Tôi đi Thái Hà

Tôi đi Thái Hà

Chiều thứ 6 ( 30/11/11) chen lên xe bus đi Thái Hà, nếu đi xe máy chỉ mất chừng 20′ thì tôi không trễ hẹn với “bạn”, nhưng khổ thay đường đông cứng, xe bus nhích từng bước, đến Gò Đống Đa mới xuống xe, lại phải đi ngược về Thái hà (TH), dọc đường đi, vỉa hè chật cứng xe cộ, không còn lối cho người bộ hành, tôi phải len lách chừng 20′ mới tới cổng Nhà Thờ. Thú thật ở HN đã 40 năm, đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến đây ( vì mình chỉ đi chùa thôi), cảm giác yên tĩnh khác hẳn con đường Hàng Bột ồn ào, bụi bẩn, bình yên quá, tuy chưa vào đây, nhưng tôi đã từng đến Nhà Thờ Lớn nghe giảng, đến Phát Diệm tham quan, đến Nhà thờ ở nước ngoài xem đám cươi… nhưng Thái Hà cho tôi cảm giác đặc biệt lắm, không phải Thái Hà có ” scandal” hay Thái Hà lâu nay với nhiều điều đồn thổi ác ý, mà TH ghi điểm bởi sự yên bình, tĩnh lặng, ngăn nắp sạch sẽ vô cùng.

Bước vào trong sân tôi gặp bà con ngồi đọc mấy bài viết về cuộc xuống đường hôm 18/11, mấy thày chuẩn bị khóa lễ chiều, trong nhà lớn mấy cụ bà đang nhẩm kinh lần tràng hạt, ngoài sân tượng Đức Mẹ hoa cúc vàng, trắng nở rộ, mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, trong cửa hàng bán sách, tượng, nến, thuốc phục vụ bà con đi lễ, 2 cô gái bán hàng đang nói chuyện vơi 1 thầy (tôi chưa biết tên) vui vẻ. Tôi ngồi ở ghế đọc tài liêu, rồi đứng lên đi lễ như người bên đạo, lễ xong tôi vào nhà nguyện cùng đọc kinh với mấy bà, ở đó cũng  không có ai hỏi tôi vào đây làm gì, không ai quát mắng, tò mò hỏi xem tôi là ai, … Thật dễ chịu. (đến lúc đó tôi lại mong giá có ai hỏi mình vào đây có việc gì thì có hay hơn là im lặng không).

Tôi đợi Người bạn  đến 30′ nhưng không cảm thấy nóng ruột chút nào, bỗng có Điện thoại gọi tôi, một số lạ, nhưng tôi được hẹn đứng đợi gần Tượng Đức Mẹ nhận sách. Ít phút sau một Thầy đến đưa sách cho tôi, thầy rất thân thiên, tôi cảm ơn ra về, đi ra đến cổng không hiểu sao tôi quay lại đi sâu bên trong Nhà Thánh (Đền Thánh Giêrađô), một quang cảnh khác khiến tôi hết sức ngạc nhiên, gần khu nhà bị mượn làm BV Đống ĐA là khu đất rộng với những căn nhà một tầng được dùng Thờ Thánh, giảng kinh, nấu ăn, và một sân hành lễ ngoài trời kiêm bãi để xe cho GD lúc đến lễ cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi chú ý xem có hòm công đức nào không ? Tuyệt nhiên không. ( sắp đến lễ Noel tại cửa hàng bán tranh, ảnh thánh có đặt 1 hòm công đức ủng hộ người nghèo)

Lúc ra về tôi còn nán lại đọc kỹ bản nội qui ra vào khu Thánh lễ, thật ngạc nhiên, văn phong nội qui rõ ràng, điều khoản qui định thực tế, nghiêm ngắn,  Giao dân đến lễ được gửi xe  không thu tiền, mọi người chỉ có nhiệm vụ khi xe đến gần nhà thờ phải xuống xe, đưa xe vào phải xếp theo hàng lối thứ tự, đến lễ phải đi sớm, quá 5′ cửa đóng, trong buổi lễ không mở, nói & nghe điện thoại,  không thấy một giáo dân nào bán hàng linh tinh gần nơi  cổng nhà thờ ..trên khu thánh lễ thật sáng sủa, sạch sẽ, bàn ghế tranh tượng không hề phủ bụi. Một chi tiết nhỏ khiến tôi chú ý như uống nước xong phải úp cốc cũng được ghi rõ bên cạnh thùng nước, người nào cũng tự giác chấp hành qui định, không phải nhắc nhở.

Tôi nói đến những điều nhỏ mọn này bởi tôi thấy lâu nay XHVN mình quen theo lối ” ăn sóng, nói gió “, mở miệng là chủ trương đường lối, vi mô, vĩ mô, tầm nhìn này nọ…” nhưng những vấn đề thiết yếu nhất hàng ngày dường như quên hay thiếu qui định, vì thiếu những qui định,thiếu  hướng dẫn cụ thể nên bản năng hoang dã luôn luôn bắt gặp ở khắp mọi nơi như xả rác, đái bậy, nói tục, chửi thề…kinh khủng luôn.

Thưa mọi người,tôi viết điều này có lẽ vì tôi cũng bị choáng, bị sốc, nhưng sốc, choáng của tôi không giống  bà Bộ Trưởng Bộ YT khi đi thăm một BV nào đó ở một nơi nào đó mà vì chỉ cách đường phố Nguyễn Lương Bằng độ 100m thôi, quang cảnh, trật tự giữa 2 nơi khác nhau như trời với đất . Những cơ sở như vậy, những con người như vậy sao lại không được đối sử công bằng, đúng mực ?

Ai nghĩ Thái Hà ra sao, người công giáo thế nào tôi không dám phê phán, riêng tôi, tôi yêu họ, đơn giản vì tôi kính trọng họ, những giáo dân ưa chuộng chân lý, đòi hỏi sự công bằng, căm ghét sự giả dối, vì vậy tôi không nhìn họ sau lăng kính chiếu yêu như lâu nay nhiều kẻ nói, viết về cha, giáo dân Thái Hà.

Từ trái tim nhỏ của công dân bình  thường tôi mong mỏi những người đã hiểu & chưa hiểu hết về Thái Hà hãy tôn trọng hơn trong việc xử lý những yêu cầu của DCCT, hãy ngừng ngay những trò ma quỷ tiểu nhân không xứng đáng, hãy hàn gắn tình bằng hữu  lương giáo mà lâu nay chúng ta cố công  xây dựng,vì trước khi là người công giáo họ đều là con dân đất Việt, huyết quản chảy trong máu họ cũng là máu Lạc Hồng bốn nghìn năm văn hiến. Hãy cất lên bài hát Thánh ca, ca ngợi mẹ trên Thế gian như những bà mẹ anh hùng nhân dịp mùa Giáng sinh sắp đến.

Xin gửi bà con bên công giáo một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc trên mảnh đất ông cha để lại.Tôi yêu mọi người.

Bà Còng

Nguồn: facebook/bacong.com

số lần đọc: 9254
Ý kiến bạn đọc

16 Responses to “Tôi đi Thái Hà”

  1. rat binh thuong says:

    Cảm ơn, rất cảm ơn!

  2. Thu Hằng says:

    Cảm ơn tác giả Bà Còng đã có những tình cảm tốt đẹp dành cho người Công giáo chúng tôi, đặc biệt là người giáo dân Thái Hà. Mong sao sẽ có nhiều người, cả Công giáo và Lương giáo, sẽ hiểu và dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp như vậy, để đất nước này ngày càng Công bằng, Văn minh và Tốt đẹp hơn.

  3. Võ Tá Luân says:

    Rất rất cảm ơn tác giả bài viết!

  4. NGỌC UYÊN says:

    CÁM ƠN TÁC GIẢ BÀ CÒNG BÀI VIẾT THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG.

    CHÁU KHÔNG BIẾT LƯNG BÀ CÒNG ĐẾN MỨC NÀO, NHƯNG TÂM HỒN BÀ THẬT THẲNG THẮN VÀ ĐÁNG KÍNH TRỌNG.

    CHÁU VẪN NGHE NHIỀU NGƯỜI NÓI VUI MÀ THẬT : THẬT THÀ, THẲNG THẮN THƯỜNG THUA THIỆT. NHƯNG CHÁU NGHĨ CÓ BỊ THUA THIỆT Ở CÁI ĐỜI TẠM MAU QUA NÀY MÀ ĐƯỢC PHÚC CỰC LẠC TRONG CÕI VĨNH HẰNG MAI SAU THÌ CÁI THIỆT NHƯ NGƯỜI TA NÓI LẠI LÀ CÁI PHÚC PHẢI KHÔNG Ạ ?

    CẢM ƠN CỤ BÀ CÒNG ĐÃ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO NHỮNG TÂM TÌNH CAO ĐẸP VÀ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN.

    CHÁU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THÁI HÀ, NHƯNG CÙNG NHƯ BÀ CHÁU CŨNG THƯƠNG VÀ RẤT KÍNH TRỌNG THÁI HÀ LŨY CHIẾN BÊNH VỰC VÀ BẢO VỆ CÔNG BẰNG XÃ HỘI HƠN BẤT CỨ NƠI NÀO DƯỚI GẦM TRỜI, BÊNH VỰC ĐẾN CÙNG DÙ PHÁI TÙ TỘI, ĐÁNH ĐẬP. ĐỔ MÁU.

    KÍNH CHÚC BÀ CÒNG TIẾP TỤC ĐẾN THAM QUAN VÀ CHỨNG KIẾN NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT TẠI THÁI HÀ.

    CHÁU THẤY TỘI NGHIỆP MẤY ÔNG CHA TU HÀNH QUÁ ” VỢ CON KHÔNG CÓ” ĐỘC THÂN SUỐT ĐỜI KHÔNG ĐI ĐÒI ĐẤT CỦA NGƯỜI KHÁC ĐÂU, CÁC VỊ ẤY CHỈ ĐI ĐÒI CÔNG LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO THÔI. NHỮNG NGƯỜI ÍT ĐƯỢC QUAN TÂM TRONG XÃ HỘI NÀY.

    GIỎI LẮM CÁC VỊ ẤY SỐNG THÌ Ở PHÒNG 3 MÉT VUÔNG VÀ CHẾT THÌ 3 TẤC ĐẤT LÀ ĐỦ RỒI. CÁC VỊ ẤY CHỈ NÓI LÊN SỰ THẬT VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CÁC TIỀN NHÂN ĐÃ GÂY DỰNG DO MỒ HÔI NƯỚC MÁT VÀ CẢ MÁU NỮA.KHÔNG NHẼ CÁC VỊ ẤY LÀ HẬU SINH CON CÁI LẠI ĐỂ CHO KẺ CƯỚP ĐẾN NHÀ MÌNH CƯỚP BÓC TÀI SẢN CHA ÔNG MÀ LẠI ĐỨNG NHÌN MẶC KỆ HỌ CƯỚP ĐƯỢC HAY SAO ?

    CHÁU THẤY CÁC CHA ÁC THẤY TU DCCT HÀ NỘI VÀ NHIỀU GIÁO DÂN NƠI ĐÂY HỌ BỊ LĂNG MẠ OAN ỨC LẮM, NHƯNG CHÁU NGHĨ SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT CÁC VỊ ẤY VÀ CẢ CHÚNG TA NỮA.

    CHÚNG TA CỨ KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ.

    KÍNH CHÚC BAG CÒNG MẠNH KHỎE ĐỂ VIẾT THÊM BÀI SỰ THẬT ĐÓNG GÓP CHO CHÂN LÝ BÀ NHÉ. CÁM ƠN BÀ

  5. vungu says:

    Chân thành kính phục tác giả bài viết . Thủ đô Ngàn Năm Vinh Quang , khang an , bất diệt . Nhửng tôn giáo như : Phật Giáo , Thiên Chúa giáo , Cao Đài , Hòa Hảo , Hồi Giáo … vân vân , cách riêng Chánh gốc là : Đạo Ông Bà … nếu có được 10/100 người thành tâm chân thật , thì Xả hội KHÔNG như …. xhcn VN có trên 60 năm nay .. !!

  6. joseph vu says:

    Những Ánh Nến Hiệp Thông Với Thái Hà Và Việt Nam Từ Sydney
    Hoàng Việt Nam12/11/2011

    ——————————————————————————–

    Hơn 2000 ngọn nến hiệp thông của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney đêm 11 tháng 12 năm 2011, như một Thông Điệp Hiệp Thông Gửi Gấm cho Thái Hà, Giáo Hội, và Quê Hương Việt Nam yêu dấu ngàn trùng.

    Vừa tham dự Thánh Lễ với Nghi Thức Thắp Nến Cầu Nguyện và Hiệp Thông với Giáo Xứ Thái Hà lúc 7pm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tại công viên Paul Keatting Bankstown, lòng tôi xúc động…Vội vàng ghi lại những dư âm và những cảm xúc dạt dào trong tôi.

    Lẽ ra, đêm thắp nến vĩ đại vào Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 26.11.2011, tất cả chuẩn bị rất công phu. Nào là Ca Đoàn, các phong trào đoàn thể của Cộng Đồng, nào là Lễ Đài khá công phu, nào là Ban Tây Nhạc Cecilia, với Đức Giám Mục Peter Comesoli, Giám Mục TGP Sydney…Tất cả đều sẵn sàng với dự đoán khoảng 4 tới 5 ngàn người tham dự…Nhưng thời tiết không cho phép…Ai cũng buồn…Một cuộc họp khẩn cấp của Cộng Đồng với Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ thu hẹp vì mọi người đều thao thức và yêu thương Quê Hương Việt Nam qua Giáo Xứ Thái Hà…Phiên họp quyết định sẽ tổ chức một Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện Hiệp Thông với Thái Hà và Quê Hương Việt Nam. Tất cả đồng thuận…Đồng thời, cùng với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Chính Quyền và Hội Đồng Giám Mục Úc Châu để kêu gọi can thiệp cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, cũng như đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngừng ngay việc khủng bố và đàn áp Giáo Xứ Thái Hà. ..Cộng Đồng quyết định tổ chức Đêm Thắp Nến vào Chúa Nhật ngày 11.12.2011, ngay sau ngày Quốc Tế Nhân Quyền…

    Để chuẩn bị cho Đêm Thắp Nến này, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí đã tích cực hỗ trợ thông báo rất rộng rãi…những ngày đầu tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 12, dự báo thời tiết về những ngày 10, 11 tháng 12 sẽ có mưa tới 90%…Mọi người trong Ban Tổ Chức rất lo lắng và hồi hộp…Sau khi họp khẩn cấp, Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ quyết định với một quyết tâm rất cao với nội dung như sau:

    “Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney trân trọng thông báo, dù điều kiện thời tiết thuận lợi hay không, Thánh Lễ và Nghi Thức Thắp Nến hiệp thông, cầu nguyện cho Quê Hương, Dân Tộc, cách riêng cho Giáo Xứ Thái Hà vẫn được quyết tâm long trọng tổ chức.”

    Sáng Chúa Nhật 11.12.2011, trời rất đẹp…Bổng nhiên, lúc 1 giờ trưa, khi Ban Tổ Chức dọn Lễ Đài, một cơn mưa rất nặng hạt đổ xuống công viên Paul Keating…Mọi người hơi buồn..

    Anh Tính phụ trách Lễ Đài telephone cho Cha Văn Chi:

    - Cha ơi, mưa lớn quá, không làm lễ đài được.

    Tôi nghe Cha Văn Chi trả lời:

    - Cộng đồng đã quyết tâm quyết định tổ chức, dù thời tiết thuận lợi hay không.

    Anh Tính nói tiếp:

    - Mình cố gắng chờ đến 3 giờ xem sao…

    Khoảng 3.30 chiều, công viên tạnh mưa…Trời thương Cộng Đồng và thương Thái Hà cũng như Quê Hương Việt Nam…

    Nhiều người nói với tôi:

    - Mặc dù có thể trời mưa lớn, nhưng nhất định và quyết tâm tham dự Thánh Lễ thắp nến và cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà, với Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam.

    6,30 chiều hôm nay, tôi đến công viên Paul Keating…Ngạc nhiên và xúc động…Cả ngàn người đã có mặt…Tôi thấy Ban Tổ Chức bận bịu tất bật…Nhìn những anh em làm Lễ Đài, những anh em khiêng ghế cho bà con, những người phụ trách âm thanh, ánh sáng, đang loay hoay chuẩn bị trong những giờ phút gần kề của Thánh lễ Thắp Nến…Ngạc nhiên đến sửng sốt, cả Ca Đoàn Lakemba với những tà áo vàng, mầu của Quê Hương đứng sẵn trên bục gần Lễ Đài…Anh Thượng ca trưởng nói với tôi:

    - Chúng tôi có mặt từ lúc 5.30 chiều để chuẩn bị.

    Quý Cha Tuyên Úy: Cha Nguyễn Khoa Toàn, Tuyên Úy Trưởng, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Đặng Đình Nên, Cha Chu Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền, Cha Trường Kỳ từ Missouri USA…Tất cả đều có mặt trên Lễ Đài…

    Ban Thường Vụ, Ban Tổ Chức, mỗi người một tay đang thực hiện những việc sau cùng…

    Bà con giáo dân và đồng hương mỗi lúc một đông…Số ghế dự trù đã chật…Ban Tổ Chức phải mang thêm ghế…Tôi xúc động thật nhiều…Những hướng dẫn của MC vang lên trong loa…

    - Mọi người xin có một cây nến đặc biệt để thắp sáng đêm nay…

    Công viên Paul Keating như ngày hội lớn…Rất đông người tham dự Đêm Thắp nến cầu nguyện và hiệp thông với Thái Hà, chuyển yêu thương về Quê Hương Việt Nam yêu dấu…

    3 hồi 9 tiếng chiêng trống truyền thống khai mạc Thánh Lễ…Đoàn Lễ Nghi nghiêm trang tiến lên với cờ Tổ Quốc Việt Nam Mầu Vàng Ba Sọc Đỏ, Cờ Quê Hương Úc Châu, Cờ Giáo Hội dẫn đầu…đang nghiêm trang tiến về Lễ Đài…Ca Đoàn và Cộng Đoàn cùng hát bài Trời Cao hãy đổ sương xuống….Tâm hồn tôi chùng xuống theo tiếng hát khẩn cầu Mùa Vọng, và tha thiết cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam nói chung, và Giáo Xứ Thái Hà nói riêng. Bàn thờ linh thiêng trên Lễ Đài…Bên phải Bàn thờ, một Bàn Thờ Tổ Quốc với hình bóng Mẹ La Vang, Mẹ Quê Hương Việt Nam, với mầu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm nền, và 15 ngọn nến, tượng trưng cho 15 người bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ, khi đấu tranh cho Công Lý và Sự Thật tại Thái Hà và Việt Nam…

    Đoàn Phụng Vụ tiến lên Lễ Đài…Cha Nguyễn Khoa Toàn, Tuyên Úy Trưởng chào mừng mọi người và nói lên ý nghĩa đặc biệt của đêm nay, Đêm Thắp Nến cầu nguyện và hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà, đêm nói lên tiếng nói của những anh chị em Thái Hà và đồng bào Việt Nam quốc nội, đã không nói lên được tiếng nói của Công Lý và Sự Thật, đêm nói thay cho những người bị áp bức, bị tước đoạt quyền làm người…

    Thánh Lễ rất trang trọng và linh thiêng…Cha Văn Chi Giảng thuyết về ý nghĩa của Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng. Ngài chuyển thông câu chuyện của nàng bạch Nga Natasha với sự trở lại của trùm mật vụ Sergie, khi khám phá ra sức mạnh trong con người yếu đuối của Natasha, đó chính là niềm tin vào Chúa Kitô. Mặc dù bị hành hạ, bị khủng bố với anh chị em giáo dân thời Cộng Sản Nga Sô, do trùm KGB Sergie cùng đồng bọn hành hạ…Nhưng nàng Natasha vẫn hiên ngang tuyên xưng niềm tin…Khi trùm mật vụ Sergie tịch thu được cuốn Kinh Thánh, anh đọc được đoạn Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ cầu nguyện và dạy các Ngài sự tha thứ…Sergie mới hiểu được đâu là sức mạnh mãnh liệt trong niềm tin của Natasha…Chính niềm tin và sức mạnh ấy đã chinh phục được Sergie…Anh đã xin Rửa Tội, và viết cuốn sách: “Natasha hãy tha thứ cho anh” đươc dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và rất nổi tiếng. Thôn nữ Natasha đã làm nhân chứng cho Niềm Tin Kitô Giáo, đã chinh phục được anh chàng mật vụ Sergie…Cha nhắc đi nhắc lại sứ điệp của tiên Tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.” Sứ điệp mà Đức Kitô đã sống và giảng dạy. Sứ Điệp mà Natasha đã sống và làm chứng nhân. Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta sống sứ điệp ấy. Sứ điệp mà anh chị em Giáo Xứ Thái Hà, Giáo Xứ Mỹ Lộc, Giáo Điểm Con Cuông đang sống và làm chứng nhân cho Chúa và niềm tin của mình trong những thử thách, đàn áp, và bách hại.

    Kết thúc với lời cầu nguyện cho Thái Hà, cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, cho các Tôn Giáo Bạn: Giáo Hội Phật Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài Giáo, Anh Chị Em Tin lành, những người đang bị áp bức, và những người đang dấn thân tranh đấu cho Nhân Quyền và Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam.

    Sau phần Rước Lễ, Nghi Thức Thắp Nến, cầu nguyện và hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà rất sốt sắng và cảm động. Rừng nến với gần 3000 ngọn đang thắp sáng lên…Công viên Paul Keating rực lên những ánh nến của cầu nguyện, của chia sẻ, của hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà và Quê Hương Việt Nam yêu dấu…

    Tôi nhìn thấy những giòng lệ thổn thức trên những khuôn mặt chung quanh tôi…Lời cầu nguyện của Cha Nguyễn Khoa Toàn vang lên:

    - Lạy Cha, chúng con họp nhau nơi đây để cùng nhau cầu nguyện. Chúng con cầu xin Chúa cho những ai đang bị bách hại, vì tranh đấu cho đức tin, tự do và công lý, đặc biệt là Giáo sĩ và Giáo dân Thái Hà. Xin Chúa ban sức mạnh để họ can đảm tranh đấu xây dựng một xã hội công bình và nhân ái, trong đó phẩm giá con người luôn đuợc nâng cao và tôn trọng. Không có công lý đích thực, khi nhân quyền bị thô bạo chà đạp, nhất là khi quyền tự do tín ngưỡng bị tước đoạt khống chế. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết ý thức sứ vụ cao qúi của họ, là đem lại tự do đích thực, nhất là tự do tôn giáo và quyền đuợc làm sống với phẩm giá chân chính con người theo hình ảnh Chúa.

    Kinh Hòa Bình vang lên, lời Kinh của anh chị em Thái Hà và anh chị em giáo dân Hà Nội ngân vang tại Tòa Khâm Sứ năm 2007, 2008. Lời Kinh tha thiết của anh chị em Thái Hà trên đường đi tới tòa án nhân dân cùng với 8 anh chị em ra tòa làm chứng nhân cho niềm tin của mình…Lời Kinh của hàng vạn trái tim hiệp thông với Giáo Hội, với Quê Hương Việt Nam, với Giáo Xứ Thái Hà lại vang lên tại công viên Paul Keating đêm nay. Lời Kinh vang vọng hơn, tha thiết hơn, sốt sắng hơn…Thiết tha với ngàn ngàn ngọn nến lung linh đong đưa theo lời kinh nhạc…Chắt chiu với những trái tim hiệp thông và cầu nguyện cho Thái Hà, Cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam, cho những đồng bào Việt Nam trên Quê Hương còn đọa đầy và đau khổ…Lời kinh xé tan màn đêm u trầm những cơn mây đe dọa với những hạt mưa chỉ muốn đổ ập xuống…Nhưng lòng người còn nặng hơn…ý chí cầu nguyện và hiệp thông còn cao hơn nhiều…Mặc cho cơn mưa đe dọa, mặc cho những bất lợi về thời tiết…trên 2000 trái tim cùng vang lên tiếng hát Kinh Hòa Bình đầy tràn ý nghĩa. Quý Cha và đại diện Hội Đồng Mục Vụ, Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do, anh Giang Hoan, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam…cùng thắp lên 15 ngọn nến lung linh trên Bàn Thờ Tổ Quốc, trước hình Mẹ La Vang, Mẹ Quê Hương Việt Nam, với thái độ trang nghiêm sốt sắng…Tâm tình tha thiết cầu khẩn cho Thái Hà, cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam mau tới ngày hòa bình trong công lý và nhân quyền.

    Tôi thổn thức và xúc động…Tôi cùng hòa nhịp vang hát Kinh Hòa Bình với cả ngàn ngàn trái tim…Tôi chắc hẳn Chúa cũng phải động lòng với tiếng cầu kinh và tiếng hát trong đêm linh thiêng này…Tôi nghĩ đến tương lai của Quê Hương, của Dân Tộc Việt Nam, của Giáo Hội Việt Nam sẽ có ngày hòa bình tươi sáng.

    Trước khi ban phép lành kết Thánh lễ, Cha Chủ tế cám ơn mọi người, đã không quản ngại đến đây, mặc dù thời tiết không tốt lắm, để cùng nhau Thắp Nến, cầu nguyện và hiệp thông với Thái Hà, với Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Tích cực và cụ thể hơn, ngài nhắc nhở các giáo đoàn và mọi người ký Thỉnh Nguyện Thư gửi chính quyền và Hội Đồng Giám Mục Úc Đại Lợi, để hỗ trợ cho Quê Hương, Giáo Hội Việt Nam, và Thái Hà yêu quý.

    Sau khi ban phép lành xong, tiếng hát Lời Nguyện Cho Quê Hương đầy tha thiết:

    1- Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan.

    2- Mẹ ơi! Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó, đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an.

    3- Mẹ ơi! Chúng con lưu lạc miền xa. Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu. Mẹ hãy chung tay dọn lối hồi hương. Đưa đòan con mau tới quê nhà.

    Thánh Lễ vừa kết thúc, nhiều người thốt lên:

    - Lễ nghi thắp nến và Thánh Lễ đẹp quá, cảm động quá, linh thiêng quá…

    Trời bắt đầu đổ mưa…Mưa nặng hạt…Công viên Paul Keating chìm trong mưa…Tôi lặng lẽ ra xe cùng những tâm tư đầy xúc động…

    Gần 3000 ngọn nến lung linh đêm linh thiêng hôm nay, như một thông điệp tình yêu gửi cho Thái Hà, như một yêu thương gửi đến Quê hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam.

    Thương quá Thái Hà ơi! Thương quá Việt Nam Quê Hương ơi! Thương quá Giáo Hội Mẹ Việt Nam còn nhiều thử thách gian truân…Hãy nhớ rằng, chúng con dầu xa Quê Hương nơi viễn xứ, nhưng lúc nào cũng nặng lòng với Thái Hà, với Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, với Giáo Hội của con và của Tiền Nhân Tử Đạo anh dũng.

    Bài giảng của cha Văn Chi trong Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện

    Hãy Vui Lên Trong Chúa.

    Trong câu chuyện “Natasha, hãy tha thứ cho anh.” Sergie, nhân viên mật vụ của KGB Nga kể lại những chuyện kinh hoàng của anh và mật vụ KGB, đã bách hại những người Công Giáo tại Nga. Anh viết lại câu chuyện này và được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sergie cùng mật vụ đã đánh và giết cũng như hành hạ nhiều người Công Giáo, trong đó có Natasha một cánh kinh hoàng nhất,. Nhiều người Công Giáo và Chính Thống Giáo bị giết và hành hạ. Thôn nữ Natasha hiền dịu với đôi mắt Bạch Nga rất dễ thương. Mặc dù bị Sergie và mật vụ đánh dã man, nhưng Natasha luôn chịu đựng và mỉm cười hân hoan…Rất khó hiểu thái độ khác lạ của Natasha. Sergie đã thắc mắc…Sau cùng, anh tịch thu được cuốn Kinh Thánh của Natasha…Anh ngấu nghiến đọc đoạn Chúa Giêsu dạy cầu nguyện và tha thứ. Anh hiểu được thái độ tha thứ và can đảm của Natasha…Anh xin ra khỏi KGB và trở lại đạo Công Giáo. Đồng thời, viết cuốn hồi ký: “Natasha, hãy tha thứ cho anh.” Anh kể lại hành trình sống chứng nhân hân hoan của niềm vui Cứu Độ nơi thôn nữ Natasha.

    Sống chứng nhân của niềm vui Cứu Độ trong bài đọc thứ nhất của sách Tiên Tri Isaia, Ngài tự đồng hòa mình với một nhân vật được Thiên Chúa chọn làm sứ giả đặc biệt để loan tin vui vui ấy. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.” Sau đó Ngài hân hoan với tâm tình được giải thoát: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, vì Ngài đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi…”

    Sống chứng nhân của niềm vui Cứu Độ với bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng hôm nay của thánh Gioan Tông đồ cho biết nhiều hơn: Ðấng Messia mà Gioan dọn đường chính là Ánh sáng. Ngài đến thế gian như ánh sáng chiếu soi trong đêm tối. Sứ mệnh của Gioan tiền hô xác nhận rõ ràng: Ông không phải là Đấng Messia và vui mừng hân hoan giới thiệu Ðấng Messia là Ðức Giêsu cao trọng hơn ông. Ngài đến Cứu Độ nhân loại..

    Nhìn về quê hương chúng ta, tôi vẫn nhớ câu chuyện tiếu lâm: “Từ khi cách mạng về, chúng tôi không bị Việt Cộng Pháo Kích nữa.” Qua hành trình chứng nhân niềm tin tại quê hương Việt Nam. Theo tin tức mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết, gần đây nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng đàn áp tôn giáo ngày càng rộng khắp, liên tục và tàn bạo nhiều nơi, không chỉ ở Thái Hà mà tại nhiều nơi của GP Vinh, nhằm trấn áp giáo dân, bất chấp luật pháp và lương tâm đạo đức xã hội.

    Sau đây là hàng loạt những hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội.

    Ngày 3/11/2011 nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa hàng trăm côn đồ với sự hỗ trợ của công an và truyền thanh truyền hình vào phá phách, chửi bới các linh mục tu sĩ tại Thái Hà.

    Tối ngày 16/11/2011 nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát cơ động, công an, an ninh các loại và nhiều thiết bị, xe cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, nhằm bắt đầu chiến dịch làm thay đổi dấu tích, xóa bỏ tu viện đã mượn, với mục đích chiếm cướp lâu dài.

    Chiều ngày 20.11. 2011, vào lúc 4 giờ 45, đưa dân phòng tên Mai Quyết Chiến vào nhà thờ trong thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, tên côn đồ mang áo dân phòng lầm lì tiến lên cung thánh nhà thờ Thái Hà. Tay cầm điếu thuốc bốc khói, định dí vào mặt linh mục Vũ Đồng Tùng đang dâng lễ.

    Ngày 22/11/2011, Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh bị tấn công nhân lúc linh mục đi tĩnh tâm, nhà cầm quyền đã cho nhóm côn đồ tấn công giáo dân bằng nhiều cách, họ đã ném đá, đánh đập giáo dân, và hậu quả là khoảng 7-8 người bị trọng thương phải đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương tích, trong đó có 1 người bị hôn mê.

    Tại Giáo Điểm Con Cuông thuộc Giáo xứ Quan Lãng, Hạt Bột Đà, thuộc Giáo phận Vinh, vào đêm 30/11 rạng ngày 1/12/2011 lúc 2 giờ sáng. Nhà nguyện Giáo Điểm Con Cuông đã bị tấn công bằng mìn ném vào triệt hạ Nhà Nguyện. Hậu quả là một góc nhà nguyện bị sụp đổ, hư hỏng nặng. Khi bị tấn công, tại Nhà Nguyện có hai sơ đang ngủ ở phía sau.

    Ngày 2/12/2011, sự kiện áp bức, đánh đập, bắt giữ trái pháp luật, đối với các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên đường nộp đơn khiếu nại trở về trong trật tự. Nhà cầm quyền đã đưa vào tạm giữ tại trại Phục hồi nhân phẩm ở Lộc Hà hay còn gọi là Trung tâm lưu trú Lộc Hà.” Đây thực chất là trại để giam giữ gái mại dâm, chứng tỏ nhà cầm quyền thành phố Hà Nội không từ bỏ bất cứ dã tâm nào trong việc triệt hạ tôn giáo một cách tinh vi.

    Qua những việc liên tục gần đây với Nhà thờ Thái Hà, giáo xứ Mỹ Lộc, Giáo Điểm Con Cuông nói riêng, với Giáo hội Công giáo nói chung, càng ngày nhà cầm quyền Hà Nội liên tục gây ra những vụ Phạm Thánh một cách công khai, trắng trợn bất chấp đạo đức và pháp luật.

    Đêm linh thiêng hôm nay, chúng ta tụ họp nhau nơi đây, để cùng cầu nguyện, hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà nói riêng, với quê hương dân tộc Việt Nam nói chung. Chúng ta chia sẻ những tử đạo của anh chị em Thái Hà, Con Cuông, Mỹ Lộc, để làm chứng nhân niềm tin của chúng ta. Chúng ta cũng nhớ tới Quý Tôn Giáo Bạn như Giáo Hội Phật Giáo, Giáo Hội Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Anh Chị Em Tin Lành, cũng đang gặp phải những khó khăn gian lao thử thách trong hoàn cảnh Việt Nam. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em đang bị tù tội vì công lý và sự thật tại Việt Nam.

    Trong Chúa nhật thử Mùa Vọng của hy vọng của niềm vui đón Chúa đến Ngài đến để giải thoát chúng ta. Chúng ta cũng ước mong Ơn Cứu Độ sớm giải thoát Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam, như tiên tri Isaia đã viết:. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.” Chúng ta cầu khẩn với Ngài, vì Ngài là Vua Hòa Bình, là Hoàng Tử Bình An.

    Lạy Mẹ La Vang, Mẹ của Quê Hương Việt Nam, Mẹ đã từng đồng hành với con dân Việt Nam lầm than khốn khổ. Mẹ đã nâng đỡ, ủi an, và cứu vớt tiền nhân chúng con trong thời kỳ loạn lạc điêu linh. Xin Mẹ đồng hành với Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt Giáo Xứ Thái Hà. Ban nguồn hy vọng, an bình và yêu thương cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam chúng con.

    Chúng ta cùng nhau xin Hoàng Tử bình an ban hòa bình và công lý thật sự trên Quê hương và Dân tộc Việt Nam yêu quý của chúng ta trong Mùa Giáng Sinh hồng phúc năm nay.

    Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, chúng con đang cầu nguyện cho Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo Xứ Thái Hà nói riêng. Chúa biết chúng con cần Chúa và mong Chúa đến. Xin ban cho Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam chúng con nói chung, đặc biệt cho Giáo Xứ Thái Hà nói riêng, được sớm hưởng hồng ân bình an trong Công Lý và Hòa Bình. Amen

    Thông tín viên Vietcatholic ghi nhanh.

    Hình: Diệp Hải Dung.

    Sydney đêm 11.12.2011.

  7. Nguyen Cong says:

    Cảm ơn tác giả, Tuy tôi là người công giáo nhưng qua cách bày tỏ tình cảm của tac giả đã làm cho tôi có một cái nhìn khác hơn, cảm nhận khác hơn để tôi càng yêu mến giáo hội, yêu mến công lý, yêu mến sự thật. Những hoa trái này cũng phát xuất từ những hi sinh của các vị chủ chăn như Đức TGM Ngô Quang Kiệt, như các cha của dong Chúa cứu thế và đặc biệt là giáo dân Thái Hà có một lòng can trường, có một tình yêu toả lan bằng hành động thể hiện Đức tin người công giáo trong lòng mến và sự thú tha. Xin câu kinh hoà bình luôn đồng hành với mọi người và xin ơn Chúa luôn gìn giữ và dẫn đưa mọi người trong an binh.

  8. Thuận says:

    từ một người như Bà còng đây mà còn hiểu đạo lý, thì có đâu CS VN lại luôn muốn làm khó đối với giáo xứ Thái Hà, cầu xin Chúa và Đức Mẹ luôn nâng đỡ cho giáo xứ Thái Hà.

  9. Nguyễn Lương Tâm says:

    Rất khâm phục tác giả Bà Còng, đã nói lên được tất cả sự thật “THỰC” và là một nhân chứng sống có lương tâm và có cái nhìn khách quan, mong rằng bài viết này sẽ được phổ biến rộng rãi như là một tiếng chuông vang dội trong xã hội đang bị bao phủ bởi gian dối chỉ biết có LƯƠNG THÁNG và đã đánh mất LƯƠNG TÂM
    Mến chúc Quí Vị muà Giáng Sinh An Bình.

  10. tran gian nan says:

    Bài viết thật tuyệt vời. Cám ơn tác giả đã có cái nhìn tốt về người Công Giáo như thế.

  11. Người Yêu GHVN says:

    Kính chào bà Còng

    Bà đã đến Thái Hà và đã thấy
    Đầy yêu thương ấm áp với tình người
    Như những nụ hoa tô điểm cho đời
    Bà đã thấy, Thái Hà thiên đường nơi trần thế?

    Bà thương yêu, quí mến giáo dân
    Cũng da vàng máu đỏ Việt Nam
    Là máu mủ cùng Bà, nòi giống Việt
    Bà cũng đau, khi thấy Thái Hà đau?

  12. Ước gì những người hung hãn của nhà nước đọc bài viết này, để gậm nhấm cái ý tưởng tốt đẹp của tác gỉa dành cho giáo dân Thái Hà nói riêng, và công bình bác ái mà tác gỉa ao ước có được trên đất nước nói chung; hầu biết hướng thiện.

    Kính chúc Nữ Vương Công Lý mùa Chúa Giáng sinh an bình và đầy ơn phước, cho qúi vị và cho quê hương Việt Nam.

    San Jose, California 12/1202011

  13. an bon fi nan says:

    Bài viết thật cảm động nói lên nhận thức của tác gỉa. Tôi có vào trang bacong.com nhưng đã bị gỡ xuống rồi. Có lẽ bài viết ko có tính….đảng.!

  14. Quang Thịnh says:

    Cám ơn bài viết của bà Còng.
    Xin Chúa ban phước lành cho Bà và tất cả những ai có tâm hồn thật thà như Bà.

  15. Quang Thịnh says:

    Lễ Giáng Sinh và Năm mới 2012 đang đến gần. Xin cầu chúc giáo xứ Thái Hà, bà Còng và những người thiện tâm một lễ Giang Sinh an bình, tràn đầy Thánh Đức, vui vẻ, chan hoà yêu thương và một năm mới Khang an hạnh phúc.

  16. NV Hồ says:

    Mong sao những người bị mê hoặc tìm đến Thái Hà để thấy tận mắt những gì kẻ ác ý đã xuyên tạc lâu nay.

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube