Thảm trạng này của Đức TGM Hà Nội nói riêng kéo theo hệ lụy cho cả TGP Hà Nội và GHCGVN nói chung sẽ chỉ chấm dứt với một điều kiện hết sức đơn giản.
Đó là khi chính TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn thực sự là người biết “không chỉ đồng cảm, đồng thuận mà còn là đồng sinh, đồng tử với anh chị em giáo dân nữa” như lời của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tiền nhiệm đã truyền lại cho ngài.
Tối 26/1/2011, trên Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam phát bản tin thời sự làm nhiều người ngỡ ngàng khi đưa tin Tổng Giáo phận Hà Nội chúc tết Ban dân vận Trung ương.
Sẽ không có gì đáng nói nhiều, vì chuyện TGM Nguyễn Văn Nhơn vốn thích cởi áo tu hành, ăn vận bảnh bao đi chúc mừng, gặp gỡ thân mật các cấp chính quyền, tổ chức mặt trận, dân vận… là chuyện thường ngày.
Điều đáng nói là trên bản tin Truyền hình Trung ương phát đi cho toàn thế giới, phát thanh viên hết sức xách mé rằng: “Đoàn đại biểu HĐGMVN do Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu đến thăm Ủy ban dân vận trung ương”. Tiếp đó, cũng với danh xưng xách mé như vậy, phát thanh viên THVN nói tiếp: “thay mặt cho TGP Hà Nội, Phê rô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ”…
Lần đầu tiên, trên VTV, một phát thanh viên dám gọi một Tổng Giám mục công giáo, đương kim Chủ tịch HĐGMVN cách hết sức miệt thị và xách mé rằng “do Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu… Phê rô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ…” mà không có bất cứ một chức vụ, danh xưng cần thiết một cách trân trọng như thường có với các chức sắc các tôn giáo khác.
Nhiều người xem bản tin đã hết sức bất bình và ngạc nhiên.
Thông thường với các chức sắc tôn giáo bao giờ đi trước tên gọi cũng là một chức danh, chức vụ hoặc ít nhất cũng là một danh xưng trân trọng. Đó là lẽ thường trong văn hóa Việt Nam đối với các bậc tu hành, chưa nói đến một đài TH nhà nước với một phát thanh viên mặt mũi non choẹt dám gọi thẳng tên một Tổng Giám mục đã 73 tuổi, đương kim Chủ tịch HĐGMVN một cách hết sức xách mé như vậy.
Sau phút ngỡ ngàng, nhiều người giải thích rằng: “Thói đời là thế, chơi với chó có ngày nó liếm mặt” là chuyện thường.
Nguyên nhân nào để TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bị coi thường như vậy?
Kể từ ngày đổ bộ ra Hà Nội bất chấp mọi lời can ngăn của đủ mọi thành phần từ giáo dân, tu sĩ, linh mục… và lời kêu gọi từ chức. TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn sau một thời gian im ắng nghe ngóng và khi đã thông thạo địa hình, đã bắt đầu phát huy công năng của mình khi được giao phó nhiệm vụ ra Hà Nội.
Trong khi với vai trò Chủ tịch HĐGMVN, ngài đã không hề hành động và có bất cứ ý kiến nào trước sự đau khổ, những vấn nạn của Giáo hội Công giáo dưới sự đàn áp từ tinh vi đến tàn bạo của nhà cầm quyền Cộng sản.
Trái lại ngài luôn thề ước sẽ “đồng hành với dân tộc” – theo cách hiểu hiện nay là đồng hành với đảng cộng sản – một phế phẩm của thời đại đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam, đưa cả dân tộc đi đến lầm than và bán nước.
Trở lại buổi chúc tết Ban dân vận Trung ương, TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đã “bày tỏ sự quyết tâm của người Công giáo trong năm mới sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nghĩa là theo cách hiểu của TGM Nguyễn Văn Nhơn, những năm qua, người công giáo Việt Nam đã không củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc cho đủ hoặc đã từng phá hoại điều đó nên bây giờ ngài phải thề hứa lại quyết tâm?
Xin thưa là ngài đã nhầm, chính những người cộng sản vô thần đã cố tình chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc này, thi hành chính sách chia để trị, ngu dân tối đa bằng cách chặn các thông tin cần thiết đến với người dân nhằm áp đặt cái ách quái gở cộng sản lên toàn dân tộc. Lẽ ra, ngài phải nhìn thẳng vào sự thật đó.
Vì thế lời thề hứa đồng hành cùng dân tộc, quyết tâm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết là chuyện vớ vẩn. Những lời kêu gọi đó, trước hết phải dành cho đảng cộng sản.
Một ví dụ đơn giản như sau: Sáng 26/1/2011, khi TGM Nguyễn Văn Nhơn quày quả ôm hoa đến Ủy ban Dân vận Trung ương chúc tết để bị gọi hết sức xách mé và xấc xược đó, thì ngài không biết rằng tại Đà Nẵng, các nạn nhân Cồn Dầu đang đứng trước một phiên tòa đầy bất công của cái chế độ mà ngài thề nguyện đồng hành.
Dù cho giáo dân Cồn Dầu đã bao lần viết thư thỉnh cầu ngài để ngài nhớ đến họ đang đau khổ trong trách nhiệm của mình.
Chính thái độ đó của ngài đã bị chính nhà cầm quyền cộng sản bắt giò và coi thường là vì vậy.
Vấn nạn của TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn và của Giáo hội là gì?
Theo quan sát của nhiều người, thì việc ĐC Nguyễn Văn Nhơn ra Hà Nội có thể bằng suy nghĩ đơn giản, đời thường và sự đạo đức nào đó… từ phía cá nhân ngài ban đầu.
Ba anh em đang nâng đỡ nhau tiến bước kiểm soát GHCGVN
Tuy nhiên, lực hấp dẫn của chiếc ghế TGM Hà Nội khá lớn, cộng với sức ép làm người tiên phong cho đàn em trong bộ ba của mình là GM Nguyễn Văn Đọc, Võ Đức Minh… có cơ hội tiến bước vào những vị trí kiểm soát Giáo hội Công giáo đã đưa ngài vào những sai lầm khó có lối thoát.
Giáo dân Hà Nội có gần 60 năm dưới sự cai trị của cộng sản nên đã hiểu rất rõ những âm mưu, bản chất của cộng sản vô thần. Vì thế họ không ngây thơ và dù niềm tin, lòng sùng kính đối với Thiên Chúa, với giáo hội rất mạnh mẽ thì họ cũng có đủ kinh nghiệm đối phó với những vị chăn chiên thuê.
Kể từ ngày TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ra HN, ngài đã nhận được sự lạnh lùng dễ thấy từ phía giáo dân. Nhà thờ Lớn Hà Nội số người dự lễ ngày càng giảm trông thấy. Những cuộc lễ đông đúc vốn có xưa nay khi được Đức TGM dâng lễ đã không xảy ra.
Mỗi khi TGM đi đâu ra khỏi nhà chung, điều lo lắng nhất là rừng băng rôn, biểu ngữ luôn bám theo sát gót. Nhiều biện pháp đối phó đã không hiệu quả từ ngăn chặn, che giấu, lẩn trốn đến dùng một số “quần chúng tự phát” kết hợp với công an cũng dần dần bị vô hiệu hóa trước sự kiên trì của giáo dân khi họ đã thề sẽ biểu tình suốt 3 năm đến ngày ngài nghỉ hưu.

Giáo dân dàn cảnh đón ĐHY Ivan Dias - Đặc sứ Tòa Thánh đến TGM Hà Nội 7/1/2011
Đó là sự khó của ngài phải chấp nhận khi chấp nhận ngồi lên ghế nóng để cố đấm ăn xôi.
Kể từ ngày TGM Nguyễn Văn Nhơn xuất hiện tại tòa TGM Hà Nội, Tòa TGMHN luôn trong tình trạng vắng vẻ và yên tĩnh đầy bí mật. Phòng tiếp khách của TGM từ tầng 1 thời Đức Tổng Kiệt đã bị bãi bỏ đưa lên tầng 2, mọi tiếp xúc với TGM là một quy trình khó khăn.
Những năm trước cứ vào dịp cuối năm, Noel hoặc các ngày lễ trọng của Giáo hội giáo dân tấp nập về Tòa TGM như về chính ngôi nhà của mình với bao háo hức, phấn khởi. Những hàng giáo dân, tu sĩ… xếp lượt chờ Đức TGM tiếp để được chào, được đón, được chúc mừng và hoan hỉ đã đi vào ấn tượng khó quên của mọi người.
Nay, kể cả những dịp Noel, Tết hoặc bất cứ dịp nào, Tòa TGM Hà Nội luôn vắng lặng và đầy uẩn khuất.
TGM đến đâu, cũng chỉ giảng những lời kinh kệ đạo đức mà không bao giờ đề cập đến những công việc thuộc trách nhiệm của mình.
Nhiều người cho rằng ngài muốn bịt tai, chỉ thể hiện rằng mình là người đạo đức chỉ chuyên lo rao giảng lời Chúa.
Nhưng có nhiều người phản đối ý kiến đó. Họ nói rằng người đạo đức, trước hết phải là người lo chu toàn bổn phận của mình đã lãnh nhận trước mặt Chúa và mặt giáo hội.
Một bài giảng đạo đức là rất cần thiết, nhưng đó là việc của một linh mục, một tu sĩ, một người thuyết giảng… còn một TGM thì phải thực hiện, phải nói và làm những việc của một TGM được giao phó. Không ai bắt một Tổng giám đốc công ty cơ khí phải đi hàn những đường hàn, dù đó là đường hàn bậc cao đi nữa dù đó cũng là nghề nghiệp xuất thân của ông ta.
Giáo dân cần nhiều linh mục thánh thiện và đạo đức, nhưng rất cần một Chủ tịch HĐGM biết lãnh đạo hàng Giám mục đi đúng sứ vụ của mình và một TGM là người lãnh đạo họ đi đúng đường lối của Hội Thánh Chúa.
Đặc biệt với chức Chủ tịch HĐGMVN mà ngài đã bươn bả chấp nhận “tái đắc cử” vừa qua khi người ta đã chỉ ra rằng ngài đã không hoàn thành trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ trước đó.
Thái độ bỏ ngoài tai, không nhìn, không nghĩ và không nghe thấy tiếng kêu, nỗi lòng của giáo dân và thời cuộc, sẽ dẫn ngài đi đến sự cô đơn trong tâm hồn, sự lạnh lẽo trong đời sống giáo phận và giáo hội… Dù có thể rồi đây, bạn bè của ngài ngày càng đông và chỉ toàn là những quan chức cao cấp như Chủ tịch UBND Hà Nội, Chủ tịch mặt Trận, lãnh đạo đảng, chính quyền… mà ngài hay thăm viếng.
Thảm trạng này của Đức TGM Hà Nội nói riêng kéo theo hệ lụy cho cả TGP Hà Nội và GHCGVN nói chung sẽ chỉ chấm dứt với một điều kiện hết sức đơn giản.
Đó là khi chính TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn thực sự là người biết “không chỉ đồng cảm, đồng thuận mà còn là đồng sinh, đồng tử với anh chị em giáo dân nữa” như lời của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tiền nhiệm đã truyền lại cho ngài.
Ngoài ra, mọi lời nói, mọi biểu hiện đạo đức, phe nhóm hay âm mưu đều không thể là cứu cánh của ngài, nếu ngài là người còn có lòng tự trọng.
Xem đoạn Video của Đài THVN từ phút 1:40:
Cuối năm âm lịch Canh Dần 2010
Hà Minh Tâm
số lần đọc: 22481

Bài viết rất chính xác , Thưa Dức Tổng Phêrô nếu tiếp tục như thế GHVN chúng ta sẽ ra sao? Đức tổng có biết giáo dân chúng con bị áp bức thếnaò không?
Các đấng bậc“Áo Tím” đứng đầu là hồng y Phạm Minh Mẫn; đ/c Nguyễn Văn Nhơn, Châu Ngọc Tri, Nguyễn Như Thể đều VÔ CẢM, VÔ TÂM, HÈN HẠ chỉ biết VINH THÂN PHÌ GIA. Xin quí vị hãy can đảm cởi bỏ mũ, áo, gậy mà Tòa Thánh trao cho quí vị để dẫn dắt đàn chiên, chứ không trao cho quí vị đ ể quí vị đồng ý, đồng hành với những kẻ tàn bạo, giết người c ướp đất, của dân lành.
Tạ Tuyên
Đài THVN không có miệt thị và xách đâu ông Hà Minh Tâm ơi. Ông hiểu n nhầm rồi. CSVN chỉ công nhận Đức Cha Kiệt là TGM Hà Nội thôi. Còn Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn là công cụ của Đảng rồi chứ đâu còn là TGM nữa…
Rõ ràng là đoàn Đại biểu HĐGM VN đang và đã đồng hành với cộng sản rồi. Trong đoạn này ngoài việc xách mẻ còn có câu này cũng hấp dẫn: ” ĐẶC BIỆT LÀ VIỆC CÙNG NHAU ĐEM NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 11 VÀO CUỘC SỐNG”
Khá lắm thưa Phê rô Nguyễn Văn Nhơn (chủ tịch Hội……). Nhà thờ, trường giáo lý sẽ là nơi để phổ biến Nghị Quyết của cộng sản trong tương lai gần.
Người dân này thách Phê rô Nguyễn Văn Nhơn phá được giáo hội của Chúa. Láo lắm Phê rô Nguyễn Văn Nhơn cũng tại vị được 3 năm nữa. Về hưu, hết chức, hết quyền rồi cộng sản nó sẽ ỉa trên mặt. Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà nó còn chẳng xem ra gì, Phê rô Nguyễn Văn Nhơn thì e là không “đủ tuổi”.
Từ khi sinh ra cái tổ chức cộng sản trên Đất Việt đến giờ có biết nhiều giáo chức vuốt đuôi cho nó, vậy mà đến lúc về hưu, hết hạn sử dụng thì ngồi xó, không ai đến thăm. Đặc biệt có những vị lúc vừa chết xong, đã bị rựa xác, tanh hôi.
Tất nhiên thấy Phê rô N.V Nhơn khúm núm chị Khiết cũng hơi nhục nhưng rồi chẳng làm được trò gì đâu. Tiếc là tiếc cho nước trời rồi đây bị vắng tên Phê rô Nguyễn Văn Nhơn cùng đồng bọn.
Nhục ơi là nhục, nếu người trong cuộc biết và hiểu được cái nhục đó thì tự mình phải giải quyết.
Nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô : ” Này con là đá, Ta sẽ xây hội thánh ta trên đá này, dù quỷ hoả ngục có …..”
Như vậy ông tổng Nhơn quên lời Chúa rồi sao mà lại hay thăm viếng bọn qỷ đỏ vô thần, để rồi chúng coi ông như…,trong khi giáo dân ông có trách nhiệm chăm sóc thì chẳng thấy mặt ông bao giờ.
Có lẽ đã gần đến ngày cánh chung rồi nên ngôn sứ giả xuất hiện nhiều thế.
Thói đời là thế! mình cầu cạnh, nịnh bợ,vuốt ve họ thì họ coi mình là thứ thấp hèn thôi.Tiếc thay cho một chức vị Tổng GM mà để cho thằng con nít ranh kêu tên như là kêu tên những kẻ phạm tội.Giáo Dân bao giờ cũng tôn trọng,một tiếg lạy Đức Cha hai tiếng lạy Đức Cha thì không thèm bênh vực con cái hiếu thảo mà chạy theo những phù phiếm hứa hẹn của bọn cộng sản vô thần.Cha mẹ đẻ ra chúng nó, nó còn đem ra đấu tố thì Phêrô Nguyễn văn Nhơn là cái gì với chúng nó chứ?Một bài học đáng giá cho Phêrô Nguyễn văn Nhơn
TGM Nhơn từ khi ra HN cho tới nay không tạo được chỗ đứng và dự tính như ý (nên bây giờ chỉ còn chơi với tà thần thôi). Điều này chứng minh cho thấy kết quả cách ly của giáo dân HN có hiệu quả đối với “kẻ chăn mướn”. xin qúi vị giáo dân chân chính của Chúa Kitô, hãy tiếp tục phát triển phương cách này để loại bỏ các mục tử “biến chất” ra khỏi đàn chiên Chúa. Xin đừng tham dự các phụng vụ bí tích do các mục tử “biến chất” cử hành.
Nhục nhã quá đi thôi, lạy lục tụi cs để được mưa móc gì ? Xin thưa, để được chúng kêu réo bằng tên cúng cơm mới đau. Bon chen làm chi để ra nông nỗi này hỡi GM Nhơn. Yên phận ở Đà Lạt có sướng không. Mấy đấng học trò cũa GM Nhơn nên lấy cái nhục đó làm gương. Chơi với ma có ngày mặt bị lem luốt là thế. Tôi vô cùng mến phục giáo dân HN vì lòng yêu mến TGM Kiệt. Tôi không phục và không gọi GM Nhơn là TGM HN.
Tất cả những tên độc tài nhất nước ở trong cái gọi là trung ương đảng có ai ăn nói ra gì đâu. Nông đúc Mạnh vì hiểu biết nông nên có cuốn tape thâu sẵn mỏ tới mở lui đã … nhão nhẹt. Nguyễn minh Triết đã đưọc bầu chọn là … vua “hề ” năm 2010. Đám còn lại sau khi chủ Nông và hề Triết nhổ ra cái gì thì vội liếm lại để nhổ ra cho đám thấp hơn. .. cứ nhổ ra, liếm lại; cuối cùng cũng đến hơn 800 nhà thầu chữ nghiã liếm lại. Thay vì nhổ ra thì đám nhà báo này nuốt cái …ực. Vì nó là đờm chỉ thị của đảng nên những tên…báo đời phải biến nó thành chữ nghĩa tanh hôi trải đầy trên mặt báo.
Cái trung ương dốt nát như vậy, nên đám lâu la càng tệ hơn. Có bao nhiêu người mang thẻ nhà báo biết dùng chữ nghiã chân thật để viết những bài có giá trị cho người đọc? Khi một tập đoàn hơn 800 nhà thầu chũ nghĩa chấp nhận đi theo một lề để có gạo ăn thì nhà báo càng chửi, càng hỗn, càng vô giaó dục… thì càng được cái “BỘ” ở trên cao (thương bộ) ưu đãi; nên cái “BỘ” ở dưới càng tích cực chửi hơn nữa! (xin đừng dùng từ Hán-Việt để gọi caí bộ ở dưới thấp này).
Bài báo mà tên nhà báo…hại cha mẹ nào đó viết về chuyện chúc, hỏi. thăm viếng,..của một đấng bậc không được hay cho lắm (?). Có phải Vị này đã “ghiền” nó một cách tự nguyện ? Người đọc bài báo này hẳn thấm thiá được cái lạnh cuối cùng của mùa Đông! Không ít Vị cũng ghiền đi thăm viếng , chúc hỏi, báo cáo….nhà cầm quyền (Thăm viếng giáo dân thì khó quá!). Chẳng hạn như đã xẩy ra một sự việc chẳng ăn nhằm, cần thiết nào mà cả ba vị cao cấp nhất giáo hội phải bay từ Xuân Lộc ra tận Hà Nội để báo cáo cho thủ tướng nhà cầm quyền sau khi họp hành. Khi mình đã đánh mất lòng tự trọng thì cũng khó trách đưọc người khác hỗn hào. Cay đắng lắm thay!
Chủ tịch HĐGMVN năm nay ăn Tết thật “hoành tráng”đến độ được đưa lên báo chí. GM Tri ở Đà Nẵng cũng không kém, tay xách gói quà hân hoan chụp hình chung với hung thần Bá Ngọ.
Chưa tới giao thừa ,giáo dân còn có thể đếm tiếp theo là vị nào cũng có cái Tết không thua kém người đi trước?
Tiếng pháo Tết và khói cay của pháo đã làm không ít người chẩy nước mắt !!!
Tổ Tiên ta có câu: CHƠi VỚI CHÓ, CHÓ LỜN MẶt – CHƠI VỚI KHỈ, KHỈ ĐÁ ĐÍT. Từ ngày Gm Nhơn về Hà Nội đến nay, ngài Gm không còn biết đồng ĐẠO là gì nữa . Đi ra khỏi Tòa GM là mặt ngó gầM xuống đất, mặt hầm hầm không có một nụ cười. Ngài chỉ vui vẻ hớn hở tươi cười với những con vượn người như: vượn người Nguyễ thế Thảo, vượng người Nguyễn thiện Nhân v.v . Ngài Gm chơi với khỉ vượn, thân thiện với khỉ vượn, cười cợt với khỉ vuợn, đeo lẳng hoa cho khỉ vượn, chơi với chúng riết rồi chúng lờn mặt, chúng đá đít là phaỉ rồi ! Ngài Gm đâu còn biết nhục là gì nữa , có nhục là người CÔNG GIÁO VN nhục , Giáo Hội VN nhục , còn Hội Đồng Giám Mục VN không biết có nhục không, khi đã đồng lòng bầu cho Gm Nhơn làm chủ TịT một lần nữa ! Cái nhục nầy sẽ đi vào GIÁO SỬ VIỆT NAM ! .
Tòa Tổng giám mục Hà Nội chúc mừng Tết Tân Mão
26/01/2011 10:57
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi đã tiếp Giám mục phụ tá Chu Văn Minh đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội cùng các Linh mục đến chúc mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi nêu rõ, những năm qua đồng bào Công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo.”
Nhân dịp năm mới Tân Mão 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi mong muốn các vị chức sắc của Tòa Tổng giám mục Hà Nội tiếp tục động viên đồng bào Công giáo đoàn kết cùng nhân dân Thủ đô và cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Giám mục phụ tá Chu Văn Minh mong muốn thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò quan trọng là ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Theo Vietnam+
Đọc bài “Toà Tổng giám mục Hà Nội chúc mừng Tết Tân Mão” tôi nhận thấy cả “mặt trận tổ quốc Việt nam” (theo quan niệm của tôi, nhóm chữ này vô nghĩa nên tôi để trong ngoặc kép) và GM phụ tá toà Tông GM Hà Nội đều cầu qua chúc lại thật nhạt nhẽo. Không hiểu từ đâu, từ khi nào cái “hủ tục” này bắt các chức sắc cao cấp trong GHCGVN có bổn phận PHẢI đến chúc Tết nhưng tên cầm quyền Việt cộng? Đọc những câu i “mong muốn” qua , “mong muốn” lại từ cả hai phiá, tôi thấy có sự giả dối trong ấy!
Trong sa mạc, Chuá còn đuổi qủy dữ cút đi, tránh xa Ngài. Còn HY,GM, LM Việt Nam lại tìm đến qủi dữ để nghe nó dậy dỗ, bảo ban. Sai lầm hôm bế mạc Năm Thách ở La Vang chưa làm cái ngài tỉnh ngộ? Những lời nói của tên Núi đều là những lời dậy dổ và ra lệnh một cách nhẹ nhàng. Làm sao hàng Giáo phẩm VN có thể thuần phục như vậy được? Hay phải làm như vậy mới là đồng hành với dân tộc?. Không thấy các ngài đồng hành với dân oan, với nạn nhân của chế độ mà chỉ thấy các ngài đồng hành với nhà cầm quyền Việt cộng.
Giáo hội CGVN thực sự chưa đưọc tự do hành đạo, không được tôn trọng và cũng chẳng có ưu đãi nào. Trái lại đang chịu chi phói, lệ thuộc nhà cầm quyền một cách ác độc nhất. GH đang là nạn nhân như bao nạn nhân khác, bị bọn cầm quyền cướp đất, cướp nhà cửa, cướp tu viện, cưóp trường học…thậm chí trung tâm nuôi dậy, chăm sóc trẻ khuyết tật cũng bị lấy đi luôn. Mặc cho các dì phước cầu nguyên, cả ngày lẫn đêm nhưng GP Saigòn vẫn không mở lời được. Người có trách nhiệm trong GH thua cả dân oan ở ngoài Mai xuân Thưởng, vì họ biết họ bị cướp gì, bị oan diều gì nên họ quyết đi dòi. Thảm cảnh ấy mà GH không thấy mới là lạ?
Những thứ đã mất và đang mất cũng như sẽ mất,người lãnh đạo GHVN vẫn ngậm tăm. GHHV và Tu viện DCCT, hai cơ sở lớn này đều ở Đà Lạt một đã mất và một sắp mất. Các ngài đồng hành với ai? Với nạn nhân như mình hay với bọn cướp? Chữ nghiã thật dễ hiểu nhưng hình như nhiều vị không muốn hiểu? Mấy chữ “định hướng”, “đồng hành” mà các ngài luôn nhắc đi nhắc lại nhu một cách tuyên truyền? Nhu vậy có là lừa dối giáo dân không? Đây không phải là cách đồng hành lương thiện.
Thưa TGM Nhơn, Giaó Hoàng Học Viện Pio X, nơi ngài đã từng theo học, tu trì để trở thánh LM và bây giờ là TGM, Ngài có một chút nào ray rứt khi bị cướp mất bởi tay người má Ngài đang đồng hành ? Đáng lẽ Ngài phải có thái độ va có trách nhiệm nhiều hơn khi Ngài vừa là CT HĐGMVN vừa cai quản một giáo phận mà GHHV ở trong điạ hạt của ngài? Nay mai lại đến Tu viện DCCT !
Dân tộc hay đồng bào, có ai cướp đi tài sản của GH một cách trằng trơn như vậy không? Hay chỉ có đám cầm quyền ma các Ngài năng lui tới, các Ngài đồng hành đến cướp giữa ban ngày ? Làm sao các ngài cứ chơi chữ với giáo dân với bổn đạo như vậy? Chỉ khi nào các Ngài rũ bỏ được mấy chữ “đinh hướng”, “đồng hành cùng dân tộc” thì khi đó các ngài mới làm chủ được chính mình. Sức mạnh của GH khi ấy khiến bọn vô thần Việt cộng sợ hãi và bọn họ không thể can thiệp vào đời sộng Ky-Tô giáo được nữa! Bọn cầm quyến đang lợi dụng mấy chữ này để bắt các ngài thuần phục mà các ngài không nhận ra hay sao? Chẳng lẽ “cái học ngày…xưa đã hỏng rồi”?
Nếu phát thanh viên nói Phêrô Nguyễn văn Nhơn…thì cũng còn tạm được chỉ sợ tới một lúc nào đó sẽ được nói.:.Nguyễn văn Nhơn đến Tên thánh cũng biến đi cùng với chức danh của Ngài thì hởi ơi..Lúc đó thì GHCGVNchủ nghĩa xã hội đã thành công tron vẹn…
Không có cái nhục nào bằng cái “chơi với chó, chó liếm mặt”. Từ cổ đến kim,ngay cả trong những lúc “Đạo Chúa” bị bách hại khốc liệt nhất, tại Liên xô; Trung cộng.Tuy nhiên, đối với TGM/HN.ĐC. Nhơn.do Ngài đã qúa tin vào lời hứa hão của lãnh đạo cấp cao ?, sẽ dành cho Ngài một số ưu tiên giải quyết việc “công và tư” ? ; Được lời như mở tấm lòng,do đó,mà Ngài bị lọt bẫy của bọn cướp,há miệng mắc quai ?.Để gỡ thế bí, ĐC. Nhơn, chỉ còn đường duy nhất là ĐC. xin “từ chức” về hưu xám hối, chưa trễ.
Với tư cách của một Chủ Chăn thuộc Tổng Giáo Phận, TGM Nhơn nên để thời gian đi làm Mục vụ cho các Giáo Dân của mình, đồng hành và cùng gian khổ với họ, mới đúng tư cách một TGM . Hảy học hỏi nơi ĐTGM Giu-se Ngô Quang Kiệt , một chiếc gậy tre một đôi dép tông xắn quần lội nước . vào ngỏ ngách của dân nghèo để thăm viếng và an ủi họ trong cảnh lụt lội đói nghèo. Nhìn những hình ảnh đó mấy ai mà không rơi nước mắt ! Vị Chủ Chăn đích thực là như thế đó , sẳng sàng hy sinh tất cả, dù chính bản thân mình, đừng nòi chi đến tước vị xa hoa , thử thắp đuốc mà tìm đi ,có được mấy ai nào, Xin Ngài TGM nhơn tỉnh ngộ đi, đừng đồng hành với cái ác nữa , kẻo sau nầy phải trả lẻ trước mặt Thiên Chúa đó.
TGM Nhơn ơi, không bít ngài có xem chương trình tin tức trên Tivi không, nếu ngài bít vậy thì hãy thức tỉnh, đừng u mê nữa mà đứng về phía đoàn chiên, đừng có mạo hiểm mà “đồng hành” với vô thần nữa.
mọi việc có thể khôi phục lại được nếu TGM Nhơn bít sám hối, bít đồng sinh đồng tử cùng với đoàn chiên. TGM Nhơn nên học hỏi tinh thần Ngô Quang Kiệt, làm như vậy thì toàn thể GH VN sẽ yêu mến Ngài y như TGM Kiệt
Cụ Nhơn thân mến, cháu rất thông cảm cho cụ vì già rồi vẫn thừa nhiệt tình đi thăm chúc tết lũ trẻ quan chức, thật đúng “bác ái là yêu người”. Cháu nghĩ chắc mấy đứa BTV và BTV của đài hà nội nó không nhận ra cụ vì cụ không mặc áo tu hành đeo khăn đội mũ đỏ nên nó tưởng cụ là giáo dân bình thường thay mặt TGP đến chúc tết thôi hoặc cũng có thể cụ hay lui tới những chổ đó và thái độ của cụ luôn nhã nhặn bình dân nên họ gọi cụ thế cho nó thân mật. Cụ thật là tuyệt vời, cụ biết lo cái mà giáo dân không biết, cụ biết chơi với những người mà giáo dân không thích. Cháu nghĩ cụ là người rất lo xa, chắc cụ sợ mình không thế mai đây khéo CS sẽ tìm cách không cho đạo công giáo của mình được tồn tại trên đất nước này cũng nên. Cũng có thể cụ sợ mặc áo GM thì sẽ xa cách CS, hoặc giả cụ lại lo mình mặc áo GM thì giáo đân họ lại đi theo đến chúc tết thì lấy đâu ra người mà tiếp, hay là cụ xuất tu rồi.
Cụ ạ, trông diện mạo cụ khổ lắm, khúm núm lắm, lũ trẻ nó nhầm cũng đúng thôi.
Phần giáo đân HN, theo tôi nghĩ cụ không thích giao tiếp với GD mình thì thôi, phải chịu vậy nhưng cứu cầu nguyện cho cụ quay về đàng ngay đi, chứ tôi nghĩ bây giờ cụ Nhơn đang mông lung, bối rối lắm.
Xin Chúa giúp đỡ kẻ lầm lạc quay về đường công chính.
Xin Chúa Ba Ngôi thương xót GHVN chúng con mà soi sáng tâm trí HĐ GMVN , cách riêng cho Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Nhơn được ý thức trách nhiệm, bổn phận của mình trong tình hình hiện nay. Amen
Đ/C Phêrô NVN. Chủ tich HDGM và là TGM HN.Thế mà bị thàng nhải con cuả đài Truỳên hình T/ư VN .tưóc hết chức vụ. đã thông báo trên đài cho cả toàn dân biết là D/C PhêRô NVN đã bị hắn huỷ hết Chức Vụ hi hi hi ? ? ? chơi vơí chó .bị chó liếm mặt là chuỵên thường tình
những gì cần thay đổi trong GH VN là các đấng bậc trong HDGM VN phải nhận diện đâu là điều đúng và cái sai, không nên quá thân thiết với nhà cầm quyền. TGM Nhơn nên bít rằng những gì mình làm sai trái sẽ phải lãnh nhận hậu quả và cái nhìn không mấy thân thiện của đoàn chiên đối với vị chủ chăn đâu.
Lịch sử thường tái diễn dưới một hình thưa khác. Trước những hành động khó cắt nghiã của Ngài TGM Nhơn, tại sao không tìm trong qúa khứ một sự kiện nào đó giống hoàn cảnh của TGP Hà Nội hôm nay:
1.- Tại Ba Lan, Ngiài TGM Wielgus đã bán GH, đồng đội Mục Tử, Linh mục, Giáo dân cho CS Ba Lan đổi lấy tấm Visa xuất ngoại. Rồi còn tham quyên cố vị chối hết và chỉ bị DTC bảo từ chức mới chịu từ chức.
2.- Tại sao GHCGVN không phải là một GH Ba Lan và Wielgus Việt Nam sao không có?
Chủ tịch HDGM là phải có cái nhìn tổng thể về tình hình Giáo hội hiện tại, chứ không phải là chức vụ làm bù nhìn, mà không quan tâm đến mọi sự đàn áp, nếu như ngài có lòng tự trọng thì sớm trao lai mũ gậy để có vị GM khác xứng đáng hơn lãnh nhận.
nếu TGM Nhơn còn ở lại Hà Nội, thì chắc chắn sẽ còn đón nhận nhiều điều không hay đâu, giải pháp tốt nhất là cha nên tìm một lý do thích hợp nào đó để xin từ chức. Hiện nay HDGM VN cần có sự cải tổ, liệu làm chức vụ Chủ tịch HDGM 2 nhiệm kỳ có quá lắm không, xin đức cha suy nghĩ lại.
Cụ Nhơn chơi với chó ,nên chó nó lờn mặt liếm vào mặt cụ,Cụ Nhơn ơi,loại chó cụ đang chơi là chó điên đó,cả thế giới đều biết mà,lần nầy nó liếm mặt cụ thôi,lần sau coi chừng nó táp ,mà táp trúng ngay chổ ấy,thì phiền to đấy cụ ạ .
Kính ông/bà,
Cháu xin (ké) thêm chút ý nhé. “Các Đấng” muốn o bế, chơi với tà quyền, thì quá lắm (theo cháu nghĩ) là tà quyền móc cho cái mề đai HCM (ác qủi) lên ngực (giống như có 2 vị trong Gm VN hiện nay đang có) sau khi đã cho nếm đủ mọi thâm sâm si của thế gian của chúng.
Từ ngày Đức Tổng Kiệt từ chức không còn ở tòa TGM HN thấy tòa TGM Hà nội đổi mới 100%. TGM thì đi chúc tết ban dân vận trung ương. GM phụ tá thì đi chúc tết ủy ban mttq, còn GD nghèo, nhửng ngừơi già, bệnh tật, nhửng người cơ nhỡ ở các cơ quan từ thiện, các GD ở vùn g sâu vùng xa không thấy ông nào đến thăm, chia sẻ trong những ngày cuối năm. Phải chăng các vị chỉ “phù thịnh” không muốn “phù suy” để kiếm miếng “đỉnh chung” do đảng và nhà nước ban cho. Thật là nhẫn tâm, cả hai vị TGM và GMPT không xứng đáng vai trò mục tử được trao phó. Không biết hai vị có thấy xấu hổ khi đội mũ cầm gậy để ban phước lành của Chúa cho anh chị em giáo dân không? những lời king nguyện cầu bình an cho GD có phải là những lời chân thành dâng lên Chú hay không? phải chăng là những hính thức giả dối, còn thực sự là lo củng cố địa vị về mặt trần thế. Trong khi trong ngài 26-1, cũng giờ đó các GD tại Cồn dầu đang ra tòa không thấy ngài CT HĐGM VN lên tiếng bênh vực mà lại đi lo lấy điểm với chính quyền để bị chúng coi thường. Đúng là “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần còn mưa bay gió cuốn…” Già rồi mà còn tu không nên nết
Chào cụ Nhơn,
Cháu lại mạn phép nói thêm một chút, trong lúc mông lung, mất phương hướng mục vụ như thế này cháu xin phép được hỏi; Cụ có bao giờ nghĩ rằng cụ và các cụ đồng đảng của cụ nghe thấy tiếng dân Chúa hay chỉ nghe thấy tiếng gọi của đảng thôi? Hình ảnh Chúa có được cụ và đồng đảng của cụ lồng ghép vào hình ảnh của anh Minh, anh Nông và các anh nào nữa ko? khi dâng lễ, các cụ và anh em của cụ đọc kinh thú nhận thì các cụ đọc lỗi tại giáo dân có đúng không? câu nói đồng sinh đồng tử với giáo dân Hà nội của cụ có phải do mấy anh cán bộ xui cụ cứ nói bừa cho sướng người nghe cái đã không?
tất cả chỉ có cụ và các bạn cụ mới hiểu thôi nhỉ?
chúc cụ đón xuân an lành trong thinh không.
Đúng rồi! Xướng ngôn viên đài TV Hà Nội đánh giá đúng thực chất TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn, thay cho giáo dân VN, nói riêng , và toàn thể người dân VN, nói chung, về tư cách thấp kém của TGM, nên mới không gọi chức danh giáo trật của ông, mà chỉ gọi tên thôi, Không phải đây là một sự sơ ý đâu, mà là một dụng ý của xướng ngôn viên nói thay cho giáo dân. Có phải thế không quý vi?
Ngán bao kẻ dàm danh
Áo giới lân trùm dưới cơ phu
Mõi gối quỳ mòn sân tướng phủ.
Chính quyền CSVN không cho gọi giáochức của Ngài Nguyễn văn Nhơn là đúng rồi.
Khen cho con mắt tinh đời
Anh hùng đoán giữa trần ai mới là!
Tôi nói ANH HÙNG đóng trong ngoặc kép: ” “
chỉ trong năm nay mà cụ Nhơn liên tiếp gặp mặt với bọn Việt cộng, cụ Nhơn chỉ giỏi việc đó thôi, trong khi đó giáo dân Cồn Dầu gửi thư kêu cứu tới Cụ mà Cụ có để ý không, làm chức vị Chủ tịch HDGM để làm gì. như bạn vhau sg nói GM Nhơn là tu không nên nết thì GM Nhơn phải xem xét lại phẩm chất đạo đức của mình,
Cảm ơn NVCL đã đăng tin này nhằm giúp mọi người nắm rõ về TGM Nhơn này. Đôi lúc tự nghĩ Ngài cũng là chức sắc cao cấp trong HDGM sao lại phải bận thân đến UB Dân vận. Đài truyền hình còn xem thường. TGP Hà Nội đã thay đổi không còn được như xưa, nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi ban bình an đến TGP HN, cho TGM Nhơn mau sớm từ chức.
Hey za, các pác cũg đừng pùn làm gì, “cái nước mình nó thế!”. Cái này không nên gọi là “kẻ chăn chiên thuê”, nhưng phải để tiên tri Giêrêmia nói mới đúng được: “Chúng là những con chó câm, rồi sẽ tới một ngày, ta sẽ lấy lại chiên của ta và ta sẽ ban những mục tử như lòng ta mong ước!”. Ôi, mong thay!
Chúng cháu hoan nghinh và nhiệt liệt hưởng ứng ý kiến của bác. Mong NVCL tạo điều kiện cho chúng ta.
Không thể ngồi thở than hoặc oán trách mãi với nhau. Đã biết ông Nguyễn văn Nhơn chỉ “đồng hành với quan chức CS chứ không đồng hành với giáo dân ” thì chỉ có cách hành động để ông thần này ra đi…
Đề nghị Nữ Vương Công Lý làm đầu tàu phát động giáo dân Hànội nói riêng và khắp nơi nói chung :
1) Ký vào bản thỉnh nguyện thư gửi Tòa Thánh nêu rõ tác phong và các việc làm “xa lánh giáo dân, ôm chầm CS” của ông Nguyễn văn Nhơn.
Lần trước vì cấp bách , chúng ta không có thời gian, không đủ nhân lực+tài chánh, mà còn thu được hơn 15,000 chữ ký. Lần này , có thời gian, có thêm nhân lực và kêu gọi đóng góp của nhiều người, chắc chắn, chúng ta sẽ có khối lượng lớn hơn nhiếu…và sẽ đạt kết quả theo ý muốn!
Chỉ cần có Nữ Vương Công Lý phát động, mọi người sẽ hưởng ứng…!
2)Đẩy mạnh phong trào cầm biểu ngữ, vẽ hàng chữ khẩu hiệu “Yêu cầu người chăn thuê Nhơn từ chức” trên áo, trên tường, trên ghế của tất cả các nhà thờ…
Cần làm liên tục cho đến khi có kết quả…
Xin mọi người góp ý thêm…
Đồng ý với Phúc Việt. Nếu NVCL cấn tiền để làm việc nầy. Đề nghị NVCL kêu gọi đóng góp mỗ người một ít, góp gió thành bảo để dọn dẹp NGÔI NHÀ GIÁO HỘI VIỆT NAM khỏi những rác rưởi tanh hôi của tập đoàn : Nhơn – Thể, Mẫn – Đọc, Minh – Tri , Chương – Khảm- lợi dụng CHÚA – lợi dụng Giáo Hội – để vinh thân phì da. Yêu cầu NVCL cho địa chỉ chính xác để liên lạc gởi tiền.
(N.B: Minh [Trung- Nha trang]
Thật là nhục cho một Tổng Giám Mục của GH Công Giáo VN, nhục như con cá nục! Bởi đâu ra nông nỗi này? Qui luật muôn đời: Gieo gió thì phải gặt bão. Ngài đã đẩy Đức Tổng Kiệt bằng mọi giá để chễm chệ ngồi trên ngai TGM Hà Nội thì bây giờ phải trả giá cũng là đúng. Ngài không biết tự trọng thì làm sao đòi bọn cộng sản vô thần tôn trọng ngài được. Cách tốt nhất là nên từ chức ngay đi thôi GM Nhơn ạ.
Nếu quí vị nào còn lưu lại được bản tin trên truyền hình trung ương tối qua 26/1 thì quí biết mấy!
Đúng là cộng sản vô thần, bất nhân như một lũ chó con.
Đố với GM Nhơn chỉ có một chữ Đồng mà thôi. đó là Đồng “ĐẢNG”
Tôi thấy ĐTGM NVNhơn về HN là không tốt cho TGP HN. Cá nhân tôi cũng chả có tình cảm với ngài. Nhưng ngài đề cho TV của cộng sản đưa tin thế này thì nhục cho cả Giáo Hội và TGP Hà Nội trong đó có tôi. Đề nghị Tòa TGM HN có văn bản phản bác cách đưa tin vô văn hóa và miệt thị tôn giáo này. Vì Đức TGM Nhơn là đại diện của GHCG ở HN và VN này.
Kính gửi bố Phê Rô.
Kính thưa bố. Con là con chiên ngoan của Bố. Con rất nhục nhã khi Bố” chơi với chó, bị chó liếm mặt”. Chó liếm mặt Bố không phải ở chỗ vắng người mà ở chỗ toàn THẾ GIỚI biết nên con nhục nhã lắm Bố ơi. Biết đến bao giờ mới rửa hết nhục vụ này Bố ơi.
Theo con, bố chỉ còn cách TỪ CHỨC về vườn cho ÊM CHUYỆN. Nhưng văn hóa từ chức của thời nay HIẾM…Xin Bố nghĩ lại khi chưa muộn để gỡ danh dự cho gia đình mình. Chó mà đã liếm mặt Bố thì cũng có ngày chúng sẽ “cào” mặt bố cho mà xem. Hi hi.. bố ơi, bố nghĩ lại khi chưa muôn bố ạ..hi..hi.. con dã khóc hết nước mắt vi nhục nhã bố ơi….Con chiên.
Không đời nào chính thể của một quốc gia dám gọi xách mé
một chức sắc tôn giáo tầm cỡ TGM. Lịch sự tối thiểu nhất để được người ta gọi là con “người phải” dùng ít nhất là từ ông, anh, bác, chú …
Cách gọi xách mé như vậy là một tính toán “để phân hóa nội bộ”, là cách để “chúng nó chửi nhau” !!!
Thay vì nóng vội phê phán và lôi hết chuyện nọ sang chuyện kia, chúng ta hãy bình tĩnh kẻo mắc lừa cả làng !
Thông tin mới cập nhật, chia sẻ ngay với Bà con đây: Trong vài ngày tới, đích thân TGM Nhơn sẽ đi chúc tết Đảng Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, và Hà Nội, Hòa Bình. Đây là tiền lệ chưa bao giờ có, vì những cấp đó chỉ là các Linh mục đại diện hoặc quản hạt thôi. Nay TGM Nhơn muốn tạo mối quan hệ tốt hơn với các “Đồng đảng” của mình nên đích thân đi thăm. Không biết Tòa TGM hà Nội có vị nào là cố vấn cho TGM Nhơn mà toàn “cố vấn tối om” quá. Thật buồn cho Giáo hội Việt Nam có những cón người, có những chủ chăn như thế. Tối hôm qua, tôi xem thời sự (vô tình thôi vì tôi không mấy khi mở Tivi), nghe tin tức đó mà xót xa vô cùng.
Lạy Chúa! Xin thương xót và chúc lành cho chúng con. Amen
Tai sao khong nghe DC Nhon to chuc di tham nhung nguoi gia ca neo don ma to chuc di tham quan tham doc tai? Co ai do o gan thi xin cho toi to Chua thua voi DC nhon rang. Neu Ngai con co luong tri mot vi chu chan thi hay di tim nhung con chien dau yeu ve tam than va the chat de bang bo cho lanh chu di bo do bon tai phiet do thi lam TGM HN ma lam gi cho uong cai Nha cua Chua?
DC ma muon nhu vay thi cu anh hung xin hoi tuc di de ra ngoai con co Dang nang do.
Ve phan minh, chung ta phai an chay cau nguyen cho DC Nhon. Vi Chua Giesu da can dan chung ta: “Thu quy nay can phai an chay cau nguyen moi tru duoc.” Toi lai khong nho cau nay thuoc Thanh Su nao. Nhung nho su chi giao cua qui vi. Duc Me cung noi voi cac tre o Fatima: “Boi cac con thua nga trong su an chay cau nguyen nen ma qui da thang.”
Cam on Qui Vi va Chuc Mung Nam Moi
Có phải ngài GM Nhơn là bí thư chi bộ đảng uỷ HĐGMVN không vậy mà phải đi chúc tết cơ quan đảng và nhà nước vậy?
Thưa các bác ,
Tôi coi xong đọan video xong tôi xấu hổ quá . Ngài Nhơn nếu ko gọi bằng TGM thì tối thiểu cũng phải được gọi bằng Cụ hay bằng Ông .
Một người lãnh đạo GHCG , Chủ Tịch HĐGMVN bị coi rẻ rúng như vậy thật xấu hổ cho Thiên Chúa Giáo .
Sự việc này làm tôi đặt vấn đề về công tác nhân sự , sắp xếp GM của Vatican quá bí hiểm và độc đoán . Dân Chúa luôn được dạy phải vâng lời tuân phục ….thành ra ko có chỗ cho giáo dân . Là giáo dân nên chỉ biết vâng phục và vâng phục thôi , đó là căn nguyên sự trì trệ , bảo thủ , giết chết sự phát triển .
Cộng đồng Dân Chúa cần có tiếng nói của mình , GMục chính tòa một Giáo phận phải có thời hạn , phải có cạnh tranh nhân tài , chứ kiểu lãnh đạo ko thời hạn như hiện nay có khác gì một vài chế độ chính trị độc tài mà chúng ta thường hay phê phán .
Hàm GM thì mang đến chết , nhưng gậy thì chỉ được mang có thời hạn …..xứng đáng thì cầm gậy tiếp , ko xứng thì phải trao gậy lại cho người khác …..có thế GH mới phát triển vững chắc được ……mong điều đó lắm thay .
NHỤC, NHỤCCCCCCCCCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến một tên tôi phạm, báo chí con đưa tin có ” úy danh ” hay người bình thường người ta khi xưng danh trước khi xưng tên là Ông, Bà Nguyễn Văn A …, các bậc trí thức thì là chức danh Tiến Sỹ A, Giáo Sư B, các bậ tu trì tất nhiên là phải Linh mục, Giám Mục, Tu Sĩ…
Đàng này là đương kim Chủ Tịch HĐGMVN mà để một phóng viên của một đài truyền hình cả nước có đạo diễn hình, đạo diễn nội dung … xưng danh trống không còn không bằng thằng tội phạm chứ đừng nói tới người bình thường.
Híc vuốt đuôi lắm vào, bợ đỡ lắm vào… Cồn Dầu kia, Thái Hà kia, Giáo Hoàng học viện kia, Tu Viện Sóc Trăng kia… không đến thăm hỏi động viên đi, đi bợ đỡ kẻ nó coi mình không ra gì và công khai thế để làm gì ???
Ngài nhơn phải nhớ rằng nếu ngài đại diện cho cá nhân ngài thì ok, ngài muốn làm gì thì làm, nhưng ngài đại diện cho tổng gp HN, cho HĐGMVN, thì xin ngài hãy giữ thể diện cho chúng tôi được nhờ. Đừng làm nhục chúng tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!
Sau năm 1975 cái thời kỳ mà người cộng sản thường gọi các linh mục, giám mục là anh với ý nghĩa là họ coi thường các ngài. Có một lần Đức cha Hòa lúc đó là Giám mục Nha Trang đi họp. Tên chủ tọa hỏi xách mé: Anh Hòa có ở đây không? Đức cha Hòa nghe rõ hắn hỏi nhưng ngài không lên tiếng và cứ ngồi yên như không nghe. Đến khi bị chất vấn về việc này Đức cha Hòa mới trả lời rằng ngài có nghe hỏi anh Hòa nhưng ngài tưởng anh Hòa nào chứ không phải ngài vì ngài có chức danh là giám mục và tên cộng sản này rất hậm hực nhưng không bắt bẻ được ngài nữa. Sau này thì người cộng sản đã biết lịch sự hơn khi gọi là Đức Giám mục, Đức TGM hay là cụ nọ cụ kia. Vậy mà đến nay một xướng ngôn viên lại gọi một vị TGM và cũng là chủ tịch HĐGM một cách xách me: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thì qủa là xấc xược. Cho dù là vô tình thì cũng không thể chấp nhận được. Nếu tòa TGM còn nghĩ đến danh dự của một vị TGM, danh dự của một vị chủ tịch HĐGM và danh dự của cả giáo hội Việt Nam thì phải lên tiếng phản đối và yêu cầu xin lỗi. Nếu một việc dễ dàng như vậy mà không làm được thì qủa thực ĐC Nhơn đã qúa nhu nhược, không còn xứng đáng là một người đứng đấu một TGP và là vị chủ tịch của HĐGM nữa.
Kính mong Người HN hay bất cứ ai có điều kiện đưa lên NVCL một phóng sự ngắn và vài hình ảnh về sinh họat của giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa vào dịp đại lễ, ví dụ Tết Tân Mão để chúng tôi, những kẻ ở xa có chút hình dung về nơi đã từng (hay vẫn) là trung tâm của một luồng gió mới cho giáo hội Công Giáo Việt-Nam.
PS.: Nhà Thờ Chính Tòa và Gx Thái-Hà là hai Gx riêng biệt và có hội đồng Gx riêng biệt ? . HDGX có được bầu cử tự do không vậy.
Đa tạ
Chúng con thương thay cho Đức Tổng Phê rô Nguyễn Văn Nhơn.
Người Hà Nội
TRỜI..,. NHỤC ƠI LÀ NHỤC…. NHỤC CHO CẢ GIÁO HỘI, THẬT LÀ COI THƯỜNG TÒA THÁNH, COI THƯỜNG ĐỨC GIÁO HOÀNG.!!!! THIẾT NGHĨ, ĐỨC CHA NHƠN NÊN TỪ CHỨC… ĐỪNG ĐỂ ĐẾN TỨC NƯỚC VỠ BỜ… QUA SỰ VIỆC NÀY… MONG CÁC GIÁM MỤC KHÁC HÃY BỪNG TỈNH !.. THIẾT NGHĨ, CHÚNG TA CÓ CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐÓ ÁP LỰC ĐỂ ĐC NHƠN TỪ CHỨC ?
Người tín hữu Công gíao luôn tôn trọng “Chức Phẩm” của các Chủ chăn do Tòa Thánh bổ nhiện,để hướng dẫn giáo dân, tuân thủ đúng các giới răn của Chúa đã dạy.Tuy nhiên,các Ngài cũng chĩ là những con người, nên không thể tự tôn là những vị “Thánh”,
để áp đặt đoàn chiên phải nghe và đi theo đường tà,
trái với đạo lý làm người.Bài học mà các vị chủ chăn đã và đang đi như:HY.Mẫn;GM/HN.Nhơn;GM/ĐN.Tri;
GM/LA. Đọc; GM/H.Thể . .v..v… các Ngài đều bị “đảng cướp và nhà nước tham nhũng” xỏ mũi, coi thường ?.
Tại sao ?. đơn giản, các ngài đã trúng kế ly gián của
tà quyền csVN; Giáo dân tại các Địa phận, tẩy chay cái hèn của các Ngài,vì đã tiếp tay với bọn tham ô, đẩy người dân thấp cổ bé họng,cướp đoạt taì sản, hãm hại người dân lương thiện,đẩy họ vào đường sống dở,chết dở,chủ chiên tự bịt tai,bịt mắt làm ngơ !.
Cám ơn Ha Minh Tam đã có bài viết phân tích cặn kẻ về tin tức TGM Nguyễn Văm Nhơn, vấn đề khá NÓNG nên đã có 48 độc giả phản hồi.
Bần đạo này mang số 49, nên chắc sẽ gặp 50.
Một suy nghĩ cuả người nhà quê này thì cũng đơn giản thôi : ” Thói đời là thế ” còn hơn thế nưã Tác giả cũng đề cập đến Đức Tổng Nhơn ‘ Chịu đấm ăn xôi ” kia mà, nên đối với Ngài thì cũng là chuyện NHỎ.
Mến chúc Quí Vị Năm Mới TÂN MÃO gặp nhiều may mắn.
khi den tham vieng cac ten chop bu Viet Cong hoac UBND hay cai UBDK nao di nua thi kinh xin cac Duc Giam Muc hay lay tu cach rieng cua minh ma chuc tung chu dung nen noi : “dai dien cho Giao Dan Cong Giao VN nao het “. Boi vi chung con khong bao gio dong hanh va dong thuan voi lu cong san vo than nay dau. Kinh xin cac Vi nho that ky cho.
Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện thế này ở TGP HN và trong GHVN. Không biết ĐTGM NV Nhơn đã đọc hồi ký của Đức cha Lê Đắc Trọng chưa nhỉ? Cách ứng xử thế này của ĐTGM NV Nhơn và cách đưa tin thế này của THVN làm tôi thấy nhục quá. Hầu hết các LM và giáo dân cũng bị nhục lây. Có chăng chỉ trừ các LM theo đuôi ĐTGM Nhơn như Vũ Văn Học, Phạm Bá Quế, Phạm Hùng chăng? Hơn nữa chuyện này rồi sẽ được các cán bộ địa phương lấy làm tiền lệ để hạ nhục các LM và giáo dân đồng thời làm khó dễ mọi người đây. Thật không thể bình luận nổi cách ứng xử của ĐTGM N V Nhơn và các LM vệ tinh xung quanh ngài. Tôi nói vậy chứ thực sự ngài và các LM vệ tinh cũng đâu còn biết nhục là gì. Vì nếu biết đã chẳng cùng nhau hành xử với tà quyền như bạn và với giáo dân thì như thù như đang diễn ra.
Một ông giám mục trong nhóm Đồng Ca phê bình Đức Tổng Giám Mục Ngô Q. Kiệt rằng :”Ông ấy còn trẻ sao KHÔN bằng chúng tôi!” Nay thì Ai cũng thấy rỏ các Ngài đều KHÔN Nhà Dại Chợ cả, càng ngày càng rỏ! Tạ ơn Ćhúa đã cho chuńg con thâý rỏ chân tướng “Thực” của các Ngaì đồng “haǹh hạ” Giaó Hội VN và Dân Tộc VN.
Cám ơn NVCL đã có bản tin video làm chứng kẻo lại có người bảo NVCL dựng chuyện. NVCL có làm phúc chỉ cho người ta thấy người ta bị làm nhục thế nào và cách ứng xử đúng đắn của các mục tử là thế nào đấy, như NVCL chỉ lãnh thêm “tội” thôi. Vì người ta không muốn nghe và muốn thấy sự thật và không muốn sống theo sự thật. Người ta chỉ muốn danh vọng chức quyền cá nhân thôi. Thực sự thì quý độc giả và hầu hết mọi ngừoi công giáo VN đều cảm thấy nhục khi biết chuyện này, vì bản tin nói rõ là phái đoàn đại diện cho HĐGMVN mà. Có điều ai thấy nhục chứ những giám mục nào đồng hành với tà quyền thì chỉ coi đấy là lỗi không cố ý của các bạn, các đồng chí của các ngài thôi. CÁc ngài có bị chó liếm mặt thì cũng bảo là chó này thân thiện và dễ thương với chủ lắm rồi. Nên như thế mới thân mật và tình nghĩa.
Cái gì cũng phải có cái giá của nó,chúng ta coi các việc trên xảy ra là đúng với cái giả phải trả rồi.HĐGM hạ được ĐTGM Ngô Quang Kiệt,thì CS “HẠ ” lại cho mà biết.Tội nghiệp cho nhiều GMVN hiện nay…
Điểm danh các LM được hân hạnh lên bản tin ngày tết của THVN cùng Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, “Đại diện HĐGMVN”- theo bản tin: 1- LM Phạm Hùng, Chánh Văn phòng Tòa TGM. 2-LM Vũ Văn Học Phó Chánh VP Tòa TGM. 3-LM Phạm Bá Quế, Trưởng Caritas TGP Hà Nội, Giáo sư Chủng viện HN. 4-LM Trần Duy Lương-Cha xứ Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội. Xin chúc mừng các LM trên đây. Chúc các ngài ăn tết ngon. Riêng lời dạy bảo của các ngài dành cho chúng con để chúng côn sống “tốt đời đẹp đạo” như các ngài thì chúng con xin từ chối không theo. Vì như vậy là “chửi bố” chúng con và xác nhận là đúng đắn bao nhiêu việc khủng bổ, bắt bớ, đày đọa, tù đầy, giết chóc, cướp bóc của cộng sản đối với GH và người của GH tại TGP này. Chúng con mà làm như các ngài thì làm sao chúng con chết dám nhìn mặt các bậc tổ tiên đã đổ máu và nước mắt cho chúng con có đức tin như hôm nay?
Đành rằng dưới chế độ cộng sản, mọi tổ chức từ chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc VN, Ban Tôn giáo chính phủ…..đều do đảng cộng sản tổ chức và thống tri, về hình thức nó còn mang tính quần chúng, xã hội dân sự.
Thường thì các tôn giáo làm việc liên hệ qua các tổ chức nầy, chứ không trực tiếp làm việc với đảng cộng sản hoặc các tổ chức thuần túy của đảng cộng sản.
Ban Dân vận trung ương là một tổ chức thuần túy trực thuộc đảng cộng sản do một UVTƯ mà hiện nay là bà Hà thủ Thuyết trưởng ban.
Thông thừơng từ trước thì Lãnh đạo các tôn giáo đến chào thăm Thủ tướng chính phủ (HT Thích Huyền Quang, HĐGM..) hoặc MTTQ/VN, hoặc Ban Tôn Giáo chính phủ.
tại các tỉnh thành thì thăm CT hoặc PChủ tịch UBNN. MTTQ…..
Nay dưới ‘triều đại’ của chủ tịch HĐGM/ VN là đức cha Nguyễn văn Nhơn, cớ sao Ngài lại xuống nước một cách
Ê chề chui vào một tổ chức nhỏ của đảng cộng sản, nhân danh chủ tịch HĐGM/VN và GHCGVN đẻ chúc Tết một tổ chức đã và đang triệt hạ tôn giáo, xem tôn giáo là thuốc phiện !!!!!
Khách quan, tòa TGM Hà Nội biết rõ những điều nầy và sự thật Tòa TGM HN cũng như TGM Nguyễn văn Nhơn không muốn như vậy đâu..;..nhưng…
phải thi hành vì:
Rõ ràng việc nầy là do đảng CS vạch đường cho Tòa TGM Hà Nội phải làm.
….Và Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vì muốn đẹp lòng đảng đầy quyền thế “trên trời dưới đất” để được “bình an” cho bản than chểm chuệ trên ngai toà TGM HN,
Phải đồng hành theo cùng với đảng cộng sản mà quên mất Thiên Chúa là cha Toàn Năng và Đoàn Chiên bơ vơ của Tổng GP Hà Nội !!!
Việc cô xướng ngôn viên đọc bản tin có những lời lẽ sách mé miệt thị Đức TGM Nguyễn văn Nhơn là hoàn toàn do chủ trương đường lối của đảng cộng sảnVN.
Đài TVVN cũng như cô xướng ngôn viên chỉ là kẻ thi hành theo “lề phải” mà thôi……..qúy vị ạ !!!!!!!
Kính gửi ông Thien TRAM,
Sau khi đọc đi, đọc lại những nhận định của ông tôi xin mạn phép gửi đến ông và các độc giả NVCL đóng góp ý kiến như sau:
1. Tôi chân thành tôn trọng tinh thần bác ái công giáo nơi ông, nhưng tôi cần phải lưu ý: đừng để những người có phẩm trật như trí thức, Lm, Nữ tu , Gm v.v. lôi kéo theo chủ ý riêng của họ . Chắc ông cũng đã có được nhiều cơ hội để biết rõ hơn con người thực “DTGM yêu qúy của chúng ta”? (rất tiếc chúng tôi ở nước ngoài, không có dịp theo dõi tin tức hàng ngày nên chưa biết từ ngày nào GM Nguyễn Văn Nhơn nhận chức TGM Hà-Nội ? . Xin ông làm ơn đính chính giùm ?
2. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông: “…góp ý trong việc xây dựng chứ đừng nặng lời với Ngài…”. Xin ông thêm lời cầu nguyện để TGM Nhơn sớm có ngày nhận ra được ý kiến đề nghị: Xin Từ Chức Ngay Lập Tức
3. BBT đài truyền hình không “…bịa đặt và nói láo…” đâu ! . Sự hiện diện của TGM Hànội, đồng thời là chủ tịch HĐGMVN đã đủ thay mặt cộng đồng CG việt-nam trên hoàn vũ rồi. Nhà nước vừa CHỬI thẳng vào mặt chúng ta đó , không phải nhắm vào “DTGM yêu qúy” đâu.
Kính chào ông
tôi đọc các bài phản hội của quý vị, tôi thấy các quý vị hơn nặng lời với DTGM yêu quý của chúng ta. Dù sao di chăng nữa chúng ta cũng nên góp ý trong việc xây dựng chứ đừng nặng lời với Ngài. Bởi tôi nghĩ rằng Ngài đã xem TV và cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Hơn nữa chúng ta cung cần xác định rõ cái việc gọi tên xách mé của BBT có ý nghĩ gi? Thứ nhất là cô ta nói rằng Đoàn Đại Biểu của Hội đồng Giám Mục Viêt Nam do pierre Nguyễn văn Nhơn dẫn đầu. Những trong vidéo tôi không thấy một GM nào khác ngoài Đ C Nhơn, thế mà goi là ĐĐBHĐGMVN. tôi thấy cái địa đặt và nói láo thứ nhất. thứ hai, Cô ta Biết rằng Đ Cha Nhơn kiêm chủ tịch HDDGMVN( cô ta nói trong vidéo) có nghĩa là, vị này có tàm cở , có chức vị hàng đầu trong GH Công Giáo tại Việt Nam, đã đích thân đến thăm, chứ không phải là một GM nhỏ ở địa phương, một LM ở vùng sâu vùng xa đến thăm vvv; Thế nhưng cô ta lại gọi Ngài một cách trọc lóc không có một chút kính trọng đấng tu hành, nhất là người đứng đầu HDGMVN nữa Chứ. tôi thấy là điều khinh thường quá đáng. chúng ta cần phải lên tiếng ngay đừng để chúng lợi dụng để làm mất cái tôn nghiêm của dạo CG.Nhũng mà may thay, cô ta còn biết chút ít về Đạo Công Giáo nếu không cô ta goi là: ” Cá Rô Nguyễn Văn nhơn dẫn đầu đến thăm một bà già của đảng cs, thì người công Giáo không biết chút vào đâu.” Kỉnh chuc quý vị ăn tết vui vẻ. Xin hiệp thông trong kinh nguyện và chúng ta cầu nguyện cho quê nước nhà có ngày ánh sáng hy hoàng ngự trị. Xin Chua chuc lanh cho quye vi. Amen.
Nhục ơi là nhục ! Tại sao lại phải chịu nhục thế này !
Các Bạn có biết TGP Hà nội có Linh mục Pham Hùng Người này phản thấy và đang là tay sai đắc lực của CS Hà Nội.
Quí vị hãy bình tâm nhìn tấm ảnh khiêm hạ của một vị chủ chăn kiêm chủ tịch đại diện HĐGMVN đến thăm chúc tết các đồng chí ban dân vận trung ương đảng csvn. Các tôn giáo ở VN nào muốn đề cao dạy dỗ ai cũng phải dưới tâm gương đạo đức của HCM (sic). Thực vậy xem qua tấm hình cũng đủ thấy TGM Nhơn là công dân nước CHXHCN VN nên đều là con cháu HCM cả.
Có thể sau cuộc tiếp xúc này, TGM Nhơn sẽ được trung ương ưu ái tặng cho tấm ảnh của HCM đem về treo làm quà trong “tòa” TGP Hà Nội, có thể có chứ ký đề tặng của Đ/C Hà Thị Khiết tặng công dân Phê rô Nguyễn Văn Nhơn (sic). “một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt” chẳng lẽ công dân Phê rô Nhơn làm sai chỉ thị?
Đến ban dân vận để làm gì chứ? đề làm công tác dân vận cho trung ương đảng chứ còn gì! phải không các đồng chấy.! Giáo dân HN và GD VN phải đặt tấm hình này ở đâu đây, mong TGM HN, chủ tịch HĐGMVN ra thông điệp hướng dẫn (sic)
Các ngài đang đau khổ vì bị gáo dân hàm oan sai ư? TỰ RƯỚC CÁC NHỤC VÀO MÌNH, LÀM TÔI HAI CHỦ THÌ ĐÂY LÀ QUẢ BÁO NHÃN TIỀN MÀ THIÊN CHÚA DÀNH CHO CHỦ CHĂN THUÊ. ngài và các đồng sự hãy nhớ điều đó.
“‘Lạy Chúa xin tha tội con vì con chẳng biết việc con làm .Đọc lơì chia sẻ của TÂM “TGM/HN Nguyen Van Nhon không muốn nhưng phải THI HANH”Chúng tôi nghỉ D/c NVN là một đảng viên mơí T/H lệnh của đảng một cách triệt để mơí có chuyện đi chúc TẾT ban dân vận của đảng nên mơí có chuyện cho chúng ta bàn luận .(Nêú 0 là đảng viên tại sao phải THI HANH …………… ???
Ngồi trách bóng đêm cũng bằng thừa, chúng ta cần:1. Vach cho Tòa Thánh , Công luận thấy ĐTGM Nhơn đã đi sai Lời Chúa như thế nào. Ngài đóng vai Tư Tế phớt lở trước nạn nhân bị cướp bị giết, Ngài đóng vai người Chó câm như Kinh Thánh nói, Ngài không vâng lời ĐTC mới nói hôm 26 tháng giêng 2011, Rao giảng mà không bênh vực công bình là vô nghĩa 2. Trưng cầu dân ý ĐTGM Nguyễn văn Nhơn có dẫn GHVN đi sai dường hay không ? Cần hàng triệu phiếu để mời Ngài xuống khỏi ghế. 3. Phát đông gương ĐHY Nguyễn văn Thuận hy sinh vì Công Lý, để liên kết mọi người con tốt của GH ; bắt đầu hàn gắn những vết thương của Biệt Phái , Tư tế gây ra.
Chúng ta cần làm có phương pháp để mời công dân XHCN Phero Nhơn xuống ghế. Cần làm một cách có kế hoạch trên toàn quốc
Chúng nó gọi như vậy là “đúng” lắm rồi chính vì sự nhu nhược và lòn cúi của cụ Nhơn và một số GM đang manh tâm dâng Giáo Hội cho Đảng.
Vậy mà cụ Nhơn vẫn chưa thấm đâu, bởi cụ chai mặt từ lâu, từ khi toan tính ra Hà Nội chiếm ngôi TGM. Xem ra cụ vẫn một lòng TRUNG VỚI ĐẢNG, cố lập công đưa Giáo Hội Việt Nam trở thành quốc doanh.
Chưa bao giờ Giáo Hội CG Việt Nam như thế nầy! Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo Hội va Quê Hương
“Một bài giảng đạo đức là rất cần thiết, nhưng đó là việc của một linh mục, một tu sĩ, một người thuyết giảng… còn một TGM thì phải thực hiện, phải nói và làm những việc của một TGM được giao phó.” (trích bài của Tác giả) Không ! Một bài giảng đạo đức là cần thiết, nhưng CHƯA PHẢI LÀ RẤT CẦN THIẾT. ĐÓ CHỈ LÀ MỘT PHẦN NHỎ CỦA BỔN PHẬN. LỜI/BÀI GIẢNG CÓ ĐẦY DẪY, CÓ KHI CHỈ TỪ MỘT GIÁO DÂN, MỘT NỮ TU, MỘT TU SĨ, chưa nhất thiết phải là một Linh Mục, một Giám Mục, lại càng không cần phải là một TGM. “Phêrô Nhơn” (xin lỗi Đức Tổng) Hãy làm như Chúa đòi hỏi : để “Con Chiên Ta Thì Nghe Tiếng Ta.” Hãy là THẦY DẠY CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT.
Cám ơn NVCL đã đưa nhiều tin tức rất quan trọng liên quan đến tình hình GHCGVN trong những năm tháng qua. Những câu chuyện đau lòng trong giáo hội từ trước đến nay mà nhiều người không bao giờ nghĩ đó là sự thật thực. Càng ngày giáo dân càng thắm thía và cảm thấy đau nhói trong tim. Trong những ngày gần đây dồn dập những mẫu chuyện tưởng là hoang đường, nhưng là một sự thật phủ phàng làm cho mọi người cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Bởi vậy chúng tôi thiết nghĩ cần phải đề nghị NVCL:
- Nếu qúi vị chỉ đưa lên những nguồn tin và bình luận những vấn đề mãi như thế này chắc chắn qúi vị có mục đích và mục đích của qúi vị như chúng tôi không lầm là muốn xây dựng một giáo hội thánh thiện và tông truyền. Qúi vị đã được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của mọi thành phần dân Chúa từ quốc nội đến 5 châu bốn bể. Ai ai cũng đồng hưỡng ứng và rối rít cám ơn NVCL.
- Nhưng NVCL chỉ mãi mãi săn tin và đưa tin mà NVCL không tạo đều kiện để mọi người cùng với NVCL giải quyết những sự việc thì lại làm cho GHVN cũng như người cộng giáo VN càng ngày càng bị phân hoá vì những sự việc đã xãy ra trong hàng ngũ Giáo sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng thay vì để xây dựng và hàn gắn giáo hội thì vô tình sẽ đưa giáo hội VN đến sự chia rẽ và mất đức tin cách nặng nề nơi mọi thành phần dân Chúa khó hàn gắn. Ðồng thời vô tình NVCL lại là một lợi khí tốt để đánh phá GHVN hữu hiệu mà bọn CS không ngờ (theo như GM Khảm đả từng nói về NVCL)
- Vậy để trở thành sự thật và để chứng minh NVCL là công cụ Chúa dùng để canh tân GHVN chúng tôi trân trọng đề nghị NVCL không nên chần chờ và hãy đưa ra những hành động cụ thể ngay bây giờ. Chúng tôi tin tưởng 100% khắp nơi sẽ hưỡng ứng tiếp tay.
1- Ra tuyên cáo gởi TGM Hà Nội Phêrô Nguyễn văn Nhơn, GM Ðà Nẳng Châu ngọc Tri yêu cầu 2 vị từ chức.
2- Tiến hành phát động thỉnh nguyện thư để mọi người ký và gởi về Ðức Thánh Cha trình bày về việc bảo vệ niềm tin cho thành phần dân Chúa GHVN xin Ngài bổ nhiệm vị TGM mới cho giáo phận Hà Nội và một GM mới cho giáo phận Ðà Nẳng. Chúng con không cần những GM thông minh lỗi lạc, chúng con cần những vị chủ chăn sẳn sàng đồng sinh đồng tử với đàn chiên.
Tha thiết xin NVCL suy nghĩ những gì chúng tôi đã trình bày hầu mang lại cho đoàn chiên Chúa chút hơi ấm trong những lúc đau thương như những ngày hôm nay.
Xin quí vị nếu thấy đây là một điều đáng làm thì cùng lên tiếng để NVCL không ngại ngùng.
Kính chúc qúi vị và Nữ Vương Công Lý một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa Xuân .
Hoài Minh
ĐỪNG ĐỐT GIAI ĐOẠN,
1.- Nên chuẩn bị dư luận thêm một thời gian nữa, trước khi hành động.
2.- NVCL vừa ra đời chưa được bao lâu và các Giáo dân quốc nội chua biết nhiều.
3.- Một trong các mục tiêu của NVCL là nơi gặp gỡ của Giáo dân không muốn xem các trang Web của ” Đồng Hành và Cộng Tác” .
4.- Để cho các GM thuần thục lún xâu thêm tí nữa vào con đường cộng tác với bọn CSVN. Để có nhiều bằng chứng cho cuộc phản công chót va toàn diện. Vì nếu chì có TGM Nhơn từ chức không đủ, phải cả loạt từ chức và bỏ con đuờng cộng tác với CSVN.
“- Nhưng NVCL chỉ mãi mãi săn tin và đưa tin mà NVCL không tạo đều kiện để mọi người cùng với NVCL giải quyết những sự việc thì lại làm cho GHVN cũng như người cộng giáo VN càng ngày càng bị phân hoá vì những sự việc đã xãy ra trong hàng ngũ Giáo sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng thay vì để xây dựng và hàn gắn giáo hội thì vô tình sẽ đưa giáo hội VN đến sự chia rẽ và mất đức tin cách nặng nề nơi mọi thành phần dân Chúa khó hàn gắn. Ðồng thời vô tình NVCL lại là một lợi khí tốt để đánh phá GHVN hữu hiệu mà bọn CS không ngờ (theo như GM Khảm đả từng nói về NVCL)”
Chúng tôi xin đề nghị với BBT NVCL cho thực hiện một vài thay đổi kỹ thuật để người đọc có cơ hội trao đổi trực tiếp về một ý kiến, ví dụ:
1. Những chữ được trích từ ý kiến của (ví dụ HoàiMinh) phải đưọc in nghiêng, hay in đậm hơn cho khác với lời tham khảo của người muốn đóng góp cho ý kiến này, ví dụ của Ts Lagiang.
2. Đóng góp mới nhất cho đề tài , ví dụ trong mục số 61 của HoàiMinh hay với Ts Lagiang nên được đăng tiếp tục theo thứ tự , nhưng vào chung một gốc của nhóm 61.
3. Những ý kiến khác , không liên hệ với đề tài của nhóm 61 được đăng với số thứ tự bình thường, cho ví dụ ở đây được mang số 62.
đa tạ
Không biết đ/c Nguyễn Văn Nhơn có biết chữ ” LIÊM SỈ” nghĩa là gì không nhỉ?
Tạ Tuyên
Chinh ĐC Nhơn đã làm cho chính quyền coi thường mình qua hai sự kiện sau :
- ĐC Nhơn không mặc phẩm phục GM mà lại mặc veston, như vậy chính ĐC Nhơn đã tự coi thường chức vụ GM của mình (Đức TGM Ngô Quang Kiệt mặc phẩm phục GM khi nói chuyện với VC tại UBND quận Đống đa làm cho chúng không dám xem thường không dám gọi ngài là Giuse Ngô Quang Kiệt. Xin quý vị xem lại video cũ)
- DC Nhơn đã đi thăm một tổ chức làm tay sai cho đảng, chuyên môn lừa bịp, tuyên truyền những điều sai trái đầy ác ý, chắc ngài đang “đồng hành với gian tặc”, lại còn hứa hẹn lung tung. Sự việc này chưa từng xảy ra với các vị HY hay TGM tiền nhiệm (Đức TGM Kiệt chưa làm việc này trong thời gian tại vị của ngài)
Thưa các bác ,
Các bác đọc lại bản tin , đầy đủ là như thế này : <> .
Đây là đoàn của HĐGMVN , tức chỉ là đại diện các vị trong HĐGM thôi chứ ko là đại diện cho 8 triệu người CGVN . Nếu đại diện cho tòan thể CGVN thì phải nói là .
Như vậy đây chỉ là đoàn đại diện có giới hạn , gói ghém trong hơn 30 vị GM thôi , hoàn toàn ko đại diện LM tu sỷ giáo dân .
Chuyện này thôi để các vị GM đóng cửa bảo ban nhau chắc hay hơn .
Tôi thì nghe đâu biên tập viên của Đài tưởng lầm Phêrô là phẩm hàm do Vatican phong tước cho ông Nhơn ….hehe .
Trình chuyên môn của biên tập viên có hạn mong các bác hết sức thông cảm vậy .
Viết thêm comment trước :
bản tin như sau : …..chiều qua , đc Hà thị Khiết đã tiếp đòan đại biểu HĐGMVN , do Phêrô Nguyễn văn Nhơn , TGM Hà Nội , Chủ tịch HĐGMVN…..
Đúng là chơi với chó, chó liếm mặt.
Ai khôn,thì nhờ,được làm tôi ” Hai Chủ ” . Nên bước đi….bên lề phải….và theo hướng mủi tên chỉ đường….chắc chắn an toàn 100/100. Từ lang….ban ( Langbian ở Dalat ) đổ…đéo…xuống …. thủ….âm….d….,ngồi ngai VÀNG…hưởng…….
Có lẽ đ/c N.V.Nhơn không đủ sức để phân biệt được thái độ khiêm nhường ôn nhu của bậc cao nhân thánh đức với thái độ khom lưng vuốt đuôi của bọn lòng dạ tiểu nhân thiểu đức.
Vì vậy, qua cách ứng xử của ngài, cho thấy ngài cầm nhầm sự thinh lặng của thánh nhân với sự im lặng của kẻ bị mắc nghẹn giống như ngài,
Có vẻ như ngài cầm nhầm quá nhiều về ý nghĩa của khái niệm giá trị, cho nên ngài hành xử như một người ở trong ngõ cụt của lương tri vậy.
Kính thưa Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn
Kính thưa toàn thể Quí vị Tu sĩ
Kính thưa toàn thể Bà con Công giáo
Con là một đứa con đầy tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Không dám lý luận hay ý kiến ý cò gì trước mặt Quí vị. Nhưng sau khi xem xong đoạn Video nói về Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Con thấy trái tim mình uất nghẹn. Có nhiều cách xưng hô với một vị Tổng Giám Mục, có thể liệt kê theo từng nấc tôn trọng như sau :
- Đức Tổng giám Mục Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn
- Tổng Giám Mục Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn
- Giám Mục Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn
- Ông Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn, Chức vụ Tổng Giám Mục.
Trong 4 cách xưng hô đó, con thấy giả sử đài TH xưng hô theo cách cuối cùng thì trong lòng những người giáo dân như con đã đau đớn biết chừng nào.
thế mà họ xưng hô là : Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn. Đó là có cả Tên thánh. Nếu họ bỏ Tên thánh đi và chỉ gọi Nguyễn Văn Nhơn không thôi, hoặc lần sau họ nói rằng “Nguyễn Văn Nhơn, tên Thánh là Phê Rô đã đến chúc mừng…”
thì xin hỏi cách xưng hô đó có khác gì báo Công An hay dùng để kêu gọi những kẻ phạm tội một cách khinh miệt? Cách xưng hô trong đoạn Video trên con thấy họ coi thường Đức Cha Nhơn hơn một người thường dân. Vì đối với thường dân họ còn nói “Ông Nguyễn Văn A, Bà Nguyễn Thị B…”.
Con nhục quá Đức Cha ơi.
Con nhục quá quí vị ơi.
Kính xin Đức Cha và Quí vị hãy dạy cho con biết con phải suy nghĩ thế nào cho đỡ nhục?
“Tấm Gương” Đức cố GM/Phaolô Lê Đắc Trọng, là “Biểu Tượng” các vị “Anh hùng Tử ĐạoVN”; Chính Ngài đã sống và làm cùng với “Chiên” của Ngài,dưới sự “cùm kẹp” kiểm soát trong mọi sinh hoạt hành đạo,trải qua nhiều thập niên.Thế nhưng,trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Cố ĐC/Phaolô và Chiên của Ngài vẩn vững niền tin và tồn tại. Xét lại, ĐC. Nhơn, Ngài tự tin và kiêu ngạo,nên cái vạ đến với Ngài nhãn tiền chăng ?. Phúc âm có ghi về Chủ chiên,không dám làm chứng,bênh vực cho những ngưới bị “tà quyền” bách hại, Lời Chúa: “Chúng chỉ là những con chó câm,sẽ tới ngày Ta lấy lại chiên của Ta và Ta sẽ ban những Mục tử như lòng Ta mong ước”. Xin cùng hiệp thông nguyện cầu,ước mong ngày ấy sớm đến trên quê hương Việt Nam.
“Tiên traćh kỷ, hậu traćh bỉ.” Cơỉ bỏ phẩm phục tôn qúy TGM, ăn mặc thường phục sang trọng,lợi dụng các cơ hội có thể để xum xoe chào đón giặc cộng caćh long trọng là có ý muốn đối tác cuả mình không câǹ đọc danh hiệu tươć vị cuả minh̀. Do đó, đaì csvn thể theo gọi đ/c Nhơn không nêu danh chức vị là thể theo nguyện vọng thầm kiń của đ/c Nhơn mà thôi ! Lỗi này là do đ/c Nhơn muôń “đôǹg hành” vơí giặc cộng mà thôi.
Khi phê bình tư cách của đ/c Nhơn không có nghĩa là Giáo Hội tông truyền thańh thiện phân rẻ.
Đây là sự phân rẻ đaǹ chiên vơí chó săn và nhóm chăn thuê .Thánh Ý Chuá muốn lấy lại Đàn Chiên cuả Ngài ra khỏi baǹ tay bất xưńg cuả kẻ chăn thuê, ” Nhoḿ Giáo Quyền của đ/c Tri, nằm trong tay Tà Quyền”, vâng lờì quân Dữ csvn và đàn Sói Nguyêñ Bá Thanh bí thư Đà Nẵng giết hại Đàn Chiên!
Kính gửi : Bố Phê Rô.
Kính thưa Bố, con là con chiên của Bố đây ạ. Con rất buồn và xấu hổ (mắc cỡ) khi xã hôi coi thường và khinh dẻ Bố, không phải họ tỏ ra coi thường Bố trong phạm vi “kín đáo” mà họ đưa lên đái truyền hình không chỉ toàn quốc mà toàn thế giới biết đến. Nhưng lời nói coi thường khinh dẻ, xếch mé : Phê rô Nguyễn Văn Nhơn… làm chúng con vô cùng nhục nhã bố ạ.
Sao vậy, tại Bố “chơi với cho, chó liếm măt” Bố mà. Chúng con đã nhiều lần can ngăn bố mà bố không nghe. Chúng con đã có kinh nghiêm gân 70 năm sống ở Miền Bắc rồi. Chung con mong bố cần rút kinh nghiệm và nghe chúng con, không thì chúng không chỉ LIẾM MẶT Bố mà cọn hại bố.
Con của bố ( Giáo dân Hà Nội)
Một cái gương tối và…to !
Tại sao Ngươi lại đồng hành với một lũ cướp độc đảng ,để rồi tôn thờ tên chúa tướng cướp Hồ chí Minh treo ở trên tường , rồi sau đó bị chúng khinh thường, thật là nhục nhã vô cùng.
“Mọi sự việc sẽ được GỌI ĐÚNG TÊN của nó!”. Con người này đã gần đi hết quãng đường đời, mà vẫn còn bè phái, bon chen danh lợi nên “được nêu danh” như vậy, là có hậu ý của kẻ viết “bản tin” cả đấy! Đừng tưởng rằng “kẻ cướp thì ưa kẻ cướp”. SÀI MÀ KHÔNG TRỌNG, DÙNG MÀ KHÔNG TIN, đó là kinh nghiệm mà nhiều “đấng bậc” đã “gặt hái được” khi bỏ Chúa đi làm tôi ma quỷ, bỏ chiên mà đi với sói! Chúa sẽ dùng độc trị độc, dùng sự dữ để trị sự dữ!
Tgm Ngô Quang Kiệt những năm trưoc ở Hà Nội cũng đi tết các cấp chính quyền còn nhiều hơn cha Nhơn. Nên hiểu thế nào là xã giao, thế nào là công việc. Qúy vi có cần hình ảnh bằng chứng của Tổng Kiệt chúc tết không?
Hãy bình tĩnh.
Cùng đi chúc Tết nhưng hai tư cách khác hẳn nhau. Một bên là Đức Tổng Giám Mục Guise Ngô Quang Kiệt, đứng thẳng nói thẳng vào mặt Ủy viên TW Đảng:
– Tự do tôn giáo là quyền, không phải ân huệ xin cho.
Một bên là Đức cha Nhơn, xếp hàng dưới cầu thang để đợi cán bộ cs, đài THVC gọi ngài một cách hỗn láo mà không thấy ai bênh vực. Thánh Gía Đồng Chiêm bị đập vỡ, với tư cách CTHĐGMVN, Đức Cha Nhơn không một lời phản đối. Nên nhớ Thánh Gía đó bao nhiêu tiền nhân ta thà chịu nhục hình lăng trì đổ máu ra bảo vệ, chứ không để bị xúc phạm, mà nay là CTHĐGM không có được một lời thì …(tôi không muốn dùng chử nặng)
Là người phải có lương tâm, ai nhìn vào hai hình ảnh của Đức Cha Kiệt và Đức Cha Nhơn cũng đều biết Đức Cha Nhơn không thể so sánh với Đức Cha Kiệt được. Comment của an Tam biểu lộ một cái nhìn thiếu trung thực và sân thận mà thôi
Thưa Đức Tổng Phêrô chúng con là những người giáo dân hèn mọn chúng con chỉ biết trông cậy vào các vị chủ chăn của chúng con để chúng con được an ủi phần nào trong tâm linh của chúng con,nhưng xem ra chúng con thật thất vọng. Nếu Ngài có xem thấy những lời này thì con xin ngày hãy tỉnh thức “vì giờ bách hại đã đến” xin đừng bán Chúa.Xin đừng bán “Giáo Hội Việt Nam”và xin đừng bán “CácThánh Tử Đạo” là những người đã đổ máu vì đức tin và sự bất khuất cho công lý .Hãy nhìn xem và hãy đứng dậy “”ĐỪNG SỢ GÌ”" Đức Thánh Cha GIOAN PHAOLÔ II
xin vào youtube–>Hội Nghị DIÊN HỒNG
Các Bạn Trẻ thân mến:nước Việt Nam chúng ta đang bị cộng sản hà nội đang làm cho đất nước lâm vào cảnh khốn cùng đủ trong mọi hoàn cảnh,luân lý,xã hội,kinh tế,an ninh và nhất là tồ quốc thân yêu đang có nguy cơ bị mất vào tay quân tàn bạo bắc phương…
Vì bọn cộng sản bắc bộ phủ nhu nhược tham quyền cố vị,dã man tham tàn, nên chúng đang tâm bán đứng Tổ Quốc thân yêu Việt Nam cho bọn tầu cộng…..
Như các bạn trẻ đã biết, đất nước chúng ta đã bị hồ chí minh và đảng cs BÁN các dẫy hải đảo Trường Sa,Hoàng Sa,một phần lãnh thổ biên giới với tầu,trên vùng cao nguyên …….
Ngoài biển khơi,các TẦU LẠ của bọn tầu cộng ngang nhiên xâm phạm hải phận VN,chúng :giết, bắt giam giữ, hành hạ ngư dân Việt,ăn cướp các phương tiện làm ăn,đâm chìm các tầu đánh cá của các ngư dân của chúng ta và trăm thứ tội ác chúng đã,đang làm ……..Thế mà bọn mafia bắc bộ phủ không dám mở miệng ra một tiếng bênh vực,chúng ngậm cái miệng MÁU của chúng lại,sợ lũ quan thầy tầu chửi bới …..
ÔI không có cái thời buổi nào nhục nhã,cái HỌA mất nước giống như cái thời xhcn/cs này…….!
Nước mất thì nhà TAN,tương lai của các bạn trẻ sẽ đi về đâu nhỉ-dù bạn là công an hay quân đội nhân dân cũng vậy thôi .
Bây giờ các bạn đang là những con CHÓ cần thiết để bảo vệ cho bọn mafia và gđ chúng ,thì chúng dùng bàn tay các bạn để ĐÀN ÁP,làm ĐỔ MÁU dân lành;
Ngày xưa dân chúng còn SỢ tụi cs,nhưng bây giờ càng ngày chứng tỏ sự sợ hãi đó đang tan biến dần và một ngày nào đó-không biết năm nay hay cùng lắm là sang năm thôi- sớm muộn gì dân Việt sẽ VÙNG LÊN dẹp tan ách cộng sản tham tàn………Lúc đó,dù các bạn có tàn ác đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị TIÊU DIỆT cùng với lũ cộng nô thôi,nếu các bạn không SỚM TỈNH NGỘ mà quay về với toàn thể dân tộc……
Chế độ thì một thời,dù tàn ác dã man cách mất thì cũng sẽ bị cáo chung,còn DÂN TỘC thì “dân tộc Việt Nam ta đã trường tồn hơn 4 ngàn năm văn hiến” rồi đó bạn…….Mặc dầu đã ngàn năm bị đô hộ giặc tầu ….
[...] chính quyền cộng sản, thậm chí không chỉ chính quyền Cộng sản mà là Ban dân vận của Trung ương Đảng cộng sản để bị coi thường. Đức TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thăm Ban dân vận Trung [...]
[...] quyền Hà Nội, Mặt trận Tổ Quốc, mà TGM Nguyễn Văn Nhơn còn ôm hoa đến cả Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản để chúc [...]
[...] rằng: “Tại sao gặp các cơ quan của Đảng, của nhà nước hoặc cán bộ như Ban dân vận của Trung ương Đảng Cộng sản thì ngài nhanh nhẹn có mặt vậy mà cứ gặp giáo dân là ngài trốn? Ngài đang [...]