, CÚI ĐẦU, LẠY cha, LÀ CHÚA NỮA !!! “
cầu xin ơn Chúa, cho Tòa THánh sáng suốt khi lựa chọn 1 vị tân giám mục, có phẩm hạnh và đạo đức tốt, biết dấn thấn cho giáo hội.
Thật thất vọng quá!
Chúa ơi! Chúa có lầm quá đi không khi chọn nhiều vị Giám mục lệ thuộc cộng sản vì bị kẹt danh vọng, tiền tài, sắc dục và vô tâm với đàn chiên như thế?!
trong sứ điệp mùa chay, Đức Giáo hoàng đã đề cập đến vấn đề là «Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau để thôi thúc nhau sống đức ái và làm các việc lành» . Trong đó ngài nói Để tâm” đến người anh em cũng bao gồm sự quan tâm đối với thiện ích tinh thần của người ấy.
Chính Chúa Kitô truyền cho chúng ta khiển trách người anh em phạm tội (x. Mt 18, 15).
Động từ được dùng để định nghĩa việc sửa lỗi huynh đệ – elenchein – là cũng chính động từ chỉ sứ mạng ngôn sứ tố giác của người kitô hữu đối với một thế hệ mãi mê sự dữ.
Hy vọng với sứ điệp ý nghĩa này, chúng ta sẽ quan tâm nhau hơn, khuyên bảo nhau, làm điều thiện, và luôn cầu nguyện, tránh xa mọi sự cám dỗ, tỏ tình liên đới với nhau xây dựng xã hội tốt đẹp.
“Một cán bộ nữ tên Liên” nhìn ghê gớm thế mà Đức cha Hợp làm việc chung được thì hiểu mọi chuyện như thế nào rồi. Ở gp Vinh chúng tôi bây giờ vẫn có người mù quáng bảo: Đức cha Hợp chống cộng trong lòng cộng sản. Ước chi các vị ấy đọc được bài viết này.
Những môn đồ chân chính của chúa Giê-su là những chủ chăn dám sống chết để bảo vệ đức tin, công lý và sự sống còn của đàn chiên mà mình được giao phó trông nom.
Còn những phường chỉ biết hưởng cái danh vọng quyền hành của chức chủ chăn mà không quan tâm tới trách nhiệm tương ứng với chức vụ thì chỉ là quân giả hình đáng bị đem ném đá!!!!!!!!!
Xin quí vị cùng đọc và chia sẻ với tôi Ca Vịnh của Tiên Tri Macabe diễn tả hoàn cảnh thê lương của dân Thiên Chúa. Và Tin Mừng của Thánh Maco.
Nước Thiên Chúa đã dên gần rồi, anh em phải sám hối và tin vào Tin Mừng Maco (Mc 1, 15)
Tiếng dân than vãn thời đói kém loạn lạc..
Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác, quả chúng con đều đăc tội với Chúa.
Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ
Cả ngày đêm không ngớt,*
Vì trinh nữ con gái của dân tôi
đã bị dánh nhừ đòn,
vết trọng thương hết đường cứu chữa.
18. Tôi bước chân ra đồng nội;
này kẻ chết vì gươm;
quay trở lại đô thành:
nọ bao người đói lả.
Cả ngôn sứ cùng là tư tế
lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì.
19 Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu Da?
Phải chăng Xi -on khiến lòng Ngài ghê tởm?*
Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con
đến vô phương chữa chạy?
Chúng con đợi hòa bình
nhưng chẳng được may lành chi hết!*
Mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!
20 Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác
và cha ông sai lỗi đã nhiều,*
Quả chúng con đều đắc tội với Chúa!
Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,
đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài.
Dám xin Ngài nhớ lại
đừng hủy bỏ giao ước
giửa Ngài với chúng con.
______________________________________
Chúng ta đọc và suy gẫm ca vịnh này thì quí vị sẻ nối kết được được lời Đức Mẹ phán với ba trẻ ở Fatima, và hiện tại với 6 người ở Medjugorie/Nam Tư
Thời này là thời sau hết của ma quý cho nên chúng nó vùng vẫy và làm cho nhiều triệu linh hồn phải hư mất, trong những nguyên nhân làm giới trẻ sống sa đọa là vì gương xấu của mỗi người chúng ta và của một số các Đấng.
Kính thưa các Cha,GM…
Con chỉ là một con chiên của chúa, con cũng thường xuyên ghé thăm Nữ Vương Công Lý.
Con đọc bài viết này mà thấy cảm động vô cùng, con thương những người giáo dân của GP Vinh. Thiết nghĩ, GM Hợp là ngườ chèo lái GP vinh, là người đưa đoàn chiên của mình sống tốt đời đẹp đạo theo ý của Thiên Chúa. Thế nhưng GM Hợp đã không làm điều đó, có phải chăng GM Hợp đã ký kết một thỏa thuận với Quỷ Dữ (CSVN) ? Mong ngài sớm tỉnh giấc, hãy hành động đúng đắng vì đoàn chiên của Thiên Chúa nói chung và của GP Vinh nói riêng đi theo con đường của chúa. Ngài là người lảnh đạo của đoàn chiên Ngài phải lên tiếng, Ngài phải mạnh dạng giống như lúc Ngài được nhậm chức GM.
Cầu xin chúa soi sáng con người của Ngài để Ngài sớm tỉnh giấc.
Giacobe. Dương
Linh mục Chân Tiń, con caí cuả Chuá, bị đ/c hợp ngăn can̉ không cho phát biêủ trong Đại Hôị Dân Chuá. Trong khi đó, cań bộ nữ, con caí cuả Tà quyêǹ, được quyêǹ góp ý giaó huâń Công Giaó theo định hươńg Xã Hội Chủ Nghiã “Không Đoì Đất, Không Đoì Ngươì, Không là trung tâm Khiêú Kiện.”
không chỉ có chiếc ghế của Tòa GM Vinh và Hà nội, theo tôi thì bất kì vị trí GM nào cũng đều quan trọng, quan trọng người nhận chức GM có ý thức được nhiệm vụ cao cả, và sứ mệnh nặng nề mà Giáo hội và Thiên Chúa đã trao ban cho mình hay không.
Đức Giesu đã từng nói:”Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy”.
Mong rằng sẽ có thời gian nào đó các đấng bậc sẽ có thời gian suy gẫm lại những việc làm của mình, hầu sẽ giúp các vị có được một lối sống tốt hơn, không phải phụ thuộc vào cái danh vọng ảo trên thế gian này.
NĂM TRĂM NGÀN CAO ĐÌNH THUYÊN của GP Vinh đâu hết rồi? Phải chăng 499.999 người Vinh chỉ là PHẦN ĐUÔI, bị gắn cho MỘT CÁI ĐẦU “LẠ” vào là PHẦN ĐUÔI XUÔI THEO PHẦN ĐẦU sao? Cái đầu nó ngoáy bậy thì bẻ nó lại cho ngay, hay dùng cái cổ mà xoay nó lại chứ, ai bảo theo nó?
Đề nghị bà con GP Vinh gửi thư sang Tòa Thánh xin thay GM khác phù hợp với đường lối của Chúa và bảo vệ GH hơn. Dù không được đáp ứng thì cũng gây được tiếng vang, khiến kẻ là đầu cũng phải e ngại Dân Chúa mà bớt làm tay sai cho ma quỷ, phải không bà con?
Tôi chỉ còn biết thở dài chua chát cho một giáo hội bị sâu bọ mòn khoét từ trong ruột ra. Giáo hội VN như người mẹ hiền bị đánh tơi tã bởi csvn rồi còn bị bán đứng bởi những đứa con cũa chính mình sinh ra. Một điều nghịch lý là các giáo dân thì anh hùng không khuất phục trước bạo quyền để bảo vệ mẹ hiền là giáo hội VN, còn các đấng nhà ta từ già đến trẻ áo mủ xênh xang thì lại thích đi sau đuôi các giáo dân ông bà già con nít để không bị ” lạc đạn “. Được ĐTC cho cầm gậy để đi đầu đàn chiên mà chăn dắt chúng nhưng than ôi các ngài lại thích cầm gậy cho có nhưng không thích chăn chiên lành. Nếu vậy nên từ chức cho lương tâm khỏi bị cắn rức và không bị lịch sử lên án về sau.
Trọng kính Qúy cha và toàn thể Qúy ông bà anh chị em giáo dân Giáo phận Vinh!
Con xin hiệp thông và chia sẻ những khó khăn mà Qúy cha và Qúy giáo dân đang phải gánh chịu cách bất công trong lời cầu nguyện.
Lạy Cha nhân từ! Xin Cha thương ban ơn bình an, ơn can đảm và ơn khôn ngoan của Cha cách sung mãn trên toàn thể ANH CHỊ EM của con tại Giáo phận Vinh, để HỌ đủ sức đương đầu với sự dữ.
Con cảm ơn Cha.
Đâu rồi 500’00 Cao Đình Thuyên của GP Vinh?
Đồng sinh đồng tử với đoàn chiên là gì, kính thưa Đức GM khả kính Nguyễn Thái Hợp?
Tôi chắc chắn rằng các giám mục VC như ông Hợp và ông Mẫn cũng như nhiều ông theo VC lên đọc trên các trang web này thường xuyên, các ngài biết đấy chứ nhưng vì lỡ ngậm tiền, lỡ nghe lời, lỡ bị dính chiêu, lỡ bị há miệng mắc quai …nên các ngài phải phản bội lại lòng tin của các con chiên,của Đức Ki-tô thôi. Họ chọn con đường tầm thường – phản bội, họ không xứng đáng làm linh mục chứ đừng nói đến hàng lãnh dạo như vậy nhưng họ vẫn “mũ ni che tai”, giả câm – giả điếc, họ vẫn không muốn quay lại nguồn sáng dù họ biết là giáo dân đang xem thường, đang khinh bỉ việc họ đang làm.
Trên bàn tay có ngón dài – ngón ngắn, các bạn giáo dân hãy xem như Chúa đang thử thách giáo hội Việt Nam nên đã đưa những “ngón ngắn” lên để cho giáo dân thấy được bản chất của họ, có thể đây là ý Chúa thì sao ??? Các bạn hãy cầu nguyện, hãy đồng tâm và bảo vệ những “ngón dài” khác để họ cùng dấn thân với các bạn. Chúa của các bạn đang theo dõi việc các bạn làm, Ngài không bỏ sót việc gì đâu. Tôi tin là vậy, các bạn hãy là đầu tàu để những người “ngoại” như chúng tôi làm toa tàu nhé, các bạn nổi tiếng là có quy củ và tinh thần bất khuất mà.
Giặc côṇg có bao giờ tôn trọng Công Lý Hoà Binh̀, biết caí gì là Giaó Huâń Công Giaó Xã Hội mà đ/c Hợp cho cán bộ Nữ câm̀ micro phát biêủ ý kiêń dạy dỗ các linh mục tu sí nam nữ trong khoá hôị thaỏ naỳ?
CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH VINH 44
Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe
truyện cha ông vẫn thường kể lại
về công trình Chúa đã làm nên
thời các cụ thuở xa xưa ấy,
3 rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,
còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng;
Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền
và cho họ được thêm lớn mạnh.
4 Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai,
đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về.
Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ.
5 Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,
đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận.
6 Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,
nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.
7 Con chẳng có cậy tài cung nỏ,
cứu được mình, đâu bởi gươm đao.
8 Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù
làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
9 Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,
mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.
10 Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,
với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận,
11 làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.
12 Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang.
13 Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
giá cả thế này, lợi lộc gì đâu!
14 Ngài để cho láng giềng thoá mạ,
kẻ chung quanh phỉ báng chê bai.
15 Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.
16 Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,
quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào!
17 Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,
thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.
18 Cơ sự đã xảy ra như vậy,
chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam,
hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,
19 hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,
nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo,
20 mà Chúa lại đẩy vào hang sói,
khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.
21 Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần,
22 há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ?
Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!
23 Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,
bị coi như bầy cừu để sát sinh.
24 Lạy Chúa, xin tỉnh giấc! Ngài cứ ngủ được sao?
Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi!
25 Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?
26 Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.
27 Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.
hôm nay ngày kính Thánh Giuse, hy vọng mỗi người kito hữu noi gương thánh nhân, luôn đón nhận Thiên Ý Chúa, và luôn luôn phó thác đời mình cho Đấng cứu độ.
“Giáo phận Vinh đang bỏ rơi các giáo dân, linh mục trong sự bách hại của nhà cầm quyền cộng sản”
Nhiều giáo dân đã và đang ngồi trong nhà tù, đất đai, tài sản của các xứ nhiều nơi bị đánh phá như Tam Tòa, Dũ Lộc, Đông Yên và mới đây là Mỹ Lộc, Con Cuông, Cầu Rầm, Ngọc Long, Mỹ Yên v.v…
GM Hợp đang thực hiện chủ trương “đối thoại bằng mọi giá” theo sự chỉ đạo của chính quyền cs ? Với giáo dân đang chịu khổ nạn, Ngài không đồng thuận mà cũng không đồng cảm .!
Khi đ/c Hợp phát biểu về việc cái UBCL&HB không phải là UB đòi đất cho giáo dân là tôi biết được chính xác 90% đ/c thuộc hạng người nào rồi.
Đ/c Hợp đâu cần đất đai gì, vì ngài không cần đất đai vẫn có miếng ngon, có nhà đẹp, có xe sang…., bây giờ thì ngài cần giáo dân câm miệng lại đừng ồn ào để giấc ngủ của ngài được nồng nàn hơn …
Chỉ có lương tâm của giáo dân mới còn răng để cắn rứt thôi, còn lương tâm các các ngài thích lời mật ngọt phỉnh nịnh thì bị sâu gặm sún hết cả rồi..
Tôi cho rằng GM Hợp không tin thông điệp Lòng Thương Xót Chúa của thánh nữ Faustina, song tôi cũng xin trích một đoạn cho đ/c đọc lại:
Trong nháy mắt, con thấy những điều khiếp đảm: những kẻ hành hạ bỏ Chúa Giêsu để cho những người khác bắt đầu tra tấn Người. Họ nắm lấy các thứ roi vọt mà quật vào Chúa không nương tay. Họ là những linh mục, tu sĩ nam nữ, và những chức sắc cao cấp trong Giáo Hội, làm cho con bàng hoàng chới với. Cũng có những giáo dân đủ mọi tuổi tác và lối sống. Tất cả ào ạt tuôn đổ lên Chúa Giêsu vô tội sự ác độc của mình. Nhìn thấy thế, lòng con tan nát như rơi vào trong một cuộc thương khó đến chết đi được. Trong khi những kẻ hành xích tra tấn Chúa, Chúa Giêsu lặng lẽ nhìn vào khoảng không, đến khi những linh hồn khác mà con đề cập tới tra tấn Người, Chúa Giêsu nhắm mắt lại và một tiếng rên rỉ nhè nhẹ nhưng đớn đau nhất thoát ra từ Trái Tim Người. Chúa Giêsu cho con biết cặn kẽ về sự độc ác nặng nề của những linh hồn vô ơn bội nghĩa:
Con thấy chưa, đó là một cực hình còn hơn cả cái chết của Cha. (số 445)
hôm 19/3 trong lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà mới của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, trong đó có sự hiện diện của GM Đọc, phải chăng ngài Đọc trong dàn đồng ca đang có tham vọng vào vị trí của TGP Sài Gòn.
Nghe đâu đây thoang thoảng một câu tuyên bố bất hủ cũa ông GM nào đó rằng : ” ….. con chỉ biết …. nhưng không biết nói …. “
Là con cái GP-Vinh khi nghe Cha Hợp lên thay ĐC Cao Đình Thuyên đáng kính tôi đã lo lắng và nghi ngãi rất nhiều nưng ko dám phán đoán, nhưng điều này đã chứng minh và làm tôi càng thấy tuyệt vọng vào một người cha lạnh đạo một GP rộng lớn và kiên cường như GP-Vinh. như thế này càng nhờ ĐC Già Cao Đình Thuyên và ĐT Ngô Quang Kiệt, nếu các Ngài còn giự chức vụ đó thì đã khác nhiều rồi.
cấp báo: Sinh viên CG Vinh ở TP VInh gần TGM Xã Đoài, đang bị CSVN khủng bố, Đức cha Hợp ở đâu không thấy lên tiếng bảo vệ. Hay ngài vào hùa với CSVN để đồng thuận rằng SVCG mà tham gia chính trị thì “chết là đáng kiếp”. Từ khi ngài về làm GM VInh đến nay, ngài đã thí tốt và đánh mất thế của GP VInh rồi. Than ôi!
lạy chúa xin tha cho họ vì họ chưa biết họ đang nói chi mô
tôi không trách đức cha tôi chỉ nguyện cầu chúa thánh linh soi sáng cho ngài va ban cho ngài sự dung cảm để ngài nói lên tiếng nói bao vệ đoan chiên và dẫn đoàn chiên của ngai đi dung đương lối chúa……
chúng ta hãy cầu nguện cho ngài va cho tất cả anh em minh
[...] áp nối tiếp nhau đến độ diễn đàn Nữ Vương Công Lý đã có bài viết : “Giáo phận Vinh đang bỏ rơi giáo dân, linh mục trong sự bách hại của nhà cầm … [...]
[...] đàn áp nối tiếp nhau đến độ diễn đàn Nữ Vương Công Lý đã có bài viết : “Giáo phận Vinh đang bỏ rơi giáo dân, linh mục trong sự bách hại của nhà cầm … [...]
[...] đàn áp nối tiếp nhau đến độ diễn đàn Nữ Vương Công Lý đã có bài viết : “Giáo phận Vinh đang bỏ rơi giáo dân, linh mục trong sự bách hại của nhà cầm … [...]