Từ lúc nghe tin hung cha quê hương JB Nguyễn Đình Thục, là nạn nhân trong vụ đàn áp, đánh người dã man của công an, quân đội và côn đồ tại giáo điểm Con Cuông, bà con trong giáo xứ đã không khỏi bàng hoàng và đau xót. Hơn 1000 con tim trong giáo xứ Bình Thuận đang ngày đêm hướng về giáo điểm Con Cuông. Hơn ai hết, giáo xứ Bình Thuận hiệp thông một cách sâu sắc và mạnh mẽ với giáo điểm Con Cuông, vì nơi đây người con của giáo xứ đang phải chịu cơn thử thách trước bạo quyền.
Dù cách xa về địa lý nhưng trong tinh thần hiệp thông, suốt tuần qua cha quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam cùng toàn giáo xứ đã dâng Thánh lễ, sau mỗi Thánh lễ đều có một giờ chầu Thánh thể cầu nguyện cách đặc biệt cho cha quê hương và bà con giáo dân Con Cuông đang bị bách hại. Sự bách hại tại giáo điểm Con Cuông cũng là sự bách hại cho giáo xứ Bình Thuận. Hơn nữa tại tỉnh Nghệ An trong mấy ngày qua luôn đưa những thông tin sai sự thật, nhằm dấu nhẹm sự đàn áp tàn bạo về một chế độ bạo quyền đang hoành hành dân trên đất nước Việt Nam. Bà con giáo dân tại giáo xứ Bình Thuận, rất phẫn uất khi báo đài Nghệ An đã trắng trợn làm mất đi sự thật của sự việc.
Cùng nhịp đập con tim giáo phận Vinh, thắp nến cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông vào tối thứ 7, ngày 7.7.2012, tại giáo xứ Bình Thuận đã có buổi cầu nguyện trọng thể ngoài trời. Buổi cầu nguyện diễn ra trong không khí linh thiêng và cảm động. Mở đầu buổi cầu nguyện Cha Antôn Đặng Hữu Nam đã đọc thông cáo gửi chính quyền Nghệ an của TGM Xã Đoài. Tiếp đến những thước phim chân thực, sinh động được chiếu trên màn hình máy chiếu, đã nói lên bản chất nghiêm trọng vụ đàn áp dã man tại giáo điểm Con Cuông. Nhiều bà con đã khóc khi tận mắt xem những video, hình ảnh “nóng”- cảnh công an, côn đồ đánh Cha quê hương và giáo dân cách tàn bạo, khác với báo đài Nghệ An đã xuyên tạc trong những ngày qua. Có thể nói đây là điểm nhấn của buổi cầu nguyện, vì những video, hình ảnh trên đã phơi bày cách trần trụi của vụ đàn áp, nói lên được bản chất hung thần của chế độ cộng sản. Cho đến nay những thước phim quý giá đó vẫn được “niêm phong”, dùng để làm bằng chứng bẻ gãy sự “cứng đầu” của chính quyền Nghệ An, cứ một mực đòi bảo vệ thanh danh của chế độ.
Sau khi xem những hình ảnh được tổng hợp từ vụ đàn áp tại giáo điểm Con Cuông, tất cả cộng đoàn đã cầm nến sáng trên tay, từng hội đoàn lần lượt dâng lên những lời cầu nguyện hiệp thông với giáo điểm Con Cuông. Kết thúc lời cầu nguyện, cộng đoàn đã dơ nến sáng trên tay cùng hát lên bài hát bất hủ của Phanxicô- Kinh hòa bình, bài hát đã an ủi và khơi lên nỗi lòng thương đến người con quê hương của giáo xứ bị bách hại nơi giáo điểm Con Cuông.
Kết thúc buổi cầu nguyện cha Antôn đã đọc thư của ĐGM giáo phận và thư hiệp thông của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long từ giáo phận Úc Châu gửi giáo điểm Con Cuông.
Xin Cha Cha JB. Nguyễn Đình Thục, người con của quê hương và bà con giáo dân Con Cuông mạnh dạn và can đảm nhận lấy thử thách, cùng vác thập giá với Đức Kitô trước thế lực sự giữ. Hơn 1000 con tim trong giáo xứ đã bị rứa máu trước những đau khổ của giáo điểm Con Cuông và luôn nguyện đồng hành trong tinh thần hiêp thông kiên cường để bảo vệ công lý và sự thật.
8/7/2012
San San
số lần đọc: 5439











Chúng tôi hoàn toàn hiệp thông với sự thử thách mà Cha JB Nguyễn đình Thục và bà con giáo xứ Con Cuông đã gánh chịu do sự đàn áp dã man của bạo quyền Cộng Sản Hà Nội.Cực lực lên án những vi phạm nhân quyền và chà đạ tự do Tôn giáo của tà quyền Cộng sản Việt Nam.
Xin HDGMVN hảy lên tiếng công khai ,để đ̀oi lại sự công băng bác ái cho giáo dân Con Cuông nói riêng và giáo hôị Việt Nam nói chung .
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Lavang phù hộ và gìn giử chúng con .
những ngọn nến như thế này nói lên sức sống của Giáo hội, cầu xin Đức cố Hồng Y Thuận cầu bầu cho Giáo hội VN chúng con có được niềm tin mãnh liệt và tràn đầy hy vọng về 1 tương lai tươi sáng của 1 Giáo hội bước ra khỏi mọi tối theo ánh sáng của Chúa.
Đã đâu mất rồi một Giáo Hội “Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo, và Tông Truyền” truyền thống Việt Nam ?
Đã đâu mất rồi sự hy sinh chấp nhận mọi gian nan thử thách, nguy hiểm ! Dám liều mạng sống để bảo vệ đức tin của 117 vị Hiển Thánh, và hơn 100.000 các tiền nhân tử đạo khác của giòng giống con Rồng cháu Tiên ?
Còn hay chăng dụ ngôn “cây nho và cành nho” mà chính Chuá GiêSu đã truyền dạy cho chúng ta làm bài học hiệp thông, đoàn kết ?
Tại sao, những “cành”, những “nhánh”, những “lá nho” Con Cuông đang bị “ma quỉ” dùng dao, dùng búa, dùng đủ mọi thứ băm vằm, chặt chém một cách không thương tiếc, một cách vô tội vạ ! Mà, chỉ có vài ba “nhánh nho nho nhỏ” cảm thấy xót xa, rung cảm lên tiếng phản đối, hiệp thông, chia sẻ, cầu nguyện cho Con Cuông yêu dấu !!! Còn, những “cành nho bát ngát xum xuê, những nhánh nho đầy hoa trái” khác đâu mất hết rồi ? Họ có còn “cây liền cây, lá liền lá, cành liền cành” với cành cây Giáo phận Vinh, nhánh cây xứ đạo Con Cuông, và với cây nho Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền nữa hay không ? Hay họ đã được “triết” ra thành mỗi “cây nho” khác, nên không còn liên hệ, không còn ràng buộc gì với nhau nữa ? Không còn cảm nhận được cái đau và nỗi lo của nhau ! Phận ai người đó lo… !
Hoặc là họ nghĩ rằng :” cây Giáo Hội VN” cũng cần phải được “tỉa cành, cắt lá”, chăm nom tưới tắm như những cây khác để nó “đẹp hơn, xum xuê hoa lá” hơn ?! Nếu “thực sự là như vậy”, thì “chúng ta” đã vô tình trở thành kẻ “vô ơn” với những người đã bỏ công “lo lắng, chăm sóc” cho Giáo Hội không màng công danh, lợi lộc. Lại còn bị lên án, chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ hay sao ?!
Người Giáo Dân Công Giáo Việt Nam thật sự hoang mang, băn khoăn lo lắng ! Vì, trong lúc Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân bị cấm phá, ngăn cản không cho cử hành mục vụ, còn bị đánh đập dã man, thậm chí quân dữ còn xông vào nơi tôn nghiêm đập phá ảnh tượng vi phạm nặng nề nơi Thánh và sự Thánh !!! HĐGMVN, các ĐGM bản quyền vẫn nhất tề giữ im lặng, một sự im lặng nặng nề, rất khó hiểu ?! Chẳng ai lên tiếng dậy dỗ, vỗ về, chỉ bảo cho Tu sĩ, con chiên biết con đường nào phải đi ? Những việc gì họ cần phải làm ngoài cầu nguyện để tỏ tình thống nhất, hiệp thông, và đoàn kết với những nơi đang bị bách hại !
Cả một GHCGVN to lớn với gần 7 triệu tín hữu ! Mà, chỉ có tiếng nói của Toà Giám Mục Vinh, nơi đang bị bách hại nặng nề lên tiếng phản đối, kêu cứu, cộng với một vài cộng đoàn Giáo xứ khác hiệp thông, cầu nguyện, ủng hộ… liệu có đủ để chứng minh đây là một Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo, và Tông Truyền chăng ?
Chẳng lẽ ngoài lời cầu nguyện cho những nơi bị gian nan, thử thách, bị bách hại ! Người Giáo dân Công Giáo cũng cứ bình tâm, lẳng lặng như những kẻ ngoại cuộc, chẳng cần biết việc gì đã và đang xảy ra cho anh em đồng đạo, cũng như người dân của nước mình đuợc sao ???!!!
Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, thông biết mọi sự ban sức mạnh Thánh Linh cho chúng con. Xin cho chúng con biết bổn phận của mình phải làm, và dám can đảm làm để Danh Chúa được cả sáng dưới đất cũng như trên trời.
Amen.
Chẳng biết HĐGMVN đi đâu nữa? Không biết làm sao để HĐGMVN lên tiếng, máu đổ, tượng Mẹ thì bị nát, con cái thì tan tành mà chẳng thấc các vị ” Mũ to, gậy lớn ” đâu cả. Xin cầu nguyện cho giáo dân Con Cuông. Cám ơn hơn 1000 giáo dân Bình Thuận đồng cảm với con Cuông.
Chân lý về lời khẳng định “Phục vụ con người là mục đích tối cao của mọi thể chế, mọi tổ chức và mọi sinh hoạt xã hội, Lời của Hồng Y Mẫn có thể áp dụng cho HDGMVN hay không, và chính đức Hồng Y hãy thể hiện điều đó trước tiên.
Đọc bài cuả Ông ( Bà ) Ba Phải,tôi vô cùng xúc động và đã
không cầm được nước mắt ! Baì báo quá hay,qúa đầy đủ !
Có lẽ,đây cũng là ướ muốn và nhận xét cuả người Giáo Dân
Việt-Nam ! GHCGVN,ngày nay không còn cô độc nưã ! Mà
đã hoà nhập cùng Giáo-Hội Hoàn-Vũ. Ảnh hưởng cuả Giáo-
Hội CGVN đã,lan toả khắp nơi trên toàn Thế Giới.
Cớ sao và taị sao,Giaó Hội phải e-sợ,trước một thế lực Ma
Quỷ,Vo Thần ? Trước đây,Ông Cha ta,đã từng,bất chấp cả
mạng sống,vì Dúc Tin ! Và cuối cùng đã chiế thắng sự chết !
Giáo Dân đang chờ,một tiếng nói chung cuả HĐGMVN ?
Bạn DANICA TRAN,
Cám ơn những lời khen của bạn. Tôi cũng chỉ là một Tín Hữu Công Giáo đã về hưu nên có chút thì giờ đọc sách báo, suy ngẫm, và theo dõi tình hình Giáo Hội quê nhà. Thật sự lo lắng, băn khoăn khi được biết những gì đã và đang xảy ra cho Giáo Điểm Con Cuông, cũng như nhiều nơi khác tại Việt Nam. Chẳng lẽ những Mục Tử, Giáo Dân đang sống ở hải ngoại còn biết bận tâm lo lắng và muốn tìm đủ mọi cách để lên tiếng, để giúp đỡ cho Con Cuông ! Trong khi những Mục Tử có trách nhiệm lãnh đạo, những Giáo Dân ngay trong nước lại có thể nào IM LẶNG, LÀM NGƠ trước những nghịch cảnh, những xót xa, bi lụy như vậy được sao ?! Lên tiếng tố cáo, chỉ trích những sai lầm của nhà cầm quyền là để giúp đỡ nhà cầm quyền đó nhận ra sai trái của mình mà sửa chữa, không tiếp tục đi vào con đường sai nữa ! Chứ đâu có phải là một hành động đối đầu, là chống đối “ai đó” như một số người vẫn lo xa, hiểu lầm … ? !
Là những người Công Giáo, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho GHCGVN sớm thoát ra được những gian nan, thử thách, những nghịch cảnh đã, đang xảy ra hàng ngày trên tổ quốc thân yêu của chúng ta như hiện nay.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha JB Nguyễn đình Thục và bà con giáo xứ Con Cuông đã phải vác thập giá đức tin theo Đức Kitô.