Đức Tổng giám mục Huế đã thành lập một Ban gồm Đức giám mục phụ tá và 4 linh mục khác với nhiệm vụ chuẩn bị đón phái đoàn của Roma đến Việt Nam để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân nhằm thu thập chứng từ cho tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh.
Thông báo của Tòa TGM Huế đưa ra cho giáo dân có nội dung như sau:
Trong khi đó, một độc giả gửi thắc mắc cho chúng tôi rằng: Hình như trong phần tiểu sử của ĐHY Nguyễn Văn Thuận được Tòa TGM Huế nêu trên có thiếu đi một quãng thời gian, đó là quãng thời gian đau khổ nhất, vinh quang nhất của ĐHY dưới bàn tay bạo quyền CS.
Việc để thiếu phần này có mục đích và ý nghĩa gì? Đây là câu hỏi mà HĐGMVN và TGM Huế Nguyễn Như Thể cần giải đáp.
Nguồn: Hội Đồng Giám mục Việt Nam
số lần đọc: 8510
với niềm kính trọng sâu sắc một con người của hy vọng, cầu xin Thiên Chúa cho tiến phong thánh của vị tôi tớ Ngài là HY Phanxico được mau chóng phong chân phước như Đức Cố Giáo hoàng John Paul II
câu nói của đức Hồng Y Thuận “Thất bại lớn nhất của đời người là mất niềm hy vọng”. Chính vì sự hy vọng mà ngài đã can đảm đối diện với sự thật trong suốt 13 năm cầm tù. Ngài đã hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận la mot tam guong song dong cho moi nguoi cong giao noi theo cach song dao cua Duc co Hong y.Theo toi nghi moi Linh muc moi giao dan tuy theo dia vi cua minh tuy theo moi quan he cua minh co gang ket than voi mot nguoicua chinh quyen de cho ho thay tinh than song dao cua nguoi cong giao tu do giao hoi se cam hoa dan dan chinh quyen VN …
Thật đau lòng khi hàng giám muc ,linh muc việt nam không biết noi gương sáng của Đức Hồng y Nguyển Van Thuận mà lại noi gương của TGM Nguyển van Bình.
Cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan cho họ
Cầu xin các thánh tử đạo VN ban ơn dủng cảm cho họ
Cầu xin Mẹ Maria thánh hóa họ khỏi u mê tiền tài danh vong và đàn bà.
Cầu xin cho họ đươc ơn thống hối.
Cầu xin cho họ đươc nhận ra họ là ai ?
Cầu xin cho họ thưc hiện đươc lời rao giảng của họ vì hiện nay họ giảng thì hay nhưng chính họ không thưc thi lời giảng của họ
Tôi thật ngỡ ngàng khi đọc ý kiến của tác giả hongyen “Thật đau lòng khi hàng giám muc ,linh muc việt nam không biết noi gương sáng của Đức Hồng y Nguyển Van Thuận mà lại noi gương của TGM Nguyển van Bình.” nên xin mạo muội có lời “Reply” này.
Xin nói ngay là tôi không có đủ thẩm quyền để xét đoán “hàng giám mục, linh mục việt nam”, nên miễn bàn về việc ấy. Nhưng đọc câu văn trên tôi hiểu ý của tác giả hongyen muốn nói là gương sáng của Đức HY Thuận thì đối nghịch với gương của Đức TGM Bình. Nếu gương của HY Thuận là “sáng” thì gương của TGM Bình phải là “tối”. Nếu noi gương sáng của HY Thuận là một điều tốt thì chắc hẳn noi gương của TGM Bình là một điều xấu. Tôi thắc mắc tự hỏi không biết Đức TGM Bình mắc những thứ nào trong những thứ mà tác giả nêu trong mục “Cầu Xin” tiếp theo đó?
Tôi được có nhiều dịp tham dự những buổi giảng tĩnh tâm của Đức Hồng Y Thuận khi Ngài còn sống, đọc những sách tu đức do Ngài viết, nghe được những ngày tháng tù đày của Ngài qua chính lời Ngài kể, biết được những kinh nghiệm đau thương, những dằn vặt đau khổ của một vị Mục Tử không đàn chiên của Ngài. Tuy rất đau thương nhưng Đức HY đã thắng vượt mọi sự để yêu thương tất cả một cách chân tình trọn vẹn ngay cả yêu thương những kẻ một thời từng đã làm khổ mình. Ngài không phải là người bình thường vì chỉ có những bậc Thánh Nhânmới có thể xử sự được như vậy mà thôi. Tôi ủng hộ 110% việc phong thánh cho Ngài.
Nhưng chúng ta biết gì nhiều về Đức TGM Nguyễn Văn Bình? Tôi chỉ biết là Ngài cai quản giáo phận Saigon với nhiều khó khăn dưới sự khủng bố, rình rập, soi mói của tà quyền và của những người mà lẽ ra phải vâng phục quyền bính Bề Trên của Ngài thì mới phải. Những ai đã giúp tà quyền cs khủng bố tinh thần Đức TGM Nguyễn Văn Bình khiến nỗi sợ ám ảnh dằn vặt Ngài cho đến ngày Ngài nhắm mắt lìa đời với lời trăn trối đau thương: “Đến chết tôi vẫn còn sợ người cộng sản”? Lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ bái phục Ngài nếu Ngài chết vì đạo một cách hiên ngang anh dũng như Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã tử vì đạo vì những hành động cương quyết của Ngài khi Ngài không đồng ý để cho tà quyền cs chi phối đến những sinh hoạt tôn giáo của giáo phận Huế của Ngài. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của Đức TGM Bình trong những giai đoạn dầu sôi lửa bỏng thì chúng ta có nên phán đoán một cách một cách chung chung rằng ”không biết noi gương sáng của Đức Hồng y Nguyển Van Thuận mà lại noi gương của TGM Nguyển van Bình.” hay không? Có công bằng không khi chúng ta phán đoán Đức TGM Bình như vậy? Và ai có quyền phán đoán? Chúng ta hay sự khách quan của lịch sử Giáo Hội? Nếu chúng ta ở trong vị trí của Đức TGM Bình thời ấy thì chúng ta đã phải xử sự như thế nào?
Tôi sẽ cảm thấy vui mừng khi chúng ta mổ xẻ vấn đề một cách khách quan thẳng thắn để rút tỉa những kinh nghiệm mục vụ, những bài học thiết thực xây dựng giáo hội. Nhưng xin đừng vì muốn đánh bóng một người lại đi ném bùn, bôi bẩn người khác. Chắc chắn nếu Đức HY Thuận có sống lại thì Đức HY Thuận không mấy hài lòng nếu chúng ta vì đánh bóng danh Ngài lại đi bôi bẩn Bề Trên của Ngài (nên nhớ là ngày 23/4/1975 HY Thuận được bổ nhiệm là TGM Phó Tổng Giáo Phận Saigon với quyền kế vị trong khi Đức Tổng Bình là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Saigon).
Cám ơn người Giáo dân Oaklahoma đã trả lời đầy đủ những ý nghĩ mà tôi thấy cần phải nói để góp ý cho bạn Hồng Yến.Qua lời lẽ của bạn Hồng Yến tôi nghĩ bạn là Nam chứ không phải nữ, vì tính cách bạn nói có vẻ xét đoán và quy tội người khác quá nhiều đặc biệt về vấn đề liên quan tới đàn bà và bậc tu trì v.v…
Ước gì hết thảy giáo dân Việt Nam, chớ không riêng gì Giáo Phận Huế biết noi gương sống thánh thiện đạo đức cuả ĐHY. Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Xin toàn thể Giáo Dân Công Giáo Việt Nam đừng quên cầu nguyện cho Hàng Giám Mục nhất là 3 Vị Tổng Giám Mục được biết sống theo tinh thần cuả ĐHY. để Giáo Dân và cả Dân Tộc được nhờ. Mong lắm thay ! ! !
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội
Ngày 06 tháng 01 năm 2012
THÔNG BÁO
Về Tiến Trình Tuyên Phong Á Thánh và Hiển Thánh
Cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Kính gửi: Các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Kính thưa quí cha, tu sĩ và anh chị em,
Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, theo thỉnh nguyện của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, Giáo Phận Roma đã chính thức mở án phong á thánh và hiển thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là Giám Mục Nha Trang (1967-1975), Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn (1975-1994), Phó Chủ Tịch (1994) và Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình (1998). Ngài được vinh thăng Hồng Y năm 2001 và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma.
Giáo Tỉnh Hà Nội có quan hệ đặc biệt với ngài vì ngài đã sống tại miền Bắc từ năm 1976 cho đến khi sang Roma năm 1991. Tổng Giáo Phận Hà Nội có quan hệ mật thiết với ngài vì ngài đã sống tại nhà xứ Giang Xá từ năm 1978 đến năm 1981 và tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội từ năm 1988 đến năm 1991. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân miền Bắc và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã có vinh hạnh được sống cạnh ngài, gặp gỡ ngài và biết ngài. Vì thế, sự kiện Tòa Thánh lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta.
Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong á thánh và hiển thánh, vị Tôi Tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê.
Trong thời gian qua, Tòa Án Giáo Phận Roma đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc châu, để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ hiện diện ở Hà Nội từ ngày 5 đến 7 tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Giáo Tỉnh và Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Vì vậy, tôi xin tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận sốt sắng cầu nguyện để tiến trình tuyên phong á thánh và hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức Cố Hồng Y và muốn làm chứng trước phái đoàn của Tòa Án Giáo Phận Roma về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản (có bao gồm số điện thoại và email để liên lạc) và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 15 tháng 3 năm 2012):
Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung, Hà Nội
Email: thomasxuanthuy@yahoo.com
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh mẫu gương và chứng tá anh hùng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã liên kết những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh và trở nên một chứng nhân sáng ngời về sự hiệp nhất, yêu thương và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.
Xin ngài chuyển cầu cho Tổng Giáo Phận chúng ta luôn bình an, hiệp nhất, bác ái và trung thành làm chứng cho Chúa. Ước gì chúng ta thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ.
Trong Chúa Kitô,
+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Hà Nội
Nguồn: WHĐ
phần cuối thông báo, NVCL có nêu một độc giả thắc mắc là không nói đến thời gian Đức Cố HY Nguyễn Văn Thuận chịu đau khổ (tù đày ) . Việc để thiếu phần này có mục đích và ý nghiã gì ?
Theo thiển ý cuả tôi : Đây là thông báo cuả Toà TGM Huế gởi tới các LM, Tu Sĩ và Giáo Dân trong Giáo Phận Huế, nên chỉ nêu những chức vụ và công việc Ngài đảm nhận tại Giáo Phận Huế đến năm 1967 thì Ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Nha Trang.
Và kể từ đó về sau thì HĐGMCGVN sẽ cung cấp cho Toà Thánh.
Chúng ta nên có một nhận xét khách quan hơn. Nguyện xin Chuá chúc lành.
Một giáo dân Hà Nội.
Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú
Nha Trang – Việt Nam
Tel. 058. 3523 842
Fax. 058. 3522 494
E-mail: tgmntrang@gmail.com
THƯ MỤC VỤ
VỀ TIẾN TRÌNH TUYÊN PHONG Á THÁNH VÀ HIỂN THÁNH
CỦA ĐỨC HỒNG Y TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
Kính gửi:
Đức Cha Phaolô,
Đức Ông Tổng đại diện, Quý Đức Ông,
Quý Cha Đại diện Giám mục, Quý Cha Quản Hạt,
Quý Cha, Quý Bề trên các Hội dòng,
Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong gia đình Giáo phận Nha Trang,
1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, theo thỉnh nguyện của Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình, Giáo Phận Roma đã chính thức mở án phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Hồng Y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là Giám Mục Giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975 và cho đến cuối đời, Ngài vẫn luôn nhớ đến và yêu mến Giáo Phận Nha Trang chúng ta. Vì thế, sự kiện Toà Thánh lập án phong thánh cho Ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt cho Giáo phận Nha Trang.
2. Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong Á thánh và Hiển thánh, vị Tôi Tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê.
3. Trong lá thư ngày 13 tháng 12 năm 2011 gửi Giám Mục Giáo phận Nha Trang, Đức Hồng Y Peter K.A.Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình cho biết sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn dành thời gian từ ngày 29 đến 31 tháng 3 năm 2012, để gặp gỡ và lắng nghe những chứng từ của Giáo phận Nha Trang.
4. Để chuẩn bị cho sự kiện cao cả nầy, tôi quyết định thành lập một Ban của Giáo Phận Nha Trang. Ban nầy có nhiệm vụ tìm hiểu, phổ biến những nét chính yếu về cuộc sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của Vị Tôi tớ Chúa và hình thành một phái đoàn của Giáo phận Nha Trang nhằm đáp ứng yêu cầu của Toà Thánh trong tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thành phần của Ban này gồm có:
1/ Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại, Tổng đại diện, Trưởng Ban.
2/ Linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Chưởng ấn Toà Giám Mục, Thư ký.
3/ Linh mục Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng, Thường trực Tư pháp, Thành viên.
4/ Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ, Quản Hạt Nha Trang, Quản xứ Chính Toà, Thành viên.
5/ Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Lê, Giáo sư Đại Chủng Viện Sao Biển, Quản xứ Ba Làng, Thành viên.
5. Xin tất cả mọi người trong gia đình Giáo phận, sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, những ai muốn làm chứng về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012):
Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú – Hộp thư 42 Nha Trang – Việt Nam
E-mail: tgmntrang@gmail.com
6. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm, Bổn mạng Giáo phận, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta. Nhân dịp đầu năm mới 2012 và Xuân Nhâm Thìn sắp tới, xin kính chúc Đức Cha Phaolô, Đức Ông Tổng Đại diện, quý Đức Ông, quý anh em Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân được Phúc, Lộc, Thọ, An khang và Hạnh phúc.
Nha Trang, ngày 1 tháng 1 năm 2012
+ Giuse Võ Đức Minh
Giám Mục Giáo phận Nha Trang
kính thưa quý vị, theo tôi thấy thông báo trên đây của Tòa Tổng Giám mục Huế có một câu chưa ổn đó là: ” Năm 1967 Ngài rời Huế và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Nha Trang”.
Theo tôi nên nói là: ” Năm 1967 Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo Phận Nha Trang”. Chỉ cần vậy là đủ và đúng hơn, vì được bổ nhiệm làm Giám mục nên Ngài mới rời Huế, chứ không phải Ngài rời Huế trước khi bổ nhiệm làm Giám mục Nha Trang.
Quý vị thấy sao xin vui lòng chỉ giáo.
Sau những năm tháng tù tội trở về với gia đình tại Huế, Những ngày đau thương đến tận cùng mà có lẻ Huế là nơi bị CS áp đặt nặng nhất , tôi đã nhờ cuốn sách “Đườn Hy Vọng” làm sách gối đầu mà nhờ đó đã vơi đi những đau khổ nhọc nhằn dưới chế độ đỉnh cao trí tuệ. Khi vượt biên sang Mỹ, 1984 tôi đã dùng software “Word” sao chép lại độ 50 cuốn chuyền tay cho bạn bè, sau đó tôi mua được cuốn “Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng” cuốn nầy dẫn giải từ “Đường Hy Vọng” rỏ ràng và đầy đủ hơn.
Riêng về vấn đề thu thập chứng từ, tôi thiết nghỉ Địa Phận Huế cung cấp dử kiện tính đến năm 1967 là vừa đủ vì Ngài rời Huế năm đó, nên giai đoạn kế tiếp phải là những nơi mà ĐC Thuận phục vụ hay tạm trú. Do đó tôi thấy quý vị nên thận trọng đừng có thiên kiến khi góp ý, giáo hội cần sự góp ý chận thành, mặc dù hiện tại tôi không mấy đồng ý cách thức xử lý và điều hành của ĐP Huế sau khi ĐC Philiphe bị bức tử, chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà chúng ta phải phục vụ và tôn kính, chẳng thà chịu chết, tù tội hay bị lổ lãi vì danh Chúa còn hơn phải trả lẻ trước mặt Chúa. Tôi luôn yêu mến Giáo Hội và mong thoát Giáo Hội khỏi cơn đại nạn. Xin Đức HY là Thánh nhân của riêng người VN cầu bàu cùng Chúa cho quê hương và giao hội qua cơn khốn cùng của bảo táp cuồng phong của bóng tối sự dữ.
Tôi không hiễu sao, thông cáo của TGP Huế lại lấp lửng, thiếu chân thành khi cố ý che dấu cho tội ác của nhà nước CSVN .Tại sao trong tiểu sữ của ĐHY lại thiếu chức vụ cuối cùng của Ngài là TỔNG GIÁM MỤC PHÓ VỚI QUYỀN KẾ VỊ TGP SÀIGON VÌ chức vụ đó mà CS dã đưa Ngài đi tù cả chục năm.cuối cùng thì trục xuất Ngài.
Khổ qúa các vị ơi ! hiên ngang lên một chút cho chúng tôi đỡ xấu hổ.
Vua thứ tư chưa săn̉ saǹg Tử vì Đaọ chăng? Thực ra tử vì đaọ ngaỳ nay chỉ là mất các ơn huệ “Xin Cho” mà thôi, chứ không phaỉ ra phaṕ trương̀ đau khổ thân xác như xưa.
Tieu su cua nguoi qua co, can phai ghi ro tung thoi gian,du thoi gian do tot hay xau ….Doi voi Duc Co Hong Y Phan xico xavie Thuan, moi nguoi tren the gioi deu biet tieu su cua Ngai Nhat la nhung ngay LAO TU trong che do Tan Ac cua Cong San Viet Nam..Tai Sao duc Cha The khong cho ghi nhung ngay LAO TU cua Duc Co Hong Y Thuan ? Xin HDGMVN va Duc Cha The cho nhung tin huu KITO va nhan dan Viet Nam biet .
Trích:”…trong phần tiểu sử của ĐHY Nguyễn Văn Thuận được Tòa TGM Huế nêu trên có thiếu đi một quãng thời gian, đó là quãng thời gian đau khổ nhất, vinh quang nhất của ĐHY dưới bàn tay bạo quyền CS.”
Đúng thế, đó là khoảng thời gian từ tháng 3/1975, khi Đức Giám Mục Nguyễn văn Thuận ,Giám Mục địa phận Nha Trang được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TỔNG GIÁM MỤC PHÓ ĐỊA PHẬN SÀIGÒN với quyền kế vị.
Lúc vào Sàigòn làm nhiệm vụ, Đức Tổng Thuận đã bị CS Hànội xách động đám quốc doanh như Hùynh công Minh, Trương bá Cần, Phan Khắc Từ, Vương đình Bích …và một số giáo gian hành hung và đòi trục xuất Ngài. Cuối cùng bọn CS phản quốc đã bắt Ngài bỏ tù tổng cộng 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam!
Sau đó, lúc Ngài đi ngoại quốc chửa bệnh, bọn cs phản quốc cấm Ngài trở lại VN. Nhưng Chúa quan phòng đã ban thưởng cho vị tôi trung nên Đức Tổng Thuận đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong chức Hồng Y và cắt cử giữ Bộ Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh!
“Việc để thiếu phần này có mục đích và ý nghĩa gì? Đây là câu hỏi mà HĐGMVN và TGM Huế Nguyễn Như Thể cần giải đáp.”
Phải chăng vì thiếu ngay thẳng và có ý bao che cho những kẻ gian ác và quốc doanh mà phần tiểu sử quan trọng nhất, đầy đau khổ nhưng cũng đầy vinh quang của Đức cố HY Nguyễn văn Thuận bị CỐ Ý LÃNG QUÊN!!!
Tôi nói CỐ Ý, vì không thể tin HĐGMVN và Ngài Nguyễn như Thể lại không biết về quảng thời gian KIÊN KHỔ của Đức HY Nguyễn văn Thuận!!!
Một Thông báo thuần túy tôn giáo mà cũng không minh bạch!
Buồn thay! Đau xót thay!
Một Tiểu sử được gói ghém như vậy thì đâu có lý do gì để phong Chân Phước? Nếu không có những tháng năm Ngài Vác Thánh Giá theo Chân Chúa Giêsu và những chén đắng người đã trải qua, thì Ngài cũng chỉ là một Chủ Chăn bình thường như hàng trăm hàng ngàn các chủ chăn khác mà thôi!
Ôi! Những lời dậy bảo: ” Sự Thật Sẽ Giải Thoát Các Con” bây giờ ở đâu?
Thông báo về Tiến trình Phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn
T4, 04/01/2012 – 00:59
Thông báo của Đức HY Phạm Minh Mẫn TGM Tổng Giáo Phận Saigon về việc tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển thánh cho Đức cố HY Nguyễn văn Thuận.
Kính gửi : Các linh mục, tu sĩ nam nữ,
và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận
1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á thánh và Hiển thánh cho Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Đức Cố Hồng Y Phanxicô đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sàigòn từ ngày 24 tháng 4 năm 1975. Ngày mùng 9 tháng 4 năm 1994, ĐGH Gioan-Phaolô II bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công Lý và Hòa Bình, và tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 1994, ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo triều Rôma. Vì thế, sự kiện lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và cho Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng.
2. Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh, vị Tôi Tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Vì thế, Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ chính thức của các chứng nhân, là những người đã biết Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê và có thể cung cấp chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của ngài.
3. Trong thời gian qua, Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc châu, để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay chúng tôi được thông báo là phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến 27 tháng 3 năm 2012, để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Tổng giáo phận nhà.
4. Vậy tôi viết thư này để xin tất cả mọi người trong gia đình giáo phận, sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong á thánh và hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức Cố Hồng Y, và muốn làm chứng trước phái đoàn của Hội Đồng Tòa Thánh về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012):
Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
Đại chủng viện Thánh Giuse
6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.
Email : petrustung@gmail.com
Theo lời kêu gọi của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
là Cha và Con và Thánh Thần,
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh
mẫu gương và chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Ngài đã liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù
với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh.
Và dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria,
những kinh nghiệm khổ đau ấy đã rèn luyện ngài
nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ,
cũng như về công lý và hòa bình.
Con người hiền hòa và giàu tình thương
cùng với sứ vụ giám mục của ngài,
đã tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,
nhiệt tâm của đức cậy,
và sự nồng nàn của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của ngài và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn lành con đang cầu khẩn,
với niềm hi vọng thấy ngài
sớm được vinh hiển trên bàn thờ. AMEN.
Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, 1.1.2012
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Hồng y Tổng Giám Mục
Ghi chú :
- Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu xin với Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, xin vui lòng báo cho linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng (theo địa chỉ trên).
- Để tìm hiểu thêm về đời sống của Đức Cố Hồng Y, xin mời đọc bài “Cuộc đời và sự nghiệp vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận” trên trang tin điện tử của Tổng giáo phận, địa chỉ : http://www.tgpsaigon.net
Mục Vụ
Kính thưa ban Biên Tập NVCL
Trên trang chính của NVCL, quí vị đã cho đăng toàn văn
Thông báo của Toà TGM Huế về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận,
Vì có sự khác biệt trong việc phổ biến Tiểu sử của Đức HY Nguyễn văn Thuận,
Để có sự công bằng trong thông tin, và để dộc giả rộng đường nhận xét và đánh giá,
Kính xin quí BBT cho đăng vào trang chính
1/ thông báo ngày 01-01-2012 của đức HY Phạm Minh Mẫn V/V phong á thánh và hiển thánh cho Đức cố HY Nguyễn văn Thuận.
2/ Tiểu sử của đức HY Nguyễn Văn Thuận do Tổng giáo phận Saigon phổ biến hôm 01-01-2012
Xin gởi đế BBT hai link của Web site của TGP Saigon về việc trên:
1/ Thông báo về Tiến trình Phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn
T4, 04/01/2012 – 00:59
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120104/14166
2/ Cuộc đời và sự nghiệp vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002)
Lm Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
CN, 01/01/2012 – 00:18
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120101/14165
cầu xin đức Hồng Y Thuận ban ơn lành cho Ủy ban Công lý Hòa Bình trực thuộc HDGMVN, để Ủy ban thực sự hoạt động hữu hiệu đối với các vấn đề nóng của giáo hội.
Đọc tiều sử các Thánh,chúng ta thấy để được phong Hiển Thánh,các vị đó được điều tra suy xét trong một thời gian rất dài.Và điều đó,đã không làm cho giáo hội phải sửa sai.Gần đây,tôi thấy giáo hội có vội vàng không,khi chỉ trong một thời gian rất ngắn đã vội vã phong chân phước cho vị này,vị khác.Tôi không có đủ tư cách để đánh giá nhân đức của các vị được tôn phong,nhưng tôi thấy việc phong Thánh gần đây như chúng ta nuôi gà công nghiệp,rất mau lẹ,chỉ vài ba năm là đã có một vị Thánh rồi.Cầu xin Chúa tha tội cho tôi,một con người không có trí khôn sáng suốt để nhận ra ý Chúa.
Một nữa ổ bánh mỳ vẫn là bánh mỳ – Nhưng một nữa SỰ THẬT thì chưa phải là SỰ THẬT…điều này các đấng bậc quyền cao chức trọng trong hội thánh Công giáo chắc chắn phải hiểu rỏ hơn bọn tiện dân như chúng tôi. Tiểu-sử của một nhân vật MANG MỘT TÂM VÓC LỚN của người Công Giáo VN như Đức Hồng Y Thuận cần phải được kể ra một cách rỏ ràng minh bạch qua từng giai đoạn. Đên bây giờ mà các ngài như HY Mẫn, ttgm Saigon, và ttgm Huế lại cứ phải sợ hải tránh né, giấu diếm, giống như thời Đức Tổng Bình đã trải qua, giai đoạn đó khó khăn và nguy hiểm vạn lần thì còn có thể thông cảm được cho Đức Tổng Binh còn bây giờ thế-giới đã mở rộng hơn trước, VN đang đi vào quỷ đạo tiến bộ của toàn cầu dù các cấp lảnh đạo VN có muốn hay không??? Nếu thật sự các ngài có được THẦN KHÍ THIÊN CHÚA ngự trong tâm hồn các ngài chắc không phải cứ ĐÓNG CỬA và sống trong SỰ SỢ HẢI mãi như vậy được.
Rỏ ràng là các vị ở tòa tổng Saigon và Huế vẫn cố né tránh SỰ THẬT, dù sự thật đó hầu như ai là người Công giáo đều biết ít nhiều về nó, Đức HY Thuận là một vị HY mà hầu như người Công giáo Việt Nam nào cũng YÊU MẾN ngưỡng mộ – ngay từ lúc ngài còn sống, Vì thế các ngài như HY Mẫn là người có thẩm quyền cao nhất trong giáo hội phải công khai cho mọi người biết về giai đoạn lịch sử of Đức HY Thuận trong quá trình Vatican đang xét để phong Á thánh và có thể sẽ phong Hiển Thánh cho ngài – không hiểu sao ngài HY Mẫn và các ngài trong HĐGM VN cứ thậm thụt giấu diếm những điều mà ai cũng biết,
TÔI ĐÃ ĐỌC KỶ BẢN TIỂU SỬ của Hồng Y Thuận do bên tòa tổng ở Saigon đưa lên trang web của mình và do HY Mẫn ký tên đóng dấu. Đọc rất kỷ và thấy khoảng thời-gian mà ĐỨC HY Thuận bị chánh quyền VN tìm cách cản trở thậm chí tìm mọi cách để đe dọa không cho ngài tiếp quản vai trò của một vị cai quản TÒA TỔNG GM SAIGON, rồi sau đó cháh quyền còn tìm cách vu-cáo hảm hại và bắt ngài giam vào tù 13 năm ròng. Trong văn bản này tuy có nói đến nhưng cũng chỉ nói phớt qua thời gian và thậm chí không hề nêu danh tính trách nhiệm của NGƯỜI ĐÃ ĐƯA RA CÁI LỆNH ĐỂ BẮT GIAM NGÀI và TẠI SAO LẠI BẮT? VÀ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM trong việc CẦM TÙ NGÀI trong suốt 13 năm mà không xét xử…tất cả chỉ nói chung chung. Theo tôi thì nếu tòa tổng giám mục đưa ra một bảng thông báo thiếu xót như thế là có dụng ý, và điều này sẽ khiến cho thế hệ những người trẻ được sinh vào những năm 70-80-90 trong đạo Công giáo sẽ thắc mắc vì với lối giáo dục của chính quyền như hiện nay thì tất cả những công dân nào bị chánh quyền giam-cầm không xét xử , đều được xếp vào loại ” nguy hiểm – phản-động – loại chống chính quyền – thậm chí có người còn bị vu tôi bán nước và thông đồng với các thế lực thù địch nước ngoài để chống lại nhân dân???..” Vì thế một thông báo bằng văn-bản có tầm quan trọng như vậy mà đưa ra những dữ kiện thiếu xót thì rất sai sót và thiếu trách nhiệm với nhiều người Công giáo
Thật vui mừng vì trong cảnh ngục tù, khác nghiệt mà tôi tá Chúa, DHY FX Nguyen Van Thuan, vẫn gắn chặt vào cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa Kitô. Tôi cũng vui mừng hơn nữa vì đây là vị thánh, vị tu sĩ TIÊN KHỞI CỦA VIỆT NAM, KHÔNG TỬ VÌ ĐẠO MÀ VẪN NÊN THÁNH. Ngài đã sống đúng những gì Ngài đã học, đã dạy, đã sống và đã làm chứng về một ĐỨC GIÊSU KITÔ Thiên Chúa, một con người thật, sống khổ thật và chết nhục nhã để cứu rỗi cả nhân loại. Đây là bài học hùng hồn nhất cho những linh mục tu sĩ mang dòng máu Việt Nam mà lại đang có cuộc sống chạy đua theo tiền tài, danh vọng; suốt ngày chỉ mong ước một điều: MUA XE HƠI ĐỜI MỚI, LAPTOP XỊN, ĂN NHẬU đủ lý do mà chẳng sống những gì mình học, chẳng thực hành những gì mình dạy. Chỉ tìm đến những người giàu có; ai lắm tiền nhiều của đều coi như chỗ thân thiết cả, muốn ăn tiền của ai thì nhận họ làm bố làm mẹ để ngày phong chức họ bê áo lên còn bố mẹ mình thì ngồi dưới. Thật nhục! Nhưng khi họ xa cơ thất thế thì coi như con chó ngoài đừng, không thèm nhìn mặt.
Mong rằng DHY FX Thuận sẽ cầu bầu cùng Chúa cho các linh mục tu sĩ cùng dòng máu Việt Nam với Ngài dám can đảm từ bỏ “ĐỜI SỐNG SỐ” để quay về với đời sống truyền thống của Giáo Hội sống nghèo và chỉ sống với Đức Kitô như những gì Đức Kitô đã sống: KHÔNG NHÀ, KHÔNG CỬA,…KHÔNG HÒN ĐÁ GỐI ĐẦU. Thậm chí chết cũng không….mua sẵn cho mình một nấm mồ. Còn các linh mục tu sĩ Việt Nam bây giờ, đang sống sờ sờ ra đấy mà đã có nhà cửa, dinh thự riêng tư, tài sản là những chiếc xe hơi đắt tiền, tài khoản ngân hàng bao la… Xin DHY FX Thuận thương đến anh em linh mục tu sĩ của mình mà khẩn cầu Thiên Chúa.
Xin chia sẻ một câu chuyện của DHY FX Nguyễn Văn Thuận; câu chuyện xảy ra tại Sài Gòn khi Ngài đã là Giám Mục.
Sau một ngày hội nghị quốc tế, các nước trong khu vực, khi mọi người đã ngủ yên giấc , lúc này chừng 1 giờ sáng rồi, thì bỗng có tiếng phát ra rất nhỏ, nhưng liên tục hồi lâu làm chỗ một hai hội nghị viên lớn tuổi không ngủ nghe thấy. Rồi người hội nghị viên này dạy, đi tìm âm thanh này phát ra từ đâu. Ông thấy nhà vệ bên cạnh bật đèn sáng và có người đang cọ rửa tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Ông định hỏi thăm thì ngỡ ngàng thốt lên: Sao Đức Cha lại đi lau chùi nhà vệ sinh? Ngài nhỏ nhẹ trả lời: Nước người ta nhà vệ sinh sạch sẽ lắm. Tôi sợ họ không dùng được nên đi làu chùi cho sạch sẽ.
Đây có lẽ là bài học sâu đậm nhất trong đời tôi về Ngài. Và có lẽ cũng là bài học đáng học cho những ai quyền cao chức trọng, đang sống sa hoa, kiêu ngạo.
Và sự kiện này đủ chứng mình Ngài là con người THÁNH THIỆN đã học hết bài học RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ của Chúa Giêsu.
Ngài, một vị GIÁM MỤC mà cúi mình xuống lau chùi nhà vệ sinh.
Ngài một vị GIÁM MỤC ngồi trên mà sai bảo thì hàng ngàn người vui vẻ lảm theo nhưng lại âm thầm hy sinh lau chùi nhà vệ sinh để phục vụ những con người nhỏ hơn mình.
Ngài vị GIÀM MỤC đang giảng bài giảng hùng hồn nhất cho những mục tử CHỈ TAY NĂM NGÓN.
Ngài vị GIÁM MỤC nhìn thấy mọi sự ở đời này, và quy chiếu về Chúa Kitô.
Xin ĐHY NV Thuận cầu bầu cùng Chúa để Lm Nguyễn Văn Lý – đang bị tù đày – được việt cộng thả, và để Lm Lý thay thế Đức TGM Nguyễn Như Thể.
Cầu cho chúng con.
Xin ĐHY NV Thuận cầu bầu cùng Chúa để Lm Nguyễn Văn Lý – đang bị tù đày – được việt cộng thả, và để Lm Lý thay thế Đức TGM Nguyễn Như Thể.
Cầu cho chúng con.
Xin ĐHY NV Thuận cầu bầu cùng Chúa để Lm Nguyễn Văn Lý – đang bị tù đày – được việt cộng thả, và để Lm Lý thay thế Đức TGM Nguyễn Như Thể.
Cầu cho chúng con.
Không biết những sự kiện cầu bầu nhờ sự linh hiển của Đức Hồng Y Thuận lúc thời gian Ngài bị cầm tù 13 năm thì có được báo cáo phái đoàn điều tra không?