Kỷ niệm 1 năm ngày Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt rời khỏi nhiệm sở của mình cũng là một năm nhậm chức của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, ngày 13/5/2010 – 13/5/2011.
Thưa quý vị độc giả
Ngày này một năm trước, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã ra đi âm thầm trong đêm tối, rời chiếc ghế Tổng Giám mục Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống ẩn dật để cầu nguyện cho Giáo hội và đất nước sau những ngày cô đơn và bão tố khi ngài sát cánh cùng đoàn chiên đòi Công lý – Sự thật – Hòa bình.
Cũng một năm trước, ngày này Đức TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn âm thầm lên nhậm chức TGM Hà Nội với đầy rẫy những khó khăn và sự cô đơn lạnh lùng từ chính giáo dân, từ Cộng đồng dân Chúa mà ngài nhận coi sóc.

Tối 12/5/2010, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt bất ngờ ra đi âm thầm
Ngày 13/5/2011, còn là ngày kỷ niệm 30 năm Đức Chân Phước Gioan Phaolo 2 bị bắn trên quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13/5/1981.

Nữ Vương Công Lý xin kính chúc Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt có một sức khỏe dồi dào, bình an trong tâm hồn được hưởng nhờ ơn Chúa quan phòng.

Nữ Vương Công Lý cũng xin kính chúc Đức TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn luôn có sức khỏe, được Chúa Thánh thần quan phòng và ban ơn Mạnh bạo, đạo đức để đồng hành cùng cộng đồng dân Chúa và chu toàn sứ mạng cũng như những trách nhiệm mà ngài đã lãnh nhận.
Xin Đức Chân Phước Gioan Phaolo 2, người đã có nhiều cảm nghiệm và thấu hiểu những đau đớn của Giáo hội Công giáo dưới chủ nghĩa vô thần cộng sản, bầu cử cho Giáo hội Việt Nam biết thanh tẩy chính bản thân mình, đưa giáo hội và đất nước đi lên theo đường lối Đức Giêsu Kitô.
Nhân ngày kỷ niệm này, quý vị độc giả có thể gửi lời chúc tới các Đức Tổng Giám mục qua Nữ Vương Công Lý.
13/5/2011
Nữ Vương Công Lý

Xin Chua luon quang phong toi Duc Tong Giam muc NGO QUANG KIET cua chung con.
Giao Dan Nguyen Tay Duc
Seattle, Wa
USA
Kính xin Chuá cho Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chúng con biết ăn năn thống hối để trở về đường ngay chính của vị đoàn chiên.
Đúng vậy ! Xin cầu nguyện cho cả hai Đức Tổng Giám Mục, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Đức Tổng Phêrô, có lẽ giờ này Ngài vẫn còn buồn khổ, cô đơn. Mọi chuyện đã qua…Xin hãy để cho nó qua, đừng nhắc đi nhắc lại làm gì nữa ! ” Chúa viết thẳng trên những đường cong “.
Nguyễn Tiến Phương
Vì lo mưu sinh kiếm sống nên không để ý đến ngày này năm xưa , xin cám ơn NVCL thật nhiều .Từ Úc châu gia đình chúng con xin kính chúc Đức TGM Ngô Quang Kiệt luôn mạnh khỏe và được Chúa gìn giữ , quan phòng trong suốt quãng đời tận hiến , nhất là trong thời gian này , thời gian mà Giáo hội VN đang gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết …
Có sự trùng hợp nào đó chăng, khi ngày 13/5 Đức Jean Paul II bị bắn, và 13.5 cũng là ngày Đức Tổng Giuse rời Ha Noi?
Tôi nghĩ, Đức Giuse cũng bị “ám sát”, nhưng Mẹ Maria cũng ra tay gìn giữ Ngài, Chỉ man mát buồn khi chạnh nghĩ tới những viên đạn bắn vào Đức Giuse lại có không ít viên được bắn từ những người anh em, những huynh hiền đệ nào đó. !?
Tôi tin Đức Giuse vẫn “Chạnh lòng thương”, và Ngài vẫn liên lỉ cầu nguyện cho chúng ta, tha thứ tất cả cho những ai mưu toan “ám sát” Ngài
Con xin kinh́ chúc ĐTGM Ngô Q. Kiêṭ được nhiêù hông̀ ân cuà Chuá. Ngaì đã mở cho GHVN môṭ con đương̀ đôí thoại chân chinh́: Tim̀ Kiêḿ Sự Thật và Chân Lý băng̀ sự Hiêp̣ Thông Câù Nguyêṇ, và tich́ cực bảo vệ tinh́ cach́ Độc Lập cuả Giaó Hôị VN. Ngaì khăn̉g đinḥ trước nhà câm̀ quyêǹ csvn răng̀ “Tự Do Tôn Giaó là một Quyêǹ cơ ban̉ cuà Con Ngươì, không phaì là một ân huệ xin cho vơí nhà câm̀ quyêǹ csvn.”
anh̉ chụp cho thâý sau lưng đ/c “không đông̀ thuâṇ” là đ/c “không biêt́ noí”. Có ai biêt́ đ/c thứ ba kia là ai không? Xin caḿ ơn.
Đức cha nhơn đang vui mưng̀ tạ ơn ĐTGM Ngô Q Kiệt từ chức vì sức khoẻ, dù con đương̀ phiá trước coǹ nhiêù khó khăn “sỉ nhục” nhưng “Vinh quanh” thì traǹ trề như trong baì diêñ văn ngaì đọc trong ngaỳ khai mạc ĐHDChuá.
Xin Đức Chân Phước Gioan Phaolo 2 luôn luôn hiện diện nơi ĐC, và gìn giữ ngài trước những họng súng của những kẻ phi nhân bất nghĩa.
Xin Thiên Chúa là Đấng đã chịu chết va Phục Sinh khải hoàn, xin Đức Mẹ là Đấng an ủi và cầu bầu cho chúng con gìn giữ Đức Tổng Giu Se trong sự quan phòng của Người. Người mãi trong tim của con, của gia đình con, của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Hy vọng rằng có một ngày Đức Tổng lại trở lại Tổng Giáo Phận Hà Nội trong niềm vui mừng của khối công giáo TGP.
Ô hay sao lại trùng lặp ngày 13/5 là ngày ĐGH Phao Lô II bị bắn trên Quảng Trường Thánh Phê Rô với ngay ĐTGM Ngô Quang Kiệt (bị bắn đi) âm thầm ra đi vậy ???.
Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ Đức GH Phaokoo II sau khi bị bắn thì xin Chúa va Mẹ cũng gìn giữ ĐT Giuse Ngô Quang Kiệt vui khỏe bình an và ĐT Giuse cũng sẽ trở lại công viêc chăn dắt đoàn chiên của Ngài như ĐGH PhaoLô sau khi bị bắn.
Lạy Chúa, chúng con trông đợi ngày trở lại của ĐT Giuse với đàn chiên Giáo phân Hà Nội. Xin Chúa đoái thương nhận lời chung con khẩn cầu AMEN.
(Giáo dân HN)
Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng cho các Giám Mục,để càc Ngài can đảm dấn thân phục vụ Giáo Hội,hòng đem lại ơn cứu độ cho nhân loại…Kính chúc các Ngài dồi dào sức khỏe trong tình yêu Chúa quan phòng,tình yêu thương của mẹ Maria.
Chúng con cầu xin Chúa ban nhiều ơn Thánh cho Hai TGM dể các Ngài biết việc phải làm.Amen
Xin cho TGM Giuse thân yêu của chúng con ” CHÂU VỀ HỢP PHỐ”. Ước mong quá Chúa ơi !!!
Trước hết xin đưọc gửi lời kính chúc hai đức TGM Ngô
Quang Kiệt và Nguyễn Văn Nhơn luôn được hồn an xác
mạnh trong Chúa GiêSu Kitô, Chuá chúng ta.
Kỷ niệm ngày 13/5 là một kỷ niệm buồn của TGP/HàNội
nói riêng và cũng là kỷ niệm rất buồn của GHCG/VN nói
chung. Biến cố gây ra ngày này là biến cố đã gây nên
một cái hố chia rẽ rất sâu trong lòng GHCG/VN mà cho
đến nay vẫn chưa có thể lấp đầy được !!! Mà nguyên nhân
của nó thì ai là người hằng quan tâm tới sự thăng tiến
của GHCG/VN đều đã tháu hiểu, nhưng họ vẫn có những
câu hỏi chưa được các vị có thẩm quyền trả lời dứt khoát.
Chúng ta cầu xin sẽ không bao giờ còn những sự kiện
giống như vậy xảy ra trong GHCG của ViệtNam. Chúng
ta cũng hy vọng các Mục Tử của chúng ta đã rút ra được
bài học Hiệp Thông trong Chúa Thánh Thần mới là chân
lý cho Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta không thể cùng một
lúc làm tôi hai chủ, những gì của trần thế hãy trả lại cho
trần thế và những gì của Thiên Chúa phải trả lại cho
Thiên Chúa.
Chúng con yêu mến Đức cha Giuse Kiệt.
Kính chúc Đức cha sức khỏe dồi dào.
Chúng con trước hết xin kính “vết đạn” mà Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã hứng nhận vì trung thành với đường lối Chúa, đi tìm Sự Thật- Công Lý cùng với đoàn chiên, cho đoàn chiên, cho đất nước. Chúng con nghĩ đó là “món quà” mà Chúa và Mẹ Maria muốn trao cho Đức Tổng, và ngài đã vui nhận để đáp tình Thiên Chúa yêu thương.
Chúng con tin chắc rằng ngài đang ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, và chúng con chưa bao giờ quên ngài, cả trong trí nhớ và lòng kính mến của chúng con.
Cảm tạ, tôn vinh Chúa, vì Người đã tạo nên những người con thánh thiện, nhiệt thành và lòng can trường son sắt, như Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II, như Đúc Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng con, nay đã tham gia vào hàng ngũ các Thánh của Chúa. Nhìn ảnh Đức Thánh Cha khi thọ nạn, sao mà Ngài bình an và nhân từ quá, khiến chúng con xúc động vô cùng.
Chúng con nguyện xin Chúa nhân từ, vì lời chuyển cầu của những vị TÂN THÁNH này, mà cứu giúp chúng con thoát khỏi ách quỷ ma, vô thần, sự dữ đang vây bọc quê hương chúng con. Xin Chúa giữ gìn Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Oanh, và các tôi trung của Người. Cũng xin Người cứu chữa những “chủ chăn lạc” của GHVN, để đưa họ về đường ngay nẻo chính, không gây khổ đau cho đàn chiên và phá hoại Hội Thánh của Người!
Nguyện chúc Đức Tổng Giuse và Đức Tổng Phêrô luôn an mạnh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành cùng Quý Ngài trên mọi nẻo đường chăn dắt đoàn chiên.
Vì sự hy sinh cấu nguyện của Đức Tổng Giuse, xin Chúa thương ban cho Giáo Hội V ìệt Nam chúng con sớm được sống trong bình an, luôn luôn là Giáo Hội Hiệp Thông, Tinh Tuyền và Thánh Thiện để qua đó mọi người nhận biết Chúa
với ngày kỷ niệm 13/5 đã để lại biết bao nhiêu niềm hối tiếc và thương yêu khi đức cha Giuse Kiệt ra đi, sự thánh thiện và tấm lòng của Ngài đã để lại rất nhiều niềm tin yêu và kính trọng đối với Đức Cha. Cầu xin Chúa cho Đức Tổng Giuse luôn được bình an, cũng như đức Tổng Phêrô biết dấn thân phục vụ Giáo hội một cách nhiệt thành và dẫn dắt đoàn chiên đi theo con đường của sự thật.
Xin Chúa ban bình an xuống cho các ngài
Xin Chúa ban bình an cho các ngài
rất hoan nghênh những suy nghĩ của NVCL .Riêng tôi , tôi cũng cầu xin thêm cho ĐC Phê rô hãy ngẫng cao đầu lên và đừng sợ nữa vì có Chúa sẻ ở trong ngài
xin cảm tạ ơn Chúa đã trao ban cho Giáo hội VN có một mục tử hiếm có như đức Tổng Giuse Kiệt, cho dù Ngài không còn hiện diện ở TGP Hà Nội, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn còn ở trong tim của nhiều người trong và ngoài nước. Tin chắc rằng ngài vẫn luôn ở cạnh Giáo hội bằng những lời cầu nguyện. Hy vọng rằng Thiên Chúa quan phòng sẽ đem Đức Tổng Giuse Kiệt về lại với đoàn chiên thân yêu của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng giàu lòng từ ái ! Xin hãy ban xuống thật nhiều Ơn Chúa xuống cho Đức Tổng Giám Mục Giu se Ngô Quang Kiệt của chúng con, để Đức Tổng Giám Mục Giu se mãi mãi là một biểu tượng về Công Lý – Hòa Bình cho Giáo Hội Việt Nam chúng con.
Xin Đức Mẹ Fatima, ngày 13/5 là ngày đầu tiên Mẹ hiện ra với chúng con, xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa ban thật nhiều Ơn Lành cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt của chúng con và gìn giữ Đức Tổng của chúng con luôn mãi.
Xin cầu chúc các Đức Tổng Giám mục Việt Nam luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để bước theo con đường Chân phước Joan Paul II đã thực hiên nơi trần thế này. Kính chúc các đức Tổng luôn mạnh khỏe để thi hành sứ vụ theo gương Chúa Kito chí thánh.
Con xin kính chúc đức tổng sức khỏe và đầy ơn chúa thánh thân
Con xin chúc Đức Tổng Giuse và Đức Tổng Phêro được đầy phước lành của Thiên Chúa. Xin Đức Tổng Giuse cầu nguyện thật nhiều nhiều cho Giáo hội Việt Nam và hàng Giáo phẩm VN cách riêng. Hôm 1/5/2011 là ngày phong Chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, thế mà các nhà thờ dọc con đường con về từ Sài Gòn về tới hạt Gia Kiệm, quê nhà con không thấy Nhà thờ nào treo băng rôn mừng kính sự kiện trọng đại, vui mừng này với Giáo hội Hoàn vũ, tận sau trong tim con đau buốt, thậm chí các Cha cũng không thông báo để cho Giáo dân chúng con được biết nữa, nếu không có internet, nếu không được ở trọ gần nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, thì chúng con, những Giáo dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời biết gì để hiệp thông Giáo hội Hoàn vũ như thế nào đây????
Kính chúc Đức Cha luôn được Chúa quan phòng, bảo vệ!
Chúng con kính chúc Đức Tông Giuse luôn sống Thánh Thiện, chứng nhân của đời sống cầu nguyện.
chứng nhân của lòng tha thứ,
chứng nhân của CÔNG LÝ và SỰ THẬT.
Kính xin Đức Tống cầu nguyện cho chúng con.
Nguyện xin Mẹ Maria Fatima 13/5 xuống muôn phúc lành trên Đức Tổng. Người mà nhiều gia đình chúng con kính phục ngưỡng mộ Ngài.
Con yêu mến Đức Cha Giuse Kiệt cũng như tất cả các GM,LM,tu sĩ nam nữ đang đồng cảm, đồng thuận và đồng hành với ngài trong mọi đàng.
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt là chứng nhân đức tin cho người công giáo VN thời nay. Mọi người đều yêu quý ngài.
Con xin kính chúc 2 quý Đức Cha Pet và Giu-Se luôn mạnh khoẻ, bình an và trần đầy Hồng Ân của Thiên chúa cùng Mẹ Maria. Xin Chúa và Mẹ luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành xuống trên 2 Đức Cha và các Linh Mục.
Ngày 13/5 cũng là ngày mà Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima và truyền 3 thông điệp, đó là: Hãy ăn năn sám hối, cầu nguyện và siêng năng lần Hạt Mân côi.
Chúng ta cũng hãy siêng năng lần Hạt trong tháng này để cầu nguyện cho toàn thế giới.
Con và các bạn con ở nơi xa xăm vẫn trung thành yêu mên Đức Tổng Giuse, cầu xin Chúa Thánh Thần
luôn nâng đỡ Đức Tổng an binh vui ve chấp nhận để bước đi theo Thánh Thần Chúa hướng dẫn.
Xem lịch thấy hôm nay là ngày 13.5 tôi liên tưởng ngay đến ngày này năm ngoái đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã âm thầm rời khỏi VN, tôi vô cùng yêu mến Đức Tổng . Mở máy vi tính thì đọc đưọc bài này!
Cám ơn NVCL và xin được gởi đến Đức Tổng lời thăm hỏi thân thương.
Kính chúc Đức Tổng luôn khoẻ mạnh hồn xác. Xin Chúa gìn giữ, che chở và đồng hành với Đức Tổng hằng ngày trong cuộc sống!
Kính thưa Đức Tổng, trong con có một cảm giác mãnh liệt rằng; rồi đây GHVN sẽ trong sáng và hiệp nhất, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ là Hồng Y Giáo Chủ!
Trọng kính Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.
Con yêu mến Ngài.
Kính chúc Đức Tổng sức khoẻ và bình an.
Hình như ngài “Tổng Giám Mục ‘tự phong’ kiêm chủ tịch ‘tái đắc cử’ hội đồng Giám Mục Việt Nam- Phêrô Nguyễn Văn Nhơn” sinh năm “1938-Mậu Dần” mà ‘tự phong’ Tổng Giám Mục năm ’2010-Canh Dần’- (canh-cô-mồ-quả – không những cô đơn suốt mà còn canh cánh bên lòng những quả báo sẽ gặp phải ) muốn thoát cảnh này chỉ có một con đường – từ chức – về hưu cầu nguyện ăn năn sám hối may ra thoát khỏi hình phạt đời sau ?!
Chúng con xin kính dâng lên Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt vô vàn kính yêu lời cầu chúc tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria. Kính chúc ngài luôn dồi dào sức khỏe để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ mọi người.
Kính chúc Đức Tổng Phêro Nguyên Văn Nhon được ơn soi sáng để nhận biết đâu là đường ngay nẻo chính, đâu là sự thật và đâu là giả dối, đâu là sự ngay thẳng công chính và đâu là sự lươn lẹo, gian trá, đâu là phước lành do Thiên Chúa ban tặng và đâu là vinh quang giả tạo do cộng sản mang lại.
Sau cùng xin cầu chúc ngài luôn được sức khỏe dồi dào để suy nghĩ về những việc mình đã làm mà ăn năn thống hối cho kịp.
kính chúc TGM HÀ NỘI,NGÔ QUANG KIỆT,được bình an trong Chúa ,và manh khỏe
Chúng con kính trọng Đức TGM Giuse Kiệt và câù chúc cho Ngài luôn an mạnh với niềm vui trong Chúa mà một bậc chân tu như Ngài luôn có được. Ngài là ngôn sứ chí biết bênh vực công lý , sự thực, vâng lời và cầu nguyện mà không màng hư danh phẩm tước là cái sẽ qua đi và dễ đưa con người yếu đuối vào sa ngã cám dỗ của quỉ Ma thời đaị này… Ước gì Đ/c Nhơn cũng biết học hỏi theo vị tiền nhiệm đáng kính trọng của mình mà đi trọn đường Tu không bị uổng phí…
Trong tim con không ai thay thế Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt kính yêu.
Kính chúc Đức Tông Giu-se Kinh yêu mạnh khỏe trường thọ
Kính thưa Đức Tổng Giuse
Con rất vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh hồn nhiên của Đức Tổng trên NVCL, con có cảm giác như đang trực diện với Đức Tổng vậy.
Kính chúc Đức Tổng sức khoẻ tốt, xin Chúa hằng hiện diện, che chở và nâng đỡ Đức Tổng trong mọi tình huống.
Kính xin Đức Tổng thêm lời cầu nguyện cho GHVN được trọn vẹn yêu thương và hợp nhất.
Kính chúc Đức tổng luôn mạnh khỏe . Giáo dân Chúng Con luôn mong mỏi Đức Tổng sớm trở lại phục vụ giáo hội và hướng dẫn Chúng Con.
Texas _ usa
Ngài là Ngôn Sứ của Chúa gởi đến GHVN trong thời điểm này. Là Ngôn Sứ như bao vị ngôn sứ khi xưa, Ngài không tránh khỏi kẻ thù thứ phía bao quanh tấn công. Đặc biệt những kẻ gọi là “chư huynh” tấn công Ngài không thương tiếc. Nhưng không phải vì thế mà Ngài từ bỏ thiên chức “NGÔN SỨ” của mình. Ngài vẫn MẠNH DẠN, KIÊN TRÌ, TRUNG THÀNH sống sứ vụ Chúa giao phó (dù hiện nay âm thầm ăn chay, cầu nguyện). NGÀI LÀ NGỌN ĐUỐC CHIẾU SÁNG DẪN LỐI CHO GIÁO HỮU CHÚNG CON TRONG THỜI BUỔI ĐẦY NHIỄU NHƯƠNG NÀY. Chúng con xin cảm ơn CHA – ĐỨC TỔNG YÊU QÚI CỦA CHÚNG CON.
Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn ân phúc cả đến Đức Tổng mỗi giây phút của cuộc đời. Và một ngày chúng con mừng vui thấy Đức Tổng trở thành HY TGM của chúng con. RẤT MONG THAY!
Xin lỗi Qúi vị, vì nhập tâm quá nên quên nêu tên Đức Tổng Giuse NGÔ QUANG KIỆT trong comment. Xin tạ tội Đức Tổng. Chúng con yêu qúi, kính trọng Đức Tổng.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh bổn mạng của Đức Tổng luôn đồng hành cùng ĐT mỗi ngày và trong mọi công việc. Hy vọng 1 ngày gần đây ĐT trở lại và tiếp tục xây dựng dẫn dắt GHVN theo con đường của Đức Chúa Giêsu đã đi.
Đức tổng Ngô Quang Kiệt là mục tử chân thành, ngài luôn đồng sinh đồng tử và đồng hành với GH và giáo dân Việt Nam. Con kính yêu Đức Tổng và mong ước rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ xây dựng GHVN trên nền tảng và tinh thần đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. Xin Chúa phù trợ Đức Tổng!
Ước mong rằng HY Mẫn, Đức Tổng Nhơn và các GM Việt Nam hãy noi gương và sống trung thực, can đảm để làm chứng cho Sự thật & Công Lý như Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt!
Tinh Thần Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt sống mãi với GHVN thân yêu!
Cùng với Đức Tổng Kiệt, chúng con yêu mến ĐC Hoàng Đức Oanh, ĐC Nguyễn Thái Hợp và những GM, LM đang sống chết với GH và giáo dân, những chủ chăn rất đáng kính mến.
Cầu xin Chúa Thánh Thần soi đường dẫn lối và ban sự khôn ngoan cho các GM, LM sai đường lạc lối biết trở về cùng Chúa và Giáo Hội! Amen
Viễn Ảnh của Tầm Nhìn
Có nỗi đau đớn nào cao sâu hơn những đau đớn tâm thần mà người Công Giáo Viêt-Nam (CGVN) đang chịu đựng:
• 36 năm trước, một buổi sớm mai, sau giấc ngủ chập chờn sợ hãi, bỗng nhận ra mình bị mang hình ảnh của loài thú bị săn đuổi khỏi chính quê hương mình!
• Trong cuộc lưu đầy trên quê người, niềm tin tôn-giáo là niềm an-ủi và cũng là động-lực (driving force) tinh-thần để thúc đẩy người CGVN giữ đức-tin và niềm hy-vọng để tiến bước trong cuộc lữ-hành thế nhân. Niềm tin đó đã được hun đúc qua nhiều thế-hệ mục-tử và giáo-dân, thế mà nay niềm tin đó đang bị lung-lạc và thử- thách mãnh-liệt khi nhìn về Hội Đồng Giám-Mục trong Giáo Hội Công-Giáo tại quê nhà!
• Ngày nay, nhiều mục-tử CGVN đã tự hóa-thể, như phản-ứng hóa-học, qua men, đường-biến-thành-rượu, bằng những lời nói và với những hành động cụ thể, bọn họ tự hóa-thân (converting) thành những-con-vật-đỏ-mặc-áo-đen-áo-tím. Những con vật đỏ đó mang bản mặt nhơn nhơn, hí hửng khi bước vào chốn công-đường-đỏ để chào mừng, tung hô loài quỷ đỏ! Còn đối với con chiên của Chúa bị bách hại thì bọn họ quay mặt làm ngơ!
• Làm sao những người con trong GHCG VN ngăn được dòng khổ lụy khi biết rằng “loài chó không bao giờ ăn thịt chó”, thế mà, những con-vật-đỏ-mặc-áo-mục-tử đã “đồng-hành” với quỷ đỏ để “thịt” những người mục-tử công-chính. It ra những vị này cũng là con chung của cùng Một Thiên Chúa và cùng là dòng giống Việt tộc với bọn họ. Bởi những hành động phản trắc sau lưng như thế, nên ĐTGM Nguyễn Kim Điền bị đánh thuốc độc chết, ĐHY Nguyễn Văn Thuận bị tù đày biệt giam và bi lưu đày khỏi quê hương, ĐTGM Ngô Quang Kiệt phải rời khỏi tòa GM trong đêm tối, không kịp nói lời từ biệt với đàn chiên. Cho nên những người công-chính đã phải thốt lên câu hỏi đớn đau đến khôn cùng: “Em ngươi đâu”?!
• Những ngày đầu đời của Hôi Thánh Chúa, chỉ một mình Juda đã được bọn Pha-ri-siêu dùng để giao nộp Chúa. Ngày nay, nhiều Juda-mục-tử được “xài” qua một “phương-sách-xài-người” quỷ-quyệt đến tận cùng của sự lọc lừa: khi chưa được phong là “mục-tử lớn”, bọn họ là những tên nằm-vùng trong GH, họ viết về tu-đức, giảng thuyết về tâm-linh rất “ngọt”, rất “nổi”, và “trơn tuồn tuột” ) trong giao-tế, để chờ thời! Nhưng ngay sau khi được “sắc phong”, bọn họ lập tức đổi màu như cá xiêm, đổi hướng như cỏ đuôi chó trước gió, để quay ra hoạt-động cho tập-đoàn quỷ đỏ (TĐQĐ) một cách công-khai. Bọn họ cũng đã không ngần ngại, dùng chút tài lọc lừa, hèn mọn để lừa lọc các “ông Tây”, vốn có bản-tính ngây thơ cố-hữu, bên Rôma.
Cảm ơn NVCL đã gợi nhớ cho chúng ta về hình ảnh của Đức Tổng Giuse Kiệt, mẫu người mục tử kiên trung, luôn luôn bênh vực giáo hội, sẵn sàng đối đầu với bọn quỷ dữ. Bây giờ Giáo hội VN đã có đức Tổng Giuse là chứng nhân của đời sống cầu nguyện như cố Giáo hoàng Gioan Phaolo, chỉ có cầu nguyện vị mục tử mới tìm thấy ý Chúa. Cầu xin Hồng Y Thuận che chở và nâng đỡ cho vị tôi tớ Chúa là đức Tổng Kiệt được mọi sự tốt lành. Hy vọng rằng sẽ có ngày Đức Tổng đáng kính sẽ trở về phục vụ giáo hội VN một cách vinh quang.
Kính thưa Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt,
Kỷ niệm một năm, Ngài rời khỏi cương vị TGM giáo phận Hà nội và bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống ẩn dật, khó nghèo.
Một năm đã trôi qua, hình ảnh của ngài, TGM Ngô Quang Kiệt, một biểu tượng oai hùng cho : Công lý – Hòa Bình vàTình yêu đã đang, và mãi mãi chiếu tỏa trong đời sống của chúng con, của giáo hội Việt nam.
Nhân ngày kỷ niệm một năm, chúng con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe, minh mẫn, và dồi dào ơn Chúa.
Chúng con rất mong, cuộc sống chiêm niệm hiện tại, sẽ giúp Đức Tổng cho ra đời nhiều cuốn sách để chúng con đọc và học hỏi.
Kính chào đức Tổng
Peter Hồ
Hội Sinh Viê giáo xứ Thuận Nghĩa Miền Nam
Kính Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.
Con yêu mến Ngài. Nguyện Xin Chúa phù trợ và ban sức khoẻ hồn xác cho Đức Tổng. Kính
Con chỉ biết nâng tâm hồn lên để cảm tạ Hồng ân Chúa. với một điều con gẫm suy thì đây cung có thể là ý Chúa muốn sự thế phải thế. Chúa muốn mọi sự phải vậy. Lay Chúa xin cho Nước Cha mau ngự đến.
Ngày 13/5/1981 Phát súng chí mạng vào ĐGH Gioan Phaolo II do bọn đỏ bắn ra trong sợ hãi hoảng loạn sụp đỗ đã không giết được Ngài mà đã làm cho sự sụp đỗ của chúng nhanh hơn
Ngày 13/5/2010 “Phát súng” bắn vào TGM Giuse cũng không làm mất đi tinh thần của Ngài mà càng nhân lên tinh thần đấu tranh đòi công lý sự thật; Đúng thế! Sau sự ra đi âm thầm của Ngài khỏi TGM Hà Nội thì phong trào đấu tranh càng mạnh lên và thêm nhiều người ủng hộ kể cả những người ngoài Công Giáo.