Như thông tin Nữ Vương Công Lý đã đưa tin mấy ngày qua, nhà cầm quyền Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, xã Bình Lộc đã tấn công giáo dân Xứ Mỹ Lộc thuộc GP Vinh bằng cách xúi giục, tổ chức cho những người ngoài công giáo tấn công người công giáo vào ngày 22/11/2011, gây nên nhiều cảnh đổ máu, tang thương cho giáo dân, nhiều người phải đi bệnh viện cấp cứu.
Những ngày tiếp theo, nhà cầm quyền tổ chức cho những phần tử côn đồ ném đá vào nhà các giáo dân, khủng bố bằng cách đập phá nhà cửa, kiot làm ăn tại chợ Huyện, gây sự hoảng loạn đe dọa đời sống, tính mạng của giáo dân nơi đây.
Mấy ngày qua, chúng tôi chờ đợi sự lên tiếng mạnh mẽ của GP Vinh, một giáo phân nổi tiếng Hiệp nhất – Thông công, đoàn kết có truyền thống. Giáo dân Mỹ Lộc chờ đợi trong đau thương và kêu cứu thảm thiết.
Và đây, ngày hôm nay, 26/11/2011, Website Giaophanvinh.net đã có thông tin về vấn đề này.
- GP Vinh: Nhà cầm quyền tấn công Giáo xứ Mỹ Lộc
- Tình hình Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh
- Cập nhật tình hình tại Gx Mỹ Lộc, GP Vinh
- Video: Điều gì đã xảy ra ở Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh?
- Cộng đoàn Vinh tại Hà nội: Dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Mỹ Lộc – GP Vinh
- Thư từ Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh: Tiếng kêu trong vô vọng?
- Vài cảm nghĩ nhân lễ tấn phong Đức tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp
- Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam”
- Đức cha Nguyễn Thái Hợp: “Phải chấp nhận trả giá khi rao giảng giáo huấn của Giáo hội”
Phải trả lại sự bình yên và tái lập khối đoàn kết cho người dân tại giáo xứ Mỹ Lộc
GPVO – Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, chính quyền huyện Lộc Hà và xã Bình Lộc đã huy động một lực lượng rất đông gồm công an, dân phòng và một số bà con lương dân thuộc các xã An Lộc, Thụ Lộc,… đến bao vây khu vực giáo xứ Mỹ Lộc, hạt Văn Hạnh, Gp Vinh, trên danh nghĩa là để đào mương thủy lợi ở xóm Đồng Lau, nhưng thực tế, theo chúng tôi được biết, đó là hành vi nhằm vào cơ sở giáo xứ Mỹ Lộc và kích động lòng hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương-giáo.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, giáo xứ Mỹ Lộc hiện đang có nhu cầu mở rộng thêm khuôn viên nhà thờ và đã làm đơn xin thêm 700m2 đất, gửi đến các cấp có thẩm quyền vào ngày 5/4/2011, nhưng mãi đến ngày 11/11/2011 mới có văn bản trả lời của UBND xã Bình Lộc là không chấp thuận giải quyết theo yêu cầu của giáo xứ mà không nêu rõ lý do. Như vậy, thửa đất cạnh nhà xứ Mỹ Lộc hiện đang thuộc quyền sử dụng của các hộ dân trong vùng và thuộc quyền quản lý của UBND xã Bình Lộc. Giáo xứ không hề có hành vi lấn chiếm trái phép như truyền thanh của xã quy kết.
Lấy lý do là để ngăn chặn tình trạng một số hộ dân có hành vi lấn chiếm đất, chiều ngày 15/11/2011, UBND xã Bình Lộc đã cho máy đến múc đất đào mương dọc theo bờ lũy các khu vườn của những hộ dân có đường biên với vùng đất sản xuất. Khi gần đến khu vực nhà phòng giáo xứ thì Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ Mỹ Lộc đã can thiệp và xin cho đào cách xa móng nhà phòng để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà, nhưng ông Chủ tịch và ông Bí thư xã Bình Lộc vẫn quyết định cho đào mương cách móng nhà xứ 1m, với độ sâu 2m và rộng 3m, không đếm xỉa đến độ an toàn cho nhà xứ. Trước tình hình đó, giáo xứ đã kéo chuông và bà con giáo dân đã tập trung đến rất đông để ngăn cản việc làm phi nhân, phi pháp của chính quyền xã Bình Lộc và nhất là để bảo vệ sự an toàn cho nhà xứ.
Sáng ngày 16/11/2011, hệ thống loa truyền thanh của xã Bình Lộc đã phát thanh với lời lẽ quy kết giáo xứ Mỹ Lộc “quá tham lam, lấn chiếm đất trái phép và gây cản trở không cho đào hệ thống thông kênh mương, phục vụ tưới tiêu trong địa bàn”, kích động hận thù và gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân. Nhưng như chúng tôi được biết thì hiện trong địa bàn xóm 14 xã Bình Lộc đã có một con kênh làm hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất trồng lúa cho nhân dân trong vùng trên một vùng đất có diện tích không lớn. Như vậy, việc đào thêm một con mương này không phải với mục đích như UBND xã Bình Lộc nêu lên nhưng ngầm trong đó là một thâm ý khác.
Ngày 17/11/2011, UBND xã Bình Lộc cùng với một số cán bộ huyện Lộc Hà đã làm việc với đại diện HĐMV giáo xứ Mỹ Lộc, và đã đi đến thống nhất cho dời đoạn mương cách nền nhà xứ thêm 5m, nhưng lại đo từ bờ tường, nghĩa là cũng chỉ cho thêm 2m so với ban đầu. Và giáo dân nhận công việc đào thông kênh mương để muốn nói với các cấp chính quyền, đặc biệt là UBND xã Bình Lộc là, không phải giáo dân Mỹ Lộc muốn ngăn cản việc làm này, nhưng để bảo vệ sự an toàn cho ngôi nhà xứ vừa mới được hoàn thành.
Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, lợi dụng khi linh mục quản xứ Nguyễn Văn Chính đi tĩnh tâm tại Tòa Giám mục Xã Đoài, chính quyền huyện Lộc Hà và xã Bình Lộc đã huy động một lực lượng rất đông gồm công an, dân phòng và một số bà con lương dân trong xã Bình Lộc và các xã lân cận như An Lộc, Thụ Lộc,… đến bao vây khu vực giáo xứ, đưa máy đến múc đất trên danh nghĩa là để đào kênh mương làm hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trước đó, chính quyền xã Bình Lộc đã chấp thuận cho dời đoạn mương thủy lợi cách nền nhà xứ 5m và đã cắm cọc tiêu, nhưng một lực lượng rất đông được chính quyền huy động đến, nhổ bỏ cọc tiêu và làm theo sự chỉ đạo bất chấp thỏa thuận đã cam kết giữa chính quyền xã và HĐMV giáo xứ vào ngày 17/11/2011.
Trước tình hình đó, giáo dân đã đứng ra ngăn cản nhằm bảo vệ sự an toàn cho nhà xứ nên mới xẩy ra đụng độ giữa hai bên. Đã có một số giáo dân bị thương nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện Lộc Hà. Khi thấy sự việc quá căng thẳng, lực lượng an ninh và chính quyền mới mời giáo dân vào trường giáo lý xứ để thương lượng và quyết định cấp thêm đất, đóng cọc tiêu và tiếp tục cho máy múc làm công trình thủy lợi.
Những ngày này, ki-ốt của các giáo dân ở chợ Huyện đã bị phá, một số người lương dân không cho giáo dân bán hàng, mua hàng trong chợ. Giáo dân đi chợ đều bị đánh đập, chửi bới… Giáo dân đã phải lập nên một khu chợ tạm trên mảnh đất của một gia đình trong giáo xứ, và hàng ngày cho người đến các chợ khác mua thức ăn, vật dụng về phục vụ giáo dân. Đây là hậu quả của việc tuyên truyền kích động của UBND xã Bình Lộc qua hệ thống loa truyền thanh xã, làm cho lương dân hiểu sai về giáo dân, dẫn đến khối đoàn kết toàn dân bị tổn thương và có nguy cơ kéo dài sự mâu thuẫn, đổ vỡ. Đặc biệt là một số gia đình giáo dân sinh sống ở khu vực chợ Huyện và dọc đường 22 đều bị các phần tử xấu ném đá vào ban đêm. Chúng tôi yêu cầu UBND xã phải nhanh chóng trả lại tiếng tốt cho giáo dân giáo xứ Mỹ Lộc và tìm mọi cách tái lập khối đoàn kết trong nhân dân, tránh tình trạng gây thù hằn chia rẽ giữa lương dân và giáo dân, trả lại sự bình yên cho người dân để họ yên tâm lao động sản xuất, đặc biệt là những gia đình sống ở khu vực chợ Huyện và ven đường 22 đang phải sống trong lo sợ bị tấn công bất cứ lúc nào.
GPVO
thật hoan nghênh website giáo phận vinh đã có sự lên tiếng kịp thời lúc này. Hy vọng Đức GM Nguyễn Thái Hợp nên chính thức gửi văn thư chính thức đến UBND xã Bình Lộc.
tại sao GM Hợp không lên tiếng mà chỉ là một thông tin trên trang mạng của giáo phận Vinh. Phải chăng Ngài đang trốn tránh?
Trước áp lực của dư luận khắp nơi, GP Vinh đành phải lên tiếng. Tuy nhiên chỉ nói chung chung, nghĩa là có nói đến.
Đức GM đâu, cha xứ đâu, các linh mục ở lân cận đâu? Người dân nứt đầu chảy máu các ngài có biết không?
Cứ ngồi đấy mà nói lý thuyết. Không hổ thẹn với lương tâm và với Chúa hả????
Là một người con của Gp Vinh, tôi xấu hổ vì có những vị chủ chăn như thế.
Tôi nghĩ các mục tử ngày nay họ cũng không dại gì lên tiếng, khi đàn chiên của họ bị sói lang cắn xé đâu ông ạ. Họ chỉ coi đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Ối dào, ăn, ngủ cho khỏe tấm thân chứ lị!
Hội họp, cấm phòng, công tác, mục vụ nước ngoài, đón tiếp các cán bộ CS cao cấp, phe phái, ăn nhậu…
“Thượng Đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này…”
Thời buổi này, Mục tử chỉ biết bú sữa chiên và ,làm thịt chiên> Những xon nào “Béo” thì quan tâm, con nào gầy thì ….để mặc nó cho thú giữ ăn thịt.
ĐGM Hợp ơi, con cảm phục ngài vì vẫn ăn ngon ngủ ngon trong khi con chiên thì bị thú giữ ăn thịt.
Dưới aṕ lực cuả công luâṇ, trang maṇg GP Vinh mới đăng taỉ baì viết trên chăng?
Hy vong̣ chủ chăn gp Vinh không dưng̀ tại chổ vơí một baì baó đăng trên mạng, mà phaỉ cương quyết không để tà quyêǹ nhân rôṇg phong traò đańh phá giaó dân và khićh đôṇg ngươì dân hâṇ thù với tôn giaó.
tôi là người giáo phận vinh nhưng thấy xấu hổ quá mấy ngày hôm nay tôi đa 2 lần gửi đên trang giáo phận vinh nhưng lời tâm sự. Giáo phận vinh vân luôn nổi tiếng là hiêp thông nhưng trong giáo phan xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì chẳng có ai dám lên tiếng LM quản xứ vẫn bìh an tĩnh tâm ăn ngon ngủ kỹ. Ông giám mục thì xưa nay vẫn có nhiều người khen thì vẫn ăn cơm dọc kinh rồi đi ngủ và đi những nơi xa xôi còn trong GP nói chung và My Lộc nói riêng thì ……. mấy ông luôn hô hào mạnh mẽ nhưng có làm được gì cho dân đâu. với lại mình chó nghe một số dân ở đây nói ông LM chính nói tự làm những chuyện của giáo xứ đừng ỷ vào ông. một ông LM không biết đọc kinh cầu nguyện như thế nào mà lại nói như vậy. thật là buồn. Mong sao Giáo xứ chúng tôi ko xảy ra cảnh như vậy.
Chúng ta bức xúc thì bức xúc thật, nhưng phải hết sức cảnh giác kẻo mắc mưu trò ly gián và “chia lửa” của cộng sản; nhất là thừa nước đục thả câu của bọn công an mật nằm vùng !
Mục đích bọn họ cho đánh thêm vụ Mỹ Lộc là để kéo các dư luận ra khỏi Thái Hà.
Đừng bao giờ để vì những chuyện này mà ta mất đòan kết và phỉ báng các đấng chủ chăn , dù rằng thái độ im lặng nhiều lúc đến khó hiểu, và khó chấp nhận của các vị, vì điều này chỉ làm tụi công an hả hê thêm , và như thế chúng ta đã mắc mưu cộng sản!!!
Mục đích của bọn cộng sản, không không chỉ là làm mất đòan kết lương giáo , mà còn lũng đọan nội bộ của công giáo, trong từng giáo phận một.
Đám công an rất phấn khởi vì thỏa thuận được với các giám mục Việt Nam là việc giáo phận nào thì giáo phận đó tự giải quyết, không hiệp thông như thời đức Đức Tổng Kiệt, và đây cũng là chủ trương chung của các giám mục ta nữa !
Yếu cũng là đây, mà thất bại cũng là đây ! Mạnh cũng do ta, mà yếu cũng bởi ta !!!
Triệt để ủng hộ đòi hỏi chính đáng của Giáo phận Vinh “Chúng tôi yêu cầu UBND xã phải nhanh chóng trả lại tiếng tốt cho giáo dân giáo xứ Mỹ Lộc và tìm mọi cách tái lập khối đoàn kết trong nhân dân, tránh tình trạng gây thù hằn chia rẽ giữa lương dân và giáo dân, trả lại sự bình yên cho người dân để họ yên tâm lao động sản xuất, đặc biệt là những gia đình sống ở khu vực chợ Huyện và ven đường 22 đang phải sống trong lo sợ bị tấn công bất cứ lúc nào”. Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản chấm dứt ngay những hành động chèn ép, đối xử tàn bạo với giáo dân Công giáo
[...] Website GP Vinh đã lên tiếng: Phải trả lại sự bình yên và tái lập khối đoàn k… [...]
Tôi nghĩ rằng sự lên tiếng của GP Vinh là rất cần thiết, nhưng chưa đủ.
Kính mong Đức Cha Hợp can thiệp với với nhà cầm quyền đọa phương phải;
- chấm dứt ngay thái độ tuyên truyền thù nghịch và kích động chia rẽ giữa lương dân và giáo dân!
- Điều tra và trừng phạt những kẻ đã gây rối trật tự, đã đập phá nhà cửa và nơi buôn bán của nạn nhân
- Nhà cầm quyền địa phương đã gây ra thảm cảnh này thì phải bồi thường cho những nạn nhân về vật chất cũng như tinh thần.
đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố chính quyền xã Bình Lộc và chính quyền huyện Lộc Hà tội : “phá hoại chính sách đại đoàn kết” theo điều 87 Bộ luật hình sự.
Nhất định phải có vấn đề ,không phải tự nhiên mà đơn phương mà cố tình làm càn được – Trước hết phải lắng nghe ý kiến của người dân qua sự họp bàn , vì lợi ích chung , chứ không thể làm càn bằng những hành động bỉ ổi vô liêm sỉ như thế mãi được. Yêu cầu nhà cầm quyền ngừng ngay những việc làm côn đồ như thế. Hãy sám hối đi kẻo không kịp! XIN ĐỢi HỒi SAU SẼ RÕ ….
Tha thiết nài van Đức Cha Nguyễn Thái Hợp hãy bảo vệ đàn chiên của mình!
Việc thực thi các thủ đoạn , tuyên truyền , lôi kéo một bộ phận dân chúng có thái độ và hành động thù hằn với một bộ phận dân chúng khác , cụ thể ở đây là giữa giáo dân và lương dân , việc làm này đã cho thấy bản chất lưu manh của tà quyền . Hành vi nàyTRỜI không dung , ĐẤT cũng chẳng tha , bởi vì đong đấu nào sẽ phải trả đấu đó . Chúng nó sẽ bị trừng phạt ( NGÀI không dùng từ SỎ nữa ) , ngay từ trong gia đình cho đến tổ chức của bọn chúng , người này nói chuyện với người kia thì người kia sẽ hiểu ý ngược lại và sẽ sinh ra mâu thuẫn dẫn đến xung đột với nhau , hình phạt giống như trường hợp tháp babylon dành cho những kẻ kiêu căng , kiêu ngạo , nham hiểm , thâm độc .
kính mong sự hiệp thông của GM Cao Đình Thuyên đối với giáo xứ Mỹ Lộc.
Rất monh bà con cảnh giác. Tôi không hoàn toàn đồng ý với Laih says: 26/11/2011 at 5:54 pm. Nhưng nếu ta phá bỏ trật tự kỷ cương của hệ thống Giáo hội Công giáo giống như ta chặt bỏ mọi rưòng cột, thì liệu căn nhà có đứng vững? Chế đố CSVN hiện nay cũng chỉ muốn mọi người trở nên ‘VÔ CẢM” và hành động theo bản năng cá thể. Một khi bó đúa bị tách rời từng chiếc thì đứa bé lên ba cũng có thể bẻ được dễ dàng. Xin dừng mắc mưu bọn CS vô thần.
Hãy là mỗi một con dân Việt trước tiên. Ông cha ta trước đây đâu đã là Công giáo, nhưng tại sao vẫn kiên cường chống ngoại xâm, áp bức bất công? Hãy kiên cường đoàn kết một lòng và thực hiện những bước cần thiết:
- Chụp và thu hình toàn bộ những thành phần tham dự vụ đàn áp, cưỡng chế và hành hung, phá hoại. Nhất là những thành phần hung hăng côn đồ nhất,
- Lập danh sách những thành phần cán bộ, viên chức ‘NỢ MÁU” nhận dân để công bố rộng rãi và để mai này sẽ xét xử công bằng một khi đất nước được giải phóng khỏi gông cùm cộng sản.
- Thực hiện truyền đơn phổ biến rộng rãi trong huyện. tỉnh để mọi ngươì dân hiểu được nguồn gốc sự việc và cảnh giác bà con hãy vì “jương tri” đừng vào hùa với bạo quyền. Bởi “Ác gỉa, ác báo”. Những kẻ tiếp tay hôm nay sẽ phải trả nợ mai sau.
Ngày nay dù bạo ngược bao nhiêu đi nữa. Chính quyền CSVN sẽ không thể và không dám tàn sát cả một dòng họ, một thôn xóm. Và nếu có xảy ra là bọn chúng đã đến đường cùng. Ông bà đã dạy: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ sẽ …chết” .
Cộng sản đánh phá, mua chuộc vuốt ve cũng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: “Chia để trị, tách để giết”
Mong bà con đừng rơi vào bẫy của bọn chúng. Hãy lên tiếng cùng các hình ảnh, video clip sống động cho thế giới hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam? Tại sao một mạng sống của 1 đứa bé 4 tuổi bị xe cán ở trung cộng, lại làm rúng dộng lương tri toàn thế giới?
Hãy kiên trì và hy vọng trong lời kinh cầu Mẹ Maria với 118 vị thánh Tử đạo Việt Nam.
Tôi rất hiểu tấm long tốt và sự lo lắng của các bạn. Cám ơn cac trang mạng đã kịp thời đem thông tin cho toàn thế giới biết về việc chính quyền xã bình lộc và huyện lộc hà đàn áp dân chúng dưới sự chỉ đạo của tỉnh Hà tĩnh. Nhưng các bạn đừng trách Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Ngài đã lên tiếng rồi. Lý do Ngài lên tiếng chậm là Ngài phải xem xét sự việc có đúng như tin đã đưa không. Vì “Vua không mói chơi” Nên Ngài đã cho người về điều tra rồi mới lên tiêng. Chúng ta luôn cầu nguyện cho Ngài. và chúng ta phải lên án chính quyền muốn xoá sạch công giáo hoặc phải theo chúng và làm theo ý định đen tối của chúng. Xin cầu nguyện cho chúng tôi vì Giái xứ vẫn chưa ổn định và bình an