Ngày Chúa Nhật 15/01/2012 vừa qua, tại Giáo Xứ Việt Nam-Paris đã cử hành Thánh Lễ hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và cầu nguyện cho các anh chị em thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ một cách phi pháp tại nhiều địa điểm ở Việt Nam.
Đây là sáng kiến của Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris đã vận động với Đức Ông Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam Paris. Biết được thiện chí của anh chị em, Đức Ông đã vui vẻ nhận lời. Giáo xứ Việt Nam – Paris tọa lạc ở quận 17, khu Bắc Kinh Đô Ánh Sáng. Trời đang giữa mùa Đông, như thời tiết không quá lạnh, bầu trời quang đãng, không mưa, không tuyết. Cũng ngày hôm nay, Giáo Xứ có bữa tiệc tất niên, nên Cộng Đoàn đến dự lễ 11giờ30 rất đông. Chật ních nhà thờ. Anh chị em hội viên Hội Thánh Thiếu Niên Paris rất vui mừng vì phấn khởi vì không khí nhộn nhịp của Giáo Xứ trước Thánh Lễ. Anh Lai Xuan Dũng Chủ Tịch Hội cho biết “Hôm nay, cùng với anh chị em và các bạn trẻ, hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris đến tham dự Thánh Lễ để hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà và các thanh niên công giáo đang bị giam cầm ở Việt Nam. Tất cả anh chị em và mọi người tới đây cầu nguyện và mong rằng các anh chị thanh niên công giáo cũng như Giáo Xứ Thái Hà luôn luôn can đảm trong tương lai gặp nhiều may mắn trên con đường đấu tranh cho đất nước để sớm được thanh bình, tự do, hạnh phúc”.
Thánh lễ đồng tế bắt đầu với tiếng ca vui tươi của ca đoàn Giáo Xứ. Chính Đức Ông Mai Đức Vinh chủ tế với sự đồng tế của 6 cha thuộc Giáo Xứ và các nơi khác, cùng với 2 thày Phó Tế vĩnh viễn.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế đã thông báo các ý chỉ cầu nguyện cho các thanh niên Công Giáo đang bị giam giữ tại Việt Nam và hiệp thông với giáo xứ Thánh Hà. Trong bài giảng lễ Đức ông đã nói : “Chúng ta thường đã được nghe : Không ai có thể sống đạo một mình. Mình phải sống đạo với anh em mình, với những người khác…Không phải chỉ là minh cho, mà mình còn phải nhận; và không phải chỉ là mình chỉ nhận, mà mình phải biết cho. Hướng về những bạn trẻ hay những người khác bất cứ ở chỗ nào và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta đang bị bách hại vì lẽ công chính, đang bị bách hại vì Tin Mừng đang gặp các khó khăn vì sống đạo. Chúng ta phải nhận thấy ở đó những chỉ dấu liên đới niềm Tin để chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho họ, các anh chị em cùng một Đức Tin với chúng ta, cùng một máu mủ với chúng ta, cùng một tinh thần tông đồ như chúng ta. Chúa biết lòng mọi người, xin Chúa yên ủi, nâng đỡ và xin Chúa đón nhận lấy tất cả những ý cầu nguyện của chúng ta muốn hướng về những anh chị em của chúng ta đang gặp những khó khăn. Xin Chúa thương nhận lấy những ý cầu nguyện của chúng ta và biến mỗi người chúng ta trở thành một môi giới niềm Tin, một chứng nhân niềm Tin ở giữa gia đình, ở giữa cộng đoàn, ở giữa mọi môi trường xã hội chúng ta. Amen”.
Ca đoàn đã ca vang lời nguyện giáo dân “Lạy Chúa là nguồn mạch muôn ơn ! Xin Chúa đoái thương đến cộng đoàn chúng con đang quây quần cầu nguyện trong Thánh Lễ này. Xin Chúa nâng đỡ cách riêng tất cả những người tín hữu còn đang bị ngục tù oan khuất vì bảo vệ sự sống, sự thật; bảo vệ lý tưởng Công Lý và Hòa Bình”.
Thánh Lễ đã kết thúc sốt sắng khi cộng đoàn cùng với Quý Cha, Quý Thày đồng tế đứng dưới chân Đức Trinh Nữ Maria hát lời cảm tạ và phó dâng những ý cầu nguyện để Mẹ cầu bầu cùng Đức Kitô, Con Chí Thánh của Mẹ.
Được biết, Hội Thanh Thiếu Niên Paris là mội hội đoàn quy tụ giới trẻ tại Thủ Đô Ánh Sáng và các vùng phụ cận, từ nhiều năm nay đã tham gia các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo. Gần đây, nhân Ngày Quốc Tế Bất Bạo Động 02/10/2011, họ đã tổ chức Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Paris để cầu nguyện cho giáo sư Phạm Minh Hoàng và các thanh niên công giáo đang bị nhà cầm quyền CSVN bất chấp luật lệ bắt cóc. Trên quảng trường trước Nhà Thờ, họ đã trưng bày hình ảnh các nạn nhân của những vụ bắt giam vô cớ và những hình ảnh đấu tranh của đồng bào Công Giáo trong và ngoài nước ủng hộ anh chị em và tố cáo trước dư luận nước ngoài sự bách hại Công Giáo tại Việt Nam. Hàng ngàn tờ rơi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp đã được phân phát cho người ngoại quốc tại đây. Nhiều người đã cùng hát Kinh Hòa Bình bằng tiếng Việt với anh chị em Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris. Rất đông người Pháp và du khách các nước có mặt đã ký thư phản đối sự bách hại các Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam.
Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10/12/2011, Hội TTN Paris cũng đã cùng với các cộng đồng Tây Tạng, Miến Điện, Lào, Thái, Trung Hoa… tổ chức đêm mít tinh thắp nến tại quảng trường Thánh Mica-e, sát bờ sông Seine. Các cộng đồng đã tố cáo trước công chúng Paris những vi phạm Nhân Quyền trên đất nước của họ. Những nhạc cảnh, những bài phát biểu chân thành của những nạn nhân bị các chế độ độc tài bách hại đã khiến cho người ngoại quốc cũng bất bình, lên án.
Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris đã chứng tỏ ngày càng trưởng thành và càng cảm nhận được trách nhiệm của cá nhân mình đối với gia đình, đối với học đường, đối với xã hội và nhất là đối với Quê Hương Việt Nam của họ. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI trong thông điệp đầu năm 2012 đã nói đến sự cấp bách phải “Giáo dục giới trẻ về Công Lý và Hòa Bình”. Ngài cũng định nghĩa thế nào là công lý, và thế nào là hòa bình.
Hơn bất cứ quốc gia nào, Việt Nam là đất nước đang rất cần Công Lý và Hòa Bình.





Bao giờ giaó xứ VN giaó phâṇ San Jose, USA mới tổ chức câù nguyêṇ cho các giaó dân GP Vinh bị công an csvn giam câm̀ traí phép lâu ngaỳ? Đâu là tinh́ Hiệp Thông, và đâu là biêủ hiện loǹg yêu Nước, và loǹg yêu chuôṇg Tự Do cuả nhưñg ngươì Việt, giaó dân Việt đang sôńg trên đất nước Tự Do.
PS:
– Theo nhâṇ xét chủ quan cuả Tôi, thì giaó dân VN taị Hoa Kỳ rất sung̀ đạo và nông̀ nhiệt đón tiêṕ các chủ chăn từ VN qua. Nhưng chưa có chủ chăn naò qua Mỹ than phiêǹ về tinh̀ traṇg nhân quyêǹ, bách hại đaọ taị VN cả, và có chủ chăn coǹ daỵ giaó dân cách sônǵ đạo như thế naò nưã. Cho nên Giaó Dân VN taị Hoa Kỳ nghĩ răng̀ các chủ chăn VN không phan̉ đối thì minh̀ phan̉ đôí lam̀ chi?
tiếng nói của Ủy ban công lý và hòa bình đâu rồi, sao im hơi vậy?
[...] Giáo xứ Việt Nam – Paris hiệp thông với Thái Hà và các anh chị em thanh niên Côn… - NVCL [...]
Thử hỏi ngay các giáo xứ trong nước Việt Nam đã dồng loạt 100% lên tiếng hiệp thông và lên tiếng cho Công Lý chưa.? Xin thưa. Chưa được sự đồng ý của các Đấng bậc trong giáo phận thì giáo dân làm sao dám vượt quyền các Đấng….và giáo dân trong nước lại nghĩ : HĐGMVN không lên tiếng thì giáo dân các giáo phận Việt Nam lên tiếng làm chi.
“Rắn phải có đầu” chứ.
Hoan hô giáo xứ Việt Nam Paris đã hiệp thông cầu nguyện cho những anh chị em bị bắt giam giữ một cách bất công của nhà nước XHCNVN.
Cầu nguyện.
Ta hảy cầ nguyện cho bọn tư bản mỷ đừng ham tiền và hiểu cỏi đòi nầy là cỏi tạm để nó đùng chơi với cộng sản nửa thì may ra mới diệt đươc công sản (vì hiện thấy rỏ mỷ đang chơi với cộng sản ).không thèm chơi với bọn quốc gia kém tài háo danh
Ta hảy cầu nguyên cho bọn có học thức biết sống là con người
đa số hiện tại chỉ ham danh vọng ,tiền bac và gái mà thôi
Ngày xưa dân chúng miền quê miền nam theo cộng sản là gì??… không đóng thuế cho chúng thì đêm về nó dẩ đi cắt cổ hoăc bằn cho nên vì sợ chết mà theo.Vả lại bọn quốc gia sau khi giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm toan là lủ ăn hại cho nên dẩn đến tình trang mất nước và cho đến nay cái bọn ăn hại đó củng chưa ăn năn hối lổi.
Sau đây chỉ là phiêḿ luâṇ, ý kiêń riêng:
- Sau thế chiêń thứ hai, khôí cs rất maṇh và hung hañ, Liên Xô có vũ khí nguyên tử đôí đâù thế giới tự do bên Âu Châu với bức tương̀ Bá Linh và trực tiêṕ đem quân trâń aṕ nhân dân Hungary và Tiêp̣ Khắc, đem hoả tiêñ nguyên tử chiả thăng̉ vaò Hoa Kỳ. Bên Á Châu, Trung Côṇg giuṕ Bắc Haǹ đańh chiêḿ Nam Haǹ, khiêń Hoa Kỳ thiêṭ haị 50,000 quân bơỉ vì điạ thế cuả Bắc Haǹ núi non hiêm̉ trở và thơì tiết giá laṇh. Cho nên, Hoa Kỳ choṇ VN lam̀ nơi vưà là tiêǹ đôǹ chônǵ côṇg, vưà là caí van an toaǹ ngăn ngưà nhưng̃ cái đâù Nonǵ gây chiêń cuả Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Cung̃ như các chang̀ hiệp sĩ thách đâú nhau taị sân cỏ, chứ không đanh́ nhau trong dinh thự Âu Châu và Hoa Kỳ nhăm̀ trańh thiệt haị taì san̉ và các cơ sở kinh tế. Trong khi đó, tông̉ thôńg Diêṃ kiên quyết không cho ngươì Mỹ vaò VN biêń VN thanh̀ baĩ chiêń trương̀ cuả thế giới. Vì quyêǹ lợi cuả ngươì VN và ngươì Mỹ khác nhau, cho nên TT Diêṃ đã không được ngươì Mỹ ung̉ hộ.
Vâń đề thứ hai, dù ngươì Mỹ không giao thiệp buôn bań với VN thì các nước Đaì Loan, Phaṕ, Đức, Taù lạ có cuñg tranh gianh̀ anh̉ hương̉ mua bán. Và khi mua bán như thế thì kinh tế csvn nó lệ thuộc vaò ngươì Mỹ
và phương Tây. Do đó, csvn nó rất sợ bị ngươì Mỹ và phương Tây khiên̉ trách. Boṇ chuńg không daḿ cho canh̉ sát mặc sắc phục dep̣ biêủ tinh̀, boṇ chunǵ tổ chức đańh phá giaó xứ Thaí Hà vaò ban đêm.
Vâń đề thứ ba; đưng̀ trách ngươì Mỹ không giuṕ chunǵ ta gianh̀ được quyêǹ lam̀ ngươì, haỷ trách các đâńg bậc nhân danh Giaó Quyêǹ thuyết phục ngươì dân phaỉ tong̀ phục Tà Quyêǹ. Haỹ traćh các đânǵ bậc nhân danh uỷ ban Công Lý Hoà Binh̀ để bịt miêṇg các tiêńg noí đoì Công Lý và Hoà Binh̀, tích cực giuṕ Tà Quyêǹ che dâú tôị ác cuả chunǵ.
Tôi biết có nhiêù ngươì trong quân đôị, trong chińh phủ rất gioỉ nhưng họ không được năḿ các chức vụ quan trọng̣ dưới thời VNCH II bơỉ vì sau khi giết TT Diêṃ thì ngươì ta chỉ muôń tim̀ ngươì thi hanh̀ mêṇh lêṇh, chứ không câǹ ngươì taì giỏi. Cho nên noí “không thèm chơi với bọn quốc gia kém tài háo danh” là hoaǹ toaǹ không năḿ vưng̃ vâń đề.
Vâń đề thứ năm: Cho nên, đưng̀ có mong đơị ngươì khác mang Hoà Binh̀ và Công Lý nêú ban̉ thân minh̀ và Uỷ Ban Công Lý và Hoà Binh̀ coǹ đăṕ chăn năm̀ ngủ. Ngươì ta chỉ giuṕ minh̀ khi chinh́ ta tự giuṕ minh̀. Ở Ba Lan ngươì ta tổ chức một ngaỳ tang lễ cho Giaó Xứ Đông̀ Chiêm, thì cụ Nhơn tạt một gaó nước laṇh “Đông̀ Cam̉ không Đông̀ Thuâṇ” thế là sau đó Tà Quyêǹ trả ơn thâm sâu nghiã năṇg naỳ băng̀ cách mang cà cań bộ công an tới toà TGP Hà Nôị canh chưng̀ giấc ngũ cho cụ, lam̀ giaó dân hoang̀ sợ chănǵ coǹ daḿ tới nhà Cụ căng biêủ ngữ “Y/câù Đ/C Nhơn từ chức”
Vâń đề thứ tư đưng̀ vơ đuã cà năḿ “boṇ quốc gia keḿ taì haó danh”. Ngươì quốc gia phaỉ hiểu là ngươì đặt quyêǹ lợi đất nước lên trên hết, như thế chunǵ ta hanh̃ diêṇ có TT Ngô Đ Diệm, baò đệ Ngô đinh̀ Nhu, các sĩ quan cań chinh́ trung thanh̀ với TT Ngô Đ Diêṃ vì cung̀ lý tương̉ Quốc Gia chân chinh́, các linh mục Nguyêñ Tiêń Khaỉ, DCCT, Phan Văn Lợi, Linh Mục N Văn Lý, Hông̀ Y Nguyêñ Văn Thuâṇ, GMục Ng Kim Điêǹ, thủ tươnǵ Trâǹ Văn Hương, các dung̃ tươnǵ Ng Khoa Nam, LVHưng, cać chiêń sĩ baỏ vệ Hoang̀ Sa và Trương̀ Sa, các đông̀ baò Nam Bắc biêủ tinh̀ chônǵ Trung Quốc xâm lược, etc. Xin đưng̀ gọi “boṇ quốc gia”, nhoḿ loaṇ tươnǵ vì quyêǹ lợi riêng giêt́ Tông̉ Thônǵ Diêṃ– điêù đó xúc phaṃ tới tinh thâǹ Quốc Gia cuả mọi ngươì yêu nước chân chińh ở cả ba miêǹ Bắc, Trung, Nam.
Được phép xuất ngoại hay được cấp chiếu khán về thăm Việt nam đang là cái thòng lọng treo vào cổ các Giám Mục và Linh Mục Việt nam, trong cũng như ngoài nước, đang là cái vòng kim cô tròng vào đầu các Ngài, hơi nhúc nhích là nó xiết lại. Vì vậy, giữ im lặng, hoặc phát biểu chung chung, vô tội vạ, hoặc theo chiều hướng vô thưởng vô phạt, đang được các Ngài áp dụng. Đặc biệt là giữ im lặng với thái độ vô cảm, thờ ơ. Bao giờ tại Hoa Kỳ mới tổ chức được những buổi hiệp thông cầu nguyện cho nhữnh anh em bị bắt bớ, giam cầm, tù đày, đàn áp vì đức tin và công lý, vì công bằng xã hội tại Việt Nam, như Giáo xứ Việt Nam tại Paris, hiệp thông Thái Hà và các anh chị em bị bắt. Chúng ta chỉ thấy hàng năm, các Vị về thăm quê hương Việt Nam với túi tiền rủng rỉnh, như áo gấm về làng. Đi đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt vì những đồng đôla ban phát ra.
Thời gian trước đây, khi hay tin Tòa Thánh đang lựa chọn người để phong chức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục để điền khuyết những chỗ trống ngôi, hoặc tăng thêm cho những nơi thấy cần, thì mọi người đều nức lòng, cầu nguyện và hy vọng. Giáo Hội Công Giáo Việt nam, từ Mục tử đến giáo dân, mọi người đều cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh, Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, thương ban cho Giáo Hội Việt Nam được có thêm nhiều vị Mục Tử đạo đức, tốt lành, để chăm sóc đoán chiên. Nhưng cùng lúc, có một số vị Mục Tử lại đi vận động hành lang tại Văn Phòng Tòa Thánh, hoặc cầu cạnh bám gót Nhà cầm quyền cộng sản để được họ đề cử, áp lực với Vatican để được phong chức, hay hoán chuyển nhiệm sở. May mà dịp vừa qua, không có Vị nào do họ vận động và đề cử được Tòa Thánh chấp nhận. Và cũng nhân dịp vừa qua, do ma đưa lối, quỷ đưa dường, xúi dục họ tự khai ra lập trường rao giảng thuyết mácxít vô thần, để lộ rõ bộ mặt chống lại đức tin của Giáo hội. Mọi người Công Giáo hãy kiên trì cầu nguyện và phó thác Giáo Hội Việt Nam vào bàn tay Chúa Quan Phòng và lòng từ ái của Mẹ Maria.