Tâm sự với chúng tôi về tinh thần của mình, ngài nhắc lại câu nói mà tôi đã nghe khi ngài chuẩn bị lên đường đi Roma chữa bệnh năm trước: “Chúng tôi là những người tu hành, Chúa chọn chúng tôi làm việc gì, xin theo ý Chúa, miễn là đẹp lòng Người”.
Kính tặng Đức TGM Giuse ngày Thánh lễ Quan thầy
Đã khá lâu không có dịp thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt kể từ ngày Ngài đi chữa bệnh ở Roma và trở về Châu Sơn ẩn mình. Ngày trước mỗi khi muốn gặp Ngài, phóng xe máy lên nhà Chung nếu Ngài không đi vắng hoặc quá bận rộn, có thể đến thăm Ngài dễ dàng.
Thế rồi thời thế đổi thay, Ngài rời Tòa TGM, lên đường lưu lạc long đong như chính con thuyền Giáo hội vừa qua vất vả đương đầu với bao sóng gió. Cha con cách biệt, nhiều khi thật bất tiện cho Ngài ngay cả việc thăm viếng, tiếp khách… Rồi cuộc sống bận rộn, vì vậy, tôi cũng ít có thời gian gặp Ngài.
Những ngày đầu xuân, có dịp cùng anh em bạn bè rong ruổi, chúng tôi rủ nhau về Châu Sơn, trước hết để thăm viếng Đan viện, nơi vốn có nhiều bí ẩn, nhiều mới lạ đối với những tín hữu ngoài đời luôn ồn ào, náo nhiệt như chúng tôi.
Một lý do hết sức quan trọng khác, là thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, người luôn được mọi trái tim yêu Công lý dõi theo dù ngài ở bất cứ nơi đâu.
Anh bạn ngoài Công giáo nghe nói tôi đi Châu Sơn thăm Đức Tổng Kiệt, nhất định đi theo và đưa cả vợ đi cùng để như anh nói là để mong được gặp “một Con Người”.
Châu Sơn, theo nhịp thăng trầm của Giáo hội
Đan viện Châu Sơn cách Hà Nội khoảng 80km về phía Nam, từ Nho Quan, rẽ phải sau một quãng đường, chúng ta vào Đan viên Xito. Đan viện ẩn mình trong khu vực làng xóm và sau những quả núi nhấp nhô. Nếu không có tấm biển chỉ đường, ít ai có thể biết rằng ở đó có một Đan viện, có những đan sĩ suốt ngày đêm âm thầm lao động, sống đời chiêm niệm đạo đức, cầu nguyện cho mọi người đỡ lấy phần nào những tội lỗi thế gian ồn ào, xô bồ ngoài kia.
Chúng tôi vào thăm Đan viện khi trời đã khá trưa, ánh mặt trời không gay gắt chiếu trên đỉnh mái ngôi nhà thờ bao năm được xây dựng nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Ngôi tháp bỏ dở và vết tích thăng trầm của Đan viện qua thời gian như đang in hằn từng nét rõ ràng ở mỗi con đường, mỗi gốc cây, bụi cỏ nơi đây.
Một Đan sĩ kể cho chúng tôi nghe về lịch sử Đan viện Xito, nơi có bề dày hình thành, tiêu tán hoang tàn và hồi sinh nhanh chóng. Đan viện được thành lập năm 1936, do Đức Cha Thađêô Lê Hữu Từ làm bề trên đầu tiên, với diện tích bao la rộng lớn bao gồm cả hàng trăm ha bao gồm địa dư của mấy xã xung quanh.
Sau những biến cố ly loạn và chinh chiến của đất nước, của Giáo hội nhất là sau biến cố 1954, Đan viện hầu như bị hoang tàn và đất đai bị chiếm gần như hết sạch, chỉ còn lại ngôi nhà thờ và khoảng sân nhỏ. Nhiều linh mục, đan sĩ ở đây đã phải vào tù, thậm chí có những người đã chết rục trong nhà tù cộng sản không có ngày trở lại. Có thời gian, cả Đan viện chỉ còn duy nhất một linh mục và một thầy “giữ nhà” mà vẫn kiên trung bám trụ gìn giữ nơi đây. Vị linh mục đó nay đã quá già ở tuổi 95 vẫn minh mẫn và lo lắng những công việc của Đan viện.
Những năm gần đây, bằng nhiều cách, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người và bằng chính những bàn tay lao động cần mẫn của các đan sĩ, Đan viện đã hồi sinh nhanh chóng.
Giờ đây, vào Đan viện, một không khí bình yên, tĩnh mịch bao trùm gợi cho con người cảm giác an bình, lắng đọng để nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa trong những lời nguyện, câu kinh.
Phần trong Đan viện tĩnh lặng, chậm rãi, ta có thể nghe từng bước lê dép trên nền gạch đỏ đã bị mòn vẹt theo năm tháng.
Tuy vậy, những tháng ngày gần đây, một phần của Đan viện không còn là nơi quá vắng vẻ, quạnh hiu và yên tĩnh như trước đặc biệt là phía ngoài, nơi có dãy phòng khách mới hoàn thành.
Một người ở đây cho chúng tôi biết, kể từ ngày Đức TGM Giuse về trú ngụ ở đây, từng đoàn, từng đoàn xe và người cứ nườm nượp tuốn về Châu Sơn, ngày thường cũng như ngày lễ, ngày Noel hay ngày tết. Họ đi theo đoàn từng giáo xứ, từng nhóm nhỏ, nhiều nơi xa xôi như miền Trung, miền Nam… cũng góp mặt nơi này.
Chiếc sân trước khu nhà khách luôn đầy xe ô tô với các biển số các tỉnh khác nhau đang đậu im ở đó.
Khi chúng tôi đến một đoàn sinh viên của Thành phố Hà Tĩnh do linh mục chính xứ Tĩnh Giang FX. Đinh Văn Quỳnh dẫn đi đã đến đó từ sớm, họ khoe với tôi rằng đã được thăm Châu Sơn, đã được gặp gỡ và nói chuyện với Đức Tổng Kiệt, nét hồ hởi trên từng khuôn mặt tuổi thanh xuân, nói lên nỗi vui mừng trong lòng họ.
Một đoàn kèn tây không rõ của xứ nào đã cùng lên núi dâng lễ vừa xuống, hèn chi khi chúng tôi đến thấy tiếng kèn vang vọng trong thinh không là những âm thanh khá lạ ở vùng núi yên tĩnh này.
Châu Sơn một địa danh vốn âm thầm lặng lẽ, bỗng trở nên nổi tiếng, được các tín hữu biết đến, nhắc đến thật nhiều.
Cái tên Châu Sơn nghe thật đẹp, thật hiền giờ có dịp vang lên bên tai mọi người.
Châu Sơn, nơi con người phải sống thật
“Ở đây, ngay cả ngôi nhà thờ không tô trát cũng có ý nghĩa của nó. Sự thật không cần che đậy bóng bẩy, vẫn bền vững với thời gian và giữ nguyên giá trị của nó”. TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Chúng tôi được gặp Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt với chiếc áo len dài tay và đôi dép đi từ trong Đan viện đi ra. Dáng đi chắc nịch và khỏe mạnh, nét mặt vui vẻ và bình an, phấn khởi.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ngài luôn nhắc đi nhắc lại rằng: Sự thật, sự thật là điều quan trọng nhất trong mọi hành động, suy nghĩ và hành xử của mỗi người tín hữu. Ngài nói rằng: “Ở đây, ngay cả ngôi nhà thờ không tô trát cũng có ý nghĩa của nó. Sự thật không cần che đậy bóng bẩy, vẫn bền vững với thời gian và giữ nguyên giá trị của nó”.
Quả thật, trong cuộc sống xã hội khi giả dối lên ngôi, trở thành chuẩn mực cho những hành xử, hoạt động của xã hội thì để luôn sống với sự thật là điều không dễ dàng, nhiều khi phải chấp nhận những thiệt thòi là điều hiển nhiên. Để đạt được điều đó, phải là một cố gắng bền bỉ và kiên trì với lòng tin của mình.
Tâm sự với chúng tôi về tinh thần của mình, ngài nhắc lại câu nói mà tôi đã nghe khi ngài chuẩn bị lên đường đi Roma chữa bệnh năm trước: “Chúng tôi là những người tu hành, Chúa chọn chúng tôi làm việc gì, xin theo ý Chúa, miễn là đẹp lòng Người”.
Ngài cho biết sức khỏe ngài khá hơn, nhìn thể trạng của ngài, tôi nói đùa: “Nhìn Đức Tổng thế này, ai bảo ngài ốm yếu về sức khỏe, con sẽ không tin” và tất cả cùng cười.
Mỗi ngày khi có thời gian, ngài đi bộ từ Đan viện đến chân núi và leo lên hơn 300 bậc đá lên hang Đức Mẹ để Cầu nguyện tại đó. Chúng tôi đã leo lên nơi này, những người mới đến lần đầu, leo lên đến nơi cũng phải nghỉ vài đợt, toát mồ hôi. Vậy mà các đan sĩ cho biết ngài vẫn lên cầu nguyện ở đó bình thường hàng ngày.
Những năm tháng ở đây, ngài cùng làm việc, cùng cầu nguyện với các đan sĩ, không giờ kinh nào ngài bỏ sót theo lệ nơi đây với 7 lần cầu nguyện mỗi ngày.
Những giờ lao động với cỏ cây, với đất đai nơi này, ngài có nhiều dịp để tiếp xúc với thiên nhiên. Ngài nói với chúng tôi: “Ở đây, làm việc với đất đai, với cỏ cây thì càng thấy rằng sự thật là cần thiết. Cần phải làm thật mới có kết quả, không thể làm dối được, làm dối thì cây cỏ và đất sẽ sẽ có câu trả lời ngay”.
Châu Sơn, nơi có vị Giám mục cầu nguyện
Nói chuyện với ngài trong không khí của Châu Sơn thinh vắng, chúng tôi cảm nhận được chiều sâu, những tâm tư của ngài hơn những cuộc gặp mặt nơi lễ hội hay những buổi gặp gỡ xã giao.
Ngài cho biết, về đây có nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và tĩnh tâm. Ngài nói: “Đời sống chính của một tín hữu Kito kể từ giáo dân đến Giám mục, Tổng giám mục hay cả Giáo hoàng là đời sống Cầu nguyện. Vậy nhưng, nhiều khi ngay trên chức vụ của mình với bao nhiêu bộn bề công việc liên quan, thời gian cầu nguyện sẽ ít đi, thậm chí rất thiếu. Về đây, có thời gian nhiều hơn cho việc cầu nguyện là điều hết sức cần thiết”.
Chúng tôi nói với ngài: “Đành rằng, ai cũng cầu nguyện, kể cả các giám mục, nhưng ở Việt Nam hiện nay, Giám mục làm việc thì nhiều, một Giám mục chuyên tâm cầu nguyện như ngài, thì mới có một”. Ngài vui vẻ cười: “Đó cũng là ý Chúa”.
Thời gian ở Châu Sơn không dài, bên ngoài nhiều đoàn khách đến thăm ngài đang đợi và giờ kinh chiều đang chuẩn bị, chúng tôi chia tay ngài ra về.
Ngài ban phép lành cho chúng tôi và chia tay.
Anh bạn ngoài công giáo của tôi từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngồi nghe và nhìn, chị vợ anh ngồi bên cạnh cũng vậy. Đến khi chia tay, anh xin chụp kiểu ảnh kỷ niệm với ngài.
Ra về anh bảo: “Hôm nay tôi đã được gặp “một Con Người” tôi thấy ở Ngài dáng dấp của một nhà tu hành đạo hạnh”. Còn chị vợ thì cứ ngẩn ngơ vì cảnh đẹp đơn sơ, mộc mạc ở Châu Sơn trước đó, giờ luôn thì thầm: “Thật không ngờ tôi lại được gặp Đức Cha Kiệt, mà Đức cha Kiệt không ngờ lại là một con người đơn sơ, bình dị đến thế, gặp lần đầu mà tôi có cảm giác như gặp lại một người thân từ lâu”.
Chia tay Châu Sơn ra về, trên suốt quãng đường gần 100 km sau đó mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng tư.
Riêng tôi, nghĩ về Châu Sơn, tôi thấy thật an bình và luôn tâm niệm: Chúa sẽ có cách biến sự dữ thành sự lành, Giáo hội của Người sẽ vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn để chiến thắng thế gian.
Hà Nội, ngày mừng lễ quan Thầy TGP và Đức TGM Giuse 19/3/2011.
- J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh
số lần đọc: 15546







Dung nhu anh JB noi, luc nay day GHVN dang can mot vi Giam Muc cau nguyen cho Giao Hoi va chinh Chua da chon Duc Cha Giuse Kiet lam viec do.
Thien Chua da khong nham khi ngai dinh lam bat cu mot viec gi cho dan cua Ngai !!!
Cám ơn Anh Vinh đã cập nhật thông tin về Đức Cha Giuse Kiệt. Tương lai GHVN sẽ có 2 vị Thánh là Đức HY Thuận và Đức TGM Kiệt.
Cám ơn anh J.B Nguyễn Hữu Vinh và BBT Nữ Vương Công Lý đã cho độc giả gần xa được gặp lại Đức Tổng kính yêu qua bài viết này như đang được tiếp chuyện trực tiếp với ngài vậy. Xin Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng của Đức Tổng Giuse. Nguyện xin thánh cả Giuse luôn phù trợ, chuyển cầu, để Đức Tổng được tràn đầy muôn phúc lành của Chúa.
Cám ơn anh Vinh về bài viết. Hôm nay lại được nhìn thấy anh. Xin Chúa chúc lành và ban cho anh nhiều sức khỏe và sự khôn ngoan để anh tiếp tục dùng ngòi bút sắc bén của mình mà bảo vệ GH của chúng ta.
Xin mừng lễ bổn mạng của Đức Tổng Kiệt (Ngài vẫn là Đức Tổng trong lòng con).
Xin tạ ơn Chúa thật nhiều!
Mến.
xin chuc mung le quan thay Duc Tong. Xin Thanh Giuse ban binh an cho Ngai. Toi cung co dip noi chuyen voi D T hoi nam ngoai, nhan dip D T qua rome chua benh va luc do, cung chinh la dip ngay le quan Thay cua Ngai. Neu nam ngoai DT o foyer cua dia Phan Dien o Rome mung le Thanh quan Thay cua minh, thi nay lai an minh trong dan vien chau Son de mung le Thanh Giuse. co gi day hoi giong nhau giua hai ten goi ” Joseph” nay. Ngay xua Thanh Giuse luc an, luc hien, dua Me Maria va Chua Giesu qua Aicap vao ban dem sau do ve o an. Duc Tong kien nay co phan giong vay. Toi khong muon noi ra, nhung quy vi da biet tat nhung bien co xay ra cho Ngai va cuoi cung giong Thanh Guse phai ra di trong dem toi de roi ve o an. Day co le mot nhiem mau cua Thien Chua chang? Ngai dung khi cu nho be, nhung day suc manh cua Duc Tong kiet de lam noi bat Thanh ca Guse trong long Giao Hoi Me Viet Nam? Xin Thien Chua ban binh an va gin giu D T va cung mong D T cung cau nguyen cho chung con, hau mong Thien Chua ban on nhieu khi cu nhiet thanh, can dam, giam lam chung cho tinh yeu cua Duc Kito trong the gioi hom nay.
Vâng… thưa anh VINH .hôm nay lại được đọc bài của anh, VŨ HỘI vừa đọc vừa xúc động,xúc động vì lòng tôn kính ĐỨC TỔNG KIỆT,là một Sứ giả TIN MỪNG,là hiện thân của SỰ THẬT,vì thế chúng ta hãy luân đồng hành với Ngài để làm chứng cho SỰ THẬT,chúng ta là những MÔN ĐỆ CHÚA, hãy học cùng ChÚA ,làm theo gương CHÚA, vì thế chúng ta hãy cùng với ĐỨC TỔNG KIỆT, mạnh dạn lên tiếng với xã hội cộng sản này như CHÚA cũng lên tiếng với xã hội thời bấy giờ,Nguyện xin THIÊN CHÚA ban muôn ơn lành cho ĐỨC TÔNG và gìn giữ NGÀI khỏi mọi điều ác độc,để Ngài chu toàn sứ vụ của Ngài. nhân ngày kính Thánh QUAN THẦY của NGÀI, nguyện xin Thánh bổn mạng cầu bầu cho Ngài được làm đúng ý CHÚA và hợp lòng người lòng DÂN TỘC,cũng xin CHÚA,ban muôn ơn lành cho những môn đệ của SỰ THẬT, và trả công riêng cho anh VINH.xin cho con được kết nối liên lạc với SỰ THÂT, qua địa chỉ : domvuhoi@yahoo.com; đt 0978 841617
Các bạn đã thấy rồi đó, người tu hành chân chính là như thế đó. Không bon chen, không kiêu căng, không tham lam quyền hành và khiêm nhường cho đến những lúc khó khăn nhất. Thật sự một người như ĐT Kiệt khó kiếm trong thời buổi nhiễu nhương này, đặc biệt trong hàng GMVN lại càng khó thấy hơn nữa. Hy vọng nơi các đấng lảnh đạo GHVN ngày nay ư ? Khó lắm !!!! Riêng tôi, tôi đã mất đi niềm tin nơi các ngài lâu rồi.
NHÂN NGÀY LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG CỦA ĐỨC TỔNG /CON XIN KÍNH CHÚC ĐỨC TỔNG/LUÔN KHỎE MẠNH,AN VUI,TRONG SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH GIUSE
Cam on trang NU VUONG CONG LY that nhieu .. da cho chung toi biet ve tin tuc va hinh anh cua DUC TGM GIUSE NGO QUANG KIET . Chung con luc nao cung cau xin on tren ban cho NGAI that nhieu suc khoe va duoc HONG AN CUA THIEN CHUA .
” Ở đây, ngay cả ngôi nhà thờ không tô trát cũng có ý nghiã cuả nó. Sự THẬT không cần che đậy bóng bẩy, vẫn bền vững với thời gian và giữ nguyên GIÁ TRỊ cuả nó ( Lời nói cuả TGM Giuse Ngô Quang Kiệt ).
Chỉ một câu nói ngắn gọn cuả Đức Tổng mà ý nghiã thật bao la, nhất là đúng với hoàn cảnh cuả GHCGVN hiện tại.
Đáng khâm phục sự thông minh và cuộc sống Thánh Thiận cuả Ngài.
Nguyện xin Thánh Giuse luôn bầu cử cho Ngài.
Long trọng mừng kính Thánh Cả Giuse ! Thánh nhân noi gương cần lao và vâng lời Thiên Chúa !
Hân hoan mừng kính Thánh cả Giuse, Thánh quan thầy của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, một tấm gương mục tử can trường, giàu lòng nhân ái, thiết tha yêu mến SỰ THẬT – CÔNG LÝ.
Con rất vui mừng nhân ngày lễ kính Thánh cả Giuse, là thánh quan thầy của Đức Tổng và cũng là thánh quan thầy của con.
Con rất vui mừng vì thấy Đức Tổng yêu quý của chúng con luôn an dung, tự tại và hết lòng phụng sự Thiên Chúa và tha nhân.
Con ước ao một ngày nào đó được diện kiến Đức Tổng.
Mãi mãi một niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ ái ! Xin Chúa thương xót chúng con.
Mãi mãi một lòng sốt sắng cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi ! Xin Mẹ cầu cho chúng con !
Hân hoan Mừng kính Thánh cả Giuse, gương mẫu mực cần lao và tận tụy ! Cầu cho chúng con.
Hân Hoan mừng vui Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Mục tử hết lòng vì đoàn chiên,
Niềm vui nơi nơi, cho mọi nhà, cho mọi người yêu chuộng Sự Thật – Công Lý !
Con, Joseph Hạnh.
Cám ơn BBT NVCL và Anh Vinh .
Chúng con là những giáo dân Phúc-Nhạc, Phát-Diệm ở trong cũng như ngoài nước kính xin Cha Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Đức Tổng GM Giuse Ngô-Quang-Kiệt luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Và nhờ sự phù hộ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ-Hằng-Cứu-Giúp cho ngài được an mạnh để ngài chứng kiến ngày tàn của bọn vô thần độc tài khát máu việt cộng.
Nhìn thấy Đức Tổng sống âm thầm ở Đan viện hằng ngày lo cầu nguyện cho GH và quê hương, sức khỏe ổn định mọi người đều vui mừng. Nhưng khi nghĩ lại những trớ trêu trước đây nhất là trong đêm ngài bị tống xuất, âm thầm lặng lẽ rời khỏi toà TGM/Hànội, chúng con không khỏi bùi ngùi ngao ngán cho cái sự đời tráo trở, ô nhục lại có thể xẩy ra ngay tại nhà Chúa. Nhất là cách hành xử thiếu lương tâm của một số đấng bậc có trách nhiệm tại Toà TGM/Hànội. Ngay người đời cũng không ai nỡ đối xử với nhau một cách tệ bạc như vậy phương chi là bậc tu hành có đức tin nơi Chúa.
Vì vậy chúng con đã cảm nhận được hình ảnh Đức Kitô nơi Đức Tổng.
Đúng là: Chuá chọn con lên hàng khanh tướng
Giữa muôn dân hăng hái con đi
Theo đường xưa Chúa đã ghi
Phá tan xiềng xích thực thi công bằng.
Cảm ơn anh Vinh về bài viết, hình ảnh và cách sống đức tin của anh.
Cam on Anh Vinh cho biet tin tuc ve Duc Tong Giam muc Ngo Quang Kiet. Xin Chua luon phu ho cho Duc Tong GM. NQK. Tran trong.
Nguyen Tay Duc
Giao Dan
Seattle, Washington
Cám ơn anh J.B Nguyễn Hữu Vinh rất nhiều vì đã cho chúng tôi thêm thông tin và hình ảnh mới của Đức Tổng Giuse, vị chủ chăn kính yêu nhất của chúng ta.
Chúng ta hãy cùng hiệp nguyện với Ngài mỗi ngày .
Mừng bổn mạng ngài, Đức tổng. Mỗi khi nghe tin về ngài khóe mắt con lại cay cay, đời con ước 1 lần đc thăm ngài, được nghe ngài nói. Con yêu mến ngài và nhân đức của ngài. Nếu có đoàn nào trong saigon ra thăm đức tổng, xin tha thiết liên lạc với con ạ. mail: pet.nguyenduy@gmail.com.con cảm ơn .
Đó cũng là ý Chúa! (NQK)
Ngài đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Xin Chúa gìn giữ ngài hồn an, xác mạnh.
Thank you anh Vinh đã thông tin về Đức Cha Kiệt cho mọi ngưòi. Chúc anh luôn khoẻ và đóng góp nhiều cho GH Chúa ở VN.
Tính toán của con ngưòi sao bằng Thiên Chúa đuợc! thật thế, bây giờ nhìn các vị GM ganh đua nhau đi chỗ này, ở chỗ kia; tiền bác như núi… nhưng có vị nào sưóng bằng GM Kiệt? con ngưòi mà giáo dân khắp nơi quý mến; có cuộc sống thư thái, bình an.
GM Mẫn, Nhơn, Đọc, Minh, Chưong… nên nhìn lại mình xem đã đuợc gì và mất gì.
Cám ơn anh Vinh, nhìn các hình ảnh Đức Tổng Kiệt hiện nay vui tươi khỏe manh, là một niềm vui, niềm sung sướng của chúng tôi, vì chúng tôi yêu mến Ngài!
Cám ơn anh Vinh đã cho độc giả biết tình hình về ĐT JUSE NQK khi đọc bài viết về ngài con cảm thấy ấm lòng và bình an hơn, mỗi ngày con đều muốn dõi theo con đường Ngài đã đi qua, khi được biết về thông tin về ĐT JUSE KÍNH YÊU” vận khỏe mạnh con rất vui, Cám ơn ĐT vì Ngài vận còn khỏe mạnh và luôn cầu nguyện và đồng hành với chúng con trên con đường đi đến Sự Thật- CÔNG LÝ-HÒA BÌNH
Con thật cảm phục ĐT và ĐC Cao Đình Thuyên” của GP chúng con .
Các Ngaì là những ngọn Đuốc sáng dận dắt chúng con trên con đường bóng tối, Cầu chúc Các Ngài luôn mảnh khỏe và bình an trong tâm hồn, chúng con sẻ luôn nhớ đến các Ngài dù các Ngài có đi đâu về đâu trên con đường đó, chúng con sẻ luôn đồng hành cùng các Ngài Trên mõi nẻo đường.
Nguyễn văn Hòa: GD Vinh.
Nếu các Ngài Mẫn, Thể, Nhơn, Tri, Chương,đỌc, Minh…nhìn lại mình thì các Ngài nên úp mặt vào vách tường mà sám hối ăn năn…
Và các Ngài thấy rằng cần phải rút lui vào bóng tối để các vị GiámMục như TGM Ngô Quang Kiệt, GM Hoàng Đức Oanh, GM Nguyễn văn Tân…cùng các LM Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, Vũ Khởi Phụng, Lê Quang Uy…nắm trọng trách lãnh đạo GHCGVN!
Chúng ta không chấp nhận cs độc tài, tham quyền cố vị, hại dân+bán nước; thì GH CG nên mạnh dạn canh tân và phá bỏ những vấn nạn làm Giáo dân ngao ngán!
Xin các Ngài một lần can đảm để xứng đáng là những người tu hành, không tham danh lợi, quyền cao chức trọng,không làm tôi hai chủ…
Mong lắm thay!
Những kẻ “đồng thuận” để hãm hại Đức Tổng Kiệt có biết sám hối chăng trước những “kết quả” từ những âm mưu của mình ?
Hãy nhớ bàn tay Chúa không quá ngắn để không cứu được tôi tớ trung tín của Ngài ! Hoan hô Chúa, là Đấng Công Bình và thương xót ai “thật lòng” kính sợ Ngài !
Con tất vui mừng nhìn thấy hình ảnh Đức Tổng với tráng kiện về tinh thần lẫn thể xáx… Con cám ơn Chúa nhiều.
Chúng ta cùng chúc mừng lễ quan thầy Thánh cả Giuse bổn mạng của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Nguyện xin thánh cả Giuse bổn mạng ban cho Đức tổng sức khoẻ, nghĩ lực và khẩn cầu lên Chúa để Chúa nhậm lời những ước nguyện mà Ngài đã ngày đêm đang cầu xin.
Kính thưa ĐT Ngô Quang Kiệt .
Kính thưa toàn thể anh chị em Giáo dân. Kẻ hèn mọn già yếu như con cũng đã vinh dự 4 lần từ HN đến Đan Viện Châu Sơn Ninh Bình thăm Ngài (kể từ khi Ngài về Đan Viện).
Thưa các bạn, tôi cũng xin báo TIN VUI : Sáng mai, đúng 19/3/2011 chúng tôi lại cùng với hơn 150 người Cộng Đoàn Doanh Trí đến Châu Sơn gặp mặt nhau và trình diện Ngài, chúc mừng quan thày, thăm Ngài và TĨNH TÂM đến chiều 20/3 chúng tôi mới ra về.
Ngay từ hôm nay, chung tôi cũng đã vui mừng hồ hởi chuẩn bi cho ngày mai lên đường. Đêm nay, những người cao tuổi như chúng tôi chắc cũng KHÔNG NGỦ mong chóng đến sáng để lên đường…
Tôi xin chia vui nhân ngày lễ quan thày của Đức Tổng Giuse mà DOANH TRÍ chúng tôi Vinh dự đên Đan Viên chúc Mừng Ngài cũng như TĨNH TÂM…
Kinh mong ACE hãy hiệp nguyện xin Chua ban bình an cho đoan của chúng tôi. Xin chân thành cám ơn ACE. ( Một thành phần trong đoàn DT)
Thưa cụ Bà,
Khi cụ được gặp lại TGM Giuse kính xin cụ chuyển đạt ý kiến của gia đình chúng tôi (hiện đang sống tại Đức, cũng là đệ tử ngoài đời của cha Phêrô Qúy) đến ngài như sau:
* Xin ngài cẩn trọng, chớ nên bất cẩn qúa đáng khi lên núi xa chỉ có một mình. Lỡ có tên nằm vùng nào làm bậy thì sao ?
* Ngài trọng Tự Do, Sự Thật, Công Lý xin ngài cứ nói toạc cho giáo dân và những người quý trọng (và mong đợi nơi ngài) sự thật những gì đã xảy ra để buộc ngài phải từ nhiệm và phải che đậy dưới mỹ từ “theo ý Chúa” hay “lý do sức khỏe”. Cả giáo hội (Ngay tại thành phố nhỏ bên Đức, người lưu tâm đến GHVN cũng đều biết ngài bị Vatican “thí cờ”). Ngài chỉ cần nói sự thật vì “vâng lời bề trên” là đủ. Trong lịch sử GHCG chắc chưa có sự kiện tương tự !.
Kính chúc cụ được dồi dào ơn Chúa,
Ích
Bạn Ích mến
Câu đầu trong bài góp ý của bạn (chớ nên bất cẩn qúa đáng khi lên núi xa chỉ có một mình) thì bạn nói đúng
Câu thứ 2 (cứ nói toạc …) thì bạn nên nghĩ lại. Sự thật nằm phơi bày qua các sự kiện (tiếng Đức: Ereignis) đã xảy ra, chứ không qua lời nói (dù là nói toạc)
Bạn cứ tổng kết (đi nhặt lại) lại các Ereignis (chứ khong phải tuyen bố, phỏng vấn này nọ) đã xảy ra chung quanh việc TGM NQK từ chức là thấy ngay và thấy rõ mọi việc (việc gì đã xảy ra ở HDGMVN, ở Vatican, ở chính quyền Hà Nội, ở đảng cs VN, ở địa phận HN,…)
Bạn ơi, có những sự thật nếu mổ bụng ra để nhét nó vào mà người ta còn không thấy, huống hồ chi là chỉ dùng lời nói
Nếu dùng lời nói mà mọi sự được giải quyết thì thế giới đã hòa bình từ lâu và Chúa đã khong cần phải xuống thế làm người.
Cái hay là TGM NQK đã đứng ra ngoài và đứng bên trên những tính toán của con người (có người trách là TGM NQK không “kiên trì” như ngai Phêro Nhơn) và âm thầm để cho Chúa làm việc. Và đó là con đường đúng đắn cho Ngài , cho GHVN và cho cả Vatican
Ý tôi muốn nói là bạn đừng có xúi dại Ngài
Mến
Cha Đỗ Doañ Quế có cho biêt́ ĐTGM Ngô Q. Kiệt xác nhận nhưng̃ baì vở và nhâṇ đinḥ là gâǹ như hoaǹ toaǹ đunǵ. Bây giờ đ/g Nguyêñ H Ich́ baỏ ĐTGM Ngô Q. Kiệt phaỉ noí như thế naò nưã. Mà có noí thật thì boṇ chunǵ nó laị baỏ là vu caó, thế thì coǹ ra caí thể thônǵ gì nưã. Muôń tim̀ hiêủ sự thâṭ thì phaỉ hoỉ ngaì Nhơn răng̀ ai ký giâý xuât́ canh́ “trục xuât́” ĐTGM Kiêṭ ra khỏi Hà Nôị, ai trong Giáo Hội ký giâý baỏ lãnh cho Ngaì Kiệt đi chưã bênḥ taị nước ngoaì, và ĐTGM lưu trú ở nơi naò mà cả HĐGMVN câm niń không cho giaó dân biết.
Thưa bạn NGUYEN, và bạn THY THY
cùng qúy vị,
Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Hy vọng để cho sáng tỏ hơn chúng tôi xin được bổ túc thêm:
1. TGM Giuse đã và đang là nguồn hy vọng của nhiều người dân trong và ngoài nước. Ngay cả các người ngoài công giáo hằng ao ước cho quê hương có ngày tươi đẹp hơn cũng có mong đợi như vậy. Biết đâu trong hàng giáo sĩ VN cũng có nhiều người không làm được như ngài, nhưng lại kỳ vọng vào ngài (Đồng cảm nhưng kẹt hay qúa e dè nên không đồng hành được). Chúng tôi cầu mong ngài được an bình và ngày nào đó tại Vatican (các công chức bên cạnh đức GH) nhận ra được chiến thuật hợp lý hơn và sẽ đặt ngài trở lại TGP Sàigòn, để mở màn cho một vận hội mới cho GHCG Việt-Nam và Á-châu. Đây là căn nguyên của mong ước của chúng tôi (Bạn Nguyen chắc không có ác ý khi cho chúng tôi giám XÚI DẠI ngài). Muốn đạt được việc này theo thiển ý : mọi người CGVN và ngay cả TGM Giuse (chúng tôi mạo muội kéo ngài vào) cần phải có thái độ cứng rắn và rõ ràng hơn với Vatican. Phải coi việc đạo và việc đời song song với nhau , nhưng không được lẫn lộn. Không có việc vâng lời vì bó buộc. Trong vai trò TGM của một giáo phận lẽ dĩ nhiên TGM Giuse phải phục tùng tòa Thánh. Về phương diện lãnh đạo tinh thần của niềm hy vọng mới, ngài không phải bắt buộc tuân lệnh như đã xảy ra. Hay ít ra ngài cần phải cho người tín hữu đơn sơ nhất hiểu được rằng việc làm của ngài đều bị áp buộc *. Người CGVN chắc chắn sẽ có thái độ khác như hiện nay. (xin nhắc thêm: cũng vì tuân lời Vatican, ngài kêu gọi GD Hànội ngừng cầu nguyện tại khu toà Khâm Sứ. Kết qủa ngày hôm nay chắc chắn là không thỏa đáng)
2. Đã đến lúc người CGVN cần phải lấy lại được niềm tự tin, tự kính trọng và nắm lấy trong tay những việc cho GH của mình. Ngoài TGM Giuse ra, hiện nay chưa có người khác có đủ tầm vóc để cầm đuốc soi đường cho người tín hữu VN
* Chúng tôi có thăm dò một số các ông bà (những người theo dõi tin tức liên quan đến GHCG tại quê hương), họ đều nghĩ như lời ngài tuyên bố „xin nghỉ vì sức khỏe“. Chúng tôi không thể trình bày với họ khác được. Tiếc thay .
Đồng ý với các bạn: việc Chúa làm con người thế gian sao hiểu biết hết được
mến chào , Ích
Tôi có ngươì chị họ là nữ tu ở Mỹ cung̃ tin là ĐTGM Kiệt vì sức khoẻ mà từ chức. Trước khi bị lưu đày, Ngaì Kiệt noí vơí ngươì thân tiń răng̀ sự tinh̀ phưć tap̣ lăḿ có noí ra cung̃ không ai hiêủ và Ngaì suy niêṃ trong long̀ không noí vơí ai kể cả anh em trong nhà Ngaì. Tuy nhiên, Giaó Dân nhờ thông tin đa chiêù nhiǹ cây Giaó Hôị bị nghiêng ngả từ khi Ngaì bị boṇ lưu manh tônǵ xuât́ ra khoỉ Hà Nôị thì ngươì ta vâñ hiêủ được sự tinh̀, nôí kêt́́ laị nhiêù điêm̉ xem chưng̀ không có liên hệ gì trở thanh̀ một bưć tranh không lơì sônǵ đông̣ và bi hung̀ ca cuả con thuyêǹ GHVN trước cơn sonǵ dữ và nhoḿ thuyêǹ trưởng, thuyêǹ phó, thuyêǹ viên lạc vaò bến mê thiên đương̀ csvn.
Con là người Sài Gòn
Kể từ sau biến cố TKS & TH Con vẫn “theo dõi” bước chân Đức Tổng Kiệt.
Hàng ngày trên đường đi mà con vẫn cầu nguyện cho Ngài. Trong danh sách cầu nguyện có các vị như sau:
Đức Tổng Kiệt
Đức Tổng Nhơn (quê con)
Đức HY Mẫn (nơi con sinh sống và làm việc)
Đức Tổng Chương
Đức cha Oanh
Đức cha Tân
Đức cha Hợp
Và những Đức Cha “chăn thuê”
Nguyện CTT nâng đỡ các Ngài!.
Hàng ngày trong danh sách cầu nguyện của con như sau:
Đức Tổng Gíám Mục Ngô Quang Kiệt
Đức cha Hoàng Văn Oanh
Đức cha Cao Đình Thuyên
Đ/C Nguyễn Văn Nhơn
HY Mẫn con gặp đi cửa sau trong ngày Lễ Lòng Chúa Thương Xót ở CSU Long Beach, Ca.
Đ/C Vũ Huy Chương
Đ/c Nguyễn Văn Khảm đã có bài giảng về “ canh bạc” ở nhà thờ La Vang gần Las Vegas
Đ/c Châu Ngọc Tri
Đ/c Bùi Văn Đọc
Đ/c Bùi Tuần,
Đ/c Hoàng Văn Tiệm
Xin Chúa ban sự bình an và sức khoẻ cho các Đức TGM, Đức Cha để các
ng ài được kiên trì chiến đấu với kẻ thù và chăn dẫn chiên của Chúa theo
đường ngay ẻo chánh.
Cũng xin Chúa ban cho các Đ/c trong GHCGVN được nghe tiếng gà gáy mà ăn năn thống hối như thánh Phêrô khi xưa.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trên Đức Tổng, soi sáng và gìn giữ Ngài luôn xứng đáng với ân huệ của Chúa.
Chúng con luôn hướng về Đức Cha với lòng tin yêu tha thiết…
Sẽ có một ngày tôi tới thăm ngài , mặc dù tận nơi xa .
Con ở Vũng Tàu xa xôi nên chưa dịp được gặp Cha, nhưng con luôn dõi theo mọi hành động và cầu chúc cho Cha Nhân ngày lễ Kính thánh GIUSE 19.03 Xin chúc mừng Cha nhân ngày lễ quan thày , cầu mong Ngài luôn khỏe mạnh và bình an dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. ” ĐỨC TỔNG GIUSE, CON YÊU MẾN NGÀI”
Cầu xin thiên Chúa quan phòng, và sự bảo trợ của mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse dìu bước đức Cha Ngô Quang Kiệt, giúp cho Đức Cha được nhiều sức khỏe, vui tươi, sống một cuộc sống thanh thản nơi Đan Viện Châu Sơn này. Đây là thời gian thuận tiện để đức Cha có thời gian cầu nguyện nhiều hơn, và nếu như ý Chúa muốn, Đức Tổng Kiệt sẽ quay lại phục vụ giáo hội và toàn thể anh chị em giáo dân.
Ngày mai 19/3 ngày lễ Thánh Cả GIUSE con xin gởi lời kính chúc sức khỏe đến ĐT GIUSE nguyện xin Chúa Mẹ MARIA cùng Thánh Ca ̉GIUSE là quan thầy của Ngài luôn gìn gĩư và nâng đỡ Ngài trên mọi lãnh vực,mãi mãi Ngài là người Mục Tử tốt lành là người con luôn trung thành của Giáo Hội “THÀNH TÂM KÍNH CHÚC”
Xin cám ơn anh J.B Nguyễn Hữu Vinh đã đưa những tin tức và những hình ảnh lên mạng,nên chúng tôi ở nước ngoài biết nhiều tin tức về Giáo Hội quê nhà ,xin Chúa luôn ban nhiều Hồng Ân xuống cho anh và gia đình anh
Tương lai giáo hội cũng luôn tươi sáng, qua những chứng nhân tin mừng: trong hàng giáo sĩ có con người Ngô Quang Kiệt, Hoàng Đức Oanh và các mục tửcan trường khác. Trong hàng giáo dân còn có các người như anh J.B Vinh và những vị giáo dân can trường khác. Có sống trong lòng chế độ cộng sản mới càng cảm phục tự tâm những con người can đảm như thế, dám sống và dấn thân làm chứng cho điều mình xác tín.
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Vinh đã cho chúng tôi có dịp gặp gỡ Đức Tổng dù chỉ bằng hình ảnh và bài viết của Anh!
Đọc bài viết và xem hình Đức Tổng khiến lòng tôi thổn thức, không cầm được hai hàng nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, toát ra vẻ thánh thiện và đáng yêu của Đức Tổng!
Mặc dù tôi chưa một lần được tiếp kiến ngài, nhưng sao hình ảnh ngài lại quá quen thuọc và thân thiết với tôi, điều này tôi phải cám ơn NVCL thật nhiều!
Kính chúc Đức Tổng sức khoẻ và nghị lực. Xin Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ và đồng hành với Đức Tổng trong cuộc sống hằng ngày.
Nhân dịp lễ Thánh Giuse, bổn mạng Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, tôi xin viết vài hàng với tất cả suy nghĩ chân tình của tôi.
Tôi luôn tín thác vào Chúa, nhưng đôi khi Chúa làm những việc con người không thể hiểu nổi, ví dụ như một con người đạo hạnh, tu đức đúng nghĩa và được tất cả mọi người yêu mến quy trọng, nếu được tiếp tục coi sóc giáo phận thì sẽ làm nầy sinh biết bao hoa trái, sẽ làm nước Chúa rộng mở biết bao nhiêu, trong lúc đó thì Chúa lại CẤT KÍN NGÀI TRONG MỘT TU VIỆN, Còn các vị khác, tuy cũng là giam mục như ai, nhưng thực chất chỉ là bọn đầy tớ của cộng sản, vấn đề đạo đức thì chả có gì đáng nói trong khi vấn đề hám danh, hám chức, hám quyền, thủ đoạn để thanh toán nhau, dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa gạt giao dân, dùng mưu mô xảo quyệt để tác oai tác quái, bịt mồm bịt miệng ngay cả những vị linh mục ngay lành công chính, thì lại ngày càng nhiều và càng kết bè kết đảng để làm hại giáo hội, để quốc doanh giáo hội.
Cứ đọc hết các bản tin và kiểm chứng TẤT CẢ NHỮNG SỰ KIỆN XẢY RA TRÊN TOÀN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TA TRONG VÀI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY THÌ SẼ THẤY RÕ RÀNG.
Lạy Chúa, thật sự con không hiểu nổi,
Trong Sach́ Khaỉ Huyêǹ Kinh Thanh́ noí răng̀ Quỷ đươc̣ pheṕ tung hoanh̀ trên thế gian một thơì gian và trong thơì gian naỳ con rông̀ đỏ là Quỷ Dữ muốn căń giêt́ trẻ sơ sinh cuả một ngươì Nữ và đuôi con rôǹg đỏ quyet́ sac̣h hơn 1/3 tinh tú –là cać GM sanǵ như sao Ai cung̃ biêt́ tên tuôỉ?-rớt xuống khoì bâù trời. Trong thị kiêń Fatima, cać em được nhiǹ thâý nhiêù linh muc̣ và giaḿ mục bị quỷ Dữ sat́ haị nhiều vô kể– Không biêt́ trong cać vị naỳ có vị naò là đ/c Nhơn, Mâñ, Kham̉, Tri, ̣Đoc̣, Chương, Tiêṃ, etc. không?
Xin Thánh Cả Giuse gìn giữ và dẫn dắt Đức TGM Ngô Quang Kiệt trong từng bước đi của ngài.
Gia đình con Đồng kính chúc mừng Lễ bổn mạng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.
Chúng con yêu mến ngài Chứng nhân của Công lý và Sự thật
Nguyện xin Thánh cả Giuse gìn giữ Đức Tổng của chúng con trong bình an và ban cho Cha muôn hồng ân Thiên Chúa.
Niềm Tin
cho toi tu hoi: Trong cac Giam Muc viet nam chi co mot minh DT Ngo Quang Kiet la ten thanh Giuse hay sao? con cac vi khac toi chang thay ai chuc mung le ca? du sao chung ta cung nho cac Ngai trong thanh le ngay mai?
Rất mong là các GM khác cũng tìm vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện để gặp gở TC và lèo lái con thuyền giáo hội, với chiều sâu đức tin và lòng yêu mến TC và tha nhân thực thụ.
Chúng con sẽ dâng Thánh lễ cho Đức Tổng ngày mai. Xin Thánh Giuse luôn ban ơn và bảo vệ Đức Tổng, để sớm ngày trở lại cầm lái con thuyền GH Việtnam đến bến bờ Công Lý và Hoà Bình thật sự.
Tôi đã gởi đến bạn bè và thân hữu bài viết này bằng E-Mail, nhiều người đã hồi âm, cho biết là rất vui khi được biết tin tức và đời sống của Đức Tổng hiện nay!
Không phải là tâng bốc Đức Tổng, nhưng nhìn hình dáng phong độ và nhân cách của ngài, toát ra một vẻ nhân đức và thánh thiện, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt rất xứng đáng là Hồng Y giáo chủ của GHCG Việt Nam!
Xin Chúa ban sức mạnh hồn xác và luôn đồng hành với Đức Tổng!
Xin cam on anh J.B Nguyen Huu Vinh da cho chung toi, nhung doc gia cua Nu Vuong Cong Ly duoc biet tin ve Duc Tong Giuse nhan le Bon mang cua ngai. Chung ta cung ta on Chua da ban cho chung ta mot vi MUC TU dam manh me truoc nhung bat cong va gian doi cua “thoi doi”.
Thua Duc Tong, con yeu men ngai! Xin Cha Thanh Giuse gin giu ngai luon binh an trong su tin thac vao Chua.
Cám ơn anh Vinh (mình chỉ có chung với anh tên họ và cùng là con Chúa thôi). Xin Chúa giữ gìn anh luôn.
N.H.Ích
Tôi chỉ tiếc là ĐTGM Ngô Q. Kiệt không có được sự lì lơṃ câǹ thiêt́ cuả ngaì Nhơn. Khi Giaó Dân đich́ thân kêu goị ngaì từ chưć mà boṇ Quỷ Hà Nôị thuận trao ban cho ngaì, thì Ngaì lại cho răng̀ GH đang bị đanh́ phá và kêu gọi nhoḿ thâỳ tu theo giặc côṇg đừng chao đaỏ lâp̣ trương̀ “đông̀ hanh̀ vơí giăc̣” và châṕ nhâṇ sự sĩ nhuc̣ để GH được vinh quang. Trong thưc̣ tế thì ngaì Nhơn được hưởng Vinh Quang trước, ngaì ngôì đâù cung̀ vơí boṇ vô thâǹ trong cać Hôị Đương̀, trong các dinh thự cuả Quỷ để giaó dân thâý sự vinh quang cuả GH khi đông̀ hanh̀ vơí giặc côṇg là như thế naò. Tuy nhiên, it́ ngaỳ sau, trong ban̉ tin THVN hăng̀ ngaỳ chúng sĩ nhuc̣ cả GHVN băng̀ cach́ goị ngaì chủ ticḥ HĐGMVN, TGM điạ phâṇ Hà Nôị băng̀ tên cunǵ cơm cuả ngaì : Phêrô Ng Văn Nhơn như là tên cuả môṭ phaṃ nhân trong licḥ sử GHVN và cuả toaǹ dân tộc VN.
Dù ngaì có công rât́ lơń giuṕ giặc côṇg làm ngườì thay thế ĐTGM Ngô Q. Kiêṭ trong một phương thưć rất hiêm̉ độc “Loaị bỏ anh em ra khoi chôń Hôị Đương̀” mà đ/c Linh nhắc đêń trong baì diêñ văn mưng̀ ngaì Nhơn, vị khách không mơì, đêń GP Hà Nôị nhâṃ chức cuả Quỷ đông̀ thuận trao ban.
Thy Thy mến
Một sự kiện tốt đẹp nhất đã xảy ra cho GHVN mà ít người nhìn ra là TGM NQK đã đứng ra ngoài và đứng bên trên những tính toán của con người và âm thầm để cho Chúa làm việc. (xin bạn nghĩ lại lời trách: TGM NQK không “lì lợm” như ngài Phêro Nhơn)
Ít ra trong HĐGMVN còn có 1 người hành động đúng nghĩa GM, và đứng về khía cạnh con người mà nói thì TGM NQK đã hành động đúng theo nhân cách con người của mình.
Chúng ta không thể nào lấy TGM NQK để so sánh với Phêrô NVN được, làm sao có thể so sánh ánh sáng với bóng tối được ?
Tôi nghĩ (IMHO) đó là con đường đúng đắn cho Ngài , cho GHVN và cho cả Vatican
Ý tôi muốn nói là bạn đừng có xúi dại TGM NQK
Mến
Vâng, Tôi không nghĩ là ĐTGM Ngô Q. Kiệt đã suy nghĩ rât́ nhiêù khi quyêt́ đinḥ từ nhiêṃ dươí aṕ lưc̣ aṕ đaỏ cuả nhiêù giaḿ muc̣ trong nhoḿ đồng ca và ung̉ hộ khuynh hươnǵ cuá nhoḿ đôǹg ca chủ trương quy thuâṇ vơí giặc côṇg theo phương thức “ngâṃ miêṇg ăn tiêǹ” và “Sônǵ chêt́ mặc bây”: Mâñ, Kham̉, Minh, ̣Đọc, Tri, Nhơn, Tiêṃ, Chương, Thể, etc. Trong khi Ngaì không có lên tiênǵ công khai kêu goị boṇ Họ trợ giuṕ bênh vực GH, thì boṇ họ ba ngươì Đaọ Trưởng rủ nhau ra tâu nap̣ tinh̀ hinh̀ Giaó Hôị và chủ trương câm niń cuả họ cho Quỷ Dữ NTD và coǹ gian ác công khich́ công khai ̀ĐTGM N Q Kiệt giưã chôń Hôị Đường:” Đưng̀ eṕ buôc̣ chunǵ tôi phaỉ không thich́ –sự gian ác- người cs….”
Vâng, Tôi không nghĩ là ĐTGM có caí phâm̉ chât́ “lì lơṃ và đaọ đức giả” cuả ngaì nhơn. Trên trang maṇg, thâý ngaì nhơn xunǵ xinh́ aó quâǹ xưng tôị trước ngày Gianǵ Sinh trên Cung Thanh́ nhà thờ HN cho baǹ dân thiên hạ chiêm ngương̃ thì thâý lơì gian̉g Chuá về thâỳ cả tế lễ và ngươì thu thuế khi xưng tội thâý quá đunǵ. (xin đọc laị phâǹ trên, Tôi viết sai câú trúc câu văn vì khuôn viêt́ nhỏ nên không thâý hết câu văn.)
ban̉ chất lì lơṃ và giả hinh̀, giả Nhơn giả Nghiã không phaỉ là phâm̉ chất.
Vâng, Tôi nghĩ là ĐTGM Ngô Q. Kiệt
không có ban̉ chât́ “lì lợm giả Nhơn giả Nghiã” cuả ngaì Nhơn, và Ngaì mât́ ngũ vì
đã suy nghĩ rât́ nhiêù khi quyêt́ đinḥ từ nhiêṃ dươí aṕ lưc̣ aṕ đaỏ cuả nhiêù giaḿ muc̣ trong nhoḿ đồng ca và ung̉ hộ khuynh hươnǵ cuá nhoḿ đôǹg ca chủ trương quy thuâṇ vơí giặc côṇg theo phương thức “ngâṃ miêṇg ăn tiêǹ” và “Sônǵ chêt́ mặc bây”: Mâñ, Kham̉, Minh, ̣Đọc, Tri, Nhơn, Tiêṃ, Chương, Thể, etc. Trong khi Ngaì không có lên tiênǵ công khai kêu goị boṇ Họ trợ giuṕ bênh vực GH, thì boṇ họ ba ngươì Đaọ Trưởng rủ nhau ra tâu nap̣ tinh̀ hinh̀ Giaó Hôị và chủ trương câm niń cuả họ cho Quỷ Dữ NTD và coǹ gian ác công khich́ công khai ̀ĐTGM N Q Kiệt giưã chôń Hôị Đường:” Đưng̀ eṕ buôc̣ chunǵ tôi phaỉ không thich́ –sự gian ác- người cs….”
Thực ra Tôi chỉ muôń đánh bońg hinh̀ ảnh giả nhơn giả nghiã cuả đ/c Nhơn mà thôi. Tôi biêt́ giặc côṇg và boṇ tay sai cuả chunǵ rât́ ác đôc̣ và boṇ chunǵ không từ bỏ thủ đoạn đê tiêṇ naò để đạt được mục đich́ cuả boṇ chunǵ. Chunǵ cho ngươì rêu rao trong hang̀ ngũ tu sĩ giaó dân răng̀ trang maṇg NVCL là trang mạng ma quỷ, chunǵ dung̀ cać trang mang̣ Kinh Thańh và trang maṇg TGP Huế và lơị dung̣ sự tin tương̉ cuả Giaó Dân để đăng taỉ tin tức binh̀ luâṇ vu caó xăǹg bâỵ Do đó, ngaì Tổng Kiêṭ phaỉ từ chức để tranh́ sự xung đột công khai hai bên Chanh́ Tà trong hang̀ ngũ HĐGMVN. Caḿ ơn sự goṕ ý sanǵ suôt́ cuả đ/g nguyen.
Hoan hô Đức Cha đã đứng về phía Công Lý.
Hiện nay tôi không ở trong nước nhưng vẫn theo dõi tin tức về Đức Tổng Giuse Ngô quang Kiệt mến yêu, giờ này tôi đọc đươc tin của Anh Nguyễn Hữu Vinh cùng hình ảnh của Đức Tổng Giuse tôi thấy vui mừng quá, xin cảm ơn Anh Vinh rất nhiều. Nhân ngày
19/3/2011 kính Thánh Cả Giuse con xin hợp cùng mọi người yêu mến Đức Tổng xin Thánh Cả Giuse phù hộ cho Đức Tổng luôn được hốn an xác mạnh trong bàn tay Chúa Quan Phòng.
Kính Đức Tổng Giuse Ngô Quang KIệt
Con chỉ biết nói với Đức Tổng là con mến yêu Ngài, con rất vui mừng khi được đọc tin tức nói về Ngài với những hình ảnh thân thương.
Xin Chuá và Thánh Cả Giuse luôn gìn giữ và đồng hành với Đức Tổng.
Chân thành cám ơn anh Nguyễn Hữu Vinh và NVCL về bài viết và những hình ảnh trên đây.
Xin chúc mừng GHVN có được những con người như TGM NQK và những LM, Giáo dân khác đang âm thầm sống Đức Tin và cầu nguyện (chỉ có thế)
Chớ gì những người ấy được như men làm dậy cả đấu bột là GHVN, là từng con người Việt. Đó là con đường cuả chúng ta, âm thầm sống Đức Tin và cầu nguyện, chứ không phải là hào nhoáng vật chất, lễ hội bề ngoài, chức danh này nọ
Xin chúc mừng các bạn VN có được ngọn đèn sáng TGM NQK để nhìn lên, để noi theo, để cùng sống trong những giờ phút của năm 2011 này (Chính quyền thì bán nước, Kinh tế thì thảm thương, Xã Hội thì phân hóa, Tôn giáo thì mất Chân Tín, Chính trị thì ngu xuẩn, …).
Mừng thay, mừng thay
Đội ơn Chúa. Một hiện diện tuy tại nơi vắng vẻ. Nhưng là một hy vọng cho ngày mai. Một đường lối mà bao kẻ theo. Đề một ngày nào đó. Chính sự hiện diện ấy sẽ tạo ra mùa xuân.
Anh Vinh ơi, hãy thay chúng tôi tới thăm viếng Ngài nha. Các em Nghệ Tĩnh ơi. Vùng đất của bao nghị lực và chiến đấu.
Chao Cac Ban,
Toi that su buon va xau ho khi doc nhung loi binh luan cau cac ban. Toi nghi cac ban la nguoi co hoc , co trinh do van hoa chu ko phan dan cho bua va ben xe. Vay ma mot so nguoi an noi lam toi that vong vi nghi toi nguoi Vietnam ta trinh do va su hieu biet kem qua. Cac ban dang reo vao dau oc con cai cau cac ban nhung tu tuong lac hau va co dien mac du cac ban dang o o nhung thnah pho va tham chi song o hai ngaoi.
Chung ta ko the thoat ra duoc nhung loi suy nghi lac hau cau nguoi viet. cang o o nhung noi tan tien chung ta cang bi bo hep su hieu biet. Toi nghi cac ban can phai xem lai minh di. Nhung loi noi va loi suy nghi nhu the lam sao ma day dc con cai cau ca ban. Ho cung chi nghi thien can nhu ban thoi.
Mot loi suy nghi tich cuc va hien dai ve bien cu DC Kiet xin tu chuc. do la chuyen binh thuong, ong ko lam dc viec nua thi ong xin thoi. Ko ai ep buoc dc tu do cua nguoi khac. Chang co ai ep buoc DC Kiet nghi huu. Vay ma moi nguoi cu to ve lam cau chuyen va moi nguoi hieu sai cho Giao Hoi Vietnam.
Xin qui vi cung biet them rnag, cac ban co biet trang mang nay co nguan goc tu dau ko? Tai sao ho ko dam lo mat ra ma phai che giau lay ten NVCL. Day la mot cau hoi de moi nguoi tim hieu. Dung voi tin ke khac khi ho cho ban an mieng moi roi ho bat ban lam no le cho ban. Toi thay qui vi dang bi o trong tinh trang do.
Thien An
Xin chào Thien An,
Bạn nêu ra ba vấn đề: Theo ý bạn, có mấy người thiếu văn hóa khi viết lách, vụ từ chức của ĐT Kiệt, và cách hành ẩn mặt của NVCN. Xin có ý kiến như sau:
1.- Thiếu văn hóa ư? Một vấn nạn của xã hội VN do XHCN làm ra. Hãy thương tâm cho vấn đề.
2.- Vụ từ chức của ĐT Kiệt không đơn giản như Bạn tưởng. Nhưng lý do sức khoẻ không phải là lý do chính. Các câu nói của Bạn về Ngài xem ra tới từ các thành phần bị thuần thục hóa trong GHCGVN.
3.- NVCL ra đời trong biến cố Ngô Quang Kiệt và trong tình tạng phải chống đỡ trước bao tấn công. Nên phải dùng chiến thuật ẩn danh, hầu tránh các tấn phá hoại. Vấn đề ẩn danh hay không là không quan trọng. Cái quan trọng là NVCL là nguổn thông tin nói thật và nói thẳng với chính xác. Những đặc trưng căn bản cũng như cần thiết của thông tin.
Dù ân̉ tu, nhưng ĐTGM Ngô Q. Kiệt vâñ được các Giaó Dân yêu mêń Công Chinh́ ung̉ hộ và giuṕ Ngaì năḿ băt́ tinh̀ hinh̀ cuả Giaó Hôị cach́ naỳ hay cách khác. Qua linh muc̣ Đồ doañ Quế tihì Ngaì giań tiêṕ xać nhâṇ các binh̀ luâṇ thông tin trên NVCL là hoaǹ toaǹ chinh́ xać. Như thế Ngaì cung̃ giań tiêṕ ung̉ hộ Giaó Dân baỏ vệ Giaó Hôị băng̀ cach́ bạch hoá cać sai phaṃ về Đức Tin, sai phạm về bôn̉ phâṇ baỏ vệ Công Lý và Nhân Quyêǹ cuả cać giaó gian năḿ quyêǹ Sinh Sát trong GHVN. Nhiêṃ vụ cuả Giaó Dân là xoá bỏ các hang̀ giâụ mục nat́ vì môí mọt ăn rôñg ruột biêt̃ bao nhiêu năm nay.
Thiên An có vẻ nông nổi khi nói về vấn đề Đức Tổng Giuse tự nguyện “xin nghỉ”, trong khi hầu hết ai cũng biết hành động của Ngài là hiệu quả của một tâm hồn cao thượng, một nội tâm hùng dũng mạnh mẽ mới có sức manh để “từ bỏ” địa vị mà các người hèn kém khác mơ ước phài luồn lách để có được và khi có được thì cố bấu chặt lấy dẫu rằng thành phần giáo dân có tâm, có tầm” và trung thành với GH truyền thống ” đã chán ngấy các vị ấy đến tận cổ họng vì những lời nói và hành động kém cỏi của họ.
Trong diễn đàn nầy có nhiều người trí thức và hiểu biết hơn Thiên An rất nhiều comment vào đây ( sỡ dĩ biết trí thức và có “tâm” có “tầm” hơn T A rất nhiều vì xem cách hành văn, ý tứ, ngôn ngữ thì “BIẾT”, vì “văn tức là “người” mà ! “). T A không đủ “tâm” đủ “tầm” để hòa giọng thì T A có quyền đi qua các trang mạng cua HĐGM đương nhiệm mà chơi, bên đó vắng vẻ rộng rãi lắm, giọng của TA có thể hòa vào đó được, bởi bên đó không cần “tâm ” hay “tầm ” gì cả, chỉ cần theo phe các chủ chăn thuê là OK hết….
Gui Thien An,
Day la lan thu hai toc doc duoc bai binh luan cua ban. Toi thay hinh nhu ban khong ua,khong thich, khong tin trang mang NVCL. Neu ban ton trong cai “tam khong” nay cua ban thi toi yeu cau ban nen di cho khac choi. Trang mang nay khong can nhung loai nguoi nhu ban ghe mat toi dau. Vi khong co Mo thi Cho van dong nhu thuong. OK???
Nhan ky niem khinh Thanh Giuse, con xin kinh chuc Duc Cha Ngo Quang Kiet duoc tran day Hong An Thien Chua va can dam cung nhu du suc chiu dung nhan lanh nhung thu thach ma Chua da trao pho cho Duc Cha. Nguyen xin Thanh Ca Giuse giu gin Ngai song luon luon duoc binh yen tam hon cung nhu the xac an manh.
Con xin gui den Duc Cha bai Thanh Ca ma chung con van thuong hat trong cac Le Misa moi Chua Nhat. Bai hat nay ca ngoi Chua nhung cung giong hoan canh cua Duc Cha hien tai. Vi vay con xin hat tang Duc Cha nhe.
Lay Chua !
Con duong nao Chua da di qua
Con duong nao Ngai ra phap truong
Mao gai nao han len doi ma…
Lay Chua !
Thanh Gia nao Ngai vac tren vai
Dau thuong nao phu kin tam tu
Cuoc tinh do Ngai danh cho con …
Con duong nao Chua da di qua, con duong
Cam on Anh Vinh da chia se cac bai viet rat bo ich ve Giao Hoi va dat nuoc . Mong nhan duoc cac tin tuc trong va ngoai.Xin Chua va Me,Thanh Giuse ban muon on lanh xuong cho Anh va gia dinh .
Xin Thánh Cả Giuse luôn quan phòng và gìn giử Đức Tổng trong mọi bước đường – Hy vọng 1 ngày nào đó con sẽ đước đến thăm Đức Tổng
Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trong đoàn người đón Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trở về ngai tòa Hà Nội.
Tạ ơn Chúa ,ĐT vẫn khỏe mạnh .Biết nói sao cho hết “sự kiện Ngô Quang Kiệt”,khi ĐT Kiệt và giáo dân VN đang là nạn nhân của các kiểu độc tài
Có người noí ĐTGM Ngô Q. Kiêṭ nên baỏ troṇg bơỉ vì Ngaì sônǵ không cho Ngaì mà cho niêm̀ tin cuả Giaó Hội Tinh Tuyêǹ và Thanh́ Thiêṇ VN. Đi đâu nơi vănǵ vẻ trong tu viện Châu Sơn Ngaì không nên tự ý đi một minh̀ mà phaỉ có một thâỳ trẻ khoẻ mạnh baỏ vệ. Kinh nghiêṃ là boṇ Giaó Gian và Tà Quyêǹ không từ bỏ một thủ đoaṇ nham hiêm̉ naò để loaị trừ anh̉ hương̉ cuả Ngaì đ/v Giaó Hội VN tinh tuyêǹ. Đức Cha Joan Phaolô II cung̃ tưng̀ bị boṇ Tà Quyêǹ thuê người aḿ sat́.
Bạn Nguyễn Hữu Ích thân mến.
Xin báo tin vui tới bạn. Chúng tôi những Trí Thức và Doanh nhân đã có 2 ngày tĩnh tâm tại Đan Viên Châu Sơn (nơi ĐT ẩn mình cầu nguyên) Tôi cũng đã chuyển lời kính thăm của bạn tới ĐT Ngô Quang Kiệt rồi.
Tất cả chúng tôi, gần 200 Trí Thức Doanh Nhân đã có 2 ngây tĩnh tâm tại Đan Viên, đươc ĐT cũng như Cha Bề trên huấn thị và giảng. Hai ngày xa “thế gian” sống trong bầu khí tĩnh lặng linh thiêng là 2 ngày đáng nhớ trong đời chúng tôi.
Chúng tôi VINH DỰ là những người đươc TUYỂN CHỌN như lời ĐT kết luận vào chiều ngày bế mạc. Để xứng đáng với VINH DỰ được THUYỂN CHỌN chúng tôi còn phải tiếp tục “chiến đấu” vơi 3 thù…Xin nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhiều.
Đưć TGM Ngô Q. Kiệt, cać Đưć Cha Oanh, Đức Cha Thuyên, etc là cać vị lanh̃ đaọ Tinh Thâǹ chônǵ laị boṇ Tà Thâǹ Tà Quyêǹ và các thâǹ sa ngã vaò baǹ tay Tà Quyêǹ, các thâǹ sa ngã ra vaò cung điêṇ cuả Quỷ, cać thâǹ mêṭ mỏi biênǵ nhát sa ngã vaò con đương̀ “đông̀ hanh̀ , đông̀ thuâṇ” vơí Quỷ.
Nữ Vương Công Lý là chiếc câù hiệp thông liên kêt́ cać khat́ voṇg Công Lý và Sự Thật cuả Giaó Hôị Tinh Tuyêǹ quyêt́ tâm dành sự độc lập giưã Giaó Hội và Tà Quyêǹ. Không thể để Giaó Gian laṃ dụng chiêu baì lưà mị “đông̀ hanh̀, đông̀ thuâṇ” để biêń Giaó Hôị thành công cụ và tay sai cuả Tà Quyêǹ. Không cho pheṕ Tà Quêǹ sỉ nhục cả Giaó Hôị khi goị đ/c nhơn bằng tên cunǵ cơm cuả ngaì Phêrô Ng Văn Nhơn trước công chunǵ, vì ngaì nhơn là đaị diêṇ chinh́ thức cuả Giaó Hôị chứ không phaì là Gia Nhân hay tay sai cuả Tà Quyêǹ.
Xin đọc laị ngaì nhơn là đại diêṇ chinh́ thức cuả Giaó Hội VN chứ không phải là Gia Nhân hay Tay Sai chinh́ thức cuả Tà Quyêǹ, dù chức vụ đại diêṇ naỳ cuả ngaì nhơn là do Tà Quyêǹ và Giaó Gian VN săṕ đặt và chuân̉ thuâṇ.
Thật buồn khi đọc coment của Bạn Thiên Ân, với từ ngữ Bạn gọi ĐT NGÔ QUANG KIỆT bằng Ông củng đủ hiệu bạn là loại người nào vì thế không cần phải trình bày hay đối đáp lại coment của Thiên Ân làm gì, mọi người đọc qua thì thấy cách viết và thái độ thì hiểu con người đó (sic) không biết gì còn bày đặt góp khôn, về nhà đắp chăn lại mà tung hô cách nói chuyện của bạn đi, ko cần phải biêt NVCL có nguồn gốc từ đâu mà quan trọng là tin tức có đúng sự thật ko? chứ ko phại những trang mạng có nguồn gốc thích viết xuôi lộn ngược thì viết, thế mà vận tin thì chị có những loại người Hô Khẩu Bán Tâm Hồn đệ theo lối mù quáng bưng bít mà hít khói thôi, bạn nhận xét như vậy thì trình độ bạn định cao rồi, nếu mà có trang mạng nào đó có nguồn gốc mà viết sai sự thật thì dđó củng có thể ví dụ như: ..con người bạn có tên nhưng ko có Tâm, biết nói mà ko biết nghĩ, biết ăn mà ko biết nhai, Bạn cần suy nghĩ nhiều về hành động và việc làm của bạn trước khi bạn thốt ra những điều đó hãy sống cho xứng đàng là con người.