Đọc lá đơn của ông Đoàn Văn Vươn kêu cứu đến Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng ngày 5/12/2011 và những văn bản, quyết định của Tòa án NDTP Hải Phòng do Thẩm phán Ngô Văn Anh ký, Quyết định của UBND Huyện Tiên Lãng do chủ tịch UBND Huyện ông Lê Văn Hiền ký, chúng tôi mới thấy được âm mưu, sự tráo trở cũng như sự lộng hành của bọn cường hào ác bá mới tại đây.
Cũng qua đó, chúng tôi hiểu được nỗi đau đớn, bức xúc và tinh thần của người dân chân chất nơi đây đã từng tin tưởng vào hệ thống chính trị hiện tại. Và như một cô gái trọn tình chung thủy, khi bị phụ tình và tráo trở trắng trợn đã bị dồn đến bước đường cùng liều lĩnh.
Lá đơn của ông Đoàn Văn Vươn gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng nêu rõ quá trình ông và gia đình bỏ ra bao công sức, mồ hôi của cải và cả tính mạng để tạo ra khu đầm đó, diễn tiến của việc Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền đã giở những thủ đoạn như thế nào nhằm chiếm cướp bằng công sức, xương máu và thành quả của ông.
Nội dung lá đơn cho biết: Thực hiện chủ trương của Thành phố Hải Phòng về việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài bãi sa bồi ven biển, ngày 4/10/1993 UBND Huyện Tiên Lãng giao cho gia đình ông diện tích 21ha để gia đình ông vay vốn đắp đê lấn biển nuôi trồng thủy sản. Bao công sức và tiền của bỏ ra đã hình thành nên khu đầm với những triển vọng tốt. Chính vì vậy, ngày 9/4/1997, UBND Huyện Tiên Lãng tiếp tục giao cho ông 19,3ha đất sát đó để đầu tư.
Gia đình ông đã bằng mọi nguồn lực đắp đê, trồng cây chắn sóng và tạo nên một khu đầm nuôi trồng thủy sản rộng hàng chục ha.
Tưởng như công sức của mình và gia đình bỏ ra sắp đến ngày thu hái thành quả, thì bỗng nhiên ngày 7/4/2009 Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Hiền ra quyết định số 461 “thu hồi” diện tích đất của ông.
Tin tưởng vào nhà nước pháp quyền và hệ thống chính quyền “của dân, do dân và vì dân” cũng như tin tưởng vào hệ thống pháp luật, ông làm đơn khởi kiện đến TAND Thành phố Hải Phòng. Ngày 9/4/2010, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã mời hai bên là UBND Huyện cử đại diện và ông Vươn để thỏa thuận với hai nội dung là:
- UBND Huyện Tiên Lãng có nhiệm vụ làm thủ tục để cho ông Vươn tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thủy sản.
- Ông Vươn có nhiệm vụ làm đơn đền nghị UBND Huyện cho thuê đất của mình là 40,3ha để tiếp tục nuôi trồng thủy sản.
Nếu hai bên nhất trí, thì ông Vươn phải rút đơn khởi kiện UBND Huyện Tiên Lãng.
Sau khi nhất trí nội dung trên, ông Vươn rút đơn thì UBND Huyện Tiên Lãng đã trở mặt không thực hiện nội dung đã cam kết dù ông Vươn đã nhiều lần là đơn đề nghị.
Thế rồi ngày 24/11/2011, chủ tịch Huyện Lê Văn Hiền đã ra quyết định buộc ông Vươn phải giao lại đất đai của mình đã tạo ta bao chục năm qua. nếu sau 15 ngày không giao, sẽ cưỡng chế thu trắng không có bồi hoàn cho ông và gia đình bao công sức, tiền của.
Thế rồi tin tưởng vào nhà nước, ông Vươn làm đơn kêu cứu, nhưng khi đang kêu cứu thì nhà nước cho công an, quân đội đến chiếm cướp tài sản của ông.
Tóm lại đó là một âm mưu của cường hào Lê Văn Hiền đã rắp tâm cưỡng đoạt tài sản, mồ hôi công sức và tính mạng của gia đình ông Đoàn Văn Vươn gây dựng mấy chục năm qua hết sức trắng trợn.
Theo thông tin chúng tôi nhận được. Sở dĩ ông Lê Văn Hiền tận UBND Huyện Tiên Lãng, suốt ngày ăn trắng mặc trơn biết được khu đầm nhà ông Vươn có giá trị, chính vì em ruột Lê Văn Hiền là Lê Văn Liêm đang là Chủ tịch UBND Xã và em rể đanglà Phó Chủ tịch UBND Xã Vinh Quang. Kiểu gia đình trị này đã làm cho Lê Văn Hiền tưởng rằng thế lực nhà mình vững như bàn thạch và muốn làm sao thì làm không ai có thể lay chuyển.
Chính vì gia đình trị như vậy, nên việc coi thường pháp luật là điều rất dễ xảy ra và bất chấp lương tâm, đạo đức làm người.
Sau khi lá đơn kêu cứu của ông Vươn gửi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chưa được giải quyết, khi ông Vươn đang đến Viện Kiểm sát để khiếu nại thì việc cưỡng chế đã xảy ra. Và súng đã nổ.
Người dân ở đây cho biết: Việc thu hồi đất của nhà ông Vươn trái pháp luật chưa xong, thì nhà cầm quyền địa phương ở đây đã ngay lập tức giao cho người khác quản lý khu đầm với toàn bộ tài sản của ông Vươn. Người này vốn thân quen, và chính chiếc máy ủi đến ủi san bằng ngôi nhà anh em ông Vươn là của người này
Trong quá trình đó, một ngôi nhà bị san bằng, ngôi nhà còn lại bị đốt cháy thành tro bụi. Khi phóng hỏa đốt cháy nhà, toàn bộ lợn gà, và động vật nuôi cũng không được thả ra và bốc cháy khét lẹt.
Hiện nay hai gia đình anh em ông Vươn không nơi ẩn trú, không dụng cụ sinh hoạt, áo quần và cả ngay chiếc bát để ăn cơm ngay giữa ngày đông rét mướt và ngày Tết đang về.
Với những âm mưu, cách hành động và đạo đức lương tâm của người cán bộ, đầy tớ nhân dân như vậy, thì việc súng nổ ở Cống Rộc là điều không khó hiểu.
Ngày 16/1/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
số lần đọc: 9117















Bản chất cộng sản là ác ôn côn đồ, hãm hiếp dân lành vô tội. Nhiều người cũng đánh câu hỏi: Tại sao đén giờ này mà nhiều người còn tin cộng sản? Nhất là những người nông dân đã thấy bao nhiêu vụ cướp đát ngang nhiện như trường hợp ông Vươn mà không đặt dấu hoi cho mình mà cứ bóp bụng nhịn đói bươi dất lặt cỏ tay bùn chân lấm cho bè lũ siệu cướp/côn dồ/công an ngồi mát ăn bát vàng bóc lột!
Tại sao khi thấy những người khác bị thì mình phải đặt dấu hỏi cho mình và phải thức tĩnh trước tình hình khó khăn đó mà rút kinh nghiệm và đề phòng?
Quá đau thương cho gia đình va bà con ông Vươn quá đỗi.
Người dân vô tội chỉ vì không đội mũ an toàn trong khi lái xe gắn máy bị công an bắt đem về đồn, và công an đã đánh chết người này chỉ bị “toà án nhăn răng” phạt có 4 năm tù giam.
Một cô gái vì bị áp bức đã không nén được cơn tức giận nên tát tai công an bị “toà án nhăn răng” xử phạt 9 tháng tù giam.
Và bây giờ chính quyền lộng hành ra lệnh cướp phá đất đai, nhà cửa của công dân. Vì qúa bức xúc, người dân đã phải làm càn dùng chất nổ và súng hoa chống lại. Kết qủa là 6 cán bộ, bộ đội bị thương thì mức xử phạt của cái gọi là “toà án nhăn răng TP Hải Phòng” sẽ xử như thế nào ???
Phạt thật nặng cả tiền và tù để làm gương ???
Tử hình vì dám chống đối người thừa hành công vụ (mặc dù bất hợp pháp) ???
Khoan hồng, xử đúng người đúng tội ???
Theo tôi với những người cộng sản chỉ có trả thù, phạt thật nặng để làm gương, chứ tuyệt đối không có khoan nhượng, khoan hồng …
Bọn lãnh đạo ở Tiên Lãng điển hình là Ngô văn Khánh , Lê văn Hiền và Lê văn Liêm là quân khốn nạn cướp bóc của dân lành, chúng khốn nạn đến nỗi chính báo chí lề Đảng của chúng còn không dám lên tiếng bênh vực mà ngược lại lại về phe với anh Vươn tố giác tội ác của chúng. Điều này chưa từng có trong lịch sử của đảng CS vốn quen hà hiếp bóc lột dân chúng, bởi vì sự kiện ở Tiên Lãng đã khiến cho sự tức dận của dân chúng lên đỉnh điểm nếu không xử lý bọn lãnh đạo ở Tiên Lãng thì có thể dân Hải Phòng với truyền thống bất khuất của mình sẽ nổi lên làm lọan lúc đó thì sẽ rất bất lợi cho nhà cầm quyền
Bác HP nói thế thì chẳng khác nào “báo động” đến BCT-TW đảng, rồi bọn chúng lại đưa bè lũ tay sai CA ở nơi khác đến bảo vệ, trấn áp chỉ tổ làm khổ thêm cho nông dân chúng em.
Thôi thì cứ để chúng em âm thầm qui tụ “quần chúng tự phát” “cưỡng chế” và cho nổ banh nhà mấy thằng “quan tham” là xong ấy mà.
Các “quan HP” muốn gây tiếng vang ra khắp nơi trên thế giới đây mà, không như vậy thì chẳng có ai biết đảng CSVN có những thằng “tham lam, ác độc và ngu si” như thế nào cả.
Xin mọi người hiệp ý “cầu siêu” cho chúng nó…
Dân Hải phòng ơi! Khi sự phẫn nộ của quần chúng lên đến đỉng điểm giống như bong bóng căng hết cỡ. Thì những lời tuyên bố của một số tay chóp bu cũng như báo chí “lề phải” là phải XÌ HƠI để bong bóng bớt căng và không nổ vỡ.
Để rồi bọn chúng sẽ viện hết lý này lý nọ để kéo dài thời gian cho dư luận quần chúng lắng dịu và nguôi ngoai. Trong thời gian đó chúng sẽ bàn bạc với nhau, ngụy tạo chứng cớ và cho báo chí lề phải tuyên truyền bôi bác, nói xấu hay vu cáo gia đình anh Đoàn Văn Vươn để hướng dư luận quấn chúng. Biến Trái thành Phải. Biến Không thành Có. Để rồi đàn em chúng sẽ hạ cánh an toàn và gia đình anh Vươn sẽ khó mà được nhận lại tài sản, không chừng còn tù dài hạn. Bởi tội dám “chống” lại bọn chúng bạo quyền CSVN.
Hào khí Dân Hải phòng cao lắm, mà giang hồ đất Cảnh lại càng anh hùng,nghĩa khí như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc? chỉ cần một hai anh hùng dám thực hiện 2 vụ nổ bom ngay tại nhà của anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm tiêu diệt cả gia đình anh em chúng làm gương để cứu dân lành. Từ đó bọn chúng mời dè chừng mỗi khi muốn ăn cướp đất đai tài sản dân lành. Bởi một khi bọn chúng leo lên cấp Tỉnh (tên Hiến đả làm CT huyện từ 2003) thì người dân đất Cảng sẽ khó sống với anh em tụi nó.
Dân Thái Nguyên còn dám cho nhà GĐ CA thành phố nổ tung giữa phố. Chẳng lẽ giang hồ đất Cảng thua kém. Vì CT huyện & CT xã làm sao uy thế và quyền lực bằng Đại tá Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.
Không còn điều gì nhẫn tâm hơn. Cách hành xử vô đạo đức của chính quyền huyện Tiên Lãng chẳng khác nào cách hành xử của thú đội lốt người. Chế độ cộng sản man rợ trước sau gì cũng phải trả giá. Và những con người độc ác như Lê văn Hiền rồi đây sẽ phải gánh chịu hậu quả cuối đời chẳng khác gì ngài Gadaffi của Lybia.
[...] Vì sao súng nổ ở Cống Rộc? [...]
Vì ai nên nỗi,
Một nước dân chúng đầy oan khiên,
Chỉ vì thằng đảng (CS) mắt láo liên,
Trông trước trông sau THẤY chốp liền.
Chộp mà không đặng đành dùng súng,
Xưa kia chính Bác cũng cầm nhầm,
Thơ văn kẻ khác Bác khiêm nhường nhận vơ!
Noi gương của Bác, cháu con chúng học thành nghề.
Không thể chấp nhận hành động vô lương tâm của tên Lê Văn Hiền. Yêu cầu các quan chức chính quyền thành phố Hải Phòng loại ngay tên này ra khỏi bộ máy nhà nước nếu muốn người dân chúng tôi còn tin tưởng quí vị. Tôi nghĩ nên cách ly tên này ra khỏi cộng đồng người.
Thật quá gian ác !
Câu chuyện anh Vươn này có thể là cảm hứng cho các nhà văn viết tiểu thuyết ” Bước đường cùng” của nông dân VN thế kỷ 21, kế thừa tác phẩm “Bước đường cùng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan viết năm 1938 (thế kỷ 20).
Nông dân VN đã trải qua bao bể dâu để hôm nay vẫn phải lâm vào thế “Bước đường cùng” trong xã hội hôm nay!
Thật vô phúc!
Không thể chấp nhận được việc này, từ trước tới giờ có bao giờ xảy ra những việc thế này, mà giờ lại bị thế.
Vậy bây giờ người dân sống bằng gì, người dân ăn bằng gì.
Bao nhiêu công lao, sức lực bỏ ra, giờ mất trắng chỉ trong tích tắc. Mong răng công lý luôn chiến thắng.
Cầu chúc cho ông Vươn sớm lấy lại được những gì là của mình.
Vụ nổ súng ở HP: Sai từ huyện đến xã
Thứ Hai, 16/01/2012, 10:15 AM (GMT+7)
Sự kiện: Vụ nã súng, gài mìn công an
(Tin tuc) – Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhận định như trên. Ông cho rằng TP Hải Phòng phải rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm cán bộ.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày
* Phóng viên: Thưa ông, cảm nhận của ông như thế nào khi theo dõi vụ việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng – Hải Phòng?
- Ông Lê Đức Anh: Tôi đang theo dõi sát vụ việc này nên có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện. Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại.
Vụ việc ở Tiên Lãng là một bài học mà chính quyền cả nước phải rút kinh nghiệm. Cứ để kéo dài nhiều vụ sai phạm của chính quyền địa phương như vậy và xử lý không nghiêm cán bộ sai phạm thì sẽ làm mất lòng tin của nhân dân.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên
* Xin ông cho biết quan điểm khi ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn không nằm trong phạm vi cưỡng chế nhưng vẫn bị san phẳng, dẫn đến việc họ không còn nơi cư ngụ?
- Chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn. Cả gia đình họ mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay mà chính quyền lại muốn thu hồi, điều đó là không được! Nếu TP Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại.
* Việc phá nhà của dân về mặt đạo lý là không thể chấp nhận, thưa ông?
- Đây là hành vi bất chấp luật pháp. Ông Vươn sai thì cứ xử theo luật, còn chính quyền không thể có hành động như vậy.
* Ông nhìn nhận thế nào về tình hình sai phạm trong quản lý đất đai hiện nay?
- Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Hải Phòng mà tôi đã nghe một số nơi cũng có chuyện tương tự. Vì vậy, không chỉ TP Hải Phòng rút kinh nghiệm mà cả nước cũng cần rút kinh nghiệm để không xảy ra những vụ việc tương tự.
* Khi còn công tác, ông đã từng xử lý cán bộ nào sai phạm trong quản lý đất đai giống như vụ việc ở huyện Tiên Lãng?
- Khi tôi còn công tác, đã có nhiều trường hợp cán bộ sai phạm bị xử lý nghiêm. Chính quyền sai trong phương án cán bộ còn phải thôi chức, chưa nói đến làm sai như vụ việc ở huyện Tiên Lãng.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhấn mạnh: “Đang có hiện tượng rất xấu xảy ra ở nhiều địa phương là chính quyền mua rẻ đất của dân rồi bán đắt, trong đó có một phần chia nhau. Chưa kể đất nông nghiệp bị thu hồi làm khu đô thị, khu công nghiệp rồi để hoang hóa nhiều năm. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, cần được rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm”.
Bạn Bạch Trung ơi! Đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì chúng đã, đang và sẽ làm”… Sau hơn 60 năm “phỏng giái” với bạo quyền CSVN mà bạn cũng chưa sáng mắt hay sao?
Cả một bọn như Võ Văn Kiệt, Phan Van Khải, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Cơ Thạch sau khi về hưu tên nào cũng lên tiếng làm như mình “đạo đức, liêm chính, chí công, vô tư…” chỉ có những tên khác hay cấp dưới làm sai, làm bậy.. Nhưng cứ nhìn lại thời gian chúng còn cầm quyền, tên nào tên nấy đều sắt máu, bạo lực chuyên chính, sẵn sàng tàn sát và tiêu diệt bất cứ ai không theo chúng. Thâu tóm, bòn rút của cải từ bất cứ nguồn nào. Kể cả lường gạt để chiếm đoạt tài sản của dân lành một khi họ làm ra của cải vật chất theo lời dụ dỗ của cái đảng cướp gian manh…
Nhớ theo dõi xem bọn chúng làm gì trong vụ này nhé. Đừng vội tin. Chúng sẽ kiếm đủ mọi cớ, mọi lý lẽ để chạy tội cho đàn em và đánh gục dân lành. Đừng hòng chúng trả lại tài sản một khi đã cướp được. Bởi cả một guồng máy bạo lực trong tay chúng.
đông̀ quan điêm̉ với đ/g An Tran. Các cựu đâù sỏ khi mất chức mất quyêǹ “lam̀ theo năng lực hương̉ theo nhu câù” thì họ lại choṇ con đương̀ Chińh Đạo mà đi, bơỉ vì họ biết theo Tà Đaọ nưã cuñg chăn̉g sơ múi gì, hơn nưã lâu nay ăn đã no rôì. Nay xét qua HĐGM Im Lăṇg VN thì chưa thâý caí hôị đông̀ naỳ đông̀ hanh̀ với Dân Tộc ở điêm̉ naò. Im Lăṇg bao nhiêu năm nay, chỉ cang̀ lam̀ cho tôị ác csvn ngaỳ cang̀ chông̀ chất, đông̀ thơì lý tương̉ lam̀ chưnǵ Sự Thật cung̃ biêń mất theo các cuộc “cươĩ ngưạ xem hoa” bỏ qua sự thật. Chủ trương Im lăṇg không biêń các mục tử trở thanh̀ kiên cương̀ trong Đức Tin và Đức Aí, mà chỉ lam̀ các mục tử ngaỳ cang̀ vô cam̉ trước các nôĩ bất công xã hôị, và các mục tử ngaỳ cang̀ sợ haĩ trước tà quyêǹ ngaỳ cang̀ hung hăng.
Lơì Chuá phań “boṇ ma cô đĩ điêḿ vaò nước Trơì trước các Ông” phaỉ chăng đã ứng nghiệm?
Vụ nã súng: Phải bồi thường cho ông Vươn
TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã khẳng định như trên về việc cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng – Hải Phòng san bằng nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
Phóng viên: Là nhà nghiên cứu luật pháp, đồng thời có nhiều năm xây dựng pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, ông nhìn nhận như thế nào đối với quan điểm của chính quyền huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn?
- Ông Đinh Xuân Thảo: Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác đã quy định rất rõ về trường hợp đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tôi chỉ nói thêm Luật Thủy sản năm 2003 đã quy định đối với đất nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả đất và mặt nước được giao thời hạn 20 năm như đối với đất trồng cây ngắn ngày. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn đối xử thiếu công bằng, như đất nuôi trồng thủy sản chỉ cho đấu thầu vài năm rồi thu hồi…
Cũng theo quy định của các luật hiện hành, quyền sử dụng của người đầu tư khai khẩn đất, được giao đất sau khi hết 20 năm thì họ tiếp tục được cho thuê. Hoặc người trả tiền thuê một lần còn được thêm nhiều ưu đãi khác như quyền sử dụng giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng… Chính sự nhận thức không đầy đủ về luật pháp hoặc chính quyền nghĩ dân không nắm được luật nên đã làm ẩu, dẫn đến những vụ thu hồi đất sai luật nhằm cho người khác thuê với giá có lợi hơn.
Ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn không nằm trong phạm vi bị cưỡng chế nhưng đã bị san bằng thì có vi phạm luật?
- Về luật pháp, phải tách bạch rõ ràng 2 việc: Ngôi nhà là nơi trú ngụ của người phạm tội và là nơi ẩn náu của người phạm tội. Ngay trong trường hợp để bắt tội phạm trong các vụ án lớn như bắt giữ con tin tại một trụ sở cơ quan Nhà nước hay nhà của người khác thì cũng không được phép phá nhà nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Trường hợp ở đây là ngôi nhà của người phạm pháp (ông Đoàn Văn Vươn – PV), đó là tài sản của bản thân họ và người thân thì càng không thể dùng biện pháp san bằng và chẳng pháp luật nào cho phép làm việc này. Vì thế, huyện Tiên Lãng phải bồi thường ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn bị phá hủy. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm người ra quyết định này.
Việc san ủi nhà chỉ được thực thi trong trường hợp ngôi nhà lấn chiếm phải tiến hành giải tỏa khi chủ nhân không chịu tự nguyện tháo dỡ. Ngoài ra, việc san ủi nhà chỉ được tiến hành trong trường hợp xảy ra cháy lớn, cần giải tỏa một ngôi nhà để cho xe cứu hỏa vào cứu nhiều ngôi nhà khác thì mới không cần sự cho phép của chủ sở hữu. Tuy nhiên, Nhà nước phải bồi thường nhà và tài sản bị thiệt hại từ sự giải tỏa này.
Tôi cho rằng vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng đang gây xôn xao dư luận, nếu TP Hải Phòng không có hướng xử lý thỏa đáng có thể bị khiếu kiện.
* Công sức khai khẩn, tiên phong lấp biển của ông Đoàn Văn Vươn có được xem xét để được ưu tiên trong việc tiếp tục được cho thuê đất, thưa ông?
- Việc khai khẩn và thu hồi phải căn cứ việc đất được khai khẩn có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung, hạ tầng của địa phương hay không. Nếu trong trường hợp không vi phạm quy hoạch thì chính quyền phải có trách nhiệm xem xét để hợp thức hóa quyền sử dụng cho người có công, cũng như xem xét việc tiếp tục cho thuê dài hạn khi họ có nguyện vọng.
* Đối với một vụ việc cưỡng chế hành chính thông thường có được phép sử dụng lực lượng vũ trang, thưa ông?
- Tôi cũng xin nói thêm về việc huyện Tiên Lãng sử dụng lực lượng vũ trang (quân đội – PV) trong quá trình cưỡng chế cần được xem xét để làm rõ tại sao lại có quyết định này. Quy định của pháp luật không cho phép dễ dãi trong việc sử dụng lực lượng vũ trang trong việc tiến hành cưỡng chế.
Việc sử dụng lực lượng vũ trang, có trang bị vũ khí chỉ được áp dụng trong trường hợp phía bị cưỡng chế đã chuẩn bị một lực lượng đối kháng mạnh để chống lại người thi hành công vụ và được phát hiện ngay từ đầu. Nếu chỉ đơn thuần là giữ gìn trật tự thì không được sử dụng lực lượng vũ trang. Việc này phải làm rõ xem huyện Tiên Lãng có làm đúng không.
Vụ nã súng ở HP: Sai từ giao đến thu hồi đất
Có thể coi sự việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng) là đỉnh điểm của những bất cập về cả pháp luật đất đai và việc thực thi pháp luật ở các cấp địa phương.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu góc nhìn của GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, người từng chấp bút Luật Đất đai 1993 và 2003, xung quanh câu chuyện này.
Thông cáo báo chí của UBND Hải Phòng phát trên TTXVN ngày 13-1 dùng những câu “tự ý đắp bờ bao”, “lấn chiếm” để mô tả cho việc những hộ dân như hộ ông Đoàn Văn Vươn từ đầu những năm 1990 đã bỏ công sức, mồ hôi và cả máu thịt quai đê lấn biển, chinh phục những bãi bồi ven biển đã bỏ hoang nhiều năm trước đó. Nhận thức ấy dường như quên mất rằng từ năm 1994, Thủ tướng đã có Quyết định 773 về Chương trình khai thác, sử dụng đất hoang hóa, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước các vùng đồng bằng, mà mục đích duy nhất là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, chinh phục thiên nhiên, khai thác hiệu quả đất bãi hoang.
Năm trường hợp phải thu hồi đất
Trở lại căn cứ pháp lý mà Tiên Lãng dựa vào đó giao đất, tức Nghị định 64/1993 ban hành bản quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Văn bản này khẳng định rõ thời hạn sử dụng đất là 20 năm, không được tùy nghi tăng giảm và nếu giao đất trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực) thì thời hạn 20 năm được thống nhất tính từ 15-10-1993. Việc thu hồi đất cũng vậy, thu hồi đất trước hạn 15-10-2013 là không những vi phạm pháp luật mà còn không thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
Hơn nữa, ngay trong quyết định thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Vì thu hồi đất xảy ra sau ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực, nên căn cứ pháp lý là đạo luật này và Nghị định 181/2004. Theo đó, khi hết thời hạn sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn đã quy định (20 năm), chỉ trừ năm trường hợp: (1) Nhà nước có quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng…; (2) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; (3) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; (4) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; (5) Đất không được sử dụng liên tục…, trong đó không có trường hợp hết hạn sử dụng đất (theo khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai) mà các quyết định thu hồi đất của Tiên Lãng lấy làm căn cứ.
Chủ đầm Đoàn Văn Vươn sau bao năm bám biển nay bị cưỡng chế thu hồi đất
Đối chiếu với các tài liệu trong vụ việc này, cũng như phản ánh của báo chí thì rõ ràng khi giao đất, địa phương đã tự cho mình quyền cắt giảm trái luật thời hạn giao đất còn 14, 10, thậm chí bốn năm. Còn khi thu hồi đất, trong các quyết định, thông báo thu hồi, quyết định cưỡng chế… đã không hề nêu ra được một trong năm căn cứ nêu trên. Người dân chỉ được biết đất bị thu hồi mà không biết sẽ giao lại hay cho ai thuê. Đó là chưa kể bao công của, mồ hôi họ bỏ ra đầu tư biến vùng bãi hoang thành đầm nuôi thủy sản, giờ bị tuyên bố thu trắng, không bồi thường.
Quan niệm sai về thu hồi đất
Súng nổ ở gia đình Đoàn Văn Vươn làm vỡ ra một thực tế là nhiều chính quyền đang quan niệm rất sai về cơ chế Nhà nước thu hồi đất, theo kiểu “Nhà nước có quyền muốn thu hồi đất của ai thì thu”. Sự việc cũng làm sáng rõ hơn những kết quả nghiên cứu về nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ở nước ta, mà tiềm ẩn nhất ở cơ chế Nhà nước thu hồi đất. Cơ chế ấy, về bản chất là cơ quan nhà nước có thể lấy đất của người này giao cho người khác, mà đằng sau mỗi vụ việc, rất có thể chất chứa những mối quan hệ lợi ích phức tạp. Với trường hợp này, ai sẽ được lợi sau quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là điều các cơ quan pháp luật cần làm rõ, nhất là trước yêu cầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Hội nghị Trung ương 4 vừa đặt ra.
Vụ nổ Đoàn Văn Vươn còn bộc lộ những hậu quả của xu hướng lạm dụng lực lượng vũ trang trong cưỡng chế hành chính, nhất là khi liên quan đến đất đai. Người cày có ruộng là mục tiêu giản dị mà vì nó bao người đã ngã xuống. Ở đây, những nông dân xã Vinh Quang còn đổ công sức khẩn hoang, chinh phục thiên nhiên, lấn biển, những đầm nuôi thủy sản là tư liệu sản xuất chủ yếu của họ. Vì thế, thu hồi đất dù để phục vụ dự án quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng hoặc dự án phát triển kinh tế nào khác cũng cần đặt lên cao nhất nguyên tắc đồng thuận ba bên: doanh nghiệp (chủ đầu tư), Nhà nước (đại diện chủ sở hữu) và người sử dụng đất.
Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, mục đích cơ bản là đảm bảo tính bình đẳng trong quyền tiếp cận đất đai, bình đẳng trong chia sẻ lợi ích từ đất đai và làm mất đi khả năng hình thành những địa chủ mới. Mục đích ấy, suy cho cùng là để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất. Thế nhưng trên thực tế, chế độ sở hữu toàn dân đang bị “bẻ” sang hướng xác lập thực quyền về đất đai của chính quyền các cấp mà đến nay chưa có cơ chế giám sát, kiểm soát hữu hiệu nào. Sự việc Tiên Lãng gióng lên hồi chuông thúc giục các nhà lập pháp khẩn trương đánh giá lại chế độ sở hữu đất đai, nhất là trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2003 và Hiến pháp 1992 đang tiến hành.
Đả đảo bọn cướp ngày . Chúng mày sẽ phải đền trả thật là một lũ lưu manh chuyên nghiệp không còn nhân tính …
Cuộc cách mạng ở Tunisia từ một vụ việc nổi tiếng: Mohamed Bouazizi, một thanh niên trẻ ở tỉnh lẻ, tự thiêu trước tòa thị chính của thành phố để phản đối tham nhũng và việc anh ta đã bị bần cùng hóa.
Nhìn người mà nghĩ đến ta… Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.
Nguyễn Tất Thắng
Trăm sự là bởi “cái lòng tham lam” của các quan CT huyện, xã mà ra cả!…
Mà đã “tham thì thâm”. Ăn cho lắm vào thì phải bị “bội thực” hoặc “trúng độc” mà chết cho đáng đời.
Ép người ta vào thế “cùng quẫn” có nghĩa là cùng đường thì phải quẫn trí, mà đã quẫn trí thì cho bè lũ chính quyền chúng mày “ăn đạn hoa cải” thì cũng đúng thôi. Tội “giết người vô tội, lương thiện” phải đeo vào cổ “chính quyền” mới là đúng.
Đề nghị nhà nước CHXHCN-VN trừng trị nghiêm khắc anh em “mặt heo” CT xã, CT-UBND huyện Tiên Lãng cho đích đáng vào để làm gương. Phải “qui hoạch” và “cưỡng chế” toàn bộ tài sản nhà nó, cho nó ra đường như nó đã từng làm cho g/đ người khác, cho nó biết thế nào là bị “áp bức bóc lột”…
“Mả cha lũ chính quyền khốn nạn”!…(xin lỗi vì tức..) Dân người ta muốn yên ổn làm ăn mà chúng mày cũng không để yên. “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”. Đất nước VN, dân tộc VN, thế mà con người VN rặc 100% lại không được quyền có đất mà sinh sống,còn những thứ “lạ” hoặc “lai của lạ” thì chúng mày lại rước vào nhà là thế nào?..
Rất tiếc là “đạn hoa cải” chưa tìm đúng 2 cái mạng “heo nọc” anh em nhà chúng mày.
Đây rõ ràng là đám cường hào, ác bá XHCNVN được bảo trợ và che chở bởi đảng cướp mafia CSVN. Luật do bọn chúng soạn và ban hành nhưng chỉ để áp dụng cho đám cán bộ đảng viên cùa chúng mà thôi. Đối với dân lành bọn chúng luôn áp dụng “luật rừng… rú” để ăn cướp trắng trợn mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt dân đen.
Từ nay, bà con ta quyết vùng dậy đấu tranh và thực hiện đúng lời Mác dạy: “ở đâu có áp bức, ở đó phải đấu tranh”. Đảng CS VN rtước đây luôn tuyên truyền về chính queyền VNCH. Nay chúng ta cũng áp dụng đúng lời tuyên truyền đó là : “phải tiêu diệt cái chính quyền bù nhìn ngụy quân, ngụỵ quyền, tay sai cho Tàu cộng và quốc tế Cộng sản. chúng chuyên hút máu mủ dân lành, cướp hết tài sản nhân dân và đất nước làm của riêng cho đồng bọn cướp.
Các cán bộ, đảng viên hãy nhìn cái gương gia đình anh Đoàn Văn Vươn để thấy bố mẹ, chú bác với 50 tuổi đảng không bằng cái gỉe rách chùi nhà và chùi chân… Còn hy vọng gì không hả các anh CA và bộ đội?!!! Chẳng lẽ cứ cúi đầu chịu câm lặng để: “HÈN VỚI GIẶC – ÁC VỚI DÂN”… TÀU LẠ mới đâm chìm thêm mấy chiếc tàu cá của dân lành đó… Các anh sẽ giúp gì được???
Hãy chuẩn bị bất cứ vũ khí gì có thể sát thương càng nhiều càng tốt. để phản kháng khi bọn chúng kéo đến ăn cướp. Và đế chung tay lật đổ cái bạo quyền tán tận lương tâm này. Luc đó đất nước VN mới hy vọng nhìn thấy ánh mặt trời và theo kịp các nước lân bang.
Thực sự tàn ác hơn cả cả thực dân Pháp và Khơmer đỏ. Tại sao chính quyền Tiên Lãng vi phạm pháp luật trắng trợn như vậy mà TW không thấy chỉ đạo làm rõ để bảo vệ dân lành, loại trừ bọn ác quyền? Tại sao nhà Anh Vươn bị truy tố, còn gia đình trị Lê Văn Hiền làm trái với qui định pháp luật thì không bị truy tố?
Thêm một bài học (bài học thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? !) cho những ai còn tin vào thiện chí, vào lời hứa, vào “tấm lòng thành” của đảng CSVN . Hỡi những ai đang sống trong cõi mộng du, xin tỉnh dậy, xin mở mắt nhìn vào thực tế phũ phàng này. Những việc bất công như vậy đang xảy ra hàng ngày, ở mọi nơi, mọi miền của đất nước. Không cần phải đi xa, chỉ cần thoát ra khỏi tháp ngà của mình. Để ý, dõi mắt nhìn vào những điều “thực” đang diễn ra chung quanh, sẽ thấy và thấy rất nhiều.
có nguyên nhân mới có hậu quả, vậy thì phai xử tên chủ tịch huyện Tiên Lãng nặng tôi gấp 2 lần anh Doàn văn Vươn, có như vậy mới là một đất nước có pháp quyền. tên chủ tich huyện Tiên Lãng là thằng cường hào ác bá.
Cường hào Ác bá mới ở Tiên Lãng đã đẩy người dân đến một tấc đất cắm dùi cũng không còn chúng đã Đốt sạch, phá sạch rồi cướp sạch đẩy người dân vào chốn lao tù… Lũ sai nha đã được nuôi bằng tiền thuế của dân đã bộc lộ rõ là “Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi ” … Nhìn những hình ảnh trên tôi nghỉ là của thời Phát xít Đức chứ đâu có dám nghỉ là ở chế độ XHCN tươi đẹp và Đỉnh cao trí tuệ này…
Theo tôi phải bắt khẩn cấp những tên chủ mưu bọn Sâu dân mọt nước Tiên Lãng Hải Phòng phản động ” Diễn biến hòa bình ” đã làm méo mó hình ảnh thành phố cảng nơi giao thương quốc tế Và phải trừng trị nghiêm minh. Đứng để cho người dân nổi dậy lúc đó không còn đủ lỗ cống đâu mà chui như đồng chí Garaphi.
Nguyễn Tất Thắng
Xin chia sẻ,
Cộng sản chỉ ngồi chờ khi nào hốt được vàng và đollar thì ra tay cưỡng chiếm và giết dân chứ đâu có bao giờ nghĩ đến người dân đã mồ hôi đổ lộn nước mắt cả một cuộc đời để xây dựng nên cơ nghiệp để bọn côn đồ cướp bóc và giết người không gớm tay như bè lũ cộng sản Vietnam.
Xin đồng bào hãy tĩnh táo và đừng bao giờ tin be lũ ác ôn côn đồ cộng sản nữa! Làm cái gĩ thì làm mà đừng nghe lời dụ giỗ của ác quỉ Satan nữa.
Chúa Giesu đã cảnh cáo chúng ta rằng: “Các con không quí trọng hơn con chim sẻ sao? Con chim sẻ kia Cha cac ngươi cũng lo cho nó có lương thực nuôi sống nó, tại sao các ngươi phải lo cho ngày mai qua!”
Người ở trong nước nên nhớ lời Đức Mẹ phán với các trẻ ở Fatima: “Nếu người ta không nghe lời Mẹ mà ăn năn trở lại với Chúa thì không có một miếng đất nhỏ mà người ta có thể đặt bàn chân vào mà không bị gót Satan giày xéo lên đó….”
Chúng ta phải nghe lời Me Maria mà thực hành lời Mẹ để Mẹ có thể giúp ta sống một cuộc đời thanh bần như Gia Đình Thánh Gia và dùng nhiều thì giờ để cầu nguyện xin ơn soi sáng để chúng ta biết trong khi lao động để có của ăn nuôi sống mỗi ngày, chúng ta cũng biết học đòi gương từ bỏ khi cần như Thánh Giuse và Đức Mẹ đã bỏ quê cha đất tổ trốn Herode mà cứu mạng cho con mình là Chúa Hài Nhi. Và nhất là biết sống tinh thần phó thác vào sự Quan Phòng của Chúa.
Sống dưới chế độ cộng sản thì sống nghèo mới yên ổn được.
Vô Thần và Duy Vật đương nhiên tạo ra Cán Bộ như vậy. Dồn đến đường cùng mới thoát được sự sợ hãi
của mọi người.Ước gì mọi người đừng sợ thì mới diệt được bọn Cộng Sản vô thần,vô luân bán nước.
Xin NVCL điều chỉnh lại cái khổ để in chữ vì mấy tấm Video lấn qua chữ không thể đọc được.
Cám Ơn.
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Vĩnh đã cho biết thêm chi tiết cuộc “cưỡng chế bất hợp pháp” của những tên cường hào ác bá thời đại là Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm!
Thiển nghĩ, ngoài bãi sa bồi ven biển là vùng đất hoang dại thì chính quyền lấy gì mà giao cho nhân dân canh tác hay nuôi trồng thủy sản?
Mà phải nói rằng; “ngày 4/10/1993 UBND Huyện Tiên Lãng đã cho phép (thay vì giao cho) gia đình ông Đoàn Văn Vươn diện tích 21ha ven biển để gia đình ông khai hoang, vay vốn đắp đê lấn biển nuôi trồng thủy sản…”
Anh Vươn đã tốn rất nhiều công sức và tiền của để tạo ra khu đầm. Khi anh vất vả thì chính quyền cho viết báo cổ vũ, khích lệ tinh thần để anh thêm cố gắng…
Nhưng khi anh thành công, khu đầm của anh trở nên miếng mồi béo bở, khiến lũ tham quan Hiền, Liêm không thể che dấu được lòng tham của mình, nên đã ra tay “mệnh danh chính quyền” và dùng vũ lực cướp đoạt, bất kể luật pháp!
Đề nghị chính quyền thẳng tay trừng trị những tên tham quan bất chính và độc ác như Hiền, Liêm và những kẻ tiếp tay…
Đồng thời buộc chúng phải bồi thường nhà cửa và tài sản của anh Đoàn Văn vươn, Đoàn Văn Quý, mà chúng đã đập phá hay thiêu đốt!
Theo ý tôi, trong trường hợp này, anh Đoàn Văn Vươn không thể bị truy tố về tội nổ súng giết người, vì anh phải tự vệ trước 100 tên cướp có vũ trang đang xông vào nhà anh !
Nguyễn Tiến Phương
Đám csvn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Ngay cả cựu chủ tic̣h đan̉g Tà Quyêǹ csvn, Lê Đức Anh đã lên tiêńg bênh vực ông Đoaǹ Văn Vươn, cho nên ngươì ta thâý khó hiêủ sự im tiêńg không hiêp̣ thông cuả đ/c hợp chủ tịch caí gọi là uỷ ban nhân danh Công Lý và Hoà Binh̀. Do đó, giaó dân ngờ vực chức năng cuả caí uỷ ban Cong Lý và Hoa Biǹh naỳ là chuyên tổ chức các buôỉ “Cơỉ ngưạ xem hoa” che dâú sự thâṭ, che dâú các tôị ác cuả bọn vô thâǹ csvn, và lam̀ bá caó Laó gơỉ tới Vatican tinh̀ trạng Nhân Quyêǹ taị VN
Việc cưỡng chế thu hồi đất của anh Đoàn văn Vương là sai lầm đã quá rõ. Việc sưa sai như thế nào nhân dân còn đang chờ đợi… chậm ngày nào thì uy tín của Đảng càng bị mất. Hãy đợi xem. Hồi sau sẽ rõ.
nhà nước phải quan tâm đến đời sống của nhân dân, bao nhiêu kỳ họp quốc hội là để cho đất nước đi lên, thế mà vẫn dậm chân tại chỗ, từ một người có công thành người có tội.
Ông Lê Đức Anh nguyên Chủ Tịch Nước và TS. Đinh Xuân Thảo Viện Trưởng Viện nghiên cứu luật pháp đã khẳng định là chủ tịch Huyện Tiên Lãng đã sai phạm, nhưng điều quan trọng và HOT nhất là hiện tình trạng giam giữ Ông Đoàn VĂn Vươn và những người anh em cuả Ông ra sao ? Những người đang bị giam giữ có gì bảo đảm không bị tra tấn trả thù không ? Kẻo rồi những kẻ lòng lang dạ thú sẽ đánh chết Ông và màn cũ diễn lại ? Nhìn những tấm hình cuả anh em và vợ con Ông Vươn người nào cũng gầy gò hốc hác , trái lại những tên CT. huyện Trưởng CA. thì mặt béo như mặt lợn ỷ bởi chúng hút hết máu cuả dân mà. Dân Hải Phòng có truyền thống can đảm kiên cương sao cứ cúi đầu chịu đựng VẬY ???
Có lẽ tại chính quyền TW quá nhu nhược, không thẳng tay trừng trị những tên tham quan nên chúng mới coi thường luật pháp và lộng hành như thế ?
Vài câu hỏi về vụ Đoàn Văn Vươn .
Tôi đồng ý với TS Nguyễn Quang A khi ông viết rằng;
“Vụ đáng tiếc ở Tiên Lãng ngày 5-1-2012 là vụ hết sức nghiêm trọng. Chúng ta chờ xem Quốc Hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp hành xử ra sao. Nếu dung túng các quan chức địa phương, không nghiêm trị các hành vi phạm pháp luật của họ, nếu xử không công bằng đối với những người vừa bị bắt, thì hậu quả có thể rất khó lường.“
Tôi muôn goi den cac ban tâm tinh cua tôi. Xin phep duoc viet bang ngoai ngu nhé vi may cua toi không viet dâu tieng Viet duoc. Rât tiec, vi tôi không muon bi hiêu lam neu danh tieng Viet không dâu.
Chers frères vietnamiens, Devant les souffrances de notre frère VUON, je voudrais exprimer ma solidarité avec lui et sa famille. Vous êtes tous en ma prière. Pourtant je voudrais attirer votre attention sur ce point : tout en luttant pour notre frère VUON (il faut le faire jusqu’au bout), ne jamais oublier ce défaut des communistes : leur hypocrisie. Eventuellement, ils pourraient régler la chose en faveur de VOUN pour montrer qu’ils sont honnêtes afin de gagner notre confiance. Mais ils détourneront notre attention sur ce qu’ils sont en train de faire : offrir notre chère patrie aux communistes chinois. Cette trahison leur a mis dans un sans-issue devant la résistance du peuple vietnamiens. Donc, luttons pour VOUN, mais aussi luttons pour notre chère patrie VIET NAM contre les traîtres communistes vietnamiens qui sont les causes de toutes nos misères. Bien à vous.