Ngày 22/2/2012, linh mục Louis Gonraga Nguyễn Quang Hoa – linh mục thuộc giáo phận Kontum, trên đường trở về sau khi dâng lễ an táng cho một giáo dân, đã bị ba côn đồ đánh trong thương.
Trong bản tường trình gửi tới đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum, cha Louis Nguyễn Quang Hoa cho biết:
“Ngày 22 tháng 2 năm 2012, tại làng Turia Yốp (thôn 6, xã Đăk Hring, Huyện Đăk Hà), gia đình ông A Ven có người vợ là bà Y Kun qua đời. Gia đình và dân làng đã mời con đến dâng lễ an táng (lễ tang) để tiễn đưa người quá cố là bà Y Kun đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng đã diễn ra vào lúc 10 giờ, ngày 23 tháng 2 năm 2012.
10 giờ 45 phút, lễ an táng kết thúc, con trở về lại xứ. Trên đường về ngang qua khu rừng cao su của làng Kon Proh (thôn 9, xã Đăk Hring), con đã bị ba thanh niên chạy xe môtô đuổi theo và đánh một nhát rất mạnh phía sau lưng. Bị đánh bất ngờ, con loạng choạng dừng xe môtô lại. Lập tức hai tên thanh niên cầm hai thanh sắt dài khoảng một mét nhảy xuống xe tiếp tục đánh con túi bụi. Con bỏ xe ngã xuống đường và dùng 2 tay để chống đỡ những đòn chí tử, vì sợ trúng đầu và mặt nên hai tay phải chịu trận, con vừa đỡ đòn vừa chạy thụt lùi và sau đó cắm đầu chạy vào vườn cao su, chúng tiếp tục đuổi theo đánh vào lưng, vào tay, vào chân và vào bụng con rất nhiều nhát chí mạng. Rượt đuổi đánh khoảng 200 mét chúng hô “thôi rút”, và chúng quay lại đập phá xe môtô của con. Sau đó, hai thanh niên đó đã phi tang 2 thanh sắt xuống đập nước gần đó. Trong lúc hai thanh niên đánh con, một thanh niên còn lại ngồi sẵn trên xe môtô. Sau khi xong việc, ba thanh niên đó đã phóng xe bỏ chạy về hướng quốc lộ 14.
Sau khi bị đánh, chờ bọn chúng đi rồi con gọi điện cho cha Bá Năng Lý, chánh xứ Kon Hring đến đưa con về. Lúc chờ cha Lý đến, con đi tìm đồng hồ của con bị đứt rơi trong khi bị đánh, lúc đang tìm thì con nghe các em nhỏ đi học về đúng lúc đang đánh nói rằng bọn chúng đã lượm đồng hồ và đã ném xuống đập rồi.
Hiện nay con đang điều trị thương tích tại gia đình ở tỉnh Gialai. Qua khám nghiệm y khoa các vết thương, bác sĩ kết luận rằng: có nhiều vết rách, vết bầm tím tụ máu ở khắp người và nặng nhất là bị dập phổi bên phải do bị đánh.”
Theo những người dân sống trong khu vực xảy ra vụ đánh linh mục Louis, thì ba côn đồ này vừa mới ở trại tù về và đang được chính quyền địa phương quản chế, giáo dưỡng.
Theo cha Louis cho biết, ngài đã 5 lần dâng thánh lễ an táng cho các giáo dân ở nơi đây, không kể ngài vẫn thường tới dâng lễ Chúa nhật tại trung tâm hay tại các giáo điểm.
Trước đó, ngày 21/2/2012, Ủy ban Nhân dân xã Đak Hring đã ra một thông báo hồ đồ, qui kết các giáo phu và giáo dân vi phạm Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo khi mời linh mục tới nhà dâng thánh lễ an táng cho các tín hữu qua đời và đe dọa “sẽ kiên quyết xử lý”. Việc linh mục Louis Nguyễn Quang Hoa bị đánh trọng thương ngày 22/2/2012, khiến nhiều người nghĩ ngay rằng chính quyền xã Đark Hring đứng đằng sau vụ việc này và họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tăng sinh Bát Nhã buộc phải rời khỏi chùa bởi côn đồ nhà nước
Trong những năm gần đây, việc chính quyền các nơi mượn tay côn đồ hay cấu kết với côn đồ tấn công vào các cơ sở thờ tự đã trở thành một hiện tượng có hệ thống.
Ngày 27/6/2009, hàng trăm côn đồ đã tấn công vào Tu viện Bát nhã Lâm đồng, đánh dập, làm những trò đê tiện với các tăng ni sinh đang tu học tại đây.
Với người Công giáo, không biết bao nhiêu vụ việc bị đám côn đồ nhà nước tấn công trong những năm gần đây như: Tam Tòa, Đồng Chiêm, Loan Lý, Cồn Dầu, Vĩnh Long…
Tại Hà Nội, giáo xứ Thái Hà đã nhiều lần trở thành đối tượng tấn công của các côn đồ dưới sự hỗ trợ của nhân viên công lực.
Ngày 21/9/2008, một đám đông đảo côn đồ bao vây Dòng Chúa Cứu thế, tu viện Thái Hà với những lời lẽ hung hăng đe dọa giết người. Đám người này đã phá cổng Đền Giêrađô của Giáo xứ và uy hiếp linh mục, tu sĩ và giáo dân, gây náo loạn nơi tu hành và bệnh viện. Sau khi bị báo chí, các hãng thông tấn nước ngoài truy vấn, Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời: “đó là quần chúng tự phát” đã bao vây tấn công(!).
Ngày 15/11/2008, một lần nữa Giáo xứ Thái Hà đã bị đám người có tổ chức bởi các cán bộ hò hét, phá phách.
Mới đây nhất, ngày 2/11/2011, hàng trăm côn đồ đã xông vào đập phá tu viện, chửi bới các linh mục tu sĩ và có những hành động phạm thánh một cách trắng trợn, bất chấp nhân tâm.
Ngày 23/11/2011, giáo xứ Mỹ Lộc, giáo phận Vinh bị hãng trăm côn đồ, dưới sự bảo chỉ đạo của chính quyền địa phương đã ném đá vào nhà các giáo dân, giật sập các Kiốt của các giáo dân tại khu chợ huyện và liên tiếp các ngày sau đó, giáo dân Mỹ Lộc bị khủng bố đêm ngày.

Giáo xứ Mỹ Lộc bị tấn công
Chỉ mấy ngày sau, ngày 30/11/2011, giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh bị ném mìn làm sập một góc nhà nguyện sau khi giáo điểm bị khoảng 500 côn đồ tấn công vào ngày 13/11/2011.
Có thể nói, hiện tượng chính quyền câu kết với côn đồ, sử dụng côn đồ, hành xử như côn đồ ngày càng trở nên nghiêm trọng không chỉ trong các vụ việc liên quan tới tôn giáo mà còn lan sang cả các vụ việc được cho là “nhạy cảm” khác.
Ngày 5/1/2011, nguyên Tùy viên Chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ Christian Marchant tới Nhà chung của Tổng giáo phận Huế thăm linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị một nhóm côn đồ hành hung, bắt đưa lên xe, khiến dân biểu liên bang Ed Royce đã phải thốt lên: “Trong quá khứ, chính phủ Việt Nam đã sử dụng các thủ thuật côn đồ nhắm vào các nhà ly khai đấu tranh ôn hòa… Giờ đây, rõ ràng là không ai có thể tránh khỏi những hành động lạm dụng này”.
Công an nhân dân, khiêng nhân dân biểu tình yêu nước
Những ngày hè năm 2011 vừa qua, trước hiểm họa Trung Cộng xâm lược đất nước, hàng ngàn người dân Việt đã biểu tình thể hiện lòng yêu nước, thương nòi của mình, đã bị nhà cầm quyền Hà Nội, Sài Gòn dùng côn đồ đánh đập, bắt bớ. Nhiều người còn bị công an đến khủng bố tận gia đình, cơ quan, bị bắt vào trại cải tạo, vào tù chỉ vì lòng yêu nước. Bản chất côn đồ bán nước, hại dân đã thể hiện rất rõ ràng.

Đội quân của nhà nước côn đồ bao vây nhà ông Vươn
Mới đây, chính quyền huyện Tiên Lãng, sau khi cướp đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn, đã huy động, thuê mướn một số côn đồ có “số má” tại địa phương và thành phố Hải Phòng, tới ngăn cản các phóng viên báo đài tới đây tác nghiệp, đồng thời tận thu tất cả hải sản có trong khu hồ đầm của gia đình, khiến người dân hết sức bất bình và đặt câu hỏi về việc chính quyền ngang nhiên để côn đồ vào cướp, phá tài sản của công dân.

Hai anh em nhà ông Vươn bị bắt đi tù và tài sản bị phá, cướp sạch
Ngay cả việc đưa một lực lượng lớn công an, quân đội với trang bị vũ khí hùng hậu bắn phá vào ngôi nhà người dân đang ở hoàn toàn không nằm trong khu vực nhà nước cần cướp, cũng là hành động côn đồ. Sau đó chính Thủ tướng chính phủ đã thừa nhận việc “Cưỡng chế ở Tiên Lãng trái cả về pháp lý lẫn đạo lý”.
Khi một nhà nước chính danh, chính nghĩa, việc cai trị người dân bằng luật pháp, bằng đạo đức của những người thi hành công vụ được người dân tôn trọng và đất nước được thanh bình.
Nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn vỗ ngực tự cho mình là “Của dân, do dân và vì dân”. Thực tế đó là gì?
- Một nhà nước không được xây dựng từ nguyện vọng của người dân, tất cả đều được dựng lên bởi màn hài kịch ‘đảng cử, dân bầu’ thì không thể là một nhà nước của dân.
- Một nhà nước được xây dựng và tồn tại trên họng súng, thì không thể là một nhà nước do dân.
- Một nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của phe nhóm mang tên Đảng Cộng sản, thì không thể là một nhà nước vì dân.
Khi danh bất chính, hẳn ngôn sẽ bất thuận, lòng người dân không an bình, không tuân phục thì sự đối kháng là hiển nhiên. Khi đã dùng hết mọi ngón nghề bạo lực, dối trá không mang lại hiệu quả, thì nhà nước đã hiện nguyên hình một nhà nước côn đồ.
Khi chứng kiến hàng loạt côn đồ xông vào các cơ sở tôn giáo dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền nhằm dùng bạo lực để trấn cướp bằng được các tài sản, đất đai tôn giáo nhằm bóp nghẹt nhu cầu tôn giáo chính đáng của nhân dân, thì nhà nước đã hiện nguyên hình là một nhà nước vô đạo và bất lương.
Khi một nhà nước bao che cho nhiều cấp dưới cướp đất của dân từ Nam đến Bắc, thì nhà nước đó đã hiện nguyên hình là một đội quân cướp bóc của nhân dân nhằm phục vụ lợi ích phe nhóm của mình.
Chứng kiến cảnh nhà cầm quyền Hải Phòng qua vụ huyện Tiên Lãng hành xử như côn đồ khi bất chấp các qui định của pháp luật, cưỡng chế trai phép khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình Phêrô Đoàn Văn Vươn, những người quan tâm tới vận mệnh của đất nước không khỏi xót xa khi thấy vận nước giờ đây đang được trao vào tay một nhóm côn đồ có tổ chức và nắm trong tay súng đạn, nhà tù.
Một nhà nước khi đã đi đến chỗ bộc lộ bản chất côn đồ, nhà nước đó đã đến ngày mạt vận.
Ngày 4/3/2012
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 7922






Không biết HĐG̃Mục và uỷ ban CLBH có ý kiêń gì về hành động côn đồ naỳ không? Hay là các đ/cha lo ngaị lên tiêńg đòi tà quyêǹ châḿ dứt hàhh động lưu manh côn đồ là lam̀ chińh Chị, chińh Anh?
Tà quyêǹ cs Balan trước khi về hưu cũng có hành động tương tự như vậy.
Xin quí vị hãy sửa câu: “TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO” ra câu: “TỐT ĐẠO ĐẸP ĐỜI”. Con người phải có đạo đức trước thì đời mới đẹp được. Không có đạo đức thì con người chỉ là một bọn côn đồ. Ngay cả trong giáo hội cũng vậy, nếu các đấng bậc được tuyển chọn không có đạo đức thì họ cũng lươn lẹo, ma giáo , phe phái để dược thăng quan tiến chức như đám quan lại cộng sản ngoài đời.
Trong cái tăm tối của cuộc đời, đạo không còn là ngọn đưốc để soi sáng đường đi, người ta sẽ biết đi về đâu và đi theo ai bây giờ? GHVN phải thắp lên ngọn đuốc đó chứ? phạm minh khờ.
Tôi đồng tình với ý kiến của bạn pham minh kho.
“Tốt Đaọ Đẹp Đời” là chuẩn ngữ, vì một khi con người có đạo đức, biết sống yêu thương, bác ái…thì xã hội sẽ công bằng, tốt đẹo!
Còn “Tốt đời” kiểu nhà nước bao che cho đám côn đồ hại dân, trái ngược với ý tưởng tôn giáo, thì làm sao “đẹp đạo” được ???
Dùng bạo lực để trấn áp, khủng bố, cướp bóc tài sản, đất đai … của nhân dân là nghề tay trái của đảng và nhà nước csVN để làm giàu và cũng để bảo vệ quyền lực, bảo vệ đảng cướp ngày !!!
Trong khi đó thì lại hèn hạ, qụi lụy và tôn sùng giặc ngoại xâm như sư phụ, tổ sư ! Thậm chí không dám nhắc đến tên, đến nước khi bọn này cho thuộc hạ xâm phạm lãnh hải nước ta cướp bóc, đánh đập, bắt bớ ngư dân Việt Nam đang hành nghề vì sợ “phạm húy” !!!
Vậy mà báo chí, các phương tiện truyền thông, đài đóm của nhà nước lúc nào cũng huênh hoang : “Quân đội anh hùng ! Chiến sĩ anh hùng ! Nhân dân anh hùng …”. Đến nỗi người dân đã có thời tưởng tượng, Việt Nam ra ngõ là gặp anh hùng. Nhưng toàn là “anh hùng rơm” !!!
Thật là nhục nhã, đê hèn, tồi bại chưa từng thấy cho một nhà cầm quyền từ ngày Việt Nam lập quốc đến nay !!! Đó là nhà nước CHXHCNVN, hay là nhà cầm quyền cộng sản.
qua những tính chất bạo lực và hành xử của nhà cầm quyền vn, cho thấy họ sẵn sàng tấn công, bỏ tù và làm bất cứ việc gì, khi họ thấy có ảnh hưởng đến họ.
câu “nhà nước của dân, do dân và vì dân” mà Đảng từng tuyên bố liệu có đúng không?
“Một nhà nước khi đã đi đến chỗ bộc lộ bản chất côn đồ” thì sao lại có người cứ đòi bắt tay, hợp tác, đồng hành với nhà nước ấy ???
Chỉ còn một con đường duy nhất: Tẩy trừ nhà nước côn đồ đó thôi các đấng ạ.
Kińh lạy quý các Cha trong Uỷ Ban CLBH, chunǵ con biết các cha không có nhiệm vụ đòi đất cho nên các cha không lên tiêńg các vụ việc bất công liên quan tới ruộng đất taì sản nông dân, tuy nhiên chunǵ con là công dân và cũng là giaó dân VN chúng con chỉ muôń đoì quyêǹ sống như một con ngươì không phaỉ sợ hãi vì cách tà quyêǹ dùng bọn xã hội đen đańh đập xâm haị tới thân thể và nhân phâm̉ cuả chunǵ con. Chúng Con biết răng̀ tà quyêǹ sẽ chôí tội naỳ, tuy nhiên Chunǵ Con vâñ mong mỏi HĐG̃Mục yên lăṇg VN, và CLBH/X chińh thức lên tiêńg phan̉ đôí hanh̀ vi vô nhân tính naỳ và đoì hoỉ tà quyêǹ phải mở cuộc điêù tra đưa kẻ nguy hiêm̉ ra trước Phaṕ Luật.
Chuńg Con không Đoì Đất, Chúng Con chỉ đoì quyêǹ sôńg cuả một Con Ngươì, Chúng Con xin troṇg kińh chaò Đ/Cha Linh và Đ/Cha Hợp trong tinh thâǹ Yêu Thương và Hiệp Nhất Giaó Hội.
Cộng sản Việt Nam đươc tàu cọng cấp tiền để mướn những du côn, kẻ chỉ biết ăn rồi đi đánh phá dân lành vô tội để cướp của và cưỡng chiếm tài của dân để vinh thân phì da, hỡn mợ, bài bạc, dành gái, gã tình vợ của nạn nhân thôi chứ có nghề gì mà làm. Ăn rồi chỉ ngồi rình khi người dân làm ăn đã đến thâu hoặch thì hè nhau mang súng đạn, vũ khí để cướp.
Bè lũ này toàn là thứ chém thuê giết mướn mà ra thì từ đời cha của hochiminh đã giết một người nông dân vô tội. Bởi đó mới bị đuổi việc, hồ già cũng là nòi ác ôn đó mà ra.
Cứ bảo là học tập đạo đức bác hồ, té ra là tên cáo hồ này dạy cho cách giết người mà đảng cướp cấp thẻ gọi là thẻ đảng.
Qua câu chuyện Cha Luis Nguyễn Quang Hoa bị công an/du côn giả dạng đánh Ngài những trận chí tử như vậy mà UBND xã nói là Cha Hoa đi làm Lễ là sai luật pháp thì rõ ràng là cái đuôi cộng sản lời ra đó thật rõ ràng. Chính UBND xã thuê bọn côn đồ hành động rồi chứ gì nữa mà phải họp với hành.
Rõ như ban ngày rồi bè lũ cướp đêm và cướp ngày là bọn gian ác hung tàn cộng sản VN. Bọn này chỉ biết theo lệnh chỉ đạo của tàu cọng để hãm hại nòi giống mình thôi chứ biết cóc chi mà cai trị dân.
Đả đảo bọn Việt gian cộng sản bán nước, bọn khốn nạn. Bè lũ Satan.
Trước sự việc linh mục Louis Gonraga Nguyễn Quang Hoa – linh mục thuộc giáo phận Kontum, bị Tà Quyêǹ dung̀ boṇ côn đồ vô cớ đańh đập, Con chỉ biết ̣nguyêṇ xin Thiên Chuá gìn giữ Giaó Hội VN qua khỏi cơn khó khăn naỳ, Con chỉ biết khóc thương cho các đâńg Mục Tử Công Chính đang chiụ tử đaọ hang̀ ngaỳ, Con khóc thương cho Giaó Hôị VN đang sôńg trong canh̉ “người đańh đập Người”. Tuỳ theo nhu câù, Tà Quyêǹ muôń đańh ai bao nhiêu thì đańh, muôń bắt ai bao nhiêu thì bắt. Ôi caí thiên đương̀ “Cách Chung Lâṇ” cuả cụ Mác đang diêñ ra rất cụ thể và rất dã man.
Trước sự việc linh mục Louis Gonraga Nguyễn Quang Hoa – linh mục thuộc giáo phận Kontum, bị Tà Quyêǹ dung̀ boṇ côn đồ vô cớ đańh đập, Con chỉ biết ̣nguyêṇ xin Thiên Chuá gìn giữ Giaó Hội VN qua khỏi cơn khó khăn naỳ, Con chỉ biết khóc thương cho các đâńg Mục Tử Công Chính đang chiụ tử đaọ hang̀ ngaỳ, Con khóc thương cho Giaó Hôị và dân tộc VN đang sôńg trong chế độ “Người đańh đập Người”. Tuỳ theo nhu câù, Tà Quyêǹ muôń đańh ai bao nhiêu thì đańh, muôń bắt ai bao nhiêu thì bắt. Ôi caí thiên đương̀ “Cách Chung Lâṇ” cuả cụ Mác đang diêñ ra rất cụ thể và rất dã man.
Nhìn bức an̉h naỳ, Con không khoỉ bật khóc vì nó quá dã man. Ớ bên Mỹ, ông canh̉ sát trương̉ thaǹh phố San Francisco bị tổ chức Baỏ Vệ Phụ Nữ lam̀ thủ tục truy tố ra toà, vì tội baọ hanh̀ ngươì Vợ. Ngươì hang̀ xoḿ dung̀ bức anh̉ chụp lam̀ chưńg cớ truy tố: Tay người Vợ bị vết bâm̀ do tay người Chông̀ năḿ chặt. Chả bù bên VN, đańh vị linh mục băng̀ thanh sắt, vì linh mục đang lam̀ công tác mục vụ tôn giaó cuả minh̀ trong một đất nước csvn tự haò “có tự do hơn gâṕ ngaǹ lâǹ’ các nước Dân Chủ trên thế giới.
Văn hóa cộng sản hay dùng chữ” Quần chúng tự phát” để đi đập phá nhà người ta hay đánh đập người ta. Họ dùng chữ, hay nói những câu như vậy một cách rất tự nhiên mà không hề ngại ngùng gì vì trình độ của họ chỉ có vậy thôi.
Ở những nước văn minh: “quần chúng tự phát” có nghĩa là họ tự động đi làm những việc thiện giúp ích người già, con trẻ, những người cô thân cô thế, và họ lấy làm tự hào với những việc thiện nguyện họ làm. Không có quốc gia nào dám nói “quần chúng tự phát” là đi phá nhà phá xóm, đánh đập người khác như bọn côn đồ như nhà nước cộng sản VN tự hào rêu rao. Những quốc gia văn minh người ta rất kính trọng người khác và trọng mạng sống con người, còn nhà nuớc ta thì coi mạng sống con người không bằng củ khoai thế mà vẫn la hét nhà nước ta rất văn minh, có lẽ thuộc hàng văn minh của thời Nô Lệ.
phạm minh khờ.
Công Giaó một tổ chức Tôn Giaó có trên một tỷ ngươì, và nhiêù viên chức lanh̃ đaọ thế giới là ngươì Công Giaó, và được các chińh phủ thế giới tôn trọng. Đańh đập dã man vô cớ ngươì dân là việc không thề châṕ nhâṇ được, đańh đập một Linh Mục đang lam̀ công tác mục vụ tôn giaó laị cang̀ không thế châṕ nhâṇ được.
Tôi cho răng̀ chủ tic̣h uỷ ban CLBH có phâǹ trách nhiêṃ khi phát biêủ một cách vô trách nhiêṃ răng̀ “mọi ngươì phaỉ tự chiụ trách nhiêṃ việc lam̀ cuả minh̀.” Nay vị Linh Mục bị đańh đập dã man vì làm công tác mục vụ tôn giaó có phaỉ tự chiụ hâụ quả đaǹ aṕ tôn giaó này mà không được HĐG̃MVN và CLBH lên tiêńg baỏ vệ không?
PS: Cho dù, uỷ ban xã Đăk Hring ngăn câḿ linh mục không được lam̀ công tác mục vụ, thì uỷ ban có thế bỏ tù vì linh mục vi phạm luật Câḿ Đaọ, chứ ai ngờ uỷ ban xã laị duǹg Xã Hôị đen thay mặt phaṕ luật, dung̀ vũ lực xâm haị tới tińh mạng cuả công dân được.
Tồn tại trên luật rừng, biểu hiện rằng sự tồn tại này không còn chính nghĩa!
Linh mục bị “côn đồ” đánh trọng thương và hiện tượng nhà nước “côn đồ” .
Theo tôi Nhà Nước dùng côn đồ để hành hung những tu sĩ của các tôn giáo như các vụ ở Tòa Khâm sứ, Giáo Xứ Thái hà, Đông Chiêm, Cồn Dầu,…Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, ..Mới đây lại ngang nhiên đập phá Tu Viện của Phật Giáo Hòa Hảo, và dùng côn đồ để chận đường đành cha Nguyễn Quang Hoa … Với một Bộ Chính trị do 14 tên Ủy viên Trung Ương Đảng mà tất cả những tên này đều vô thần, bây giờ lại chỉ định một tướng công an Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh làm trưởng ban Tôn Giáo cho thấy “CÔN ĐỒ” chính là BẢN CHẤT chứ không phải là HIỆN TƯỢNG của NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Dùng côn đồ để khủng bố tu sĩ là hành động bất lương của một tà quyền bất nhân, bất nghĩa!
Yêu cầu nhà nước VN phải chấm dứt ngay những hành động côn đồ này!
Nếu những tên côn đồ đang hành động côn đồ giữa ban ngày trong một xã hội từng tự hào là văn minh dân chủ, thì hẳn chính quyền ấy phải là RẤT CÔN ĐỒ…
Thật đáng buồn thay.
Chỉ khi nào Hoa Kỳ đưa lại VN vào danh sách CPC thì lúc bấy giờ, bộ chính trị đảng cs mới ra lệnh cho đám lấu la của họ chùng tay những hành động côn đồ kỳ thị tôn giáo.
Những tên côn đồ, hành động cách côn đồ trong một xã hội luôn tự hào là văn minh dân chủ, thì chính quyền ấy phải RẤT CÔN ĐỒ…phải chăng đó là bài học về “đạo đức hcm”…Buồn lắm thay.
Công lý đâu mà để côn đồ đánh dân thâm tím cả người dân lành. Nhìn ảnh LM Hoa bị đánh ai mà không mủi lòng. Tự do tín ngưỡng mà một Linh Mục đi dâng Thánh Lễ đưa chân cho một giáo dân bị du côn đanh đập dã man mà nhà nước XHCNVN không tìm ra manh mối để xử sao ????
Còn UBCLHB của Giáo Hội của HĐGMVN có lên tiếng bảo vệ Công Lý, bảo vệ GHVN trong vụ này không ???
Tội nghiệp và đau sót cho dân tôi quá..
Đạo đức của Hồ tặc là dối trá, lừa bịp, khi ko thể làm gì hơn thì mượn tay côn đồ dưới hình thức “quần chúng tự phát”!!! Ko biết khi nào Giáo Hội mới được bình an. Xin Thiên Chúa giữ gìn Giáo Hội!!!
đôi với những người vô thần là hiện thân của ma quỷ luxiphethì họ muốn làm gì thì theo sở thich1lam2 gì có luật pháp nếu có luật pháp thì họ sẽ áp dung luât rừng theo kiểu côn đồ lưu manh họ sẽ ném đá dấu tay diết người diệt khẩu biết bao người con giáo hôi bị chết rục trong tù bởi vậy các hồng y giám mục linh mục đã thấy gương của đức cha kiêt, cha lý nên họ sơ đâu giám lên tiếng bên vực cho kẻ hèn mọn
trên trái đất này chỉ có nhà nước độc tài dảng trị mối có chiêu bài hác ám ném đá dấu tay tôi tin rằng ánh sáng chân lý sự thật sẽ một ngày nào đó vạch trần tôi ác những kẻ ác nhân thất đức trời không dung đất không tha
một nhà nước từng tuyên bố xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. vậy đánh người trái pháp luật có phải là tiêu chí không?
sự việc đánh LM Hoa vừa qua chính quyền có giải quyết không hay là để cho chìm xuồng vì chính mình là người đứng đằng sau.
Hỡi các bạn Côn đồ. Qua Lịch sử cuả chế độ cộng sản, cộng sản đã lừa Trí Thức để sau đó có Nhân Văn Giai Phẩm. Đã lừa Địa Chủ để rồi có Cải Cách Ruộng Đất. Đã lừa Doanh Nhan để có Cải tạo Công thương Nghiệp.Đã lừa các Tôn Giáo và Nông Dân để nay chiếm đất của Nông Dân và các Tôn Giáo. Nay tới phiên, khong còn lừa được ai nữa nên đang lừa các Bạn.các bạn phải cảnh giác.