Trong những năm gần đây, Giáo phận Phát Diệm đã luôn luôn có nhiều hành động và cách làm thể hiện tinh thần đồng hành với Đảng và nhà nước CSVN, đặc biệt là với Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò là một đảng phái đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc, hèn hạ, tiếp tay cho ngoại bang nhưng hung dữ tàn bạo với nhân dân.
Sáng 6/6/2012, tại Kim Sơn, Phát Diệm đã tổ chức linh đình ngày kỷ niệm lần thứ 65 ngày Thành lập đảng bộ Cộng sản tại Kim Sơn, đồng thời kỷ niệm 58 năm Giải phóng Kim Sơn, Phát Diệm và nhận Huân chương Độc lập Hạng ba. Ngày kỷ niệm này đánh dấu một thời kỳ Cộng sản Việt Nam xâm nhập và cướp chính quyền tại Phát Diệm, đặt nhân dân Phát Diệm dưới thời kỳ kinh hoàng của dân tộc là thời kỳ Cộng sản. Đó cũng là giai đoạn đầy đau thương và bị bách hại khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất và tinh vi nhất đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Sáng 6/6/2012 tại Kim Sơn diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm CS xâm nhập Phát Diệm và 58 ngày Giải phóng Phát Diệm vào tay CS
Lễ hội tưng bừng kỷ niệm này được chuẩn bị công phu, tốn kém ngay trong giai đoạn cả nước kinh tế đang xuống dốc và đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn.
Điều đáng chú ý là Tòa Giám mục Phát Diệm đã tổ chức đoàn đến chúc mừng sự kiện Thành lập Đảng bộ Đảng CSVN tại vùng đất này. Đoàn do linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Hạt trưởng, chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm dẫn đầu và linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An, Phó Giám đốc Tiểu chủng viện, Trưởng ban Truyền thông Phát Diệm. Đoàn đã đến chúc mừng sự kiện kỷ niệm sự xâm nhập của đảng Cộng sản Việt Nam vào một khu vực đông đảo giáo dân và một thời đã được một số người gọi là Thủ đô Công giáo.
Sự kiện Tòa Giám mục Phát Diệm chúc mừng kỷ niệm sự xâm nhập của Cộng sản vào Phát Diệm có ý nghĩa lớn lao như thế nào chúng tôi sẽ phân tích sau. Riêng việc linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc thường dẫn đầu các đoàn của Tòa Giám mục Phát Diệm đến để nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi của Đảng cộng sản ban đầu làm nhiều người thảng thốt vì có lẽ hơn ai hết, linh mục Phúc hiểu Cộng sản là ai và bản chất cộng sản là gì. Nhưng dần dần giáo dân không thấy có điều gì khó hiểu vì đây không là lần đầu tiên linh mục Nguyễn Hồng Phúc đảm nhận vai trò tiên phong này.
Gần đây, ở Phát Diệm có tin đồn khá rộng rãi rằng một linh mục có thể gọi điện thoại nói chuyện với Thiên thần là một thai nhi(?) Tin đồn này đượm màu sắc lạc giáo và mê tín dị đoan đến mức ĐGM Giuse Nguyễn Năng đã phải có thư chung cho giáo dân về sự kiện đó. Có phải vì được ‘thiên thần’ soi sáng nên Linh mục Phúc luôn là người tiên phong đồng hành cùng Cộng sản? Câu hỏi đó dành cho Tòa GM Phát Diệm.
Không chỉ có linh mục Phúc gây phản ứng mà việc linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An cũng có mặt trong đoàn chúc mừng Đảng Cộng sản xâm nhập Phát Diệm là điều khó lý giải. Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An, một người đã nếm đủ mọi đòn bẩn thỉu, chứng kiến mọi âm mưu, thủ đoạn của cộng sản từ thô thiển đến tinh vi không chỉ với Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ mà ngay cả đối với bản thân Linh mục An. Cuộc đời linh mục Nguyễn Xuân An đến nay là cả một chuỗi dài những ngày bị cộng sản bắt bớ, đàn áp và o ép.
Lớn lên trong một gia đình công giáo thi đỗ vào Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, bỗng nhiên một ngày vào những năm cuối, sinh viên Nguyễn Xuân An bị bắt đột ngột và tống giam 3 năm đủ các trại tù của nhà nước cộng sản mà không có bất cứ một bản án nào được tuyên. Sau khi ra tù về theo phục vụ và tu hành ở Phát Diệm. Sau đó, Tòa Giám mục Phát Diệm gửi vào miền Nam đi theo tu học một thời gian thì công an Ninh Bình vào tận nơi lôi cổ về mà không một ý kiến nào phản hồi từ Giáo phận. Thế rồi cuộc tu chui cho đến trước ngày tấn phong Giám mục Nguyễn Năng 8/9/2009, ĐGM Nguyễn Chí Linh mới thụ phong chui cho linh mục Nguyễn Xuân An. Lễ thụ phong trong âm thầm và kín đáo, tủi hổ. Sau khi được thụ phong, linh mục An không được phép của nhà nước cho đi dâng lễ ở các giáo xứ, không được công khai là linh mục. Để rồi hiện nay được xếp đặt vào làm Phó giám đốc Tiểu chủng viện Phát Diệm.
Với những biến cố thăng trầm, hai linh mục Phúc và An không thể nói là không hiểu bản chất của nhà nước Cộng sản, càng không thể nói là không biết Đảng cộng sản là gì. Thế nhưng, lại chính những linh mục này dẫn đầu, gương mẫu cho các giáo dân đồng hành cùng Đảng cộng sản đặt ách thống trị lên dân tộc này.
Hay chính vì hiểu rõ bản chất của Cộng sản, nên những hành động này của các linh mục nhằm muốn lấy lòng quan chức cộng sản nơi đây để xin xỏ được ân huệ gì đó?
Theo Nữ Vương Công Lý được biết, trước đó, các trang mạng Công giáo thông tin sự kiện ngày 2/2/2009, Tòa Giám mục Phát Diệm đã tưng bừng ôm hoa mừng ngày sinh nhật Đảng CSVN, đoàn cũng do chính linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc dẫn đầu. Khi được hỏi về việc này, linh mục Phúc cho biết là làm theo lệnh của linh mục Đại Diện Phát Diệm là linh mục Phạm Ngọc Khuê chủ trương. Khi đó Tòa GM Phát Diệm chưa có chủ chăn chính thức mà được Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GMGP Thanh Hóa là giám quản.
Trong những năm gần đây, Giáo phận Phát Diệm đã luôn luôn có nhiều hành động và cách làm thể hiện tinh thần đồng hành với Đảng và nhà nước CSVN, đặc biệt là với Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò là một đảng phái đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc, hèn hạ, tiếp tay cho ngoại bang nhưng hung dữ tàn bạo với nhân dân.

Giám mục Nguyễn Năng, Giáo phận Phát Diệm hân hoan đón trùm Cộng sản Nguyễn Phú Trọng: Gặp gỡ Đức Kitô?
Hiện nay, Giáo phận Phát Diệm đã có chủ chăn mới là Đức Cha Giuse Nguyễn Năng và đoàn của Tòa GM Phát Diệm hôm nay đến chúc mừng sự kiện 65 năm ngày Cộng sản xâm nhập Phát Diệm và 58 năm giải phóng Phát Diệm vào tay Cộng sản là do chủ trương của ngài(?).
Giáo phận Phát Diệm, qua một thời kỳ khó khăn kéo dài và nhất là thời kỳ không có Giám mục sau khi ĐC Nguyễn Văn Yến từ chức, Giáo phận Phát Diệm đã có nhiều thay đổi so với trước đây được xác định là một giáo phận đạo đức và tinh thần mạnh mẽ, đức tin vững vàng. Đến khi có Giám mục mới là Đức Cha Giuse Nguyễn Năng được tấn phong vào 8/9/2009, giáo dân hi vọng Giáo phận sẽ được dẫn dắt bởi một Đức Giám mục sẽ đáp ứng được nhu cầu của Giáo hội đang thiếu đi sự Hiệp thông và tinh thần phục vụ đã lấy khẩu hiệu Giám mục của mình là Hiệp thông – Phục vụ.

Nữ tu Phát Diệm sung sướng nghẹn ngào ôm lấy Nguyễn Thị Doan, trong khi Nguyễn Thị Doan đang quay mặt đi
Ba năm trôi qua, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã dấn thân phục vụ và nhất là phát huy tinh thần Hiệp thông theo khẩu hiệu của ngài được đến đâu?
Chưa ai thấy ngài lên tiếng hiệp thông với bất cứ một anh em nào dù là linh mục hay giáo dân ngay trong Giáo hội qua các biến cố bị cộng sản Việt Nam đàn áp tàn bạo, chưa nói đến những nạn cướp bóc hàng ngày đối với nhân dân Việt Nam. Ngược lại người ta thấy nhiều những cuộc thăm viếng, kết thân giữa ngài và quan chức cộng sản, giữa các quan chức Cộng sản với bản thân ngài và Giáo phận Phát Diệm.

Linh mục Luca Phạm Quang Huy, đặc trách sinh viên, Gs tại ĐCV Hà Nội trong buổi giao lưu với Sv Phát Diệm. Ảnh do độc giả là SVCG Phát Diệm gửi đến bổ sung
Chúng ta hãy đọc những dòng sau đây để ngẫm được tinh thần của Giáo phân Phát Diệm đối với Cộng sản và quan chức Cộng sản như thế nào: “Điều gì đã làm cho tinh thần Phát Diệm gây được tiếng vang tới tận Bà Phó Chủ Tịch Nước khi về thăm Phát Diệm dịp đầu Xuân Nhâm Thìn đã gợi khen chương trình tiếp sức mùa thi như một việc làm đáng được biểu dương với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng?”. Đây là lời của linh mục Luca Phạm Quang Huy, hiện là đặc trách sinh viên Phát Diệm toàn quốc và là Giáo sư đang giảng dạy tại Đại chủng viện Hà Nội, trong thư ngỏ gửi các sinh viên Phát Diệm. Trong tiếp xúc với sinh viên, ngài đã xác tín rằng Phát Diệm chủ trương đồng hành với Cộng sản.
Với các linh mục giữ chức vụ tại Phát Diệm, được sự viếng thăm, cho bắt tay, hoặc ôm hôn, bá vai bá cổ của quan chức Cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Doan là cả sự sung sướng và hạnh phúc, nói như linh mục Luca Phạm Quang Huy: “Phải chăng đó chính là vì chúng ta đã gặp gỡ Đức Kitô. Tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa giúp chúng ta có thể vượt qua những đối lập và những chia rẽ”.
Chưa rõ việc gặp quan chức cộng sản có đúng là gặp gỡ Đức Kitô hay không, nhưng tinh thần đạo đức và tinh thần của linh mục Phát Diệm hiện nay đang nặng tư tưởng giáo sĩ trị và hành động thì tương tự như cộng sản chỉ cần biết đèn nhà ai nấy rạng. Ở đó thiếu đi sự hiệp thông vì không hề có sự liên hệ với anh em mình khi lâm nạn, ở đó thiếu sự tông tuyền vì giáo hội chưa bao giờ chủ trương đồng hành cùng cộng sản. Ở đó thiếu đi sự gương mẫu vì có các linh mục, các tu sĩ đã làm gương xấu cho giáo dân khi đồng hành với Cộng sản đang là một tai họa cho dân tộc và đất nước.
Phát Diệm, ngày 6/6/2012
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 17363


Phát xít Đức và đang̉ csvn đều taǹ bạo trong cách cai trị. Nhưng phát xit́ Đức khuyến khích chủ nghiã dân tộc và long̀ yêu nước trong dân chúng Đức để phục vụ cho môṇg baǹh trướng lañh thổ Đức Quốc, còn việt gian cs phá tan tinh thâǹ tự troṇg Dân Tộc và long̀ yêu nước cuả dân chuńg để phục vụ cho môṇg lam̀ chư hâù cho giặc Taù. Xét như thế, boṇ csvn không đańg liêḿ gót giaỳ cho quân phát xit́ Đức. Tuy nhiên, Tôi không hiêủ HĐ Giaḿ Mục Đức Quốc dưới thơì Hitler có bao giờ tuyên bố đớn hèn và xu niṇh với Đức Quốc Xã Hitler răǹg “Giaó Hội Công Giaó Đức nguyện trung thaǹh và Đôǹg Hành với dân tộc Đức”?
Là một người Công giáo, lại là người Công giáo Kim Sơn – Phát Diệm, nơi đã trải qua nhiều cung bậc của đau khổ của chế độ cộng sản. Đương nhiên là tôi không bao giờ ý với cách làm của các cha ở Phát Diệm khi mang hoa ra chúc mừng.
Nhưng khi đọc bài viết này thì có một vài suy nghĩ :
- Nội dung bài viết không mang tính khách quan, mà chuyển tải rõ ý đồ đả kích và ngụy biện
- Thông tin từ đâu mà nhanh như thế, mới chúc mừng ngày 06.06 mà tin đã đưa ngay một cách có chọn lọc.
- Nhưng thông tin của bài viết nếu không phải do “một ai đó” cung cấp, liệu có nhiều như thế không?
- Phải chăng đây là cách mà Cộng sản vẫn thường làm khi muốn gây mất đoàn kết trong nội bộ giáo hội? Khi mà Đức cha Năng được vietcatholic đưa nhiều tin về chuyến thăm Hoa Kỳ, thì đây có phải là cách “một ai đó” phản pháo và bôi nhọ lại???
Một vài ý kiến nhỏ xin quý vị lượng thứ…
Chào bạn Kim Sơn
Tại sao bạn không xác định cho người đọc bài này xem: CÓ SỰ THẬT NHƯ BÀI BÁO ĐÃ NÊU TRÊN HAY KHÔNG? mà bạn chỉ lo lên án là đả kích, ngụy biện? Bạn ở Kim Sơn, bạn có xác nhận hộ chúng tôi ở xa là không có sự việc cha Phúc và Cha An ôm hoa ra đảng bộ huyện không?
Còn các câu hỏi:
- Thông tin từ đâu mà nhanh như thế, mới chúc mừng ngày 06.06 mà tin đã đưa ngay một cách có chọn lọc.
- Nhưng thông tin của bài viết nếu không phải do “một ai đó” cung cấp, liệu có nhiều như thế không?
mà bạn đã nêu lên ở đó, chỉ thể hiện sự kém cỏi của bạn trong lĩnh vực truyền thông mà thôi. Những người làm truyền thông giỏi là những người có thông tin. Những người hỏi câu ngô nghê như bạn thì khác gì hỏi Bác sỹ có chui vào bụng mẹ bạn hay không mà biết sắp đẻ con trai hay con gái.
Hãy học thêm chút it, bạn ạ và hãy bỏ đi cách mù quáng của bạn.
Tôi tin NVCL đã nói chính xác.
Tôi nghĩ thế này: biết là “một ai đó” xấu bụng như vậy (đã cung cấp tin mình đi đêm với cộng sản) thì mình đừng bắt tay với chế độ cộng sản, đừng ăn tiệc với chúng, đừng chúc mừng chúng, đừng quà cáp chúng…Đó là điều quan trọng và cần thiết. Mình cứ làm bậy rồi khi báo chí đưa tin lại đổ cho ” một ai đó” và gián tiếp kết án trang mạng hay những người đưa tin là công cụ của “ai đó” thì phải chăng là cách chạy tội dễ nhất và hèn nhất. Phải chăng tôi là người tự mâu thuẫn với chính mình, tôi vừa ăn cướp vừa la làng khi tôi có hành động thể hiện sự bắt tay với chế độ, rồi bị báo chí phanh phui, rồi sau đó tôi lại có ý đổ thừa rằng những người nói đấy là của chế độ?
Kính thưa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,
Kính thưa Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN, kiêm Tổng Giám Mục Hà Nội,
Kính thưa Đức Cha Phó Chủ Tịch HĐGMVN,
Kính thưa Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc HĐGMVN,
Kính thưa quý Đức Cha,
Kính thưa quý Linh Mục,
Kính thưa quý Tu Sỹ Nam Nữ,
Con xin phép thay mặt Giáo Dân Việt Nam là thành phần ở tuyến đầu của Hội Thánh, kính mong quý Đức Cha, quý Linh Mục và quý Tu Sỹ cho chúng con biết tại sao Tòa Giáo Phận Phát Diệm cả gan tôn vinh đảng cộng sản Việt Nam là kẻ thù của Dân Tộc như lời dẫn nhập trong bài viết của Nữ Vương Công Lý:
”Trong những năm gần đây, Giáo phận Phát Diệm đã luôn luôn có nhiều hành động và cách làm thể hiện tinh thần đồng hành với Đảng và nhà nước CSVN, đặc biệt là với Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò là một đảng phái đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc, hèn hạ, tiếp tay cho ngoại bang nhưng hung dữ tàn bạo với nhân dân.
Sáng 6/6/2012, tại Kim Sơn, Phát Diệm đã tổ chức linh đình ngày kỷ niệm lần thứ 65 ngày Thành lập đảng bộ Cộng sản tại Kim Sơn, đồng thời kỷ niệm 58 năm Giải phóng Kim Sơn, Phát Diệm và nhận Huân chương Độc lập Hạng ba. Ngày kỷ niệm này đánh dấu một thời kỳ Cộng sản Việt Nam xâm nhập và cướp chính quyền tại Phát Diệm, đặt nhân dân Phát Diệm dưới thời kỳ kinh hoàng của dân tộc là thời kỳ Cộng sản. Đó cũng là giai đoạn đầy đau thương và bị bách hại khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất và tinh vi nhất đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam.”
Kính thưa các ngài mục tử,
Bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm: “Ân sủng rẻ tiền và ân sủng đắt giá” « Công Giáo « Nữ Vương Công Lý đã được đăng ở tất cả các trang của mọi Giáo Phận và ở nhiều trang Công Giáo mặc dầu Đức Cha Khảm đã ”định giá” cho ”Ân Sủng” của Chúa là điều không hề có trong Kinh Thánh, trong Sách Giáo Lý xưa và nay, trong các tác phẩm Thần Học do nhiều Giáo Phụ viết.
Con và rất nhiều giáo dân đã nhận định rằng Đức Cha Khảm sai hoàn toàn vì ngài ”đem” Ơn Chúa ”ra treo giá” như các món hàng ở chợ đời.
Bây giờ, con xin được phép hỏi thêm: Đã đăng bài vừa nói của Đức Cha Khảm xúc phạm đến Ân Sủng của Chúa thì các ngài có đủ can đảm cho đăng luôn ở các trang của mọi Giáo Phận bài viết của Nữ Vương Công Lý ”TGM Phát Diệm chào mừng kỷ niệm 65 năm lập Đảng bộ Đảng CS Kim Sơn, 58 năm Giải phóng Phát Diệm” không?
Con tin rằng các ngài không dám đăng bài ấy vì các ngài rất sợ đảng cộng sản trong khi Nữ Vương Công Lý là Thành Phần làm Ngôn Sứ cho Công Lý và Hòa Bình nên chẳng sợ cái đảng ấy tiêu diệt họ.
Nếu Hội Đồng Giám Mục VN không lên tiếng phê bình công khai việc làm của Tòa Giáo Phận Phát Diệm thì giáo dân chúng con có quyền nghĩ rằng chính HĐGMVN đã đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với Tòa Giáo Phận Phát Diệm, tức là với đảng cộng sản VN vô luân, vô đạo, vô thần, phá mọi Tôn Giáo, nhất là Công Giáo.
Kính xin HĐGMVN cho chúng con biết ý kiến của các ngài.
Kính thư,
Trần Văn
Những cục men giống sẽ làm dậy cả thúng bột, giáo sĩ là những cục men, là những người làm gương sáng cho giáo dân về mặt đức tin và đạo đức.
Nhưng qua bài giảng của ĐC Khảm “Ân sủng rẻ tiền và ân sủng đắt giá” (so sánh như cá ươn rẻ tiền, và cá tươi đắt giá?) rồi nay ĐC Phát Diệm (Giuse Nguyễn Năng) LM Nguyễn Hồng Phúc (hạt trưởng), Nguyễn Xuân An, và một số tu sĩ hí hửng chào mừng kỷ niệm 65 năm lập Đảng bộ Đảng CS Kim Sơn, 58 năm choàng ách thống trị Cộng Sản vào cổ nhân dân Phát Diệm, cho thấy những tu sĩ, những cục men giống này đã biến chất, trở thành nhữn cục men chết, như muối mất chất mặn, không thể gây lợi ích cho giáo hội được nữa, mà ngược lại đang làm hư dần thúng bột, làm gương xấu và thui chột niềm tin nơi giáo dân.
Tu sĩ mà ca ngợi Cộng Sản, hùa theo kẻ gian ác thì đúng là những kẻ phản Chuá và giáo hội, họ là thứ cá đã ươn, rau đã thối, là thứ rẻ tiền (không phải là ân sủng) đáng bị loại bỏ không?
Bài phát biểu của bác rất mạnh mẽ nhưng cháu rất buồn. Cháu luôn muốn giáo hội đoàn kết, hiệp nhất chia sẻ lẫn nhau.
sự thật dù là tốt hay xấu, thì đó vẫn là sự thật, nếu như Giáo hội biết canh tân, không nên tin vào quỷ đỏ.
vaomang says: 07/06/2012 at 8:14 am
“Bài phát biểu của bác rất mạnh mẽ nhưng cháu rất buồn. Cháu luôn muốn giáo hội đoàn kết, hiệp nhất chia sẻ lẫn nhau“.
Tôi nghĩ rằng; “mong muốn” hay “ước mong Giáo Hội đoàn kết” đều là nuyện ước của tất cả những người tin Chúa và yêu mến Giáo Hội.
Cũng chính vì ước vọng ấy mà tất cả chúng ta, những người công giáo chân chính, cần phải lên tiếng góp ý xây dựng, nói thật, nói thẳng ra những điều sai trái, phản bội đức tin và toa rập với kẻ ác mà một số tu sĩ đã và đang làm!
Im lặng hay làm ngơ trước những điều sai trái, bất công, tiêu cực, thì không phải là “đoàn kết gíáo hội” mà là đồng lõa với những kẻ phá hoại Giáo Hội.
Do vậy mà tôi xin chân thành cám ơn Nữ Vương Công Lý, những Giám Mục, Linh Mục và tất cả giáo dân, những người đã can đảm lên tiếng chống lại tiêu cực, bất công, và sai phạm do một số GM, LM, tu sĩ đã lạm dụng niềm tin của tín hữu, sống bám vào giáo hội nhưng lại vô trách nhiệm mà còn ngầm phá Giáo hội qua những lời nói và hành động vô thức của họ!
Giả như cụ Nhơn là giaḿ mục điạ phâṇ Phát Diêṃ thì thế naò cụ cung̃ lam̀ trương̉ phái đoaǹ.
Vì giaó phâṇ Phát Diêṃ không năm̀ trong tâm̀ ngăḿ cuả các đaị gia Nhà Đất, nên it́ thâý các tin tức cương̃ chế đất đai nhà cưả xaỷ ra trong giaó phâṇ Phát Diêṃ, nên môí quan hệ giưã giaóphâṇ Phát Diêṃ và chińh quyêǹ điạ phương không căng thăng̃ và trở thanh̀ mô hinh̀ mâũ. Do đó, Troṇg Lú chọn thăm viêńg giaó phâṇ Phát Diêṃ như một thông điệp haỹ “đông̀ hanh̀ với Đang̉” thì “mọi việc sẻ dể dang̀”. Nêú giaó phâṇ Phát Diêṃ và nhiêù giaó phận khác không lên tiêńg lam̀ chứng cho Sự Thật thì tà quyêǹ đã thanh̀ công trong việc ngăn trở sự hiêp̣ thông trong long̀ Giaó Hôị VN.
ĐC Nguyễn Năng đang công du Hoa Kỳ. Bà con Phát Riệm ở Hoa Kỳ đã sáng mắt chưa?
Với công thức bổ nhiệm Giám Mục đang áp dụng hiện nay tại Việt Nam (ứng viên phải được Cộng Sản đề bạt hoặc chấp thuận) thì chắc chắn ít nhiều những ai lên làm Giám Mục phải “được lòng” Nhà Nước, nghĩa là phải cộng tác, phải “đồng hành”, phải biết câm trước những bất công và đại họa cho dân tộc…Tiếc thay những “khoa bảng” của Giáo Hội nuôi dưỡng và đào tạo bằng chính tiền của giáo dân lại là những kẽ thỏa hiệp với cường quyền để hại giáo dân và dân tộc nói chung!
Nhìn những hình ĐGM Phát Diệm chụp với quan chức cộng sản, rồi nhìn những hình cũng chính nhân vật đó chụp với giám mục, linh mục và giáo dân tại Hoa Kỳ trong chuyến “mục vụ xin tiền” đang diễn ra (được Vietcatholic đăng tải đầy đủ) người ta liên tưởng đến câu tục ngữ Việt Nam sau đây, để diển tả vị chủ chăn Phát Diệm:
“Đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”
Nhố nhăng quá đi!
thật không thể nào hiểu được 2 vị LM này có suy nghĩ là muốn xây dựng Đảng đã gây bao nhiêu đau khổ, từ Thánh giá Đồng Chiêm, vụ Tam Tòa, và Thái Hà.
hy vọng GM Nguyễn Năng sẽ là vị chủ chăn đích thực, để xứng đáng là chủ chăn của 1 giáo phận truyền thống.
Tôi cũng nghĩ và ước mong như bạn, nhưng đúng là ngài chưa hiểu hết cộng sản và những thâm hiểm của chính quyền cộng sản Ninh Bình. Khi chính quyền cộng sản tạo cho ngài những sự dễ dãi, những ưu ái, là lúc cần phải đặt lại vấn đề, vì những lúc ấy ngài đang bị thao túng. Kinh nghiệm xương máu của công giáo miền Bắc đã có thừa, nhưng ngài thì chưa “nếm” đủ.
là GM mà ” ngây thơ ” không biết ma quỷ là gì, thì làm sao dẫn dắt giáo phận , đoàn chiên. quả là Minh Tú biết nói đùa , không thì chạy tội cho các GM “ôm chân” csVN một cách quá ấu trĩ
Thật xấu hổ cho Phát Diệm khi có những linh mục quá ngây thơ, ấu trĩ về chính trị hay cố tình không hiểu âm mưu thâm độc của cộng sản.
‘Các Ngài ở Phát Diêm chắc không nhớ lời Đức Mẹ Fatima : ” Thiên Chúa dùng Cộng Sản như cái roi để sửa trị Con Cái” , Các Ngài chẳng những không sợ roi mà lại còn về hùa với cái roi, thật là liều lĩnh một cách vô nghĩa. Mại mốt , khi Trái Tim Mẹ sẽ thắng , làm sao dám nhìn mặt Mẹ , nhìn mặt dân tộc . Bải học Ba lan còn rành rành ra đấy mà sao ngây ngô , dại dột làm vậy.
Tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa giúp chúng ta có thể vượt qua những đối lập và những chia rẽ. Vâng, nhưng hơn thế nữa , tình yêu đó đòi hỏi hy sinh cho người bị cướp doạt , hy sinh cho Chiên được sống và sống dồi dào, dám liều chết để làm chứng cho sự thật. Xin đừng cắt đi một vế của Tình Yêu Kito mà diễn dịch theo ý dễ dãi , xu thời . Xin đọc Kinh Thánh để có một hướng dẫn vững chắc mà khỏi sai đường
Tình trạng luân lý và đạo đức ở VN xuông cấp rất trầm trọng, Chính Đức Cha Nguyễn Năng cho biết ( Tại New Orleans mới đây ) VN đúng hạng ba trên thế giới về phá thai, với khoảng 2 trìệu vụ mỗi năm. Thêm vào đó quyền làm người bị vi phạm trắng trợn, tài sản của Giáo Hội bị tước đoạt, phong chức LM, GM phải dược nhà nước chuẩn nhận ….Trước năm 1990. giáo hội được kể là giáo hội thầm lặng. Tất cả là do chủ nghĩa CS, và chế độ tham nhũng thối nát kìm kẹp hiện thời.
Giáo quyền ĐP PD nên có thái độ hòa nhưng bất đồng, lịch sự nhưng không khúm núm, tương kính nhưng không bợ đõ và phải xác tín rằng một chế độ không CS sẽ tốt đẹp hơn cho quê hương. Tuy không chủ trương ” lật đổ chế độ ” nhưng phải mạnh mẽ nới lên công lý, sư thật trong hòa binh và bác ai. Mong lắm thay.
Bà Nguyêñ thị Doan là ai? mà được các nữ tu Phát Diêṃ ôm âṕ chaò đoń quý mêń như là mẸ bề trên cuả Dong̀? Nêú long̀ quý mêń thanh̀ thực thì các nữ tu naỳ ngây thơ quá-ôm âṕ bọn cs, kẻ luôn tim̀ cách phá Đạo; nêú đó là sự quý mến giả taọ thì đó là tińh không trung thực câǹ phaỉ loại bỏ.
có 1 vị GM đã từng nói “Bây giờ Giáo quyền nằm trong tay chính quyền rồi, nên không thể làm gì được đâu”. Cho thấy xu hướng thân cộng của một số bộ phận giáo sĩ là điều sẽ xảy ra. nếu hàng giáo sĩ vẫn tin tưởng vào CS, thì có ngày các vị sẽ mất niềm tin ấy.
Đứng dưới biêủ ngữ “Hân hoan chaò mưng̀ Troṇg lú, đâù sỏ bọn buôn dân bań nước” là một nữ tu đưńg niú tay Troṇg lú, như thể niú tay bố già mafia vậy. Gmục Ng Văn Năng nên có buôỉ hop̣ hươnǵ dâñ
các nữ tu ưńg xử như thế naò trước ôńg kińh maý anh̉ và trong các giao tế công côṇg. Nhưng̃ cách biêủ lộ tinh̀ cam̉ quá mức câǹ thiết nên giam̉ bớt, hinh̀ anh̉ nữ tu niú tay Trong̣ lú, tên đâù sỏ buôn dân bań nước, và các nữ tu sung sướng tươi cươì ôm châm̀ mẹ Đoan, tên đại việt gian cs, là các hinh̀ anh̉ vô cung̀ phan̉ cam̉ và bất lợi cho Giaó Hôị VN sau naỳ khi bọn csvn bị quăng vaò sọt rác cuả lic̣h sử.
Nếu đúng như thế này thì quả thật là bó tay.com! Đức giám mục Phát Diệm đang ở bên Mỹ mà ở nhà các linh mục làm thế này thì khó hiểu thật. Kiểu gì cũng rơi vào cái bẫy chia rẽ của cộng sản rồi.
Kính thưa ĐC Khảm, ĐC Nguyễn Năng, Quý LM Hồng, An, và một số tu sĩ đang ôm và hôn hít những cán bộ Cộng Sản.
- Các vị đã quên rằng CS là tội ác, hơn 100 triệu người trên thế gới đã trở thành nạn nhân và đã chết dưới tay CS?
- Các vị có biết Hội Đồng Châu Âu đã ra nghị quyết 1481 lên án CS, đồng hoá họ với ác nhân?
- Các vị có biết Giáo hội VN đang bị CS tìm mọi cách phá hoại và gây chia rẽ?
Ca ngợi CS tức là đồng lõa với kẻ gian ác, các vị hãy tự soi gương xem lại mình, có còn xứng đáng là những tu sĩ, những chứng nhân của Đức Kitô nữa hay không?
Lại nhớ và thương đức Tổng Kiệt quá, thấy cay cay ở mắt.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Nhưng mùa thu có khác với những người ở lại không.
hy vọng sẽ có ngày Thiên Chúa sẽ sử dụng Đức TGM Kiệt, để cho GHVN có tình hình sáng sủa hơn.
Lạy Đức Chúa GIÊSU rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Chúa.
Chuyện đó xảy ra thế nào được, vì HĐGM VN và các quan chức người Việt đang làm việc trong các cơ quan Tòa Thánh phụ trách về Việt Nam đều tính đường lợi cho mình và phe nhóm mình và đều đã chủ trương ” đối thoại” với cộng sản hết rồi! Cứ nhìn vụ Đức Tổng Kiệt bị cho về hưu non cách mờ ám là thấy trên dưới trong ngoài cả một cánh với nhau rồi còn hy vọng gì nữa!
Thưa bà con giáo dân.
1: Nếu có câu hỏi và hỏi rằng: “Có bao nhiêu các thầy chủng sinh không muốn tiến lên thụ lãnh thiên chức LM? Chắc chắn là 100% rồi. Cho nên các chủng sinh phải chăm chỉ học môn “Thần Học Đảng Cộng Sản Bác Hồ” ngay trong các chủng viện của mình.
2: Và nếu hỏi rằng: “Có bao nhiêu Linh Mục, trên tổng số các LM của các giáo phận VN hiện nay đang mong muốn làm Giám Mục, mặc dù, địa phận của vị LM đó đã có Giám Mục.”? Nếu cho rằng có 100% LM đều muốn làm Giám Mục, vậy không loại trừ các cha già ra à và ít cha dòng tu ra chứ? Già sử có 30% các cha đó trên 55 tuổi cùng bệnh hoạn, thì còn lại 70% các LM khác đều mong muốn tiến lên làm GM, cho dù, trước đây mình có một thời bì khủng bố bởi Chính Quyền Cộng Sản VN.
Cụ thể, Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An, một người đã nếm đủ mọi đòn bẩn thỉu, chứng kiến mọi âm mưu, thủ đoạn của cộng sản từ thô thiển đến tinh vi không chỉ với Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ mà ngay cả đối với bản thân Linh mục An. Cuộc đời linh mục Nguyễn Xuân An đến nay là cả một chuỗi dài những ngày bị cộng sản bắt bớ, đàn áp và o ép. Thế mà nay đã theo gió đổi chiều.
3: Và nếu có câu hỏi và hỏi rằng: “Có bao nhiêu GMVN kể cả triều và dòng, không muốn tiến lên Chức Hồng Y? Tôi xin trả lời thay cho quí vị rằng: may ra có 15% không muốn khi họ trên 72 tuổi, hay vì sự đạo đức của họ.
Vì sao tôi đặt ra 3 câu hỏi xem ra “rẻ tiền”, nhưng trên thực tế thì lại “rất có giá trị”đó. Vì sao?: “Vì Lời Chúa đã bị bẻ gẫy nơi chính quí vị rao giảng Lời Chúa rồi; vì Lời Chúa đã bị cắt nghĩa sai ý của Giáo Hội Tông Truyền rồi; vì Lời Chúa biến thành “Lời Của Bác Hồ” rồi: “Không phải các con chọn Ta, mà Ta chọn các con vào hàng ngũ khanh tướng như Ta, và cắt đặt các con đi đồng hành với Ta: Cai Dân – Trị Nước (Nước Cộng Sản)”.
Và thưa quí vị: Có người sẽ cho tôi đưa ra câu hỏi hay trả lời không logic tí nào. Tôi lại xin thưa rằng: câu hỏi và trả lời của tôi rất “logic” và “đắt giá”cho xã hội và giáo hội VN hiện nay lắm đó, vì: từ một thầy chủng sinh, một LM hay thậm trí một Giám Mục đi chăng nữa, đang nằm trong tay Chính Quyền Cộng Sản VN rồi. Nếu họ muốn tiến lên, họ “PHÀI” vâng lời “Thế Gian = Cộng Sản” hơn là “Vâng Lời Chúa”. Nếu họ muốn được ngồi bát ăn bát vàng, thì họ “PHÀI” vâng lời “Thế Gian” hơn là “Vâng Lời Chúa”. Nếu họ muốn được yên thân thì họ lại “PHÀI” vâng lời “Thế Gian” hơn là “Vâng Lời Chúa”. Còn nếu họ làm ngược lại, thì: một là về hưu sớm như Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt; hai là họ bị quên lãng không được “Thiên triều CS” biết đến; ba là loạng quạng vào nhà “Hưu Đá.”
Qua các câu hỏi và câu trả lời của tôi ở trên, tôi không lạ gì thói đời và việc làm của linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Hạt trưởng, chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm dẫn đầu và linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An, Phó Giám đốc Tiểu chủng viện, Trưởng ban Truyền thông Phát Diệm, khi họ lên “tâng bốc, nâng quả tạ ngàn cân” của Chính Quyền Cộng Sản VN nói chung và của Phát Diệm nói riêng, hầu may ra ngõ bỏ cái ách CS đang đè nặng dân oan. hay là lên để cất tiếng: “Xin vâng, này con đây, vì Ngài CS gọi con!”
Mà tại sao lại có trường hợp phái đoàn Công Giáo Phát Diệm: “Thỉnh Xin” điều này điều kia, dưới hình thức “mừng mừng chúc chúc” tới Chính Quyền Cộng Sàn Phát Diệm vào lúc mà ‘chủ nhà đi vằng”? (DC Năng, Giáo Phận đang ở Mỹ). Một là: Đức Cha Năng bật đèn xanh cho bầy em làm? (dù có đi vắng đấy, nhưng lòng ta không xa cách người Cộng Sản anh em, ta vẫn chu toàn bổn phận như ta giao ước). Hai là: “Chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm”, làm một sự đã rồi, để dằn mặt Đức Cha Năng? (Coi chừng đó, sẽ có ngày Anh mất ghế ngồi đó, biết điều thì cho đàn em tiến thân). Ba là: ‘ân sủng của Chúa thì rẻ tiền, còn ân huệ của Cộng Sản thì đắt giá, nên đi tìm của “xịn” mà dùng. Ai mà biết được, chỉ có quí cha Phúc, cha An, DC Năng và Chính Quyền Cộng Sản VN biết. Còn coi Thiên Chúa ở tận trời cao, nên Ngài không còn thèm để ý chuyện trần gian nữa, vì cho rằng Ngài đã mệt mỏi khi Ngài xuống trần gian này rồi. Xuống lần thứ hai coi chừng không bị Dân Do Thái bắt giết, mà lại bị Dân Cộng Sản VN dùng để bắt giết như họ đang dùng xã hội đen để hành hạ dân oan trong lúc này.
Kết lại: “Lời lãi cả và thế gian, lại còn được phúc Thiên Đàng đời sau, nào ai chê trách, nào ai muốn bỏ qua và nào ai không ham muốn.” Cầu chúc cha Phúc và cha An it là được bình an do Cộng Sản ban, hoặc được tiến lên hàng cầm đầu đè cổ người dân oan với Chính Quyền Cộng Sản VN.
2 cha ở trên chỉ nghĩ đến lợi danh trước mắt, nhưng khi đối diện với Thiên Chúa các ngài sẽ phải trả lời ra sao?
nếu như Tòa GM Phát Diệm và đứng đầu GM chủ chăn không nên đặt để niềm tin vào CS. Cầu xin Đức mẹ La Vang phù trợ soi sáng cho các LM trong giáo phận biết phân biệt những điều lợi ích hay không tốt cho giáo hội mình.
Ai đó có quý danh ”vào mạng” viết: ”Bài phát biểu của bác rất mạnh mẽ nhưng cháu rất buồn. Cháu luôn muốn giáo hội đoàn kết, hiệp nhất chia sẻ lẫn nhau.”
Xin cám ơn ý của ”vào mạng” đối với bác…nào đó. Cháu buồn vì đâu, lỗi tại ai, do ai không đi đúng Lời Chúa dạy, tại ai nâng bi cộng sản khốn nạn, hại dân, bán Nước, nô lệ giặc Tàu?
Cháu hãy nhớ lời chúa dạy: ”Của cải của các người ở đâu thì lòng trí các người ở đó. Các người không thể làm tôi hai chủ.”
Giáo Hội có được là do Giáo Dân là Thành Phần đa số ở tuyến đầu Hội Thánh. Không có chiên thì mục tử chăn dắt ai? Mà chăn dắt theo kiểu của Tòa Giáo Phận Phát Diệm thì không khéo làm Giáo Dân và đồng bào trở thành ”phát hỏa diệm sơn” khai trừ đảng và bịt tai, che mắt, không muốn nghe, đọc những lời giảng dạy hay việc làm của Tòa Giáo Phận mà Đức Cha Năng coi sóc. Ngài coi sóc mà lại đi ra nước ngoài xin tiền, để mặc hay chỉ chị cho bề dưới đi nâng bi đảng để chờ ngày ngài về khúm núm đến dâng phong bì cho đảng hay sao?
Mất doàn kết là do các đấng làm Thầy, cháu ạ.
Tôi tin là hai linh mục này là đảng viên công sản nằm vùng, chịu khổ nhục kế để thâm nhập vào hàng rất quan trọng của giáo phận Phát Diệm, nhằm đưa giáo phận này vào quỹ đạo của việt cộng.
Tôi vừa được tin từ một người ở Phát Diệm cho biết hai linh mục Hồng Phúc và Xuân An sáng hôm qua có đem theo cả lẵng hoa đến mừng thành lập đảng bộ Kim Sơn và giải phóng Phát Diệm. Không biết lòng tự trọng về những năm tháng cay đắng tù đầy của hai linh mục này còn hay mất hết rồi!!! Tôi buồn và chỉ còn biết cầu nguyện cho giáo phận quê hương tôi.
Phát xít Đức theo chủ nghĩa quốc gia, bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc, không giết dân.
Còn đảng CS theo chủ nghĩa Nga, chủ nghĩa Tàu, chỉ biết giết hàng triệu dân và đem đất nước dâng cho tàu cộng.
Giết nữa bàn tay không phút nghĩ
…
Thờ Mao chủ tịt, thờ Xít ta lin bất diệt
Tố Hữu
Một qua bom được cho phát nổ tại Giáo phận Phát Diệm????
Chưa được các tin tức thông báo thiệt hại về người hay vật chất. Từ lâu,kể từ khi Đức Cha YẾN từ chức và sau ngày Đức Cha NĂNG tiếp nhận trách nhiệm Chủ chăn địa phận,mọi sự kiện khó khăn hay bất trắc không được ghi nhận xẩy ra tại
nơi đất này có tiếng là khu tự trị thời Đức cố Giám mục LÊ-
HỬU-TỪ và LM QUỲNH . Quả bom nay được châm ngòi nổ
khi Đức GM NĂNG đang công du mục vụ tại Hoa Kỳ,được các tin tức trên thông tấn xã Việt Catholic loan tin đầy đủ.Hình ảnh Đức GM Phát diệm có những nét oai phong,trẻ
đẹp,được giáo dân các giáo xứ VN các Tiểu bang đón chào
rất thân thương, thì bất ngờ NVCL dẫ đưa tin quả bom châm
ngòi nổ do 2 vị thân thương của GM NĂNG gây chấn động và ngỡ ngàng cho mọi người tại Hoa kỳ. Bom đã nổ, địa phận đã bị rạn nứt ,không hiểu ĐGM đang công du có bị thương tích gì không? Xin bình tỉnh ! Chưa đánh giá vội sự kiện xẩy ra như thế nào? ĐGM sẽ là người trả lời trước dư luận với ban biên tập NVCL tiếp tục theo dỏi về sự kiện này.
Đức Mẹ Fatima noí Cộng Sản là Cây Roi cuả Thiên Chuá. Thế mà các đâńg khôn ngoan trong HĐGMVN biến hoá cây roi cuả Thiên Chuá thành cây Đuã Thâǹ, Các ngaì xin caí gì cây Đuã Thâǹ naỳ cho tất cả, bơỉ vì các Ngaì lúc naò cung̃ thâm̀ thỉ lơì nguyêṇ “Xin Cho” hăǹg ngaỳ. Cây Đuã Thâǹ naỳ coǹ cắt cữ bọn công an canh giữ xác hôǹ các ngaì an mạnh, trong suộ́t kỳ Đaị Hội Dân Chuá nưã đâý. Anh̉ chụp đăng trên trang mạng NVCL, cho thâý cây đuã thâǹ naỳ thương̀ xuyên lai vañg toà tgm HN khiêń cho giaó dân không thể naò giương biêủ ngữ “yêu cầu đ/c nhơn từ chức”.
Cây đuã thâǹ và các đâńg “đông̀ ca’ xoăń xít vaò nhau như bońg với hinh̀, khiêń bây giờ giaó dân khó long̀ nhâṇ ra đâu là các đâńg mục đâu là cây đuã thâǹ.
“Điều gì đã làm cho tinh thần Phát Diệm gây được tiếng vang tới tận Bà Phó Chủ Tịch Nước khi về thăm Phát Diệm dịp đầu Xuân Nhâm Thìn đã gợi khen chương trình tiếp sức mùa thi như một việc làm đáng được biểu dương với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng?”
Đọc một câu này thì thấy ngài giáo sư viết sai văn phạm. Đọc cả thư của ngài thì thấy còn nặng mùi diễn đạt văn chương xã hội chủ nghĩa của học sinh phổ thông. Với những linh mục, mà lại lại linh mục giáo sư chủng viện mà ăn nói, viết lách thế này thì Giáo Hội và sinh viên mong ước được điều gì giá trị?
Xin Tòa Giáo Phận Phát Diệm vào link đưới đây để lấy thành tích của Việt Cộng mà vinh danh đảng:
http://www.youtube.com/watch?v=W0Amk5Tkgvo&feature=related
Tôi là một giáo dân Phát Diệm. Hiển nhiên khi đọc bài này sẽ có những cảm xúc khó tả.
1.Trước hết, là người con Phát diệm tôi nhận thấy :
-Giáo dân Phát Diệm rất hiền lành và sốt sáng.. Mọi người chỉ quan tâm đến việc làm ăn và thờ phụng cho phải đạo. Về giáo xứ Kim sơn (gần nhà thờ chính tòa) buổi tối đi dọc khu dân cư ở đó.. Tiếng đọc kinh rang rang mỗi buổi tối và sáng sớm.. Tôi đã đi nhiều địa phương, nhiều khu vực của các giáo xứ, nhưng thực sự về Kim sơn thấy cảnh sống đạo thật là tuyệt vời.
-Linh mục và giám mục : Kể từ ngày có đức cha Giuse về. Giáo phận Ninh bình xét một cách tổng thể là có nhiều thay đổi tích cực. Giáo dân thờ phượng THiên chúa một cách phong phú và sốt sáng hơn. Phải nói công lao đó là không thể phủ nhận.
-Là một giáo dân, tôi biết Cha Phúc là một người được nhiều giáo dân mến mộ. Và ngài cũng là con người sống cuộc sống linh mục gương mẫu (xét theo cá nhân).
-Là một sinh viên của Phát diệm, tôi cũng biết Cha Luca Huy rất được các em sinh viên yêu quý bởi sự nhiệt tình và phong cách hiện đại.
2.Một số điều cần phải công nhận:
-Đó là ý thức chính trị của các ngài chưa tốt và còn ngây thơ trong cách hiệp thông với Cộng sản. Ngay từ ngày có bà Doan (hay Đoan) gì đó về thăm, tôi đã nhận ra được rằng cộng sản đang quan tâm và đã có kế hoạch trên giám phận Phát Diệm. Theo tôi nghĩ thì cộng sản muốn xây dựng giáo phận truyền thống phát Diệm giống như giáo phận kiểu mẫu Cộng sản.
-Hiệp thông với cộng sản, lợi trước mắt và đã được thấy như ở phát diệm : Việc xây dựng nhà thờ dễ hơn, người dân có điều kiện sống đạo tốt hơn, không có những khúc mắc , hay không có những mâu thuẫn gì trong cuộc sống. Cuộc sống thật êm đềm..
-Hiệp thông với cộng sản : Hại lâu dài.. Không thể có sự hiệp thông giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng sẽ mờ dần đi khi mà bóng tối che phủ..
Trên đây là một số nhận xét cá nhân của người con Phát Diệm..
Nguyện xin ơn Chúa thánh thần thánh hóa, và soi sáng cho giám phận Phát diệm, cho các Lm, Đức Cha Giuse.. để các ngài sáng suốt trên con đường các Ngài đã chọn.
Amen.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn TungBin. Tôi sinh ra tại Hải Phòng, nhưng mẹ tôi là người Kim Sơn và tôi coi Kim Sơn là Đất Thánh bởi lòng đạo đức của giáo dân. Tôi có nhiều bạn bè Phát Diệm và cùng với họ tôi luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Phát Diệm. Tôi yêu mến Phát Diệm, kính trọng các đấng bậc vì các ngài thay mặt Chúa để hướng dẫn Dân Chúa trên hành trình đức tin. Thế nhưng, tôi nghĩ Phát Diệm có vẻ khá êm đềm giữa những cuồng phong mà cộng sản đang gây ra cho Giáo Hội Việt Nam như ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ… Ngôi nhà Giáo Hội đang rệu rã, nhưng các vị mục tử Phát Diệm như đang níu kéo sức mạnh cộng sản để nâng đỡ chứ không phải là nhờ sức mạnh hiệp thông Giáo Hội, cụ thể là với những anh em mình đang bị bách hại. Theo cá nhân tôi, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, cha Hồng Phúc, cha Xuân An là những tuyệt vời về nhiều phương diện, nhưng dường như các ngài đang bị chính quyền cộng sản mê hoặc. Các ngài thích được yên ổn trong địa vị của mình, nhưng đời tu mà chỉ thích yên ổn thì có vẻ trệch đường của Đức Giêsu đã đi. Đức Giêsu có bao giờ được yên ổn!
Đối với cha Quang Huy, tôi chưa được gặp ngài, nhưng tôi thấy mỗi lần tôi viết bài hoặc đăng bài của Nữ Vương Công Lý trên trang svphatdiem.com thì ban truyền thông của svphatdiem phẫn nộ, cho là phản động, trong khi đó những vấn đề NVCL nêu ra là hiển nhiên và sự thật. Rõ ràng định hướng của svphatdiem là đồng hành với cộng sản và không thích những trái chiều.
Tôi thiết nghĩ qua việc này là dịp các đấng bậc Phát Diệm cũng biết được mình hơn và người khác nghĩ về mình thế nào. Chỉ an toàn để kinh kệ mà con cái mình, anh em mình đau khổ, liệu có đành lòng không ạ?
tôi không hiểu các giám-mục và linh mục nữ tu của giáo-xứ Phát Diệm cảm nhận được điều gì hay ho tốt đẹp từ chánh quyền cộng sản mà họ tỏ ra quá ưu ái trìu mến các cán bộ lảnh đạo như vậy…nhìn các bà sơ ôm thắm thiết bà Nguyễn thị Doanh, một trong những gương mặt “nổi bật” trên các diễn đàn “Lề Trái’ bởi những phát biểu sặc mùi cộng sản và sự ngu ngốc..khi bà tuyên bố một cách hùng-hồn trên diễn đàn quốc-hội rằng “chế-độ nhà nước ta dân chủ gấp trăm lần các chế độ tư bả trên thế giới”…Và người ta càng kinh hoàng hơn khi những vị giám mục và linh mục có cả một chủ trương nối kết giáo xứ với chánh quyền một cách mật thiết…trong khi đó ai cũng biết chánh quyền đã và đang làm gì trong lòng giáo hội…
Đường về TGM Hà Nội và TGM Sài Gòn đang trở nên gây cấn đối với các ứng cử viên nặng ký.
những ứng viên nào làm đẹp lòng quan thầy CS sẽ có được ưu thế lớn hơn.
trên trang tgp Hà Nội có thông tin là LM đoàn TGP Hà Nội viếng thăm giáo phận Thanh Hóa trong dịp tuần thường huấn LM. Tại sao TGM Nhơn lại không chọn địa điểm Châu Sơn nơi TGM Kiệt sinh sống để cho LM đoàn Hà Nội có dịp gặp lại vị Cha Chung một thời của TGP.
Có lẽ linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc,linh mục Phaolô Nguyễn Xuân An chưa thấy đủ hài lòng với vị trí linh mục, vì vậy cả hai quên cả ngượng ngùng với thiên hạ, hành động xum xoe thế quyền để vun quén cho ước mơ tầm thường là ứng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021 để được đảng CS chú ý thả nổi ,kiếm chút công danh quèn ?
Thật là thảm hại cho nhân cách của họ , vì vừa muốn làm tôi thế gian, vừa không thể không nhờ danh Chúa để được giáo dân vâng dạ, tham danh và hèn đến sống sượng.
GM Năng lẽ nào không biết họ làm gì ? Làm sao mặc áo không qua khỏi đầu ! hành vi của lm Phúc, lm An không phải là không được bật đèn xanh từ cấp trên ! Giáo dân đạo đức và hiểu biết thật xấu hổ vì những chủ chăn như thế!
Giáo hội nhập thế là chủ trương của CĐ/Vatican II,
trong đó,GH phải luôn luôn hòa mình cùng xã hội.
Điều này được hiểu là cùng gánh chịu những khổ đau,cùng chia xẻ những niềm vui chung của con người đang hiện hữu trong xã hội đó.Phải chăng đã có sự hiểu lầm vô tình hay cố ý của 1 số người lãnh đạo CG?Họ đã cố tình quên đi cái nguyên tắc khởi nguyên của GHCG : CÔNG BẰNG VÀ CHÂN LÝ.
Phải chăng các vị này chỉ nghĩ đến sự tồn vong của GH mà bỏ qua Nguyên tắc đã hình thành nên GH để chấp nhận và đồng hành cùng cái xấu?
Trong bối cảnh GH/VN,các vị chủ chăn phải cố gắng nén những tự ái con người,phải cố gắng cười tươi với những con thú hình người vì sự tồn vong của
GHVN là một điều không phải ai cũng làm được,chúng ta hãy biết kính trọng các vị về điểm son này.Tuy nhiên ,cái nguyên tắc khởi nguyên của GHCG mới chính là mục tiêu cao cả mà GHCG đang cần vươn đến.Nếu ai đó cố tình quên đi cái mục tiêu cao cả này mà chỉ nhằm đến sự tồn vong của GH là vong bản,là ngụy biện.Xin hãy nhớ cho.
Giáo hội hiện hữu để mang lại công bằng và chân lý
cho nhân loại.Do đó,nếu GH chỉ hiện hữu mà không
hành xử nhệm vụ của mình thì GH có còn cần thiết nữa hay không?
vậy thì sự việc 2 LM bị đánh vừa qua tại giáo phận Kontum và Hà Nội thì không lẽ làm ngơ để cái xấu tiếp tục mà không có phản ứng hay sao.
tươi cười để GHVN tiếp tục bị bách hại, và bị những trò bỉ ổi của CS sao?
Loi DTC ngay 6.8/2012
hãy hiểu rằng chính trị cũng luôn luôn là một trách nhiệm nhân bản, trách nhiệm luân lý trước mặt Thiên Chúa và loài người.
Chúng ta có ai không biết các tội ác của Cộng Sản đâu:
- Nói dối và xảo trá không giới hạn.
- Dùng bạo lực không giới hạn kể cả đối với đồng chí và đồng bào của họ
- Xoá bỏ văn mọi Tôn Giáo.
Con Chúa đi tìm con ma quỉ mà xưng tụng được không ?
Chân lý Chúa là trường tồn. Bạo quyền thế gian là giai đoạn .
Đạo luôn là Ánh Sáng cho Đời vì thế Đạo không hề xu thời , xu nịnh hay ca tụng bạo quyền . Cho dù là bạo quyền tiếp tục tàn phá , hành hạ chính mình thì Đạo chỉ có chấp nhận Thập Giá mà thôi .
Hãy vác Thánh Giá mà đứng về phía bác ái , dân oan, sự thật dù có phải hy sinh.
Tinh Thần Tin Mừng rất là rõ ràng.
Tin Mừng đòi hỏi đối thoại để có Tình Yêu , Công lý và cho Chân lý được rạng ngời. Không phải là thứ đối thoại lấy lòng, đối thoại a dua cái xấu , cái gian tà , đối thoại ngoài mặt nhưng là đối thoại từ trái tim , ý chí. Hãy đối thoại với CS về việc giảm và ngừng phá thai, ngừng trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục ở Campuchia, Hãy đối thoại về làm Bác Ái là quyền của Tôn Giáo, có rất nhiều bức xúc cần đối thoại thay vì ca tụng đảng độc quyền và bạo quyền
Từ trước đến nay người giáo dân được dậy rằng; Giám Mục, Linh Mục là người đại diện, thay mặt Chúa ở trần gian.
Người Công giáo luôn nghĩ “Chúa ở xa, Cha ở gần”, vì vậy GM, LM, tu sĩ rất được giáo dân kính trọng và yêu mến.
Nhưng nay nhìn lối sống và hành động của một số GM, Linh mục mà thấy thất vọng, ngao ngán!
Vài con sâu làm rầu nồi canh, một số GM, LM, tu sĩ sốn và hành động bất xứng làm ố danh tu sĩ và mang tiếng cho cả Giáo Hội. Thật đáng buồn!
Nhìn thấy cảnh GM ,LM đua nhau đi chúc mừng đảng, các sơ thì đua nhau hun hít ôm tới tấp các ” đầy tớ nhân dân ” làm tôi cảm thấy ngượng ngùng ghê tỡm quá. Ủa những người con anh hùng chống cộng đâu hết rồi ? Tôi tưởng Phát Diệm từng là cái nôi chống cộng ghê lắm mà.
Bùi Chu – Phát Diệm, vang tiếng chống Cộng một thời, giờ các vị lại chào mừng Cộng sản vào nhà thì khác gì “bôi tro trét trấu” vào mặt ông cha tổ tiên mình.
hy vọng Chúa Thánh Thần giúp cho các LM đang lầm đường lạc lối trở về con đường đúng đắn, xa rời Đảng vô thần.
Kính thưa Quý vị
Xem ra trong số những vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam thời cận đại, nếu chúng ta nhìn lại những hình ảnh và việc làm sống động “Đồng sanh đồng tử” và nhân cách của ngài, thì chỉ có Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt là nổi bật hơn cả.
Ngài rất xứng đáng là HY giáo chủ của Giáo Hội CGVN!
Xin cầu nguyện cho GM , LM Giáo Phận Phát Diệm và HDGM VN qua TV141:
3 Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA,
và trông chừng lưỡi con.
4 Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
đừng để con làm điều ác với bọn gian tà.
Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
5 Người công chính cứ việc đánh con
và lấy tình thương mà sửa dạy,
nhưng dầu thơm kẻ dữ
con quyết chẳng cho xức trên đầu;
khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.
Xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh , trở nên rõ ràng . Tất cả các cách ứng xử , Chúa đều chỉ dậy rành mạch trong Kinh Thánh , Ai có mắt , có tai , có lòng xin hãy nhìn nghe kẻo quá muộn .
Kính thưa Bà Con Bùi Phát,
Mỗi lần nghe đến Giáo Xứ Bùi Phát, nhất là đi qua đường Trương Minh Giảng (đã bị đổi thành ”Nguyễn Văn Trổi”), tôi rất kính trọng tấm gương của con chiên Giáo Xứ này tuyệt đối chống cộng.
Nay thấy Tòa Giáo Phận Phát Diệm tôn vinh đảng lý hình, tôi liên tưởng đến câu Chúa Giêsu hỏi Saulô trên đường Damas: ”Sao ngươi bắt bớ Ta?”
Xin Bà Con đừng nhìn bề ngoài của hai mục tử theo cách nhận định chủ quan của độc giả TungBinDJ (số 27) như sau:
”-Là một giáo dân, tôi biết Cha Phúc là một người được nhiều giáo dân mến mộ. Và ngài cũng là con người sống cuộc sống linh mục gương mẫu (xét theo cá nhân).
-Là một sinh viên của Phát diệm, tôi cũng biết Cha Luca Huy rất được các em sinh viên yêu quý bởi sự nhiệt tình và phong cách hiện đại.”
Xin Bà Con bám sát Lời Chúa dạy ở Hội Trường Do Thái và nhìn thẳng vào việc Tòa Giáo Phận Phát Diệm tôn vinh đảng lý hình thì biết ”trái”, chứ đừng nhìn ”cây” to bự. Thân cây bầu nhỏ, mà cho trái lớn. Thân cây nhãn bự, mà cho trái nhỏ.
Cộng sản gài người rất tinh vi vào Giáo Hội như trong tài liệu mà Cha Chân Tín đã công bố trên Nữ Vương Công Lý. Cộng sản là ai? Là người đẻ ra Trại Cổng Trời, là kẻ ám hại Đức Tổng Kiệt, thủ tiêu Đức Tổng Nguyễn Kim Điền, là người bỏ tù Thánh Sống Nguyễn Văn Thuận.
Mục tử mà lại ca ngợi đàn sói tấn công, sát hại chiên thì có xứng đáng được gọi là người đại diện Chúa Giêsu là Mục Tử sống vì chiên và chết cho chiên không?
Mục tử ca ngợi đảng lý hình là mục tử ”đi rao giảng tin dữ cho người nghèo khó và tin vui cho đảng tỷ, triệu phú, giàu nhất thế giới”! (Xin xem ở nhiều trang báo danh sách 300 tỷ và triệu phú trong đảng.)
Xin Bà Con vào nghe, xem sứ mạng của Mục Tử ở link dưới đây là thước để dánh giá việc làm của TGP Phát Diệm.
Xin Bà Con Bùi Phát đã ra hải ngoại viết thư gởi Hội Đồng GMVN để phản đối việc TGPPD tôn vinh đảng lý hình. Nếu HĐGMVN không trả lời thỏa đáng, không có biện pháp xử lý đối với TGP Phát Diệm thì xin Bà Con nên gởi thư lên Đức Thánh Cha hay hỏi ý kiến của Đài Phát Thanh Vatican bằng tiếng Việt, Anh, Pháp…
Dưới đây là bài hát LẠY CHÚA, CON ĐÂY:
http://www.youtube.com/watch?v=PG1LvCgGVLk
Cái giáo xứ ấy ở SG đã bị Phan Khắc Từ đè đầu bịt mắt bịt mồm suốt hơn 20 năm, PKT làm ô nhiễm không khí thánh thiện trong thời gian dài , đến nỗi ở gần khu vực đó đã có lm tu sĩ xuất thân trong gia đình Công giáo sông ở đấy cũng lây nhiễm luôn ! Cô giáo của tôi kể rằng cô biết chính xác 1 lm co cha mẹ di cư ở giáo xứ đó trước năm 75, nhưng chắc lúc còn nhỏ gia đình ông ta khó khăn nên phải cho đi Kontum tu, sau này ,lúc chẳng trẻ nữa, khi Đức Cha Oanh lên GM mới cho thụ phong , mà nay cũng tự ứng cử và trúng vô HĐND thành phố Kontum. ! Thế là , để kiếm chút “công danh” ngoài đời thường , ông ta tranh giành để thắng phiếu giữa đám người, mà trong đó cũng có vài người chưa đạt trình độ phổ thông , thì đủ thấy nồi canh trong GH vẫn còn vài con sâu nổi lềnh bềnh, chúng ta ghê tởm con sâu bao nhiêu, thì xót xa cho nồi canh bấy nhiêu !
Tôi không thể hiểu nổi những con người ấy làm sao rao giảng Tin Mừng của Chúa như lòng Chúa mong muốn được, chắc chỉ hót như vẹt kể kiếm chút cháo thôi, trước sau gì rồi họ cũng tìm cách bon chen chỗ nầy chỗ kia đễ ngóc đầu lên giữa đám đông nhễ nhại bụi trần ai và tự hào là có “chỗ đứng” giữa thiên hạ. Điều nầy dễ hiểu thôi nếu họ không đi tu. không bị ràng buộc lời khấn nguyện thiêng liêng.
Tháng trước Đức cha Năng mới qua làm mục vụ ở Mỹ và hải ngoại mà. Té ra ngài đi lấy tiền của “bọn phản động chống cọng” để góp phần chào mừng đảng cs giải phóng Phát Diệm. Trong thơi gian ngài làm mục vụ ở đây không thấy bóng cờ vàng VNCH. Hay thiệt! * Còn cha An với những tù đày trù dập trong lúc tu học cũng như sự phong chức và với chức vụ hiện tai thật đáng nghi ngờ. Chỉ là âm mưu đen tối của cs cài người của chúng đã được chúng tôi luyện xâm nhập vào Hôij Thánh VN thi hành mục đích của chúng là phá hoại Hội Thánh Công Giáo về lâu về dài.
Trong một hội chợ trong giáo xứ tôi tháng rồi, tôi có trưng bày một cuốn kỷ yếu nói về Phát Diệm 1891-1991 do nhà sách ĐMHCG phát hành tại California. Cuốn sách vô cùng giá trị, có rất nhiều bài vở hay và những hình ảnh vô giá. Tôi khoe với các người bản xứ trong giáo xứ tôi về tinh thần chống cộng, lòng yêu nước, và sự trung thành với giáo hội cũa những người con Phát Diệm như cụ Sáu Trần Lục, ĐC Lê Hữu Từ, ĐC Nguyễn Bá Tòng, HY Trịnh Văn Căn, ĐC Bùi Chu Tạo ….. cùng với hàng ngàn giáo dân anh hùng đã tử vì đạo. Tôi rất hãnh diện về Phát Diệm dù tôi không phải dân Phát Diệm. Đọc xong tin này tôi cảm thấy bị hố và buồn quá. Mình bỏ công ra ca ngợi lịch sử cũa họ nhưng ngược lại họ đem tro đem trấu trét vào mặt cha ông họ là những người đã vì hai chữ Công Giáo đã phải hy sinh mạng sống mình dưới thời vua chúa và việt minh cộng sản. Chúng ta cần phải lấy lại danh thơm và sự công bằng cho những người đã khuất cũa Phát Diệm.
” GM Phát Diệm chào mừng kỷ niệm 58 năm giải phóng Phát Diệm “. Ôi sao nghe thật chua cay quá !!! Các đấng cha ông xưa đã nằm xuống cho Phát Diệm chắc không khỏi ngậm ngùi tủi hổ khi thấy con cháu mình ngày nay đang hân hoan chà đạp lên những trang sử anh hùng cũa Phát Diệm để cùng đồng hành với bọn ma vương cs.
Đọc bản tin về Phát Diệm, ai cũng cảm thấy ngao ngán và tủi hổ! Phát Diệm là hình ảnh của sức mạnh tôn giáo, có thể làm cho CS chùn bước. Dức Giám Mục Lê Hữu Từ, LM Hoàng Quỳnh là những ánh đuốc sáng rực cả bầu trời, làm rạng danh Phát Diệm, biến Phát Diệm thành cứ điểm biểu dương sức mạnh tôn giáo.
Đáng lẽ, Đưc Cha Năng và các Linh Mục Phát Diệm phải hãnh diện về qúa khứ hào hùng đó, thay vì cúi đầu tuân phục, nâng bi CSVN đề đổi lấy một chút đạc quyền đặc lợi!
Giáo Hội phải đồng hành với dân tộc, KHÔNG thể đồnh hành với chề độ CS vô thần , độc tài toàn trị phản dân hại nước.
Chủ chăn đã bỏ đàn chiên chạy theo lang sói, thì ngưồi dân Phát Diệm phải tự cứu lấy mình.
Nguyện xìn vong linh của Đức Cha Lê Hữu Từ phù hộ cho con cháu Phát Diệm, noi gương các thánh tử đạo , hiên ngang đứng lên bảo vệ đức tin.
xưa chúa đã chọn 12 thánh tông đồ thì các vị tông đồ đó cũng có tông đồ sai lầm cối bỏ bán chúa bởi lẽ xác thịt loài người khó cưỡng nổi với sa tan nếu không có ơn chúa Thánh thần soi sáng như vậy GM phát diệm cũng giống như yêu chúa nửa vời cuộc đời sẽ thấy ta hãy cầu xin thiên chúa canh tân thánh hóa cho các ngài? nếu các ngài không thay đổi thì chúa sẽ ra tay
Tôi nghĩ là không một ai đòi hỏi HY Mẫn, TGM Nhơn, ĐC Nguyễn Năng và các LM; An, Phúc, Huy, Phan Khắc Từ và nhiều vị khác phải có hành động chống cộng, mà chỉ mong các ngài can đảm rao giảng đức tin, bảo vệ Công Lý và làm chứng cho sự thật, như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dù có bị tù đày và chịu bao cực hình, bị xử giảo, cũng nhất định không bỏ Chúa mà làm chứng dối!
tại sao việc cải táng cho đức Hồng Y Thuận, không có ai trong HDGMVN đến tham dự, hay là các ngài đã phớt lờ rồi.
những mục tử ở Phát-Diệm không cần phải chống lại chánh-quyền mới được gọi là NGƯỜI YÊU KINH CHÚA TRỜI. Và được lòng tín-hửu cả nước. Nhưng ngược lại họ cũng phải nhận biết ra đâu là KẺ ÁC và đâu là SỰ DỮ đang lan tràn và de dọa nhiều đồng đạo và các tín hửu của mình ở những vùng khác, bao nhiêu sự kiện các linh mục giáo dân vị đám công-an dân quân và cả côn đồ đánh đập chưởi rủa, và thậm chí có rất nhiều anh chị em khác bị hành hung đánh đập – Trong những sự kiện và tình thế “dầu sôi lửa bỏng” như thế đó mà họ vẫn tỏ ra xum-xoe một cách quá đáng đối với các ông bà cán bộ nhà nước.
Theo tôi thì với chức vụ chủ chăn thì họ chỉ nên giữ khoảng cách chừng mực giữa chức vị của họ và với chức vị của những cán bô nhà nước là điều tốt rồi. Đâu cần phải tay bắt mặt mừng như những tấm hình đã thấy ở trên…THẬT LÀ XÂU HỔ
trên trang tgp Hà Nội có thông tin là LM đoàn TGP Hà Nội viếng thăm giáo phận Thanh Hóa trong dịp tuần thường huấn LM. Tại sao TGM Nhơn lại không chọn địa điểm Châu Sơn nơi TGM Kiệt sinh sống để cho LM đoàn Hà Nội có dịp gặp lại vị Cha Chung một thời của TGP. –> Độc giả Long.
—————————————————————
Phú Troṇg choṇ giaó phâṇ Phát Diêṃ lam̀ mô hinh̀ “Tốt Đơì Đep̣ Đơì”, do đó việc gp Phát Diêṃ̣ chaò mưng̀ đang̉ cs giaỉ phonǵ giaó phâṇ Phát Diệm và cụ Nhơn tơí thăm Giaó Phâṇ Phát Diêṃ được giaỉ phonǵ là thể hiêṇ sự Đông̀ Hanh̀ rất chińh trị và rất khôn ngoan cuả Cụ. Con hoaǹ toaǹ un̉g hộ việc “đông̀ hanh̀” naỳ cuả Cụ.
Đức Tổng Nhơn và LM đoàn TGP Hà Nội là những người khôn ngoan, thức thời và thực dụng, các ngài yêu những kẻ đảng yêu, và ghét những người đảng ghét.
Cho dù cộng sản là kẻ gian ác, nhưng hễ có lợi cho cá nhân mình thì các ngài chẳng ngại a dua với kẻ thù, sẵn sàng bỏ quên cả anh em như TGM Ngô Quang Kiệt, cha Lý! Ai chết mặc ai, miễn là các ngài được ung dung tự tại và được đảng khen là tốt rồi?
Nghĩ đến đây mà cổ họng của tôi bị đắng ngắt! Ngao ngán cho tình đời và chán chường đối với những kẻ luôn nói chữ “yêu thương, bác ái” nhưng chỉ bằng đầu môi chót lưỡi!
Thưa quý vị, có một đoàn quay phim của nhà nước về Phát Diệm, cha chính xứ Phúc chiêu đãi họ linh đình hơn chiêu đãi bố, rồi đoàn phim muốn quay cảnh Phát Diệm đi rước kiệu quanh nhà thờ. Cha Phúc tổ chức một đoàn rước kiệu ” như thật” tốn thời gian và công sức của giáo dân,chỉ với mục đích để cho đoàn kia quay phim, mà chẳng phải việc đạo đức hay thờ phượng gì. Thấy cha xun xoe, vồn vã với chính quyền và với những cán bộ lớn bé từ trước đến giờ, làm những việc khó hiểu chúng tôi chỉ biết lắc đầu! Nhà thờ Phát Diệm vì vậy mà bây giờ đạo nghĩa chả ra sao so với thời trước và so với các giáo xứ xung quanh.
Tôi nghe được cái lý luận này NVCL và một số vị linh mục là do cộng sản cài vào để chia rẽ Giáo Hội. Nhưng tôi đọc các bài viết của NVCL thì thấy sự kiện, nội dung, giọng văn lại không cho thấy như thế. Tôi cũng nhìn các linh mục, tu sĩ , giáo dân mà mấy vị quyền cao chức trọng trong Giáo Hội to nhỏ với nhau rằng họ là tay chân của công an, thì tôi lại thấy các vị bị khốn khổ ngàn lần như cha Lý, cha Giải, cha Lợi, cha Chân Tín…Trong khi đó những vị quyền cao chức trọng kia lại thường xuyên ăn nhậu với cán bộ cộng sản, tham gia hội thảo, hội hè đình đám với cộng sản, nói tốt cho cộng sản đang xấu không thể xấu hơn, nhất là có những hành động và lời nói hiển nhiên làm lợi cho cộng sản. Người mà các vị bảo là công an thì chiu khốn khổ trăm đường. Còn các vị không là công an hay người của nhà nước thì cứ lên chức lên lương. Vậy mà những vị đấy lại cứ đi nói người đang là nạn nhân của cộng sản là cộng sản, thật là đảo điên tận cùng. Tôi đến tuổi này thấy dư luận nhiễu nhương tôi chỉ biết theo nguyên tắc xem quả biết cây, xem các vị làm gì hay không làm gì trong hoàn cảnh và chức phận của mình. Tôi cũng nghe lời nói xem tư cách các vị thế nào, vì văn là người, cứ xem các vị đạo cao đức trọng trong GH ăn nói thế nào với cộng sản và về cộng sản, hay giảng dạy thế nào cho giáo dân…Tôi xem cái băng video Đức cha Linh nói chuyện ở San Hose năm ngoái rồi lại đọc bài tóm tắt do ông Trần Hiếu viết lại, thì thấy Đức Cha mâu thuẫn quá, thấy thái độ của ngài có vẻ tức giận và mất bình tĩnh khi đề cập đến những người chống cộng sản, trong khi ngài lại bênh cộng sản quá nhiều và ngụy biện nhiều. Tôi thất vọng vì không ngờ một giám mục Phó Chủ tịch HĐGM mà ăn nói lấy được, ăn nói kiểu chợ búa và coi thường thính giả như vậy. Quý vị cứ chê Đức cha Hợp chứ tôi đọc hai bài của Trần Hiếu tường thuật hai cuộc nói chuyện của ĐC Hợp và ĐC Linh, thì tôi thấy Đúc cha Linh với tư cách là Phó Chủ tịch HĐGM mà ăn nói và ứng xử như vậy thì tôi quá buồn và thất vọng. Phải chi không làm được thì ít ra cũng nói khéo được như ĐC Hợp. Từ khi xem băng video và đọc bài nói chuyện của Đc Linh, tôi thấy lo buồn cho HĐGM. Không nói chuyện đúng sai trong ứng xử, ai phải ai trái, nhưng cái sự khôn ngoan tối thiểu trong hoàn cảnh hiện tại, trong những chuyện nhỏ mà Đức cha Phó Chủ tịch cũng ăn nói và ứng xử như vậy thì GH đi về đâu?
Chúng con thấy hoang mang dao động và xấu hổ khi nghe tin đại diện Tòa giám mục đi chúc mừng Đảng cộng sản và cũng rất xấu hổ khi thấy cái hình Đức Cha và quý cha chụp với cán bộ cộng sản lại còn có băng rôn chào mừng nữa. Không biết chuyện này có do ai bịa ra nói vậy không hay là chuyện thật? Nếu không phải xin Tòa Giám Mục Phát Diệm sớm có tuyên bố bác bỏ hay giải thích để những người yêu mến Phát Diệm được yên tâm. Có phải những tấm hình đón tiếp cán bộ cọng sản là do Tòa Giám mục gửi đi hay trưng bày ở đâu đó không?
Cái băng rôn hân hoan chào mừng ông Nguyễn Phú Trọng treo ở mặt tiền Tòa Giám Mục Phát Diệm là đồ thật hay đồ giả? Nếu là đồ thật thì tôi ngờ rằng có ma quỷ trong Tòa Giám Mục Phát Diệm làm tay trong để đạo diễn cảnh treo băng rôn này rồi phổ biến cảnh đó làm bằng chứng chia rẽ Giáo Hội. Làm sao nhân vật tai to mặt lớn như ông Trọng vào Tòa Giám Mục mà dân thường có thể có mặt ở đấy ngoài những vị đại diện của Tòa Giám Mục? Chỉ có thể là người của Tòa Giám Mục hoặc người của phái đoàn ông Trọng phổ biến tấm hình đó thì bên ngoài mới có được. Hình bà Doan đến thăm vào dịp khác cũng thế. Hoặc giả là hình do Tòa Giám Mục Phát Diệm phát hành chính thức để phổ biến và lấy làm vinh vang về chuyến thăm viếng và đón tiếp tốt đẹp của hai bên. Nếu trong trường hợp này thì cái đầu và con tim của các linh mục giám mục liên quan bị có vấn đề. Đã làm điều không phải, không theo chuẩn mực và nhận thức thông thường mà còn lấy đó làm hãnh diện. Dù sao thì cái hình băng rôn và hình bà Doan cũng cho thấy cách tiếp đón các lãnh tụ cộng sản của Tòa Giám Mục cũng giống cách tiếp đón quan chức cộng sản cấp trên của các xã phường. Nhìn phong thái của các linh mục, tu sĩ trong hình cũng giống phong thái của các cán bộ cấp dưới khi được hãnh diện chụp hình với các bộ cấp trên.
[...] TGM Phát Diệm chào mừng kỷ niệm 65 năm lập Đảng bộ Đảng CS Kim Sơn, 58 năm Gi… [...]
Cần thành lập ngay tổ chức đảng tại Tòa giám mục Phát Diệm, các chi bộ đảng tại từng hạt, đồng thời kết nạp những LM nòng cốt đồng hành với nhà nước, yêu XHCN vào đảng để phục vụ giáo dân !
nếu như bạn nói thì chắc là các Tòa giám mục khác sẽ học hỏi và thực hành theo, vậy là sẽ biến thành Giáo hội quốc doanh.