Hưởng ứng lời kêu gọi qua Thông cáo của Tòa Giám mục Vinh các Giáo xứ trong toàn giáo phận căng băng rôn với nội dung: “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”, ngày hôm nay, các băng rôn với nội dung trên đã được căng khắp các giáo xứ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các băng rôn không chỉ được căng tại khu vực nhà thờ, người ta dễ dàng nhận thấy các băng rôn còn được căng trước cổng làng và các lối ra vào của các giáo xứ.
Đây không phải lần đầu tiên giáo phận Vinh tổ chức căng băng rôn phản đối chính quyền khắp các giáo xứ trong toàn giáo phận. Năm 2009, khi vụ Tam Tòa nổ ra, giáo phận Vinh đã một lần mạnh mẽ lên tiếng cách ôn hòa bằng những băng rôn như vậy.
Xin gửi tới quý độc giả vài hình ảnh do cộng tác viên của chúng tôi gửi về.
7/7/2012
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 13245








Giải pháp giải quyết dứt điểm vụ Con Cuông: Tập trung tất cả giáo dân giáo phận Vinh, càng đông càng tốt mang băng rôn đứng trước công an tỉnh Nghệ An yêu cầu ông Đại tá Nguyễn Viết Hà hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 34 ký ngày 04/07/2012, vì nó chà đạp sự thật và không thể chấp nhận được…
Xin Chúa cứu dân Người.
Xin các Chủ Chăn (trên quê hương Việt Nam)đừng vô cảm!
Chúc mừng Địa Phận Vinh đang được nếm những thử thách trong Máu và Đức Tin. Nguyện xin Thánh Thần Chúa ban cho quý Linh Mục và toàn thể anh em trong đức tin ơn khôn ngoan và ơn sức mạnh để chịu đựng và vượt qua mọi thử thách vì danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu lăng nhục và khổ hình vì chúng ta. “Phúc cho ai bị bắt hại vì Chúa ấy là phúc thật”.
Là người công giáo chắc hẳn ai cũng một lần nghe và hiểu các dụ ngôn Chúa Giêsu đã dùng khi truyền đạo. Cũng vậy từ tấm bé qua lời truyền giảng của các Thầy, các Cha tôi đã biết và còn nhớ dụ ngôn sau:
“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, khi mọi người ngủ thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng giữa lúa rồi đi mất…”
Và giờ đây mình đã lớn, các vị truyền dạy lời chúa xưa chắc cũng đã làm Giám Mục, Hồng Y chăng? Nhưng có một điều chắc chắn dụ ngôn Chúa không lỗi thời: Liên tưởng thực tế thời sự nóng Giáo Điểm Con Cuông vừa qua, Kẻ gieo cỏ lùng đã không bỏ đi mà còn cầm súng, gậy gộc đánh chủ ruộng đang tỉnh thức canh giữ, kẻ xấu giờ đã ỷ quyền ỷ thế được sự bảo bọc của chế độ vô thần. Vậy các vị rao giang lời chúa xưa nay lên chức sắc cao lại ngủ quyên ư? hơn bao giờ hết các vị là người phải tỉnh thức, phải đánh thức chủ ruộng đang lỡ ngủ. Với tài thuyết giảng, sự hiểu biết uyên bác các vị cần đưa ra một phương thuốc đặc trị hữu hiệu thì hay hơn.
Thật đáng buồn ” Người phải thức thì ngủ, nhắc nhở
người không đáng thức phải thức”
Băng-rôn “Phản đối hành vi phạm Thánh và đánh đập Linh-mục và Giáo dân tại Con Cuông của cộng sản Việt-nam” được căng lên tại các nhà thờ trên toàn cõi Việt-nam thì sao nhỉ ?
AN CS đã thành công trong việc làm chai lì và vô cảm của các ĐGM, LM trong giáo hội VN rồi. Sự hiệp thông cho công lý và hòa bình trên khắp đất Việt Nam đã không còn nữa, những người anh em bị đánh đập dã man mặc kệ. miễn không phải là mình….
Xin Chúa chúc lành và ban thêm sức mạnh cho toàn thể Giáo phận Vinh để tiếp tục đấu tranh đòi hỏi công bằng và chân lý cho Giáo phận.
Hiệp ý cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông.
Xin Mẹ Maria luôn phù trợ cho con cái Mẹ như xưa Mẹ đã phù trợ cho những người bị bách hại vì đạo.
‘một chính quyền không có lương tâm, một xã hội không pháp luật thì ta hãy tự cứu ta thôi.
Hàng ngày chúng ta vẫn ca ngợi và khâm phục gương hy sinh anh dũng của các thánh Tử Đạo Việt Nam, chẳng phải những người giáo dân tại giáo điểm Con Cuông cũng đang là những vị Tử Đạo đó sao! Hãy nghiêng mình mà kính phục những linh mục và giáo dân tại giáo điểm này. Họ chính là những vị thánh.
Cộng sản VN vẫn tiếp tục chà đạp tự do tôn giáo. Điểm đáng nói là tại sao CSVN lại chỉa mũi dùi vào Giáo Phận Vinh? Từ Tam Tòa, đến Phủ Qùy và hhện nay là Con Cuông.
Lý do cũng dễ hiếu, vì dân Nghệ Tĩnh Bình nói chung và giáo dân giáo phận Vinh nói riêng, vốc co truyền thống cách mạng, sẵn sàng thách đố với bạo lực cường quyền.
Những ai theo dõi các cuộc đàn áp tôn giáo tại VN hôm nay, đếu nhận thấy tinh thần kiên quyết bảo vệ dức tin của giáo dân Vinh thật cao độ và đang mở đấu cho những chuyển đổi lớn tại VN. Đức Giám Mục cao Đình Thuyên trước đây đã coi việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, có nghĩa là Vinh chia se nỗi đau của toàn thể Giáo hội VN, và nhận lãnh trách nhiệm người Vinh trước lịch sử. Trong cácm bài viết trước đây duới tiêu đề “Từ Sô Viết Nghệ Tĩnh đến Tam Toà, tôi đa có dịp nhắc mhở giáo dân Vinh và ngưòi dân Nghệ Tĩnh Bình rằng, chúng ta phải chuộc laị lỗi lầm lịch sử. Chúng ta đã ngây thơ để cho Phong Trào Sô Việt Nghệ Tĩnh và Hồ Chi Minh đem chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về đày đọc dân tộc và giày xéo dất nước trong 2/3 thế kỷ qua. Bây giờ là lúc người Vinh làm lại lich sử, đề xóa tan mây nù mà Sô Viêt Nghệ Tĩnh đã phủ lên bầu trời VN.
Xin một cành hoa cho tất cà các anh chị trí thức thanh niên Vinh đã chấp nhận tù đày vì công lý và đức tin. Mong các anh trí thức Vinh là ngọn đuốc để giới trẻ VN nhìn lên và nhìn tới. Mong Đưa Giám Mục Nguyễn Thái Hợp khôn ngoan mà cương quyết hơn. cứng rắn hơn đề giáo dân Vinh vững tâm chiến đấu.
Mong các Linh Mục Vinh khẳnjg khái, không chấp nhận làm những “con chó câm’ mà phải sủa và sủa thất lớn để thế giới thấy rõ bộ mặt phản dân hại nước của CSVN.
Mong thay!
Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 34 ký ngày 04/07/2012 do Đại Tá CS Nguyễn Viết Hà khởi động không ngoài mục đích nhằm trấn áp hù dọa GHCG vốn có bản tính nhường nhịn , thích đối thoại hơn đối đầu . Mục đích thâm sâu hơn nữa là muốn khỏa lấp tổi lổi tày trời Phạm Thánh , luật rừng trong quá khứ có lợi thế hơn luật Chúa cho nên lần nầy DCSVN làm mặt dầy một lần nữa , họ đinh ninh chắc cũng đạt thắng lợi . Xui thay , tức nước vở bờ , nhìn các Băng Rôn treo trên khắp các xứ đạo đã cho thấy Giáo Phận Vinh đang chấp nhận phải Đối Đầu bởi sự ác tâm của nhà cần quyền CS đã lên đến đỉnh điểm .
Chế độ Vô Thần sẻ không còn đất sống nếu HDGM ra Thông Cáo lên án DCSVN chủ trương đàn áp tôn giáo và đang Phạm Thánh ,ra huấn dụ cho toàn quốc đồng loạt treo Băng Rôn như GP Vinh để tạo nên sức mạnh tổng thể . Cầu nguyện cho các Đấng bậc hãy can đảm ra tay hành động kịp thời , xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho các Ngài biết lắng nghe tiếng gọi của người Cha chung Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II : ” Đừng Sợ “
Quá mừng, đến nỗi phát khoc- con xin cảm tạ Thiên Chúa, Chúa của con
[...] số lần đọc: 3390 Ý kiến bạn đọc: Hoang Dung says: 07/07/2012 at 4:35 pm [...]
Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần bất khuất của Giáo Dân Địa Phận Vinh. Cần căng và căng nhiều biểu ngữ như vậy nữa. Mọi nhà trong mọi xứ đạo Giáo Phận Vinh, cũng viết khẩu hiệu đó, trong một trang giấy hay khổ giấy lớn hơn, và gắn trước của nhà mình.
Đoàn kết thì sống. Chia rẻ thì chết. Mà việc này là mình chết vì đạo như cha ông ta đã chết trong thời kỳ cấm đạo. Cha ông ta nay đã sống lại và sống trong sự vui mừng.
đây là 1 minh chứng cho thấy sự hiệp thông của giáo phận Vinh.
cầu xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn khôn ngoan, sự can đảm cho đức Hồng Y và các vị chủ chăn khác, để các ngài không phải e sợ.
Việc đàn áp Tôn giáo tại Con Cuông nằm trong sách lược của Trung quốc muốn chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt nam. Như vậy sẽ có lợi cho TQ!
TQ quá biết nhân quyền và tự do tôn giáo là điểm có thể sử dụng để đẩy VN ra xa HK
Họ muốn tạo scandal về vi phạm tôn giáo để thực hiện âm mưu này. Con Cuông được lựa chọn là nơi tạo scandal, Linh mục và giáo dân sở tại trở thành nạn nhân của thủ đoạn bỉ ổi. Trong lúc đó họ không phải là nơi đe dọa nguy hiểm cho chế độ.
Qua vụ này cho chúng ta thấy gián điệp TQ đã hoàn toàn chi phối sách lược của VN.
rất mong sẽ có những báo cáo về tình hình giáo phận Vinh gửi cho vị Đại Diện Tòa Thánh.
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
- “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân tại Con Cuông”
Chính quyền cs Con Cuông đã trở thành “chính quyền Con (thú) Cuồng !”
Người Giáo dân Công Giáo Việt Nam xúc động và bất nhẫn với ncq/csVN trong việc xúc phạm sự Thánh, đánh đập Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân … tại Con Cuông bao nhiêu !!! Thì, họ lại cảm thấy đau buồn và thất vọng bấy nhiêu trước sự CỐ TÌNH IM LẶNG một cách hết sức KHÓ HIỂU và KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH của các đấng bậc trong HĐGMVN !!!
Nó khó hiểu, vì đây không phải là lần đầu tiên hay duy nhất mà các Mục Tử của chúng ta đã hành xử như vậy trong những lúc, những tình huống khó khăn nhất mà GHCGVN rất cần đến tính DUY NHẤT, sự HIỆP THÔNG của tất cả các tầng lớp Tu Sĩ, Giáo Dân …, để cùng nhau bảo vệ Giáo Hội, bảo vệ Giáo Dân, bảo vệ phương tiện và tài sản của Giáo Hội trước những phong ba, thử thách do nhà cầm quyền csVN cố tình tạo ra !!!
Cũng chính sự IM LẶNG một cách khó hiểu này đã gây ra một làn sóng băn khoăn, lo lắng, thậm chí bất mãn của một số Tín Hữu đã vì quá lo lắng, quá bức xúc trước những sự việc xảy ra mà không được giải thích một cách cặn kẽ, nên đã viết ra những ý kiến oán trách và chỉ trích có thể nói là nặng nề đến các Mục Tử mà họ cho là hèn nhát, không làm tròn chức năng, bổn phận của mình đã được bề trên trao phó !!!
Lên án, qui trách nhiệm, yêu cầu chỉnh đốn, sửa sai những hành động vi phạm, sai trái có hệ thống, có tổ chức và có bằng chứng rõ ràng, cụ thể của nhà cầm quyền ! Là phương pháp sửa sai tốt nhất cho những nhà cầm quyền đã vi phạm pháp luật, đã làm sai trái với chức năng, trách nhiệm của mình, làm mất lòng dân, gây xáo trộn và làm mất tình đoàn kết giữa các Tín Đồ các Tôn Giáo khác nhau là một việc làm hết sức đúng đắn và cần phải làm ! Chứ tuyệt nhiên không phải là hành động ĐỐI ĐẦU, hành động CHỐNG PHÁ nhà nước …, như một số người suy nghĩ, lo xa … !!!
Hơn nữa, sự phạm Thánh trong hành động đập phá Thánh Gía, đập phá ảnh tượng Thánh, xâm phạm nơi Tôn Nghiêm Thờ Tự … của các nhà cầm quyền csVN chắc chắn phải là một sự kiện quan trọng vì đã xúc phạm đến NIỀM TIN TÔN GIÁO, đến GIÁO HỘI CÔNG GIÁO và toàn thể GIÁO DÂN hoàn vũ, chứ không thể chỉ cách riêng Giáo Điểm, Giáo Dân Con Cuông, hay Giáo Phận Công Giáo Vinh !!!
Sự kiện chỉ có một mình Toà Giám Mục Vinh lên tiếng LÊN ÁN đồng thời TỐ CÁO TỘI ÁC của nhà cầm quyền Con Cuông, tỉnh Nghệ An …, kêu gọi Giáo Dân trong Giáo Phận Vinh và các Giáo Phận khác HIỆP THÔNG hưởng ứng bằng cách dâng Thánh Lễ, thắp nến cầu nguyện cho Con Cuông, cho Giáo Phận Vinh bị … ĐẮM CHÌM và không một …TIẾNG VANG nào dội lại phải được Giáo Dân trên toàn thế giới và Việt Nam HIỂU như thế nào ?!
Xin các vị Mục Tử chăn dắt Giáo Hội đừng tiếp tục để cho những CON CHIÊN, những Giáo Dân của mình BƠ VƠ, LẠC LÕNG và MẤT HƯỚNG ĐI như hiện nay !!! Xin đừng làm cho họ mất NIỀM TIN vào các Ngài !!!
Nếu Bổn Đạo theo chân Chúa mà chỉ biết lo cho riêng bản thân mình, cá nhân mình được vào nước Thiên Đàng, không cần biết, không đoái hoài gì đến những anh chị em đồng loại ! Thì, chắc chắn cũng không làm đẹp lòng Thiên Chúa ! Như Chuá đã phán :” hãy yêu anh chị em như chính mình”, “Không tình yêu nào cao đẹp bằng, người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết thương yêu nhau, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, như Chuá GiêuSu đã truyền dạy cho chúng ta. Amen.
nếu toàn thể Giáo hội VN đều có những băng rôn này chắc nhà cầm quyền sẽ không còn những hành động phạm thánh, gây cản trở sự tư do tôn giáo nữa.