BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của một người ngoài công giáo – nhà nghiên cứu xã hội Hồ học – Trần Trung Luận – nêu những nhận định của mình về phiên tòa sơ thẩm 6 giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng tại Tòa án Quận Cẩm Lệ ngày 27/10/2010 vừa qua và những vấn đề liên quan đến GHCGVN theo cái của một người đang ở ngoài GHCG.
Quan điểm riêng của tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nữ Vương Công Lý. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư nuvuongcongly@gmail.com.
Kết quả phiên toà sơ thẩm xử 6 giáo dân cồn dầu đã làm cho những ai quan tâm thấy có đôi phần nhẹ nhõm, phấn chấn và có cả mừng vui, ấm áp nữa… gạt sang bên cái cách hành xử lưu manh của giới chức quyền Đà Nẵng và cả cái phiên toà “lưu manh” này, người ta thấy nhẹ nhõm bởi 4 trong số 6 nạn nhân đã được trở về gia đình ngay khi phiên toà kết thúc sau nhiều tháng biệt giam, bị đánh đập tra khảo tàn nhẫn và hai nạn nhân còn lại cũng chỉ một vài tháng nữa là ra khỏi chốn lao tù.
Cái làm cho người ta phấn chấn là sự oan ức, vô tội của của giáo dân cồn dầu đã được văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nổi tiếng quang minh chính đại đã chứng minh, xác nhận và nhận lời vào cuộc bào chữa cho những nạn nhân vô tội đó. Rõ ràng công lý sự thật không dễ bị triệt tiêu, lấp liếm, ở đây thì những oan khiên, đau đớn, tủi nhục của giáo dân Cồn Dầu dù chưa được minh giải ở phiên sơ thẩm (đây chưa phải là hồi kết cho Cồn dầu) nhưng đã được công khai, chính thức nói to lên… và như thế một ngày công lý sự thật sẽ được minh giải là không xa.
Nhưng cái mừng vui, ấm áp cho giáo dân và giáo hội công giáo Việt Nam nói chung chính là văn thư của của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý Và Hoà Bình (viết tắt là UB CL&HB) của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (viết tắt là HĐGMVN) gửi cho Chủ Tịch UBND TP Đà Nẵng 5 ngày trước khi phiên toà khai mạc…
Mặc dù đây chỉ là một “văn thư” của một tân Giám Mục, của tân Chủ Tịch của một Tân Uỷ Ban, và kết quả phiên toà cho thấy giới cầm quyền Đà Nẵng đã không đếm xỉa đến những đề nghị “phải đạo” và rất “đối thoại” của văn thư này…
Nhưng Giáo dân vẫn mừng vui và thấy ấm áp bởi đây là lần đầu tiên từ khi sự kiện Cồn Dầu còn manh nha họ đã bị Đấng bản quyền Gám Mục địa phương cũng như HĐGMVN “bỏ rơi”.
Đây là cuộc cướp đất trắng trợn, trái luật pháp của giới chức cầm Quyền Đà Nẵng nhằm xoá sổ một Giáo Xứ đã tồn tại yên bình hàng trăm năm, biến thành khu du lịch sinh thái, phục vụ những người giầu có và lợi nhuận cũng về tay những người giầu có… và cũng chính bởi sự “bỏ rơi” này mà giới chức cầm quyền Đã Nẵng đã hành động một cách côn đồ, bạo liệt nhất: đánh phá tan tác cả một đám tang để cướp xác, hơn 70 người bị bắt giữ ngay sau đám tang và bị đánh đập tra khảo, một người đã chết, hai phụ nữ bị sẩy thai… 40 người đã bỏ tổ ly tông trốn chạy ra ngoại quốc. Cả Giáo xứ sống trong sợ hãi hoảng loạn, không thể biết trẻ em sẽ đến trường như thế nào khi cha mẹ bỗng nhiên trở thành đối tượng bị nhà chức trách tróc nã, bị đánh, đập, bị đánh đến chết, phải bỏ trốn…
Và hôm nay 6 người đã bị cầm giữ, tra tấn 6 tháng trời đã phải ra toà như những tội phạm nghiêm trọng. Quyết tâm của của nhà cầm quyền Đà Nẵng là xử thật nặng để răn đe, từ đó hoàn thành việc cướp đất, thực hiện ý chí của ông Bí Thư khét tiếng miền trung này.
Thế nên sự mừng vui, ấm áp là tự nhiên, và cũng rất đáng là như thế… giáo dân đã tin tưởng rằng: cả Giáo Hội và đặc biệt là HĐGMVN sẽ luôn ở bên họ, thế thì Công lý sự thật sẽ thắng, thế thì nỗi oan khiên, tủi nhục sẽ được minh giải, thế thì Giáo xư Cồn dầu vẫn còn đó… dẫu không còn Anh Nguyễn Thành Năm, dẫu vắng bóng 40 mươi chiên lạc nơi đất khách quê người…
Ở đây một câu hỏi lớn được đặt ra là có phải Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình?
Đặt vấn đề như vậy cũng là có lý bởi trong một bài trả lời phỏng vấn sau khi gửi “văn thư” đi, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp xác nhận rằng “chúng tôi có tham khảo ý kiến Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, ngài đồng ý đây là thời điểm phải lên tiếng.” (ĐC Nguyễn Văn Nhơn là Chủ Tịch HĐGMVN vừa mới tái đắc cử.)
Nếu khẳng định “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình” lúc này thì chưa đủ cơ sở. Bởi đây là văn thư do Giám Mục Nguyễn Thái Hợp ký với chức danh ChủTịch UB CL&HB của HĐGMVN. HĐGMVN hiện có khá nhiều Uỷ Ban đều do các Giám Mục Giáo Phận phụ trách.
Như trên đã nêu Giám Mục Nguyễn Thái Hợp là một tân Giám Mục, tân Chủ Tịch của Một Tân Uỷ Ban. Nhân sự của Uỷ Ban đến hôm nay cũng vẫn đang là một Giám Mục. Địa chỉ văn phòng là chính nơi nào vị Giám Mục này hiện diện (xem “văn thư” người ta cảm giác văn phòng của UBCL&HB nằm nơi nào đó giữa cơn bão lũ miền trung vừa qua).
Một uỷ ban chưa rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như kế hoạch chương trình hoạt động… thế thì “văn thư” mang tinh thần của riêng Giám Mục này hơn là của UB CL&HB cũng như HĐGMVN. Đây là động thái không thể không có của một chủ chăn “chạnh lòng thương” với đàn chiên vào khi mà văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị giới chức Đà Nẵng gây khó khăn, không được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho vụ việc.
Trở lại với kết quả của phiên toà. Thật ra khi được biết văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận lời bào chữa cho các nạn nhân giáo xứ Cồn Dầu, những nhà bình luận, người quan tâm đã nêu ra những “kịch bản” khả dĩ cho phiên toà “lưu manh” này. Khi dự kiến cho kết quả phiên toà người ta không không đặt vấn đề pháp lý ra đây bởi vì Pháp luật đối với giới chức công quyền Cộng Sản chỉ là cái bao, cái vỏ cho con dao, lưỡ kiếm” luật rừng” trong tay họ. Vậy nên với não trạng, tình thế hiện nay cách hành xử cho phiên toà này chỉ có thể là:
-Bằng mọi giá không cho văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ Vào cuộc (đây là một văn phòng luật sư có uy tín, chưa có tiền lệ thất bại trong các tranh tụng công khai).
-Kết án các nạn nhân ở mức thấp, đảm bảo họ phải là những người có tội. (trước đó Giới chức quyền Đà Nẵng đã đe doạ cũng như dự kiến kết án thật nặng để khủng bố tinh thần nhân dân Cồn Dầu, đảm bảo cho bước giải toả miền đất này được thuận lợi) tức là nạn nhân sẽ chấp nhận bản án, chấp nhận mình có tội không kháng cáo… thế thì việc giảo toả miền đất này ở bước tiếp theo là đúng đắn, là hợp pháp..
Diễn biến cũng như kết quả phiên toà đã đúng như nhận định của chúng tôi. Văn Phòng LS Cù Huy Hà Vũ bị từ chối một cách trơ tráo nhất. Kết quả xử án phiên toà 4 nạn nhân đã được trở về gia đình ngay sau khi phiên toà kết thúc và 2 nạn nhân còn lại cũng chỉ một vài tháng nữa là ra khỏi chốn lao tù, một kết quả mang đậm sự “khoan hồng của chế độ” với những “kẻ tội lỗi”.
Giới chức Đà Nẵng đã nhầm khi hành xử như vừa qua. Các nạn nhân giáo xứ Cồn Dầu đã kháng án. Cùng với việc Văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ tiếp tục nhận lời bào chữa cho họ trong phiên phúc thẩm. Diễn biến từ nay cho tới phiên phúc thẩm là rất cam go phức tạp bởi cả “hệ thống chính trị” thống nhất từ trung ương tới địa phương đang quyết tâm nhào nặn vụ Cồn Dầu theo ý của họ nhằm chống lại dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm, vấn đề đã lớn lắm rồi… hơn bao giờ hết cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cần vào cuộc để bảo vệ các đạo hữu của mình, bảo vệ sự mất còn của một giáo xứ toàn tòng có truyền thống lâu đời trên quê hương này, bảo vệ danh dự uy tín cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cho HĐGMVN, bảo vệ công lý sự thật…
Đây mới là lúc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trở mình… Một văn thư của HĐGMVN do đích danh Chủ Tịch ký yêu cầu nhà cầm quyền phải tổ chức phiên toà phúc thẩm theo đúng các trình tự thủ tục luật pháp?… một thư chung kêu gọi giáo dân trên tất cả các Giáo Xứ tổ chức cầu nguyện, hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu?… và cử một đoàn “giám sát” tới dự phiên phúc thẩm? (tại sao không?)
Giáo dân khắc khoảỉ, mỏi mòn, chờ trông từ các Đấng Bậc, các Đấng Bậc có “chạnh lòng thương”? .Ai đó đã chua chát mà rằng Đạo để làm gì? Hội Đồng Giám Mục để làm gì ? chẳng lẽ trong phiên phúc thẩm tới đây , giáo dân bé mọn lại phải than lên rằng “Giáo hội để làm gì”?
Hồ Học- Trần Trung Luận
số lần đọc: 21059
Nói như tác giả bài viết thật là đúng đắn, xin các Đấng Bậc trong HĐGMVN đừng xoa dịu cho có hoặc là lên tiếng mà cũng như không, bởi vì sự "lên tiếng" của DC Hợp chưa tạo được hiệu quả là bao,mà xin hãy "trở mình và…đứng thẳng dậy" để bảo vệ đàn chiên của mình.Chúng con sẽ không bao giờ để các ĐC phải đơn độc trong hành trình đi tìm CÔNG LÝ này.Vậy xin Kính+ Mong+ Chờ các ĐC " mặn " lại cho chúng con được nhờ.Mong lắm thay!!!
Cảm ơn ông Hồ Học- Trần Trung Luận,Đã Đến lúc mọi người có lương tri phải lên tiếng dù có theo hoặc không theo một tôn giao nào.
Chào tác giả Hồ Học – Trần Trung Luận,
Tôi thường xuyên đọc và thích thú với các bài bình luận thất sâu sắc của Ông luôn gắn liền với các sự kiện của người CG. Phải nói thật tình là Ông rất có "duyên nợ" với người CG bởi tình cách đầy nhân bản: cảm thông, ray rứt, … hay động lòng trắc ẩn và hướng đến tương lai tốt lành.
Ai có lương tri mà không động lòng khi thành quả của hơn "30 năm giải phóng" là giờ đây những người dân lành chất phát bị đẩy về bên kia chiến tuyến với người CS, bị đỗ máu và "mất quê hương ngay chính trên quê hương của mình" (Ls Cù Huy Hà Vũ)
Chúc Ông và Qúy quyến mọi sự an lành.
LÊ TRÍ- SÀIGÒN
Vâng giáo dân Cồn Dầu rất cần các Đấng Bậc vào tận nơi tù đày thăm hỏi.. Xin hãy làm cho người bé mọn.. như làm cho chính Chúa vậy……Bênh vực kẻ thế cô, thăm viếng kẻ tù đày…cho kẻ đói khát.. ăn uống..?? Một người giáo dân bé nhỏ còn thuộc.. vậy các Ngài nghĩ sao ???? Ai rồi cũng phải đến trước mặt Chúa để trả lời về việc làm của mình…
chẳng bao giờ mà Chủ Tịch Nhơn lại viết 1 thư chung để bênh vực giáo dân Cồn Dầu đâu. Chúng ta chỉ thấy đức cha GM Nguyễn Thái Hợp là có tinh thần biết chia sẻ đối với lời thỉnh cầu của giáo dân Cồn Dầu mà thôi. Kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho tương lai của Giáo hội.
Thú thật tôi không tin GM Chủ Tịch HĐGMVN lại có dũng cảm dám viết một văn thư tương tự như văn thư của GM CT UBCL&HB Nguyễn Thái Hợp để bênh vực cho việc giải toả GX Cồn Dầu nhất là việc bạo hành và đưa ra toà kết án oan sai ,trái pháp luật 6 Giáo Dân vô tội ở Cồn Dầu.
Cũng như hy vọng có một thư chung nhân danh Chủ Tịch HĐGMVN ra lệnh cho tất cả các Giáo Phận, các Giao Xứ, các Cộng Đoàn Dòng Tu và Tu Hội phải tổ chức cầu nguyện hiệp thông với Giáo Xứ Cồn Dầu .Nói chi đến việc cử một đoàn quan sát viên đên xem,nghe toà xử các bị cáo. Không bao giờ có chuyện đó nơi ĐC Nhơn. Tin tôi đi !!!Vì Ngài co chủ dích và mục tiêu nhắm đến ngay từ khi nhận Chức TGM Phó ,rồi triệu hồi và đẩy TGM Giuse ra đi trong đêm đen để lên nắm TGM chính thức chỉ trong có vài ngày.Giáo Dân Hà Nội đã hiểu rõ bản chất, tham vọng của Ngài nên đã trả lời kẻ đã bán đứng anh em mình bằng câu hỏi “EM NGƯƠ ĐÂU?!!!” và chỉ co 3 người đến dự Thánh Lễ do Ngài Chu Tế trong dịp 2/9/10. Ai hy vọng nơi Ngài Nhơn chứ còn tôi thi KHÔNG.!!!!!!!!!!!
Toi hoan toan dong tinh va dong y voi bai viet…
JB hoang
Biết đâu sau khi đọc bài bình luận của ông Hồ Học-Trần Trung Luận, DC chủ tịch HĐGMVN được Chúa Thánh Linh soi sáng chăng.
Mong lắm thay!
Vâng!
Đã đến lúc ĐC Chủ Tịch HĐGMVN ra thông cáo cho GHVN dành 1 ngày thắp nến cầu nguyện cho Giáo Xứ Cồn Dầu, giống như ĐC Chủ Tịch HĐGM Giáo Hội Balan đã kêu gọi Giáo Hội Ba Lan dành 1 ngày cầu nguyện cho GHVN.
Tôi sợ rằng Ngài Nhơn không …. biết chữ. Ngồi ghế cao như vậy trong 2 nhiệm kỳ, càng lúc càng cao, mà mấy ai nghe được chữ nào của ngài? Vậy chắc hẳn không biết chữ. Lấy đâu ra văn thư bây giờ?
Đây chỉ là cách Hao Pham nói cường điệu, nhạo cười "Tốt Đời Hỏng Đạo" của ngài Nhơn mà thôi! Ai cũng biết khi kêu gọi giáo dân Hà Nội mừng vui ngàn năm Thăng Long vào tay csvn, đứa con ngỗ nghịch của Mẹ VN, Ngài viết văn thơ hay đáo để, Tôi đọc mà cứ chảy cả nước mắt!
Chào tác giả Hồ học – Trần Trung Luận!
Tôi đã đọc nhiều bài viết của tác giả trên Nuvuongcongly nói về GHCG tôi rất cảm phục tác giả vì những bài viết chân tình và ngay thẳng về GHCG và các vị mục tử, sự thông cảm và đau đớn với nỗi đau của những Giáo dân thấp cổ bé miệng. Trong khi các “mục tử” là những người chăn chiên, nâng đỡ, bảo bọc họ thì có một số lờ đi xem như không biết và không liên quan. Đau lòng hơn nữa khi có những mục tử vì đàn chiên mà lên tiếng, dấn thân thì những “mục tử” khác xem đó là vật cản trên con đường vinh thân của mình.
Qua bài viết này của tác giả tôi xin cá với tác giả: nếu trong vụ Cồn Dầu mà ĐC Nhơn lên tiếng thì trong một vài năm tới trên hế giới này không thiếu thịt bò vì tất cả bò đực trên thế giới này đều sinh con hết!
Một GM 72 tuổi từ bỏ một Giáo phận mộng mơ để làm phó cho một GM 58 tuổi thì phải biết như thế nào rồi. Đành rằng thế gian này Cha phụ cho Con cũng là lẽ thường tình. Ôi sức khỏe của ông già 72 tuổi mới phi thường làm sao?
Thật đáng xấu hổ!!!!
Trần Văn Hải
Xin mọi người đừng quên điều này: ngay cả những người Công giáo khi góp ý cho các "đấng bậc" mà còn bị cho là: biết gì mà nói?, bộ định dạy dỗ các GM à?, đừng có mà 'định hướng mục vụ' cho các GM,… Huống hồ là một người "ngoài CG" như tác giả bài viết trên.
Tôi thấy HĐGM vận hành giống như nhà nước cs: nghĩ rằng mình là 'quan phụ mẫu' của giáo dân trong everything nên không bao giờ biết lắng nghe dân. Dù thấy dân nói đúng nhưng vì "tự ái" hão nên cũng không làm theo, vì làm theo hóa ra HĐGM 'kém khôn ngoan' hơn giáo dân à? Im lặng, làm ngơ hoặc làm ngược lại mới chứng tỏ được 'quyền' của mình chứ!
Xin Chúa biến đổi lòng dạ các đấng bậc của chúng con để các cụ khiêm nhường hơn…. và hy sinh bản thân mình cho đàn chiên một cách cụ thể, không lý thuyết. Amen.
Biết đâu sau biến cố tang thương, lòng người biến đổi mà biết "chạnh lòng thương " chăng ?
Vẫn biết rằng Giáo hội không làm chính trị nhưng nếu GH luôn đứng ngoài cuộc, không đồng hành, đồng cảm, đồng sinh, đồng tử với người dân, đặc biệt là những người bị bách hại, bỏ rơi, đói nghèo … thì Giáo hội chỉ còn là cái tên.
Nếu vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những vấn nạn như khai thác boxit, Vinashin … hay chuyện Cồn Dầu thì GH, đặc biệt là các chủ chăn, đã bàng quang, đã đứng ngoài cuộc, đứng bên lề xã hội.
Do đó, tôi nghĩ sớm hay muộn các GM, đặc biệt là những vị có thao thức, có những băn khoăn với vận mệnh đất nước, với dân tộc và với con người và con chiên, cũng phải lên tiếng.
Hy vọng rằng như bài viết này mong muốn, GH và cụ thể là các vị chủ chăn và ĐC Chủ tịch HĐGM VN sẽ nhân dịp này 'lên tiếng' và làm những việc như bài viết mong muốn.
Nếu làm được điều đó, chắc chắn không chỉ có 6 triệu người Công giáo và hàng triệu người Việt khác cũng như bao thế hệ mai sau sẽ ghi nhớ công ơn này.
"Đây mới là lúc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trở mình… Một văn thư của HĐGMVN do đích danh Chủ Tịch ký yêu cầu nhà cầm quyền phải tổ chức phiên toà phúc thẩm theo đúng các trình tự thủ tục luật pháp?… một thư chung kêu gọi giáo dân trên tất cả các Giáo Xứ tổ chức cầu nguyện, hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu?… và cử một đoàn “giám sát” tới dự phiên phúc thẩm? (tại sao không?)
Và cả những người yêu Công Lý và Sự thật cũng cần lên tiếng nữa! Vâng, tại sao không?
Thật chí lí! Cám ơn t/g Hồ Học- Trần Trung Luận.
Rất mong HY Phạm Minh Mẫn, đức TGM Nguyễn Văn Nhơn và HĐGMVN hãy lên tiếng!
Kính xin các vị Mục Tử hãy nói lên quan điểm của mình. Mong thay!
Cám ơn website NVCL, nếu không có website NVCL những người tín hữu làm sao biết được những sự thật phũ phàng của giáo dân, tu sỉ, xứ đạo,…ở trong nước. Xin Chúa và mẹ Maria thêm sức mạnh và hồng ân cho những người đã can đảm tuyên xưng đạo Chúa là sự thật, sự công bằng và bác ái ra trước mặt một xã hội đầy thối nát, bất công, tham nhũng và bưng bít sự thật.
Tạ Tuyên.
Nên nhớ, khi còn là GM Đalat Ngài Nhơn đã nổi tiếng với câu :”Tôi chỉ đồng cảm chứ không đồng thuận” với những việc làm của TGM Ngô Quang Kiệt về vụ TKS.HN.Nay Ngài đã “đồng ý” với văn thư của GM NTH, chủ tịch UBCL&HB gởi cho UBND Thành Phố Đà Nẵng ,tức là Ngài bật đèn xanh cho GM thuộc cấp lên tiếng,còn ngài thi không, vẫn vô can trong mọi việc của Giáo Hội và Giáo Dân cứ thoải mái vào tù và bị đánh đập thì ráng mà chịu(Anh JB Nguyễn Hữu Vinh nhớ bài học ở Đồng Chiêm nhé) . Nếu tôi nhớ không lầm thi Giáo Dân Hà Nội (hính như là Cô Hường ?) đe rằng sẽ kéo dài “đòn trừng trị” cho đến hết ba năm ?!!! Ghê quá nhưng đáng nể quá. Chúc q gab, kiên trì
Đây là dịp để Đ/c Nhơn không còn cúi gầm mặt xuống mà đi mỗi khi gặp giáo dân đứng "dàn chào" và chủ tế Thánh Lễ chỉ có ba người -có lẽ là công an- nên ngài đã "cancel" và cũng là dịp để cho HĐGMVN hiện tại trở lại gương mặt SÁNG LÁNG như HĐGMVN trước ngày 30-04- 1975.
Cám ơn học giả Hồ Học Trần Trung Luận đã rất nhiều lần nói lên sự trăn trở của lương tâm con người . Cho dù ông không phải là người đồng đạo với GD Cồn Dầu.
Thưa HĐGM,
Một người ngoài CG đã nói lên tiếng nói khẩn thiết “….hơn bao giờ hết cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cần vào cuộc để bảo vệ các đạo hữu của mình” Lảnh đạo cùa chúng con nghĩ sao? Xin một lần các Ngài can đảm lên tiếng nói xứng tầm Chủ chăn .Mong lắm thay.
Nếu đã đến nước này rồi mà HĐGM không mở được miệng nữa thì đúng là HĐGM KHÔNG ĐỂ LÀM GÌ CẢ, nên dẹp nó đi cho xong, vì nó còn thua kém cả những anh em khác đạo như các LS của văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ, và các tác giả Hồ Học-Trần Trung Luận! Đúng như Chúa nói: "MUỐI mà không còn MẶN nữa thì quăng nó đi!", chứ để làm gì?
Thưa ông Việt ,HDGM cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ( không có chữ Thống Nhất ) dùng để trang điểm và đánh bóng cho chế độ khi họ cần tới trình quốc tế , CHXHCNVN cũng có các cha ,các sư ,nhà thờ to,chùa lớn và các cha ,các sư (quốc doanh) miệng cười tươi tắn khi chụp hình với lảnh đạo nhà nước .Đấy nước chúng tôi Tự Do Tôn Giáo " quá chời " luôn.
[...] Sơ thẩm Cồn Dầu!… Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? [...]
Nhận xét cuả Hồ Học-Trần Trung Luận về việc HDGMVN đã trở mình, với một khía cạnh nào đó thì cũng đúng. Nhưng theo thiển ý cuả tôi thì : trong thời gian vưà qua đã có rất nhiều tiếng nói THẢ̀T "THỰC"cuả đủ mọi thành phần Giáo Dân qua trang mạng NVCL , gây tiếng VANG rất lớn, nên HDGMVN đã giật mình, và có lẽ " đã trở mình ", hi vọng sau khi trở mình rồi sẽ thức tỉnh, và ngồi dậy, chuẩn bị đứng dậy để góp tiếng nói cùng đồng hành với giáo dân để bảo vệ CÔNG LÝ và HOÀ BÌNH THẬT.
Một giáo dân ở Hà Nội.
Những người ngoài Công giáo có lương tâm giàu lòng trắc ẩn như: Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, các tác giả: Hồ Học- Trần Trung Luận đã vào cuộc bênh vực những Giáo dân Cồn Dầu, chúng ta là những người Công Giáo nên tri ân họ. Còn các vị chủ chăn của chúng ta thì sao đây? Hay là các ngài vẫn mãi hèn nhát im lặng?
Các vị chức sắc ôi: Đạo để làm gì? Hội Đồng Giám Mục để làm gì ?
Từ nay đến khi xử phúc thẩm 6 anh chị em GD Cồn Dầu, tất cả ACE chúng ta ra sức cầu nguyện, và xin các xứ đạo, nhất là những nơi đã có truyền thống thắp nến cầu nguyện, hãy hiệp thông chặt chẽ với Cồn Dầu, chắc chắn Chúa và Mẹ sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời con cái van xin, và Công Lý-Hòa Bình sẽ mau trở về trên quê hương yêu dấu của chúng ta.
Cám ơn học giả Hồ Học Trần Trung Luận đã rất nhiều lần nói lên sự trăn trở của lương tâm con người . Cho dù ông không phải là người đồng đạo với GD Cồn Dầu.
Thưa HĐGM,
Một người ngoài CG đã nói lên tiếng nói khẩn thiết “….hơn bao giờ hết cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cần vào cuộc để bảo vệ các đạo hữu của mình” Lảnh đạo cùa chúng con nghĩ sao? Xin một lần các Ngài can đảm lên tiếng nói xứng tầm Chủ chăn .Mong lắm thay.
Qua tướng pháp thì cho thấy khuôn mặt của GM Hợp rất khôn ngoan và phúc hậu. Tôi vẫn hy vọng nhiều vào ĐC Hợp sẽ làm được nhiều ích lợi cho giáo dân VN. Còn các GM trong "lục ca áo tím", theo tướng pháp thì có khuôn mặt rất gian. Không có chút gì có hậu….
Anh Hải viết: "Một GM 72 tuổi từ bỏ một Giáo phận mộng mơ để làm phó cho một GM 58 tuổi thì phải biết như thế nào rồi. Đành rằng thế gian này Cha phụ cho Con cũng là lẽ thường tình. Ôi sức khỏe của ông già 72 tuổi mới phi thường làm sao?" Anh Hải mến, Kinh Thánh viết: Tuổi Già tóc bạc là ân huệ Chúa ban cho, nên có sự khôn ngoan hơn tuổi trẻ. Do đó, ĐC Nhơn lùi một bước …làm phó, để tiến tới ba bước…làm Đức Tổng và nay mai còn mộng làm Hồng Y Giáo Chủ nữa. Khôn Ngoan tuyệt vời!
Tin từ một LM trẻ làm việc ở toà tổng giám mục hà nội có biết: " Đ/c Nhơn buồn ra mặt khi không có tên trong danh sách tân Hồng Y mà Vatican vưà công bố." Theo như vị Lm trẻ này: Đ/c Nhơn ra Hà Nội cũng chỉ vì cái chức HY giáo chủ tại thủ đô, nay Vatican biết được chân thật chân giả của hàng ngũ GMVN nên Đ/c Nhơn đau khổ lắm. Do vậy, trong những tuần vưa qua Đ/c chẳng còn thiết tha gì với công việc… vì không còn hy vọng gì lên Hồng Y nữa.
Chị Lan ơi, có thì nói bằng không thì thôi, nói mà không đúng thì không chỉ vạ miệng mà còn mang tội đấy! Tôi không tin là TGM Nguyễn Văn Nhơn tầm thường đến thế đâu. Tuy rằng nhìn khuôn mặt của ngài lúc nào cũng u buồn sầu não như chứa đựng một nỗi buồn cay đắng khôn tả?
Tôi thắc mắc cái quá trình từ LM lên GM của đ/c Nhơn quá ! (còn quá trình từ GM lên TGM thì ai cũng biết hết rồi: một quá trình chịu đấm ăn xôi : đến "lão" rồi mà tham ăn xôi đến thế là cùng!).
Chắc là cái quá trình thứ nhất ấy là phải ở dạng khúm na khúm núm dữ lắm, phải nói theo ăn theo dữ lắm, phải vuốt đuôi dữ lắm , và nhất là giả bộ 'hiền như cục đất (có lẽ là ngây thơ cụ thì đúng hơn) để được cấp trên "thương" mà cất nhắc, nhỉ ?
Thưa anh Quý BMT
Góp ý như trên nghe cay đắng quá Anh ạ, mặc dù nhiều người không thích đức tổng Nhơn vì thái độc và cách xử thế của ngài, nhưng nói rằng quá trình lên GM chắc là "phải ở dạng khúm na khúm núm dữ lắm, phải nói theo ăn theo dữ lắm, phải vuốt đuôi dữ lắm , và nhất là giả bộ 'hiền như cục đất " là một sự khinh miệt nặng nề! Góp ý xây dựng để mong cho ngài sửa đổi cách sống và suy nghĩ hầu đem lơị ích đến cho GH thì tốt, nhưng nhục mạ thì xin đừng. Mong Anh và các thân hữu hiểu cho.
Thua qui vi!
MAy toi khong xu dung duoc tieng Viet co dau,nen toi xin phep duoc danh may nhu chu Phap hay anh ngu .Toi co mot giau hoi ?Giao phan Da-nang thuoc Tong giao phan Hue ,DCTri benh Cong-an CSan cua Nguyen ba Thanh
trong vu Con-dau ,TAi sao ngai Tong giam muc NN The
van im lang muon nam ?Khap the gioi deu thuong men Con-dau ,nen da lien tuc len tieng ung-ho giao dan Con -dau bi cuop dat ,tai sao TGM Hue lai im hoi lang tieng ?
"Sơ thẩm Cồn Dầu!… Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình?"
Theo tôi nghĩ, cũng như bao nhiêu lần đã qua, lần này HĐGMVN chỉ trở mình rồi lăn qua bên kia… ngủ tiếp!
Tôi mong là tôi nghĩ sai.
Ảnh hưởng và vai trò của Nữ Vương Công Lý rất lớn:
1) âm mưu hãm hại, trục xuất TGM Ngô Q. Kiệi lưu vong nước ngoài thất bại nhờ sự loan báo sự thật của Nữ Vương Công Lý.
2) Hy Mẫn phải tán loạn chạy sang Vatican để tìm sự thật "THỰC" là do sự thúc đẩy của độc giả Nữ Vương Công Lý.
3) đ/c Châu ngọc tri, giáo phận Đà Nẵng, phải buộc lòng thốt lên một sự thật : Nữ Vương Công Lý là bóng ma ám ảnh của nhóm mục tử chăn thuê, "TốT Đời, Hỏng Đạo" và rằng "Giáo Quyền nằm trong tay Tà Quyển rồi!"
4) đ/c Khảm phải cay cú thốt lên trang mạng NVCL thông tin không đúng sự thật "Thực" và khuyên mọi người dõi đọc tin trên HDGM VN, trang mạng Kinh Thánh, có đăng tải và phải mang xuống bài giảng loan truyền nọc độc của thánh trẻ Peter Trung!
5) csvn bó tay không dám làm mạnh với giáo dân Cồn Dầu vì có Nữ Vương Công Lý bảo vệ theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
& t 6) (& t7) etc nhiều quá kể ra không hết!
CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC !
Bất chấp các luật lệ và lời kêu gọi, chính quyền Đà Nẵng đã kết án một cách bất công cho 06 nạn nhân Cồn Dầu, trong phiên tòa ngày 27/10/2010.
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã kịch liệt phản đối và khởi kiện Chánh án vì đã có hành động vi phạm pháp luật.
Nay 06 nạn nhân đã làm đơn kháng cáo và Luật sư Cù Cù Huy Hà Vũ vẫn tiếp tục đứng ra bảo vệ cho những nạn nhân , quyết tìm được Công lý cho họ.
Còn chúng ta phải làm gì, để ủng hộ việc làm của Ls Cù Huy Hà Vũ và những nạn nhân Cồn Dầu.
CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC ! với những hành động sau :
- Hãy thông tin đến với nhiều người về sự kiện và những diễn biến vừa qua ở Cồn Dầu.
- Hãy đến hiệp thông, cầu nguyện cho những nạn nhân Cồn Dầu khi Giáo phận, Giáo họ, Giáo xứ tổ chức.
- Những nơi mà Giáo phận không tổ chức hiệp thông, các bạn có thể đến tại các địa điểm Đền thờ các Thánh, Chúa Giêsu, Mẹ Maria…để thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân Cồn Dầu, cho họ tìm gặp được Công lý. ( Lưu ý : Phải cầu nguyện trong ôn hòa, tránh bị kích động ).
Riêng tại GP Đà Nẵng, CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC bằng cách vào lúc 19H00 CHỦ NHẬT hằng tuần, tại đền ” ĐỨC MẸ SAO BIỂN ” trên đường Trường Sa, sẽ có buổi thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân tại giáo xứ Cồn Dầu, buổi cầu nguyện sẽ được tiến hành trong ôn hòa, bình an.
Mong Anh chị em ở ĐN thông tin về buổi cầu nguyện hằng tuần này và đến tham dự.
( Các bạn ở xa, có thể xin thông tin cho người thân của mình ở ĐN ).
Buổi cầu nguyện đầu tiên tại đền ” ĐỨC MẸ SAO BIỂN “, sẽ bắt đầu lúc 19h00, Chủ Nhật ngày 07/10/2010.
CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC ! KHÔNG KẺO ĐẾN LƯỢT TA PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI BẤT CÔNG.
XIN ĐÍNH CHÍNH VỀ BÀI VIẾT : CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC !
……..
Riêng tại GP Đà Nẵng, CHÚNG TA HÃY NHẬP CUỘC bằng cách vào lúc 19H00 CHỦ NHẬT hằng tuần, tại đền ” ĐỨC MẸ SAO BIỂN ” trên đường Trường Sa, sẽ có buổi thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân tại giáo xứ Cồn Dầu, buổi cầu nguyện sẽ được tiến hành trong ôn hòa, bình an.
Mong Anh chị em ở ĐN thông tin về buổi cầu nguyện hằng tuần này và đến tham dự.
( Các bạn ở xa, có thể xin thông tin cho người thân của mình ở ĐN ).
Buổi cầu nguyện đầu tiên tại đền ” ĐỨC MẸ SAO BIỂN “, sẽ bắt đầu lúc 19h00, Chủ Nhật ngày 07/11/2010. ( Chứ không phải ngày 07/10/2010 ) như đã ghi. Xin cáo lỗi với anh chị em.
[...] Sơ thẩm Cồn Dầu!… Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? [...]
[...] Nguồn: Nữ Vương Công Lý Categories: Bình Luận, Tin Giáo Hội Việt Nam, Tin Trong Nước Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]
Thưa các bạn. Tôi biết các bạn đều là những người lo lắng vui buồn vì tương lai GHCGVN. Tôi
tôn trọng các phát biểu của các bạn, nhưng tôi thành thật xin các bạn cố gắng bớt đi những ý
kiến hằn học, trì triết các Mục Tử. Chúng ta còn nhiều việc khác phải làm hơn là làm những việc
không bổ ích đó. Chẳng hạn như lá thư mà chúng ta được đọc ở trên, một lá thư rất xây dựng
và rất hợp tình hợp lý. Tại sao chúng ta không cố gắng biến nó thành sự thực mà lại đi khích bác
lẫn nhau ?! Nếu tất cả chúng ta cùng hiệp thông, tôi tin tưởng nhà cầm quyền csVN sẻ không
dám làm những gì mà họ đã làm trước đây. Chào thân ái. (Một GD ở Úc)
Đ/C Hợp phát biểu có sự đồng thuận của đ/c Nhơn trong vụ việc gởi văn thơ phản đối chính quyền csvn là cách trả lời rất khôn khéo, rất chính trị. Chẳng lẻ, cha Nhơn lại ngớ ngẫn kêu không đồng thuận một lần nữa! Con xin bái phục Ngài sát đất!
Theo sự thật "thực' của đ/c Tri thì "giáo quyền nằm trong tay chính quyền rồi" nên không hề có chuyện Hội Đồng GM VN chuyển mình. Hơn nữa, các đại ca trong tam ca, tứ ca vẫn còn giữ thái độ yên lặng là Vàng là Đô La. Thậm chí có "đ/Ca" hứa từ chức vì mình bất xứng, nay lại đổi ý không chịu từ chức, mà còn có khả năng được thăng chức. Đây cho thấy rõ ràng là họ cương quyết đối đầu cho tới cùng, chứ không chịu đối thoại với Giáo Dân và Giáo Hội.
01 ;
Có lẽ nào, có lẽ nào…có lẽ nào ! UB Công lý & Hòa Bình Đức Cha Chủ Tịch Nguyễn Thế Hợp đã không còn cất…nỗi tiếng ca.
Mọi người tràn trề hy vọng về UB này khi nó được thành lập và đã nghẹn ngào mừng vui khi đã lên tiếng về vấn đề những nạn nhân Cồn Dầu, dù Văn thư chỉ nêu lên …xin làm rõ vài "uẩn khúc", nhưng đã làm ấm lòng những con nguời, những tâm hồn cô đơn, xơ xác vĩ nỗi bất công đầy đọa và hơn bao giờ hết là mong đợi một sự đổi thay tích cực nơi hàng giáo phẩm.
Một văn thư của Đức Cha Hợp là phán quyết của một lương tâm ngay lành đứng trước tội ác của csvn. Dựa trên văn thư này giáo dân công chính và ngay lành có quyền đòi hỏi các vị chủ chăn của mình bày tỏ thái độ trước các tội ác csvn gây ra, cụ thể là v/đ Giáo Xứ Cồn Dầu, không để cho các mục tử chăn thuê phát biểu đồng cảm không đồng thuận như lần trước nữa, rồi các mục tử chăn thuê này lại tổ chức ám hại Đức Cha Hợp, như họ đã từng làm với Đức TGM Ngô Q. Kiệt.
Tổ chức các buổi cầu nguyện công khai và hợp pháp được các giám mục nên ủng hộ ngầm, không ra mặt công khai như vụ án Thái Hà, để cộng sản dùng thủ đoạn ngoại giao dập tắt một cách dễ dàng bằng một văn thư từ Vatican. Các cuộc cầu nguyện phải là tự phát từ giáo dân!
Phải nên hiểu csvn có khả năng dùng ngoại giao để triệt hạ Đức Cha Hợp một cách dễ dàng như trường hợp Đức Cha Kiệt. Làm cái gì cũng phải từ từ, ai nên làm cái gì, và không nên làm cái gì! Nóng vội đã bị thất bại rồi, mà còn chưa học hỏi được kinh nghiệm gì cả! Đừng có trách oan cho Đức Cha Hợp, hoặc là csvn nó dùng người khích động độc giả để làm giảm uy tín của Đức Cha Hợp. Ngoài trừ, một vài Đức Cha dám nói thẳng và thật, như ĐC Kiệt và ĐC Oanh, thì Đức Cha Hợp lời nói đòi hỏi công lý rất cụ thể, cộng sản và nhóm chăn thuê không thể bắt bí Ngài được.
Nếu nghiên cứu kỹ ta thấy HDGM VN y chang như chế độ vô thần VN hiện nay chỉ biết bảo vệ cái chổ quyền cao chức trọng cho mình mà thôi. đối với chế độ độc tài tòan trị này pháp luật chỉ là hình thức, mỵ dân mà thôi và hội đồng GMVN cũng vậy chỉ lên tiếng theo kiểu hình thức chỉ lý thuyết xuông , dạng như chia để trị nên mới có nhiền ban bệ như thế nhưng chỉ là bù nhìn , không bảo vệ gì được cho giáo dân cả . Thật là thất vọng quá
HĐGMVN chắc sẽ trở mình , nhưng không thức đâu , mà trở mình cho có rồi ngủ lại !
Ngày nào Đ/C Nhơn còn bám lấy giáo quyền, ngày đó HĐGMVN còn trùm mền…
Ngày nào HĐGMVN còn có những vị GM háo danh,háo quyền làm "tư vấn", ngày đó GHCGVN vẫn còn đau yếu vì giáo dân bị dẫn dắt đi trong sương mù lạnh lẽo của "lòng tin bị đánh cắp".
Và, nếu không thay mới cơ cấu,thì hầu hết các động thái "trở mình" của HĐGMVN là để đối phó với "cơn khát về sự công chính" của giáo dân mà thôi.
GM Nhơn chẳng khi nào lên tiếng cả, chỉ có GM Hợp có lương tâm mới tỏ ý tán đồng và yêu cầu Tòa án kiểm tra hồ sơ lại. Thất vọng ông CT HDGM này quá, không có 1 chút gì ra vẻ 1 vị mục tử nào cả.
Cảm ơn Thượng Đế – có thế chứ – trong dân tộc ta , nói như ĐTH NguyễnTrãi – nhân tài như là mùa thu – hãy lấy trí nhân mà thay cường bạo. Tôi trân trọng ý kiến này của Ô NM Thuyết . Nhìn những dòng nước lũ ác độc nhấn chìm những tái sản vốn ít ỏi mồ hôi xương máu của những con người của khúc ruột miền trung & cả tính mạng đồng bào mà đau xót , chợt nhớ tới vinashin – và tới những kẻ sinh ra , bao che cùng cánh với chúng , Họ lẻo lẻo cái KH của dân – do dân – vì dân ? cái tâm của chúng ở đâu hay chỉ là đãi bôi cái mồm , tâm địa xấu xa , trên 100.000 tỷ Đồng / 86 000 000 người dân ( kể cả trẻ con mới đẻ cũng bị chúng đè bắt tòi ra bất cứ cái gì mà chúng có thể ăn được và tham nhũng được ) Như vậy , có thẻ hiểu rằng : độc quyền trong kinh tế hay độc quyền ở bất cứ lãnh vực nào , sớm muộn cũng sẽ gây cho dân tộc hậu họa (như độc tài phát xít Hit le với cuộc CT thế giới thứ II ) mà nói như TT OBAMA ( Hoa kỳ ) trong diễn văn nhậm chức trước nhân dân Mỹ đó là những cái độc tài xấu xa cần phải tiêu diệt và đã , sẽ bị tiêu diệt , Hoan nghênh Ô Thuyết
Thưa các GM trong HDGM nghĩ thế naò về bài nhận định naỳ ? các ngài có đọc bài này không. hay chỉ nói là bốn không( không đọc, không nghe, không thấy, không biết) là xong hỡi những kẻ ham danh vọng trong làng luc ca áo tím. Những vị này không bị bệnh mất ngủ mà còn ngủ xay hơn nữa.
tạ ơn Chúa, cầu xin Đức Mẹ Sao Biển che chở cho giáo phận Đà Nẵng
nếu có gì sai phạm, yếu kém trong hàng ngũ giáo hội, chúng ta cứ việc lên tiếng. có như thế HDGM VN mới có thể khắc phục và sữa chửa.
Sự bức hại của chánh quyền với các giáo dân CÔN DẦU cả thế giới đã lên tiếng bênh vực và chỉ trích Vậy mà HDGM lại IM LẶNG giống như các giáo dân CỒN DẦU không phải là người của GH…trong kinh thánh còn kể lại câu chuyện một người Samari ngoại giáo đi ngang qua một con đường thấy một người bị bọn cướp đường đánh đập bỏ lại giữa đường mà còn động lòng thương xuống ngựa cứu giúp Vậy mà các đấng Bậc trong HĐGM VN lại giả ngơ giả điếc trước sự áp bức oan khiên của giáo dân CỒN DẦU..không thấy một tiếng nói bênh đỡ, an ủi thật là khó hiểu và quá tủi lòng cho giáo dân..Vậy mà thánh lễ nào các đấng bậc cũng lên diễn đàn dạy về lòng THƯƠNG XÓT của CHÚA, dạy bề sự công bằng bác ái…Thái-độ bỏ mặc con cái của CHÚA cho chó sói ăn thịt cắn xé của HĐGM thật sự làm cho nhiều người Công-Giaó kinh hải và tức giận…
Là một người công giáo, con luôn theo dõi những diễn biến của sự việc 6 giáo dân cồn dầu. Con cũng rất vui mừng khi biết được 4 giáo dân đã được về với gia đình, 2 giáo dân còn lại cũng chỉ vài tháng nữa thôi là ra khỏi lao tù. Con thiết nghĩ rằng phải chăng từ bức thư của ĐC chủ tịch UBCLHB đã có tác động tích cực đến lương tâm của nhà cầm quyền, giới chức trách Đà Nẵng.
[...] bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] cho Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng… chính là tầm nhìn vài tháng… Trong bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] cho Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng… chính là tầm nhìn vài tháng… Trong bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] cho Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng… chính là tầm nhìn vài tháng… Trong bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]
[...] cho Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng… chính là tầm nhìn vài tháng… Trong bài Sơ thẩm Cồn Dầu!…Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? (xin các bạn xem lại bài này) Khi bình luận về cách hành xử của giới chức [...]