Đằng sau lá thư gửi Chủ tịch nước

Đằng sau lá thư gửi Chủ tịch nước

Người chủ trì trang mạng bauxite ở trong nước, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi vừa lên tiếng với BBC hôm 31/12/2011, giải thích động cơ và thông điệp đằng sau bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đòi thả tự do cho người biểu tình yêu nước, bà Bùi Thị Minh Hằng.

  • Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trả lời về lá thư gửi Chủ tịch nước

    Download

Giáo sư Huệ Chi cho rằng bức thư là một đa thông điệp gửi tới các tầng lớp nhân dân, kể cả những ai quan tâm trên trường quốc tế, về việc “đang có tình trạng vô luật pháp” ở Việt Nam, thông qua điều mà ông và những người chủ trương bức thư soạn hôm 25/12/2011 gọi là “trái với đạo lý, trái với Hiến pháp, vi phạm Công ước Quốc tế về quyền con người” khi “bắt giữ, bắt giam, hăm dọa công dân bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa” qua việc cưỡng bức,” bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và nhà văn Nguyên Ngọc trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

“Chúng tôi viết để cho thấy rằng 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò, mà là những con người. Họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ. Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò,” nhà nghiên cứu văn hóa và văn học cổ đại Việt Nam nói với Quốc Phương của BBC.

Nhưng Giáo sư Huệ Chi cũng cho rằng ông và những người chủ trương bức thư ngỏ đã “chọn đúng địa chỉ” để gửi là Chủ tịch Nước, trong khi đưa ra nhiều bình luận có tính chất thẳng thắn và khá mạnh mẽ về đảng cộng sản và các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

Nguồn: BBC

số lần đọc: 6741
Ý kiến bạn đọc

8 Responses to “Đằng sau lá thư gửi Chủ tịch nước”

  1. nguyen trong kha says:

    Hoan hô giáo sư Huệ Chi và các trí thức yêu nước đã thay mặt toàn dân Việt Nam nói lên ước vọng chính đáng của cả dân tộc

    • Nếu nói hoan hô thì nhẹ nhàng và thiếu sót quá chăng?

      Chúng tôi là những Giáo dân Việt Nam, xin hết lòng tri ân tất cả những ai đang giúp chúng tôi có được một chút hy vọng dù là mong manh, được nhìn thấy Công Lý và Sự Thật sau bao năm triền miên trong gian dối, bất công và thối nát…

      Chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quí vị và gia đình, dòng tộc …

      Rất tiếc chúng tôi không thể viết hết ra đây (vì đã có quá nhiều) danh sách những Đại ân nhân của quê hương Việt Nam, đã phải chết oan, vào tù, bóc lột, và vô vàn đau khổ khác…

      Xin ghi ơn mọi người, và xin Chúa đừng trì hoãn lòng thương xót trên Dân tộc chúng con. Amen

      Rất Kính trọng

  2. Công Dân says:

    Bây giờ thì các nhà trí thức ưu tú của VN này đã thẳng thắn nói lên những suy nghĩ thật trong lòng mình: SỰ BẤT TÍN VÀO BÈ LŨ CẦM QUYỀN, chứ không còn “đi đường vòng” nữa! Có lẽ sự dồn nén của mọi người đã đi đến cùng cực, không còn thể chịu đựng nổi kẻ gian ác đè đầu cỡi cổ nữa! GIỌT NƯỚC ĐÃ TRÀN LY, và là lúc VẬT CÙNG TẮC BIẾN, VẬT CỰC TẮC PHẢN!

  3. pham minh kho says:

    Bác Huệ Chi đáng kính! Cháu thật kính phục Bác đã dám thay mặt 85 triệu dân nói lên quyền làm người của dân tộc mình. “Chúng tôi là những con người, chúng tôi biết sống, biết suy nghĩ, biết quyền lợi chúng tôi. Đừng coi chúng tôi như những con Bò.” Một câu nói sâu sắc, độc đáo phát xuất từ một con người trí thức khiến người khác phải kính nể. Nhưng không biết những con Bò dốt nát kia có hiểu được những điều Bác nói không?
    Cháu thấy rõ: trình độ dân Việt bây giờ khác hẳn dân Bắc Hàn. Nhà lãnh đạo dộc tài Bắc hàn chết, dân chúng chạy ra ngoài đường khóc rống lên, xem ra trình độ của họ còn quá kém, chưa trưởng thành đủ để biết sống tự hào với chính mình.
    Hy vọng tiếng nói của Bác là nguồn sinh lực cho những người đang hấp hối, là hy vọng cho những người đang thất vọng. phạm minh khờ.

  4. le tri says:

    Trên thế giới, chỉ có ở VN, người biểu tình yêu nước bị nhà cầm quyền bắt đi cải tạo với mục đích “tẩy não”, họ âm mưu biến người yêu nước thành những kẻ bán nước giống họ. Cải tạo “lòng yêu nước’ là một việc làm vô ích, chỉ thấy những người yêu nước đã lột mặt nạ che dấu bộ mặt nham nhở, bán nước của đảng cs.

  5. dcsvn says:

    TÔI RẤT HOAN NGHÊNH TINH THẦN CUA GIÁO SƯ HUỆ CHI, MỘT NGƯỜI DÁM ĐỨNG LÊN NÓI SỰ THẬT VỀ XÃ HỘI VIỆT NAM LÚC NÀY. TÔI CŨNG NÓI LÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH. TÔI NGHĨ NHỮNG LÁ THƯ GỬI ĐẾN CHỦ TỊCH NƯỚC HAY MỘT CƠ QUAN LIÊN QUAN NÀO. HẮN ĐÂU ĐẾM XỈA TỚI NHỮNG TIẾNG NÓI CỦA DÂN ,NÓ CHỈ ĐẾM XỈA ĐẾN HỦ GẠO CỦA NÓ. GS HUỆ CHI NÓI VỀ ĐẢNG, TÔI NGHĨ ĐẢNG LÀ GÌ? ĐẢNG LÀ MỘT BẦY NGƯỜI TẬP HỢP LẠI ĐỨNG ĐẦU LÀ CỤ HỒ MỘT TAY BỪA BỊP VỀ TÊN CỦA MÌNH LẬP RA. THẾ THÔI ,SAU NÀY NHỮNG NGƯỜI MÊ MUỘI ĐỨNG LÊN LÃNH ĐẠO. NO LÀ MỘT NHÓM TRỘM CƯỚP CÔNG KHAI VÀ ĐƯỢC CHÍNH BỌN HỌ CHE CHỞ. NHỮNG LÁ THƯ NÀY GỬI CHỈ LÀ CHO TOÀN DÂN ĐƯỢC BIẾT ĐỂ CHUẨN BỊ TINH THẦN CHỐNG LẠI ĐCS MÀ THÔI, CHỨ KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GI HẾT.
    ĐẢNG

  6. HOAN VU says:

    Cuối năm 2000 có dịp về miền Bắc thăm người thân.đi trên chuyến xe lửa Nam Bắc,vốn cẩn trọng sợ vạ miệng. sau khi gạ chuyện với một vị đại úy phục viên, là một nhà trí thức của chế độ, tôi dược nghe nhà trí thức Việt Nam kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi sẽ tóm lược sau đây, khi nhà trí thức đó nghe tôi hỏi Ông :
    Một chế độ bưng bít, xảo quyệt hiện nay như vậy chẳng lẽ giới trí thức không nhận ra sao? Ông trả lời : Biết đấy chứ nhưng ai là người bạo phổi, lớn gan để dám nói lên; giới trí thức chúng tôi chỉ biết chơi chữ
    Ông đã kể câu chuyện về giới trí thức Miền Bắc chơi chữ như sau :
    Giữa buổi trưa hè nắng chang chang, thì có một Ông Già đứng giữa Ba Đình nhìn tấm bảng ôm bụng cười , không ngừng, cứ nhìn rồi lại cúi xuống cười.Công an thấy kì lạ, cho rằng Ông Gìa này điên,nên bắt đưa ông vào trung tâm phục hồi nhân phẩm.Điều mà cả bộ chính trị phải suy nghĩ họp bàn. Ông già này thực sự có phải ” điên” hay không ?Sau khi các” đỉnh cao trí tuệ” của nhà nước ngộ ra, thì lập tức tấm bảng ấy bị tháo gỡ ngay trong ngày.
    Nội dung tấm bảng nói về lịch sử : tiền đại, trung đại và cận đại, được biểu trưng bằng từ ngữ, đối chiếu bằng dẫn giải bằng sử liệu như sau:
    1 Dân tộc Việt thuộc dòng Con rồng cháu Tiên.Biểu tượng bằng chữ Tiên.
    2 Về tôn giáo thì Phật gíáo có trước Công Giáo, được biểu trưng bằng một vị Sư.
    3 Công Giáo xuất hiện sau Phật Giáo, chỉ mới vào thế kỷ 14. Công Giáo được biểu trưng bằng chữ Cha.
    4 cuối cùng hiện tại nước nhà dưới sự lãnh đạo “anh minh là bác Hồ, thì phải biết kính trong bác, không thể nói xách mé, mà phải dùng luôn tên họ, tên đệm và tên chính của bác, nên sau cùng phải ghi hàng chữ lớn đầy đủ là hồ chí minh, để tránh lộn với tên minh khác, sẽ bị xúc phạm đến bác kính yêu.
    Trôm nghĩ có lẽ một số nhà có trí nhưng chưa thức cũng chưa ngô ra như bộ chính trị đã cho phép dựng tấm bảng lên.Vậy xin nói ” nôm na”ra rằng ( đọc chữ biểu tượng thứ tự từ trên xuống dước ông già kia đã thấy hàng dọc là TIên sư cha hồ chí minh. Nhà trí thức cười bể bụng là thế.
    Cụ già ngày xưa ấy, hiện thân là Giáo Sư Huệ Chi và rất ít nhà có trí nhưng còn ngủ nên chưa thức , trong khi đó nhà có trí trong bộ chính trị thì vẫn đang ngủ say trong chiến thắng chưa thức để biết đến âm mưu thâm độc của Tầu lợi dụng cơ hội thôn tính Việt Nam, sau khi thất bại cả ngàn năm vẫn không chinh phục được ,những nhà trí thức trong dân thì ” phổi như phổi bò” gan là gan thỏ, nhỏ hơn gan của chị Bùi Minh Hằng..

  7. Con cu says:

    Ở Việt Nam làm gì có trí thức. Toàn chí nô,chí ngựa mà thôi……..

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube