Một thành viên tích cực của Nhóm anh em Công nhân viên chức Công Giáo Miền Tây – Nghệ An tiếp tục bị bắt cóc. Thầy giáo Gioan Baotixita Lê Hải Châu, quê ở xứ Vĩnh Hòa – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An (là người cùng xứ đạo với Luật sư Lê Quốc Quân) vừa bị bắt vào lúc 3h chiều ngày 13/8/2011.
Thầy Lê Hải Châu là giáo viên dạy môn hội họa ở Trường Tiểu học Hồng Thành – Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thầy là một giáo dân nhiệt thành với giáo hội, một người cha có trách nhiệm và là một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu đã bị bắt cóc.
Vào khoảng 2h chiều nay có 3 công an Huyện đến cửa hàng của gia đình thầy Châu yêu cầu thầy lên Huyện làm việc, thầy đã gọi người láng giềng nhờ dặn dò lại cho vợ mấy câu rồi theo họ lên công an Huyện.
Khi đến công an Huyện Yên Thành thì một chiếc xe biển 80 của Bộ công an đã chờ sẵn và họ tống thầy giáo hiền lành lên xe và chở đi mất.
Thầy là thành viên của Nhóm Anh Em Giáo Chức Công giáo Miền Tây Nghệ An đầu tiên bị bắt giữ trong một chiến dịch khủng bố đàn áp người công giáo địa phận Vinh lớn nhất từ thời chiến tranh đến nay.
Kính mong tất cả các anh em truyền thông tin này.
Được biết chị Thuận, vợ thầy giáo đang mang thai tháng thứ 7 và là mẹ của một em bé chưa đầy 4 tuổi.
_________________
Phóng viên Nam Cường,
Truyền thông Chúa cứu thế truyền tin từ Thành phố Vinh (VNRS)
gửi Dân Làm Báo
Nguồn Dân làm báo
số lần đọc: 5487
Đúng Là một lụ công ăn đê hèn ,
“ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG, CHIA RẼ THÌ CHẾT” Giáo dân và mục tử cần Ý THỨC và để câu này THẤM VÀO TÂM TRÍ mỗi người, rồi HÀNH ĐỘNG.
Đảng quái thai ác qủi VC RẤT SỢ SỰ ĐOÀN KẾT CỦA GIÁO DÂN và GIÁO SĨ (Giáo Hội). Chúng luôn tìm cách chia rẽ, lủng đoạn, gây rối và hủy diệt từng thành phần.
Chúng ta hãy dùng SỨC MẠNH ĐẠI ĐỒNG để BẢO VỆ lấy chính chúng ta và LOẠI TRỪ cái đảng ÁC QỦI này.
Qua Mẹ Maria, xin Thiên Chúa cứu vớt các tín hữu của Chúa và Giáo Hội tại VN.
Chúng nó đã vi phạm điều 79 luật hình sự ” Âm mưu lật đổ nhân dân ” Phải đưa chúng ra ” Tòa án hiếp dân tối cao ” Phạt 10 năm tù , và 30 năm treo cổ , thì mới xứng đáng với cái loài công an khủng bố này.
Xin Chúa giải thoát cho những người bị bách hại vì sự công chính.
Nếu đây là đòn thù đối với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp thì xin Ngài hãy có thái độ.
Thật hèn hạ. Mang danh một chính thể vững mạnh mà lại dùng chiêu sách dấu diếm, bắt trộm. thực quá yếu hèn
Phải chăng đây là chiến dịch nhằm cô lập Dức Cha Hợp của đảng
Chỉ có Chúa là nguồn cậy trông và là sức mạnh có khả năng thay đổi lòng người!
Chúng ta hãy vững lòng trông cậy và liên lỉ cầu nguyện trong mỗi gia đình, trong giáo xứ, giáo hạt giáo phận và cả trong Giáo Hội VN!
Xin Chúa ban sức mạnh cho thầy giáo Lê Hải Châu và tất cả những người đang bị giam giữ vì đã dấn thân bênh vực Sự Thật và Công Lý, cũng như những người vì lòng yêu nước mà dấn thân đấu tranh!
Chính Nghĩa sẽ thắng gian tà!
Như trước đây tôi đã nhận định rằng: đây là một cuợc thăm dò và thử lữa một lần nữa đối với HDGMVN, đặc biệt là với ĐGM Hợp ở GP Vinh. Một kế họach mà cs đã dày công nghiên cứu và tính tóan mà bất cứ phản ứng nào chúng cũng dễ dàng ứng phó bởi luật rừng chúng lập ra và cũng chúng là người thi hành luật thì cách nào GH và những người dân cũng từ chết tới bị thưong, hơn nũa bọn cs đã nắm giữ con bài tẩy của HDGMVN rồi nên chúng đâu có sợ tố (nói theo kiểu xì phé). Việc bắt giữ hàng lọat các người công giáo đã nói lên những chiều kích khủng bố và tính tóan của cs và nên nhớ một điều là cs không từ bỏ một thủ đọan nào dù là nhỏ mọn nhất, hèn hạ nhất. Giờ đây hết mọi người con dân VN chúng ta đồng lòng dâng lên Thiên Chúa tòan thể dân tộc và đất nước VN và chúng ta Tín thác mọi sự trong tay Ngài vì”Không có gì mà Thiên Chúa không làm được.”, hãy liên lỉ cầu nguyện, chúng ta sẽ thắng và bọn gian tà cs sẽ bị đánh gục. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban mọi ơn lành cho những người vì Danh Chúa mà bị bắt bớ, tù đày.